My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

November 25, 2008

November 25, 2008 magnify

Thi thoảng muốn viết blog nên trong đầu thường nghĩ mình sẽ viết những gì lên trên này. Nhưng toàn nghĩ lúc mà đang không dùng máy tính nên đến lúc ngồi vào máy rồi thì hoặc quên hoặc không còn muốn viết nữa. Chắc là cần làm một chút khởi động cho có cảm hứng, thế là mượn mấy cái câu hỏi dưới kia về để làm chơi. Thấy nhiều cái cũng hay. Giờ thì không ấn Next nữa, cứ để WMP thích play gì thì play. Well, let's start!

Cuối tuần trời đổ một trận bão tuyết cực to. Tuyết rơi liền tù tì hai ngày, ở đâu cũng đầy tuyết. Lên facebook, mở Y!M, các bạn ở Phần Lan ai cũng để status hoặc chụp ảnh, quay video trận bão tuyết to khủng khiếp mà nghe nói là tận cấp 13. [Well, không biết có đúng ko]. Ở trong nhà mở rèm ra nhìn thấy gió thổi tuyết bay đầy trời. Tuyết rơi nhiều và dày đến nỗi, có một người từ trong nhà đi ra ngoài, cái xe ô tô đã bị tuyết phủ kín hết, phải lấy dụng cụ ra để cạo tuyết khỏi lớp kính phía trước xe - còn thấy đường mà lái. Sau khi người này đi không lâu thì dấu chân của ông ta trên tuyết cũng dần bị lấp đi luôn, không còn thấy gì nữa. Ở trong nhà thì ấm, thậm chí nóng. Lò sưởi chắc bật cỡ tối đa đến nơi mà cửa sổ thì đóng kín. [Có một lần mở ra định chụp ảnh cho rõ thì tuyết bay ào ạt vào trong nhà nên phải đóng lại luôn chả kịp chụp]. Khung cửa kính mờ dần đi.

Sáng sớm, ì ầm tiếng máy dọn tuyết và xe chở tuyết đi đổ. Có những nơi tuyết được dồn đống cao đến 1,5m. Khắp đường rải đầy sỏi để tránh trơn, trượt. Tuyết bám trên cây, cành, lá, mái nhà, cửa sổ, ô tô. Tuyết ngập tràn khắp nơi. Ban đêm thậm chí dường như còn sáng hơn vì tuyết. Ở Phần Lan mùa này, mặt trời lặn lúc 4h chiều. Cái khổ nhất về tinh thần mà nhiều người than thở là việc phải ra khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc và về nhà lúc mặt trời đã lặn. Suốt nửa năm mà không thấy mặt trời thì có khi phát điên thật. Hehe, nhưng mà mình thì không có chọn course nào học trước 12h hết (trừ thứ 2, có lecture lúc 10h) cho nên toàn ra khỏi nhà lúc mặt trời đã mọc cao rồi Well, ngủ nướng là một thói quen xa xỉ. Công nhận. Dạo này toàn xài hàng xa xỉ

Sau đấy thì cái mục đau khổ nhất là tuyết tan và tuyết đóng cứng trên mặt đường. Tuyết tan thì thành nước, sũng nước. Tuyết đóng cứng vì người đi qua đi lại nhiều giống như đất bị nện xuống ý, thế là trơn, giống như bị mài mòn. Đôi giày mang từ VN sang đi được vài bước lại bị trượt. Hôm nay chạy ra Ruoholahti để mua cái tai nghe cho Doremi + xem xét mua đôi giày mùa đông waterproof. Có một cửa hàng tên là K-Rauta - giống như 1 cái warehouse. Hàng hoá được bày theo gian khá giống kiểu IKEA - tận dụng tối đa mặt bằng và giảm chi phí vận chuyển. Sau một hồi chọn lựa thì tìm được một đôi khá được - đến lúc mở cái quyển product description của nó ra thì thấy ghi "water penetrated (0%/60m) and water absorption inside (30%/60m)" hình như là ban đầu chống nước sau đấy thì nước ngấm dần hay sao ý T.T giá hơn €50 nên không mua. Chắc cần suy nghĩ kỹ đã. Đằng nào cái tai nghe cũng chưa có hàng, phải order, tuần sau quay lại lấy.

