My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 21, 2009

January 21, 2009 magnify
Đang nghe nhạc phim của The Curious Case of Benjamin Button, tự nhiên nhận ra mình đang ở một mình.

Suốt 1 tháng nay, ngày nào cũng đầy ắp bè bạn. 21 tháng 12, về đến Hà Nội, về nhà.
21 tháng 1, ở Helsinki, cũng là ở nhà. Nhưng cái nhà này không có nhiều hơi ấm và ánh nắng được như thế.

Ngủ dậy lúc 8h30, tỉnh giấc vì một kiểu ác mộng lặp đi lặp lại từ nhiều năm nay. Bị săn đuổi, leo lên mái nhà, chạy trốn... vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của tất cả những thứ ấy. Bầu trời thì vẫn còn mờ tối. Sáng Helsinki không giống sáng Hà Nội. 10h trời mới sáng rõ hơn. Hình như cửa sổ phòng mình là hướng Bắc, chẳng bao giờ có nắng. Không như cái phòng gác xép của nhà cô Nga, nó ngược lại. Dù nhỏ thôi, chỉ bằng 1/5 cái cửa sổ ở đây, và có song sắt, nhưng nó quay ra hồ, và là phía Đông, nếu dậy đủ sớm (hoặc thức đủ khuya) sẽ nhìn thấy mặt trời mọc, rạng rỡ như một bông hoa vừa mới nở.

Ở Hà Nội, hình như là 25 ngày, thì 23 ngày rưỡi đi chơi. Lang thang khắp các nơi. Lúc nào cũng có bạn. Ở nhà gần 1 tháng nhưng vẫn không thể gặp được hết tất cả mọi người. Nhưng vui là gặp được những người thân nhất. Chỉ tiếc sao thời gian trôi qua nhanh đến thế. Vừa muốn quay lại Phần Lan gặp Em Yêu, vừa không muốn rời khỏi Hà Nội. Mua quà cho mọi người, quà mọi người tặng, cũng không mang đi được vì quá cân. Tức muốn chết. Nhưng có ai hỏi năm sau có về không, thì đến mình cũng chẳng biết. Có tiền để về không? Hay lại PHẢI về để lấy tiền mang sang? Thất sách! Nhắm lấy mùa hè 2010 để về lúc Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Lúc ấy vẫn chưa tốt nghiệp nữa.

Mặc dù mình không phải kiểu người sống có kế hoạch, nhưng đôi khi vạch ra kế hoạch cũng là điều cần thiết. Mục tiêu là mùa xuân 2010 đi exchange và mùa thu thì thực tập (work placement). Chuyện đi exchange vào mùa xuân 2010 phụ thuộc vào tháng tới, nộp hồ sơ trước một năm. Nhưng không biết có làm được không... Kỳ này vẫn giữ đăng ký môn học ở mức nhàn hạ để có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút. Quay lại học tiếng Đức thay vì tiếng Phần (1 phần vì thời khoá biểu củ chuối của môn chính).

Có lẽ nên đi pha 1 cốc trà!

Ở Hà Nội, sáng thường ngủ đến gần trưa. Dậy uống cafe bà nội pha. Thích lắm. Trà thì được uống cả trà pha ấm lẫn trà xanh không độ, cả trà sữa nữa bigsmile Bên này không có cả ba thứ ấy. Thực ra trà pha ấm thì có thể, nhưng lại chẳng có cái ấm tử tế nào. Trà xanh không độ thì ngoài mấy chai đầu tiên mua lẻ ra, hai tuần cuối mua luôn 20 chai smile) uống hết 7 chai, chỗ còn lại phải bỏ lại Hà Nội vì quá cân, không mang sang cho Em Yêu được. Haizzzzzz. Đến cafe bột còn chẳng mang đi nữa. Mình lại bắt đầu tiếc rẻ 8-| Tiếc nhất thì là cái cốc mua ở Bát Tràng, đi cùng bạn già Việt Anh, mua 2 cái cốc có quai uốn lượn cực kỳ đẹp mắt. Hai đứa nghệ sĩ nhìn phát thích luôn và nhận thấy tiềm năng ở cái sản phẩm gốm này. Hỏi vì sao sản phẩm này có ít quá thì người ta bảo là khó làm. Bạn già cũng lấy một cái là 3. Mình mang 2 cái sang đây, 1 cái để ở chỗ Em Yêu. Cái còn lại mang về định pha trà uống thì phát hiện ra vết rạn ở đáy cốc :| rót thử nước sôi thì thấy nó rỉ ra sad( phí quá đi mất!

Anyway, vừa ra pha trà thì nhân tiện kiểm tra quần áo đang phơi luôn. Hình như là khô rồi, thế thì giặt tiếp đợt nữa cái nhỉ? Nhân tiện hôm nay không phải đến trường thì làm tí việc nhà. Thực ra là hôm nay có Job Fair (hội chợ việc làm), nhưng không muốn đến. Đến chiều thì sang nhà Joni chuẩn bị party cho sinh viên mới. Vì mình lỡ Orientation Days nên không biết mặt sinh viên mới của mình ra sao. Hôm qua thì lại gặp mấy người ở dưới Helga và ở trong lớp Basic German (vì vốn lớp này mở cho sinh viên năm 1).

Thứ ba tuần sau, mùng 2 tết, mình định tổ chức một party nho nhỏ cho nhóm tutor, mời cả cô Kaarina và cô Kristiina nữa. Mời mọi người ăn thử Ô Mai và đố vui về Việt Nam. Quà cho mọi người sẽ là mấy cái huy hiệu vải thêu cờ Việt Nam mình mua ở Hàng Gai. 10k/cái 8-|

Thứ tư thì là Freshmen Party, theo kế hoạch thì mình sẽ lại cùng các sinh viên mới đi quanh thành phố như năm ngoái bigsmile vui nhất là trò này. Chứ đứng đợi ở checkpoint thì cũng chả thú vị lắm. Quan trọng là làm quen với sinh viên mới thì phải đi cùng họ. Chẹp, nhóm mình sẽ phụ trách sẽ hoá trang thành Batman+friends+freaks. hehe, chắc phải đi mua mấy cái mặt nạ người dơi đeo cho vui (dù tutor thì không cần dress up, chỉ cần mặc cover all thôi). AAAaaa, lại nhớ ra, mình vẫn chưa khâu cái patch nào lên coverall của mình cả sad(

Aiza, tự nhiên thấy nhiều việc để làm quá mà mình cứ hang out trên mạng thế này, thôi. Hôm nay viết đến thế thôi. Về VN chả có cái ảnh lừa tình nào mặc dù ở nhà mẹ sắm con máy ảnh xịn quá. Hô hô, tự nhiên giờ chả muốn đụng đến em 6.0 của mình nữa 8-} nó kiểu có mỗi cái thẻ nhớ 2GB là quan trọng ý, trong đấy toàn ảnh người yêu, hê hê.

PS: hôm qua mua 12 con tem, hôm nay ra bưu điện Kontula gửi thư mới thấy tiếc tiền vì tem ở đây đẹp hơn =((