February 01, 2009
Sunday, February 1, 2009 9:22:00 PM
Vừa xem xong một phim nói về thời cấp 3 ôn thi đại học, hehe. Cũng hay. Tự nhiên lúc đang rửa bát lại nghĩ hồi cấp 3 thì mình hay làm gì. Memoirs tí :")
Cấp 3. Phải vào hệ B của nguyện vọng 2 =)) kiểu không còn gì tệ hơn được ý. Anyway, high school is not so bad. Just how people look at it different.
Lần đầu làm tổ trưởng. Lần đầu biết thế nào là cai trị >
một cảm giác quyền lực và tham vọng bắt đầu được nuôi dưỡng để sau này biết hướng đến một mục tiêu lớn lao hơn.
Lần đầu làm sao đỏ (kiểu gọi của cấp 1, 2. Còn cấp 3 gọi là thanh niên xung kích) - lần đầu biết thế nào là giao lưu với một tầng lớp khác. Một trải nghiệm thú vị, hề hề. Đôi khi người ta còn gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (dù cái này đúng hơn với RHS).
Để tóc dài
) một năm bị bắt cắt 2 lần. Suốt 9 tháng/năm phải vén tóc sang hai tai để giả vờ ngoan ngoãn. Nhưng vẫn bị bắt vài lần. Và nói chung là lần nào cũng được nói chuyện với chủ nhiệm.
Hoạt động (chà, gọi là gì nhỉ) school activities. Đôi khi cũng thú vị và vui hơn là bám lấy máy tính ngồi chơi game cả ngày. (à, hình như gọi là hoạt động đoàn). Và nuôi dưỡng khả năng social activities (hoạt động xã hội) cho những năm sau đó.
Falling in love :") 1 time only during the 3 year time. There is also a little bubble love by the late 3rd year but it ended soon. However, it makes me stronger and 3 months after the graduation exam, I found a new start. Isn't it great? It has been until now. 2 years and a half.
Oh well, I've somehow ridiculously lost my mother tounge ability :") feeling a little awkward for this. I no longer have to write any Literature report in VNese (though I wrote a lot of blog entries in VNese for 2 years).
It's getting late here. haha. Maybe I should get some sleep before waking up early in the morning for the 2 hour bus.
My memory ends here.
You know what, there is a saying:
"Yesterday is the memory, tomorrow is the mystery but today is a gift. That's why it is called the present."
Cấp 3. Phải vào hệ B của nguyện vọng 2 =)) kiểu không còn gì tệ hơn được ý. Anyway, high school is not so bad. Just how people look at it different.
Lần đầu làm tổ trưởng. Lần đầu biết thế nào là cai trị >
một cảm giác quyền lực và tham vọng bắt đầu được nuôi dưỡng để sau này biết hướng đến một mục tiêu lớn lao hơn. Lần đầu làm sao đỏ (kiểu gọi của cấp 1, 2. Còn cấp 3 gọi là thanh niên xung kích) - lần đầu biết thế nào là giao lưu với một tầng lớp khác. Một trải nghiệm thú vị, hề hề. Đôi khi người ta còn gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (dù cái này đúng hơn với RHS).
Để tóc dài
) một năm bị bắt cắt 2 lần. Suốt 9 tháng/năm phải vén tóc sang hai tai để giả vờ ngoan ngoãn. Nhưng vẫn bị bắt vài lần. Và nói chung là lần nào cũng được nói chuyện với chủ nhiệm. Hoạt động (chà, gọi là gì nhỉ) school activities. Đôi khi cũng thú vị và vui hơn là bám lấy máy tính ngồi chơi game cả ngày. (à, hình như gọi là hoạt động đoàn). Và nuôi dưỡng khả năng social activities (hoạt động xã hội) cho những năm sau đó.
Falling in love :") 1 time only during the 3 year time. There is also a little bubble love by the late 3rd year but it ended soon. However, it makes me stronger and 3 months after the graduation exam, I found a new start. Isn't it great? It has been until now. 2 years and a half.
Oh well, I've somehow ridiculously lost my mother tounge ability :") feeling a little awkward for this. I no longer have to write any Literature report in VNese (though I wrote a lot of blog entries in VNese for 2 years).
It's getting late here. haha. Maybe I should get some sleep before waking up early in the morning for the 2 hour bus.
My memory ends here.
You know what, there is a saying:
"Yesterday is the memory, tomorrow is the mystery but today is a gift. That's why it is called the present."
[from Kung Fu Panda]