Quay lại với chuyện ngủ nướng. Sáng đặt đồng hồ 9h15 thì lúc chuông kêu, bật ngay dậy để... tắt chuông. Sau đấy lại yên chí nằm tiếp cho ấm mấy lần quyết định dậy mà không dậy được đến lúc mò ra khỏi giường được thì là 10h15 cuối cùng vẫn chả có thời gian ăn, đi luôn. Phải ghé qua Myllypuro để chuyển cho chị Hiền cái hoá đơn của bác Chuẩn. [Hai bác cháu trùng tên đệm với họ nên bưu điện lúc nào cũng chuyển nhầm thư sang địa chỉ khác mà mình đăng ký]. Đến trường trước tutorial 10 phút. Xuống tầng K1 định làm cốc cafe thì cái bình pha cafe đang nằm trong máy rửa bát. Thế là ra máy tính in tài liệu nhưng không in được thế là đành lên tutorial luôn. Chả học hành j sất thế là xung phong làm observer hê hê. Nhiều cái hài lắm!

Sau tutorial là Finnish - không có thời gian ăn mà bụng lại đói nên mò ra restaurant lấy trộm 2 mẩu bánh mỳ rồi chuồn ra cafe ngồi May mà hôm qua thức đến 12h rưỡi để làm bài tập không thì hôm nay vào lớp không có gì để nộp, hô hô. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là semester kết thúc rồi! yeah yeah! Sắp được về nhà rồi đến giờ vẫn chưa lên list những thứ cần mang về và mang sang. Đã có nhiều người nhờ gửi đồ về rồi. Không biết lúc về và lúc sang vali nào nặng hơn -.-"

Dạo này thấy mình có nhiều thói quen thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ mỗi ngày đều dành ra ít nhất 2 tiếng chơi game trong facebook thay vì viết blog như hồi trước. Hoặc là không tự nấu nướng nữa (vì 4 bữa tối trong tuần là ở Valkeakoski 4 ngày đi học ở Helsinki) - nên hôm nay quyết định thay đổi tí, làm thịt kho. [Dạo này chợ K khuyến mại gà viên giảm 50% - ăn mãi tự nhiên thấy chán hix]. Thế là mua thịt lợn về thay vì mua món cá hết hạn (cũng giảm 50%) Lâu không làm nên cho nhiều đường quá, và để đường cháy lâu quá lấy đũa ngoáy 1 hồi là 2 đầu đũa tụ đầy đường cháy đen sì phải dùng dao cạo ra nhưng mà làm thịt kho lại là 1 bad choice tại vì đói quá rồi mà đun mãi nước chưa cạn. Thế là đành xào cải thảo ăn cơm. Mở gói cải thảo mua ở siêu thị từ cuối tuần trước ra (tức là hơn 8 ngày) thì phát hiện có 1 đoạn bị sâu, phải cắt bỏ đi dù sao mình cũng không ăn hết, cho sâu ăn 1 tí cũng được. Nhưng không hiểu do đói hay do xào ngon quá mà cuối cùng ăn hết rau

Quyết tâm dậy sớm được củng cố bằng việc đi mua bánh Pulla (bánh ngọt truyền thống Phần Lan) về và pha sẵn mehu (nước quả). Nhưng không khéo bánh lại để ăn tối còn sáng vẫn nhịn đói đến trường như mọi khi [Dạo này là bị nhiễm thói quen ăn đêm, đến tối lại đói, của Em Yêu]

Chẹp, còn gì để mention nữa không nhỉ chắc sẽ viết một tí về hôm tutor training sau cái này dài dài rồi sợ các bạn ngại đọc.

Xem Wall-E rồi hay quớ!

Song of the day: Tomorrow [Avril Lavigne] upload phát cho cái account fileden đỡ bị die.

Download here

And I wanna believe you,
When you tell me that it'll be ok,
Ya I try to believe you,
But I don't
When you say that it's gonna be,
It always turns out to be a different way,
I try to believe you,
Not today, today, today, today, today...

[Chorus:]
I don't know how I'll feel,
tomorrow, tomorrow,
I don't know what to say,
tomorrow, tomorrow
Is a different day
It's always been up to you,
It's turning around,
It's up to me,
I'm gonna do what I have to do,
just don't

Gimme a little time,
Leave me alone a little while,
Maybe it's not too late,
not today, today, today, today, today...

[Chorus:]
I don't know how I'll feel,
tomorrow, tomorrow,
I don't know what to say,
tomorrow, tomorrow
Is a different day

Hey yeah yeah, hey yeah yeah, and I know I'm not ready,
Hey yeah yeah, hey yeah yeah, maybe tomorrow
Hey yeah yeah, hey yeah yeah, and I know I'm not ready,
Hey yeah yeah, hey yeah yeah, maybe tomorrow

And I wanna believe you,
When you tell me that it'll be ok,
Yeah I try to believe you,
Not today, today, today, today, today...
Tomorrow it may change [4x]