27.01.2009 - 2nd day of Tết
Tuesday, January 27, 2009 7:25:00 PM
Hôm nay sáng dậy mở mắt sung sướng nhìn dòng chữ “download completed” hehe. Cuối cùng cũng down xong đủ bộ Ben 10 rồi (all seasons + season 1 của Alien Force). Đến trường sớm để chui vào lớp accounting học cùng mấy đứa sinh viên kỳ 2. Cơ bản là vào ngồi để nhồi nhét 1 số thứ vào đầu lại, đặng còn retake exam vào thứ sáu ngày 13 sắp tới (hôm đấy có 2 cái exam lận, đẹp chưa!).
Lớp accounting bắt đầu từ 9h nhưng 10 thì mình có tutorial nên chỉ ngồi đấy 1 tiếng rồi cúp đuôi chuồn. 1 tiếng cũng hữu ích phết, vỡ lẽ ra 1 số điều
) tutorial thì kiểu hơi nhạt, phần vì topic, phần vì cái agenda ngu xuẩn của thằng Ben (người TQ). Anyway, tutorial xong thì mình kiểu rảnh rỗi ý. Thế là chui xuống phòng máy tìm tài liệu tí nhưng gặp 1 số trục trặc về đường truyền :- w thế là lôi tờ báo metro ra, ban sáng thấy có 1 bài báo về các sản phẩm len cho mùa đông. Đập ngay vào mắt là 1 đôi găng tay thiết kế rất đẹp mắt - thế là vào website của công ty đấy xem các mẫu sản phẩm :X đẹp mê ly ạ! mỗi tội đắt 8-} giá cho 1 bộ găng là €32 hehe. Xin mời các bạn xem mẫu sản phẩm ở đây - hiện tại chưa có tiếng anh, nhưng cứ nhìn ảnh cũng được
)
À, nhân tiện, mình đang phải tìm kiếm 1 công ty Phần Lan để làm company case – yêu cầu là trụ sở ở Phần Lan, hoạt động được ít nhất 4 năm và tốt nhất là bán sản phẩm gì đó (ko chơi dịch vụ à nha). Đến giờ thì không hiểu sao các bạn groupmates vẫn thích lao đầu vào mấy cái công nghiệp hoá chất hay
|) gì đó hơn là mấy sản phẩm len như mình :”)
Hôm nay đã (hopefully) làm xong bài Abstract để nộp cho thầy Kevin vào thứ sáu. Chỉ còn bài Citation nữa thôi. Mượn sách thư viện về rồi, cố gắng làm xong trước thứ năm để nộp luôn - thứ sáu đỡ phải đến trường.
Và, 1 sự kiện nho nhỏ là hôm nay mình đã mời hội tutor và cô trưởng khoa xuống văn phòng Helga để ăn Ô mai và chơi đố vui về Việt Nam
) hê hê, kết quả của các bạn quá tệ (điểm tối đa là 4.5) nhưng vui là chính
) cho mọi người biết thế nào là Ô mai thôi. Hai người thuộc nhóm cao điểm nhất được chọn mỗi người 1 hộp Ô mai mang về. Ngoài ra, quà tặng cho tất cả những ai tham gia là 1 cái patch hình cờ Việt Nam để khâu lên coverall.
Cô trưởng khoa bất ngờ hỏi mình cái đấy hoá ra là cờ Việt Nam à 8-} thế là mình mới phải giải thích về 3 loại cờ đã và đang tồn tại (cờ đỏ-xanh sao vàng, cờ đỏ sao vàng và cờ vàng 3 sọc đỏ). By the way :”) mình xa quê lâu nên trong số các câu mình đã đố vui hôm nay, có 1 câu là “Có bao nhiêu nguyên âm trong tiếng Việt” thì lúc đưa ra đáp án, mình phải viết hết ra rồi đếm được 12 nguyên âm :”) không biết có đúng không, các bạn kiểm tra giúp mình với
) hê hê (nguyên âm là chưa tính dấu nhé, chỉ tính mũ với ngoặc thôi, chứ tính dấu vào thì thành 72 tiếng mất).
Còn 1 câu là về 12 con giáp. Mình hỏi mọi người mình tượng trưng cho con giáp nào. Janne mới hỏi lại là mình sinh năm bao nhiêu: 1988 – cô trưởng khoa lại mắt chữ O mồm chữ A - kiểu, What? You are really young? =)) rồi 1 tiếng sau, What? Did you start last year? =)) không hiểu từ bao giờ, cô đã có ấn tượng về mình là 1 “enthusiastic tutor” và “supposed to have studied here really really long time ago” =)) Anyway, chỉ có 1 nhóm suýt nữa đoán trúng thì lại gạch đáp án đi 8-}
Ban đầu định chỉ làm 1 cái party bé tẹo thôi, rồi xong sớm để mọi người còn đi làm, đi học tiếp. Mình cũng có lớp tiếng Đức lúc 4h chiều. Nhưng mà kết quả là ngồi chán chê mê mải buôn luôn hai tiếng =)) Sau khi mọi người về hết rồi, cô Kristiina mới rảnh 1 tí để bước ra khỏi cái quầy làm việc của cổ và thử mỗi loại ô mai 1 ít. Giờ vẫn còn ô mai ở đây, không biết có nên vác đi mời mọi người tiếp không hê hê hay là giữ lấy ăn dần >
Mai là Freshmen Party nhé. Mình sẽ lại dẫn đoàn đi vòng quanh. Bắt đầu từ 3h chiều ở trường. 8h tối đến Bar và về nhà lúc nào thì chưa biết
) cho nên mai chắc chắn không ăn tối. Hôm nay phải ăn cho hết canh còn thừa từ hôm qua :’’)
Giờ đang down tiếp anime Monster và Hiệp sĩ Hesman
) bạn nào hứng thú alo tớ send cho cái file torrent mà down ^^
Tháng Hai sắp đến rồi !!!
PS: Hôm nay đọc được cái này: ở đây - làm phát thực hành trích dẫn văn bản kiểu academic nhé
)
Giảm phát tức là giá giảm vẫn tăng trưởng nhưng tăng trưởng chậm hoặc không tăng, thiểu phát là giá giảm và tăng trưởng cũng giảm thậm chí âm và thất nghiệp gia tăng. Thiểu phát cực kỳ nguy hiển, giảm phát trong một thời gian dài sẽ dẫn tới thiểu phát. Năm 2009, trong bối cảnh hiện nay, ngoài tiềm ẩn của lạm phát thì cũng phải chống suy giảm kinh tế - giảm phát. Nếu giảm phát xảy ra thì còn tồi tệ hơn cả lạm phát. (Ngô Trí Long, 2009.)
Hai cái khái niệm giảm phát và thiểu phát này là mới với mình nha :")
*yahoo dở hơi, không increase indent được.







