Flying home
Saturday, December 20, 2008 2:42:00 AM
Không vôi vàng gì vì có đến gần 10 tiếng transit ở sân bay Kansai, tp Osaka của Nhật Bản. Một điều hay ở đây là có chỗ cắm điện và wifi miễn phí 
Vừa đổi hết 15 eur sang tiền Yên Nhật - đổi được 1797 yên T.T lượn đi lượn lại thấy cái j cũng tầm 300 yên đổ lên :-S đắt đỏ gớm. Sẽ ở đây hết buổi trưa - 6h tối mới lên máy bay nên chắc phải tìm cái gì đấy để ăn trưa. Thực ra là vừa ăn tầm 8-9h sáng (giờ địa phương) trên máy bay nên bữa trưa chắc tầm 2-3h là vừa nhỉ. Bây giờ đang là 11h30.
Lần đầu tiên đến Nhật. Khá là háo hức - lúc từ máy bay ra thì đi Subtle (1 kiểu tàu điện chạy đường ray cố định) từ chỗ xuống máy bay đến chỗ kiểm tra passport. Lúc đấy có hỏi 1 anh nhân viên sân bay là mình transit đến 9 tiếng thì biết làm gì bây giờ. Anh ý bảo có thể vào Japan chơi
) nhưng mà sợ bị lạc - trễ chuyến thì toi. Mà tiền mặt cũng không có nhiều
chẹp. Giờ nghĩ lại thấy hơi ... hối hận. Căn bản trong khu vực chờ transit này chỉ có mấy hàng duty free chán chết. Lúc đấy anh kia bảo là trên này hơi boring - giờ thì thấy đúng là boring thật.
Điều hay ho nhất của cái sân bay này - là 1 cái đảo
Lúc trên máy bay nhìn bản đồ thì ko nghĩ nó là đảo, nhưng đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì mới thấy nó nằm cách xa đất liền - nhìn cứ như 1 cái căn cứ quân sự
) bây giờ ngồi bên trong sân bay nhìn ra ngoài về phía thành phố Osaka thì thấy 1 đường cao tốc cực kỳ dài nối đảo với đất liền. Hình như đi bus vào thành phố mất 200 yên thì phải :-? chẹp... có nên thử không nhỉ :-S ~X( aaaaaaaaaaa :-< haizzzzzzzz
Anyway. Cái mạng wifi stupid này không cho mình truy cập vào Y!M. Thế là phải onl = meebo. May mà facebook với 360 vào được.
Đổi laptop cho em để mang cái Sony Vaio về nhà sửa chữa
) đâm ra trong cái máy này chả có phim phọt gì để xem cả - chán thật.
Still haven't figured out what to do now. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. any suggestion?
damn.

Vừa đổi hết 15 eur sang tiền Yên Nhật - đổi được 1797 yên T.T lượn đi lượn lại thấy cái j cũng tầm 300 yên đổ lên :-S đắt đỏ gớm. Sẽ ở đây hết buổi trưa - 6h tối mới lên máy bay nên chắc phải tìm cái gì đấy để ăn trưa. Thực ra là vừa ăn tầm 8-9h sáng (giờ địa phương) trên máy bay nên bữa trưa chắc tầm 2-3h là vừa nhỉ. Bây giờ đang là 11h30.
Lần đầu tiên đến Nhật. Khá là háo hức - lúc từ máy bay ra thì đi Subtle (1 kiểu tàu điện chạy đường ray cố định) từ chỗ xuống máy bay đến chỗ kiểm tra passport. Lúc đấy có hỏi 1 anh nhân viên sân bay là mình transit đến 9 tiếng thì biết làm gì bây giờ. Anh ý bảo có thể vào Japan chơi
) nhưng mà sợ bị lạc - trễ chuyến thì toi. Mà tiền mặt cũng không có nhiều
chẹp. Giờ nghĩ lại thấy hơi ... hối hận. Căn bản trong khu vực chờ transit này chỉ có mấy hàng duty free chán chết. Lúc đấy anh kia bảo là trên này hơi boring - giờ thì thấy đúng là boring thật. Điều hay ho nhất của cái sân bay này - là 1 cái đảo
Lúc trên máy bay nhìn bản đồ thì ko nghĩ nó là đảo, nhưng đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì mới thấy nó nằm cách xa đất liền - nhìn cứ như 1 cái căn cứ quân sự
) bây giờ ngồi bên trong sân bay nhìn ra ngoài về phía thành phố Osaka thì thấy 1 đường cao tốc cực kỳ dài nối đảo với đất liền. Hình như đi bus vào thành phố mất 200 yên thì phải :-? chẹp... có nên thử không nhỉ :-S ~X( aaaaaaaaaaa :-< haizzzzzzzzAnyway. Cái mạng wifi stupid này không cho mình truy cập vào Y!M. Thế là phải onl = meebo. May mà facebook với 360 vào được.
Đổi laptop cho em để mang cái Sony Vaio về nhà sửa chữa
) đâm ra trong cái máy này chả có phim phọt gì để xem cả - chán thật. Still haven't figured out what to do now. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. any suggestion?
damn.






