December 10, 2008
Wednesday, December 10, 2008 6:10:00 PM
Kể chuyện nào!
Nâu nâu mới nàm 1 cái bờ nóc kể chuyện nhỉ
chuyện đầu tiên là mình ác cảm với những người hay viết sai chính tả và dốt tiếng anh
ko hiểu sao cảm thấy đấy là những người không có quyết tâm và con người rất mờ nhạt
đại loại là... chẹp. ko thik! thế thôi
Chuyện thứ hai là hôm nay có group meeting lúc 10h15. Đặt đồng hồ báo thức sáng cả tuần lúc 8h. Và giống y như hôm qua + hôm kia là lúc 8h giật mình mở mắt + với tay tắt cái báo thức rất nhanh rồi chui vào chăn lim dim tiếp
hê hê. Mình tự thấy mình giống như 1 con mèo chỉ thích ăn và ngủ (nói thế thì ai cũng giống mèo cả)
*có ối bạn gật gù cái này
Hôm nay có cố gắng
rất tiến bộ là dậy lúc 9h hơn (thay vì 9h30 như hôm qua) nhưng cuối cùng thì vẫn đi muộn thôi
10h mới mò ra được đến bến metro. Căn bản hôm nay tự nhiên hứng - hay nói 1 cách hoa mỹ là tâm hồn nghệ sĩ bay bổng - đòi mang máy ảnh theo để chụp. Xuống sân trước nhà chụp cái ghế gỗ với cái ghế bập bênh của trẻ con. Nhìn nó hay hay - ava đấy ạ
nhìn giống nhiều thứ
mà mình thì thích những cái gì trông lạ lạ
Đi tiếp chụp tiếp, một hàng xích đu cô đơn lạc lõng. Nhìn tội tội. Lại nhớ cái ô màu đen bị bẻ gãy vứt ở vườn nhà ai đó. Nếu mình mang máy ảnh trong suốt 3 ngày liền đi qua chỗ đấy thì chắc cũng chụp được cái gì đó gây cảm hứng. Thậm chí nền của cái ô mà là tuyết trắng nữa thì đẹp. Nhưng - đã không! Hôm qua thì chụp 1 củ khoai tây hình chữ V mà thích thì tưởng tượng cho giống trái tim
chưa biết photoshop sao cho nó nhìn ấn tượng 1 tí nên ko post.
Một chuyện không liên quan là mấy hôm trước bị đau mông vì để cái ví dày quá trong túi sau bàn toạ. Nghe câu cái ví dày quá thì thích nhỉ
tưởng tượng trong đấy toàn eur
cơ mà đáng buồn là toàn giấy tờ tuỳ thân với mấy thứ linh tinh. Tiền mặt có đúng 5 eur và tiền xu thì đút túi quần trước bên trái. Nghĩ ra 1 giải pháp là đổi chỗ đút ví tiền lên trái tim
tức là cái túi của áo khoác da (giống kiểu túi áo mặt trong của áo vest ý). Gặp hôm nào xui bị thằng nào bắn trúng tim thì chắc cái ví sẽ đỡ hộ cho
À, nhân nói chuyện giết chóc, hai hôm nay nấu nướng toàn bị dao cắt phải tay. Hôm qua cắt cà chua bị cắt phải ngón cái. Hôm nay cắt rau bị cắt phải ngón giữa. May mà cả hai lần đều nhẹ thôi chứ mất mấy "cái đấy" thì lấy gì nghịch
Sáng nay kiểu trước khi dậy thì nghĩ ra 1 kịch bản phim. Không biết sau này có khả năng làm thành phim-kinh-dị-thật-sự đầu tiên của VN đc ko
đoạn dưới đây là kịch bản phim kinh dị, ai sợ thì đừng bôi đen
kiểu 1 cái orphanage (tiếng Việt là gì nhỉ
) - có 1 ông với 1 bà ngược đãi bọn trẻ con. Rồi đến một hôm, thằng bé cú quá giết lão kia. Bọn còn lại thấy thế cũng ùa lên giết nốt bà kia. Rồi cảnh sát đến điều tra cũng bị giết luôn. Đang nghĩ, ko biết nên cho bọn nó xả thịt mấy người đấy làm bánh bao giống Sweeney Todd hay là cứ chôn quách xuống đất, hay đúng kiểu VN hơn là cắt làm 5 phần rồi thả xuống hồ Hoàn Kiếm
Lúc đầu vẫn còn cho bọn nó 1 ít nhân đạo ý, kiểu vì bị áp bức quá mới phải làm thế, nên chôn xác đi. Rồi sau này kiểu dùng GPS ý, tìm vị trí của nhân viên điều tra bị giết - kiểu thấy máy báo tín hiệu nằm ngay dưới chân mình, cách có 3m
thế mới sợ! Đến lúc quay đầu lại thì thấy cả rừng trẻ con cầm dao đuổi giết
Haizzzzzzzzzzzzzzz........ Hôm nay!
