My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

November 03, 2008

November 03, 2008 magnify
Tháng 11 lại sang. Trời thu đang dần chuyển sang đông hết rồi. Nhiệt kế bắt đầu chỉ 0 độ lần đầu sau nửa năm. November has come - a song by Gorillaz. Hôm trước vừa down được bản đẹp 5 video clips trong album Demon Days. Trong đó, Kids With Gun là bản 3 phút 47 giây và El Mañana (có thể coi) là phần sau của Feel Good Inc. Xem rất sướng mắt.

Nhắc đến chuyện sướng mắt thì không khỏi không nhớ đến từ "thị dâm" mà hè năm ngoái moi ra được từ blog bạn Quang Hisashi khi bạn ý viết bài về The Transformers. Năm nay hình như chưa xem được nhiều phim thị dâm lắm, nhưng mà phải nói là cũng được xem rất nhiều phim hay. Cảm giác như xem nhiều phim hơn hẳn các năm trước (nhờ có laptop riêng, internet down thoải mái, cài torrent, host forum ect.) tóm lại là đã mắt.

Những phim vừa xem trong 2 tháng vừa qua mà thấy ấn tượng ko quên được là REC [2007] - một phim kinh dị siêu tởm của Tây Ban Nha. Về đề tài Zombie vốn là thứ mà mình sợ nhất rồi mới đến ma. Rồi The Notebook [2006] - phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn - một phim đáng để save và tiếp tục Seed. Và All About Lily-Chou Chou [2004] - hơi hâm nên edit một cái ảnh làm theme blog luôn

Down được series Clone Wars của Cartoon Network làm sung sướng ngồi xem hết 25 tập (nghe nói là 3 seasons) - định về nhà thì đi lượm đủ bộ 6 tập Star Wars về xem cho nó biết thế nào là Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Sau khi xem xong Clone Wars thì mấy hôm nay đang nghiền bộ Hunter X Hunter của bạn Hiếu H25 bơm cho hôm đi Turku 2 hôm đầu xem liền 20 episodes, mỗi episode dài 23p (trừ đoạn đầu với đoạn cuối thì chắc còn 20p)

Ngày nào cũng chơi Pet, ngày nào cũng chơi Fairy, ngày nào cũng Facebook với 360. Bỏ bê hết học hành thi cử thế có chết không, mà mấy cái tật ham chơi là không bỏ được nhé T.T càng cố sửa càng ham chơi hơn thôi nên chả sửa nữa

Cơ mà, tháng vừa qua chợt nhận ra mình bận đến ngạc nhiên vừa bước sang theme thứ 3 của semester 2. Bắt đầu biết thế nào là Logistics. Đồng thời Business Plan cũng đang bước vào những ngày cuối. Phải hoàn thành bản Business Plan cuối cùng để nộp vào thứ sáu tuần này. Vừa làm xong bản Questionnaire bằng tiếng anh, làm cả 1 cái Electronic Survey để mong thu thập đủ 100 respondents. Đang chờ Sari dịch nốt sang tiếng Phần rồi post nốt bản tiếng Phần Lan lên 1 thể.

Trong tháng vừa rồi lại vừa nghĩ đến 1 cái entrepreneur idea mới - từ khi nhìn thấy sản phẩm của Funky Land trời ơi, đáng yêu kinh khủng ý. Thấy cũng có potential lắm. Mới nghĩ nghĩ thế thôi chứ vẫn chưa quyết định j được cả. Nhưng hôm rồi lại gặp thầy Tomas Ilman. Ổng gọi mình lại để kiểm tra trình độ tiếng Phần nhân đang ngồi nói chuyện với một giáo viên dạy tiếng Phần mới vào nghề. Chợt giật mình sang Finnish 4 rồi, chả biết có thực hiện nổi mục tiêu giao tiếp tiếng Phần sau 1,5 năm không quên chưa vào Winha xem điểm Exam Finnish 3 và Enrol thi lại môn Accounting T^T kể cả thi lại thì chắc cũng không đỗ đâu... I need an Accounting tutor!

À mà, chuyện học hành còn nhiều thứ để nhắc đến lắm, dù mình chỉ học đúng 2 môn semester này. Bỏ German rồi nhé. Còn tuần nghỉ thu vừa rồi thì học thêm 1 khoá ngắn hạn tên là Marketing Yourself thôi chủ yếu là học các kỹ năng quảng cáo bản thân cho mục đích xin được việc làm và bài tập hết môn là phải làm một cái Electronic Career-Portfolio. Nhớ ngay đến cái account FreeWebs của mình bị bỏ quên từ năm 2005 Thứ hai tuần sau còn hẹn mấy đứa nữa đến Studio của trường để quay clip xin việc (Video CV) nữa À, thứ sáu tuần sau thi Exam theme 1+2 - học hành toàn kiểu đầu năm rảnh rảnh, đến cuối kỳ thì hàng núi bài tập với project rơi xuống đầu T.T dã man!

Thân phận đau khổ chả kém Hà Nội ngập lụt mấy ngày nay. Năm nào ở HN mình cũng phải ra đường tắm mưa một lần. Năm nay thì không nhưng vẫn cha cố về HN vào những ngày cuối cùng của năm 4 tuần thì không dài (tính theo thời gian ăn chơi) nhưng cũng đủ làm được ối việc. Hy vọng là xử lý được những việc quan trọng nhất. Ở Phần Lan chả có gì để mang về, chắc chỉ mang được mỗi Geisha về để nhà mời khách tết âm.

Lâu lâu ko viết lách tử tế cho nên bài này thấy nó cứ dở dở ương ương thế nào ý

Tuần trước làm xong Entrance Exam thì định viết gì đấy bằng tiếng Anh cơ căn bản English mood tràn ngập cơ mà mệt kinh khủng T.T Exhausted ý! thế là cứ để đấy. Và đến hôm sau thì có vấn đề. Cuối cùng chả viết nữa coi như cho nợ vô thời hạn cùng mấy bài Mùa Hè Làm Thêm luôn là lá la

Giờ thì phải làm cái gì có ích một tí. Rồi giải trí rồi đi ngủ sớm, mai lại phải đến trường sớm

Halloween chả làm gì hơi chán. chẹp.
Làm một điều ngu xuẩn là cho em Zen Stone vào máy giặt. Giặt xong phơi áo lên rồi mới phát hiện ra T.T mà nó vẫn chạy được mới hay có điều là bật lên không tắt đi được nữa