Lunar Time
Monday, January 26, 2009 4:59:00 PM
Đầu năm làm 1 cái blog để coi như là khai bút 
Sáng nay xuất hành rồi nhé, mùng 1 tết vẫn phải đến trường. Thực ra thì rất là tiếc, lẽ ra mình chả cần phải về Hel sớm làm gì. Hôm qua thì xác định là làm tí Champagne
) để sáng có lý do bùng học. hehe, thế là bùng thật. Đến trường là 1h kém - mặc dù lớp vẫn còn nhưng chả vào. Đi ăn trưa rồi đủng đỉnh ra cafe tìm group để họp project. Lớp hôm nay có 1 bài giảng về Human Resource Management + 1 số thông tin về bài tập T.T thế là hình như có 3 cái assignment phải nộp vào thứ sáu tuần này. Group meeting thì cả lũ chỉ ngồi lại xem đã ai tìm ra được công ty nào để làm case project chưa, tầm 15p là giải tán.
Một lý do quan trọng khác là phải đến trường để trả cái đĩa IT mượn ở thư viện (để cài anti-virus cho Em Yêu). Nhưng hai hôm nay school network bị down :| cô thư viện bảo là, hôm nay mình có trả nhưng mà phải đến mai hay ngày kia mới vào sổ được =)) nghe giang hồ đồn đại là Firewall của trường bị die :") hê hê thế là email với internet bị cắt tạm thời trong trường.
Nói tóm lại, là hôm nay đến trường coi như xuất hành đầu năm lấy hên, chẹp, hy vọng thế. Vẫn còn tiếc mấy món ăn đêm giao thừa :") hê hê. Lâu lắm mới làm nhiều món đến thế. Ăn không hết được ý. Chai champagne mình cầm về vẫn còn đủ để rót ra 2 cái cốc ý. Năm ngoái đi ăn cỗ với Việt Kiều hội, tuy đông nhưng không vui bằng năm nay. Chỉ hai người thôi nhưng ấm áp và gần gũi vô cùng.
Đầu năm, chúc mọi người gặp nhiều may mắn.
Chúc Em Yêu năm mới có "tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin"
)
Và đây là bài Lunar Dream của nhóm S.E.N.S. (Sound Earth Nature Spirit).

Sáng nay xuất hành rồi nhé, mùng 1 tết vẫn phải đến trường. Thực ra thì rất là tiếc, lẽ ra mình chả cần phải về Hel sớm làm gì. Hôm qua thì xác định là làm tí Champagne
) để sáng có lý do bùng học. hehe, thế là bùng thật. Đến trường là 1h kém - mặc dù lớp vẫn còn nhưng chả vào. Đi ăn trưa rồi đủng đỉnh ra cafe tìm group để họp project. Lớp hôm nay có 1 bài giảng về Human Resource Management + 1 số thông tin về bài tập T.T thế là hình như có 3 cái assignment phải nộp vào thứ sáu tuần này. Group meeting thì cả lũ chỉ ngồi lại xem đã ai tìm ra được công ty nào để làm case project chưa, tầm 15p là giải tán.Một lý do quan trọng khác là phải đến trường để trả cái đĩa IT mượn ở thư viện (để cài anti-virus cho Em Yêu). Nhưng hai hôm nay school network bị down :| cô thư viện bảo là, hôm nay mình có trả nhưng mà phải đến mai hay ngày kia mới vào sổ được =)) nghe giang hồ đồn đại là Firewall của trường bị die :") hê hê thế là email với internet bị cắt tạm thời trong trường.
Nói tóm lại, là hôm nay đến trường coi như xuất hành đầu năm lấy hên, chẹp, hy vọng thế. Vẫn còn tiếc mấy món ăn đêm giao thừa :") hê hê. Lâu lắm mới làm nhiều món đến thế. Ăn không hết được ý. Chai champagne mình cầm về vẫn còn đủ để rót ra 2 cái cốc ý. Năm ngoái đi ăn cỗ với Việt Kiều hội, tuy đông nhưng không vui bằng năm nay. Chỉ hai người thôi nhưng ấm áp và gần gũi vô cùng.
Đầu năm, chúc mọi người gặp nhiều may mắn.
Chúc Em Yêu năm mới có "tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin"
)Và đây là bài Lunar Dream của nhóm S.E.N.S. (Sound Earth Nature Spirit).