Kể chuyện nữa cho bà con nghe (chả biết là chuyện thứ mấy
) là tuần trước ở Phần Lan bước vào mùa giáng sinh rồi. Dân ở đây mới làm 1 loại bánh ngọt truyền thống tên là Joulutorttu (gọi tạm là bánh chong chóng nô-en
). Cái bánh này làm giống kiểu mình làm chong chóng giấy (paper pinwheel), 1 miếng bột mỏng hình vuông, cắt từ bốn góc vào giữa rồi gấp 4 cánh vào. Bôi 1 loại mứt lên làm nhân bánh, ăn ngọt ngọt, giống mứt táo ý, nhưng màu đen. Cái vỏ bánh đấy thực ra là giống kiểu bánh Croissant của Pháp, bao gồm nhiều lớp bột cực kỳ mỏng xếp chồng lên nhau. Thế là cho vào lò nướng bao lâu đấy, lúc đem ra thì các lớp bột đấy nó phồng lên, cái bánh nhìn kiểu béo béo mập mập
hay hay ý.
Helga (Đoàn sinh viên trường tớ) có mở 1 buổi party, có bánh Joulutorttu tự nướng, có nước quế (Glögi), bánh quy và lạc (buồn cười là người Phần Lan ăn lạc sống, không rang
). Hôm đấy kiểu học hành gì mà đến muộn nửa tiếng ý. Thấy có cái bánh torttu ngon lành đặt trên bàn của ai đấy, sà xuống ăn luôn tắp lự. Ngon ơi là ngon
nhưng mới ăn được một nửa thì chị Juhlia (chủ tịch đoàn) hốt hoảng hỏi mọi người, cái bánh trên bàn đâu rồi????
cháu mới giơ 1 nửa cái bánh lên nói "đây ạ" thì chị ý mới xổ 1 tràng ra. Rồi chị ý lấy tờ giấy đặt bên dưới cái đĩa bánh đem đi.
đang ngơ ngác thì Lauri với Janne mới giải thích: Cái bánh đặt trên bàn là cái bánh ĐẶC BIỆT của hôm nay. Sẽ có 1 cuộc thi và ai là người thắng cuộc sẽ được ăn cái bánh ĐẶC BIỆT đó
... và vì nó là giải thưởng cho nên mới để nó ở ngay chỗ mà ai cũng thấy - và bên dưới đĩa bánh có một tờ giấy thông báo cái vụ này. Khổ nỗi, tờ giấy đấy viết bằng tiếng Phần Lan mà cháu thì đã đọc thông viết thạo cái thứ tiếng mà mỗi từ có hơn mươi cái suffix (đuôi) này đâu
đấy, tai nạn nó là như thế. Mình ngang nhiên ăn chặn mất cái giải thưởng cao quý của người ta
chà đạp lên bao công sức và hy vọng của người ta
tội ấy là đáng chém đáng giết như cái kịch bản phim kia lắm (dễ là vì do chột dạ nên mình mới nằm mơ thấy cái ấy
).
Ngồi 1 lúc thì tính kế chuồn kẻo bị người ta bắt ở lại đến 8h tối rửa bát dọn dẹp bắt đền cái bánh
chạy ra hỏi cô Kristiina là có thể lấy bánh mang về cho Em Yêu được không. Thì tiếc là không, vì bánh là tự làm, chỉ làm số lượng có hạn thôi, mà party đến tối - bao nhiêu khách đến - chẳng lẽ lại không được ăn bánh
thế là ko đc mang về. Đành lủi thủi chuồn. Sau trước khi lên xe đến Val gặp Em Yêu thì rẽ vào chợ K mua hai cái Joulutorttu theo. Từ hôm ấy đến giờ không biết Em đã ăn bánh chưa
Cô Kristiina thì rất là tốt với mình
kiểu cô ý đến làm việc ở Helga cũng đúng là ngày mình nhập học ở đây. Cô ý bảo, mình là một trong những khách hàng đầu tiên của cô
hê hê, kết thân với cô rồi gần như lúc nào rảnh cũng hang out ở đấy. Thế là được thưởng bao nhiêu thứ
nào là được mua 3 cái häläärimerkit (mấy cái miếng thêu trang trí lên bộ coverall ý) với giá 5 €
mà lẽ ra là 2 €/cái. Nào là được uống cafe ăn bánh quy miễn phí, được mở lịch noel để ăn sôcôla. Đến hôm trước thì cô tặng thêm 1 cái dayrunner nữa
mình mua 1 cái mất rồi, cái extra để làm gì bi giờ
bán lại chăng
hê hê. Hôm nay thì cô Kristiina tặng mình 1 hộp sôcôla Fazer vị bạc hà
"because you had helped me"
nghĩ lại, hôm thứ hai thì "hàng" về - là mấy bộ coverall của năm nay cho sinh viên mới. Hôm đấy mình xuống ngồi chơi thì có 3 sinh viên của đoàn trường bên Valila đến lấy hàng
mình mới giúp xếp đồ và chuyển ra ôtô cho họ
chắc thế nên hôm nay được tặng quà
chẹp. Người tốt việc tốt
thik thật đấy! Nhiều lúc mình kiểu dạng cho vay mà quên đòi ý
làm gì xong cũng quên hết, có nợ ai cái j thì mới nhớ thôi
Cô Kristiina tốt với mình là thế chứ cái chị chủ tịch đoàn thì chắc ko đâu
hôm nay đang ngồi onl ở bàn tiếp customer cùng với cô Kristiina thì chị ý đến, mới hỏi "do you have a REASON to WORK here?"
ko biết có phải chị ý mean là đuổi khéo mình đi không
hix hix. Lúc nãy em có pha cafe cho chị rồi mà
chắc sau phải mang Vietnamese snacks đến để tạ lỗi quá
Sắp về VN, mọi người tranh thủ nhờ mang đồ về giúp và mang đồ sang
hy vọng là mang được hết. chẹp. Chán nhất là phải về VN mà vướng rắc rối. Nào là hồi đi đi về về năm ngoái cứ qua hải quan là bị giữ lại lâu vì máy tính đơ
kiểu có ông nào cùng tên phạm pháp hay làm j ý nên người ta phải ktra kỹ. Rồi nào là sang thì chắc phải mua thịt chó đãi hội kiều
mình chả muốn tí nào. Mà đợt này về 1 đống cơ mà, riêng gì mình đâu >.< hay là ko mang nhỉ
ko khéo lại bị kiểu nói xấu sau lưng như đợt trước, là mình chịu ơn người ta mà không trả
thế đấy.
Ôi!
Nhưng may mà học hành sắp kết thúc rồi. Tức là hết cái semester này ý +.+ chứ còn 2,5 năm nữa mới tốt nghiệp được cơ. Chỉ còn phải làm cái report cuối cùng nữa thôi, nhưng việc cũng không phải ít. Phải làm marketing research - cái surveys vẫn chưa có đủ 100 người trả lời. Phải analyze results. Phải viết text. Phải edit bài của mọi người. Phải design front page. Phải add Appendixes
sao không làm 1 lượt cho xong hết điiiiiiiiiiiiii
group work nhiều lúc chậm hơn cả individual ý
Ôi, 8h rồi, hôm nay chưa vào Pet Society chơi
té đây.
PS: Tuần này Em Yêu không khoẻ mà đến thứ sáu lại có exam vào buổi chiều nên chắc đến tối t6 mới đến Val được
tức quá! Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, trước khi 1 tháng bắt đầu.
PS2: Em Yêu mới tìm được 10 cái notes
vẫn còn 1 cái nữa
cố lên!!!
![]()







