Về chuyện cháu gái Đức Lemd
Sunday, November 2, 2008 3:01:00 PM
Xin cảm ơn các bạn đã gửi tin nhắn đi trong những ngày vừa qua. Hiện cháu Trang đã về nhà an toàn hôm trước.
Đức Lemd hiện đang ở Phần Lan nên không hoàn toàn nắm rõ tình hình, mọi thông tin biết được đều đã thông báo đến cho bạn bè. Nhưng trong những ngày qua đã xảy ra một số hiểu lầm và Đức Lemd hy vọng qua entry này sẽ giải thích cho các bạn hiểu và thông cảm.
Đức Lemd nhận được tin báo cháu Trang đi khỏi nhà hơn 1 ngày không tin tức gì từ tối hôm 28/10. Lúc đó Đức Lemd đã khuyên cả nhà cùng bình tĩnh để giải quyết vấn đề bằng cách đi báo cảnh sát cũng như dò hỏi thông tin từ bạn bè của cháu Trang. Nhưng cả nhà không ai biết gì về cuộc sống riêng tư của cháu - âu cũng là một điều dễ hiểu.
Đức Lemd định nhờ bạn bè qua mạng gửi thông tin đi để mong tìm được cháu sớm nhất nên đã hỏi đầy đủ thông tin để soạn một tin nhắn qua Y!M. Cháu Trang là con của một người anh họ trong gia đình. Nhưng sau khi Đức Lemd gửi tin nhắn đầu tiên đi, ở nhà đã gọi lại và nói rằng tin nhắn đó sai ở hai chi tiết:
1. Cháu Trang KHÔNG học lớp 8 mà học lớp 9.
2. Cháu Trang KHÔNG học trường Nam Thành Công mà học trường Thái Thịnh.
Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là do bố của cháu Trang đã cung cấp thông tin không chính xác. Ngay sau đó Đức Lemd đã gửi đi tin nhắn đính chính với thông tin chính xác hơn, nhưng có thể nhiều bạn không nhận được.
Sau đó đến ngày 30/10, một người nữa (có lẽ là chị dâu tương lai của Đức Lemd) đã gửi thêm một bản tin nữa thông báo cháu Trang vẫn chưa về. Bản tin nhắn thứ ba có nội dung khác với hai bản đầu tiên do Đức Lemd gửi đi ở chỗ:
1. Bản thứ ba có chứa tên đầy đủ cháu Trang và địa chỉ trường lớp chính xác.
2. Số điện thoại của anh Trọng khác với số được cung cấp trước đó.
Số điện thoại đầu tiên (Viettel) được chính anh Trọng cung cấp nên thông tin là chính xác. Còn số điện thoại thứ hai (Vinaphone) là số cũ của anh Trọng sử dụng trước đây. Như vậy là loại trừ khả năng có người thay đổi nội dung tin nhắn với mục đích đùa nghịch hay lừa đảo như một bạn nghĩ. Nhưng đến giờ, Đức Lemd vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ từ phía gia đình như "cô bé đã đi đâu, làm gì" hay "người soạn và gửi tin nhắn thứ ba là ai". Nhưng những thông tin mang tính riêng tư của gia đình xin được phép không công bố. Và mong các bạn đừng có suy nghĩ xấu về cháu gái của Đức Lemd. Xin cảm ơn các bạn.
Nhân tiện, Đức Lemd cũng xin thông báo với nhiều bạn còn mang suy nghĩ rằng gửi tin nhắn Y!M có thể ĐƯỢC TIỀN rằng điều này KHÔNG CÓ THẬT. Nếu các bạn còn nghi ngờ, xin các bạn liên lạc với công ty Yahoo! chi nhánh Việt Nam để làm rõ.
Xin chân thành cảm ơn.
Đức Lemd hiện đang ở Phần Lan nên không hoàn toàn nắm rõ tình hình, mọi thông tin biết được đều đã thông báo đến cho bạn bè. Nhưng trong những ngày qua đã xảy ra một số hiểu lầm và Đức Lemd hy vọng qua entry này sẽ giải thích cho các bạn hiểu và thông cảm.
Đức Lemd nhận được tin báo cháu Trang đi khỏi nhà hơn 1 ngày không tin tức gì từ tối hôm 28/10. Lúc đó Đức Lemd đã khuyên cả nhà cùng bình tĩnh để giải quyết vấn đề bằng cách đi báo cảnh sát cũng như dò hỏi thông tin từ bạn bè của cháu Trang. Nhưng cả nhà không ai biết gì về cuộc sống riêng tư của cháu - âu cũng là một điều dễ hiểu.
Đức Lemd định nhờ bạn bè qua mạng gửi thông tin đi để mong tìm được cháu sớm nhất nên đã hỏi đầy đủ thông tin để soạn một tin nhắn qua Y!M. Cháu Trang là con của một người anh họ trong gia đình. Nhưng sau khi Đức Lemd gửi tin nhắn đầu tiên đi, ở nhà đã gọi lại và nói rằng tin nhắn đó sai ở hai chi tiết:
1. Cháu Trang KHÔNG học lớp 8 mà học lớp 9.
2. Cháu Trang KHÔNG học trường Nam Thành Công mà học trường Thái Thịnh.
Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là do bố của cháu Trang đã cung cấp thông tin không chính xác. Ngay sau đó Đức Lemd đã gửi đi tin nhắn đính chính với thông tin chính xác hơn, nhưng có thể nhiều bạn không nhận được.
Sau đó đến ngày 30/10, một người nữa (có lẽ là chị dâu tương lai của Đức Lemd) đã gửi thêm một bản tin nữa thông báo cháu Trang vẫn chưa về. Bản tin nhắn thứ ba có nội dung khác với hai bản đầu tiên do Đức Lemd gửi đi ở chỗ:
1. Bản thứ ba có chứa tên đầy đủ cháu Trang và địa chỉ trường lớp chính xác.
2. Số điện thoại của anh Trọng khác với số được cung cấp trước đó.
Số điện thoại đầu tiên (Viettel) được chính anh Trọng cung cấp nên thông tin là chính xác. Còn số điện thoại thứ hai (Vinaphone) là số cũ của anh Trọng sử dụng trước đây. Như vậy là loại trừ khả năng có người thay đổi nội dung tin nhắn với mục đích đùa nghịch hay lừa đảo như một bạn nghĩ. Nhưng đến giờ, Đức Lemd vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ từ phía gia đình như "cô bé đã đi đâu, làm gì" hay "người soạn và gửi tin nhắn thứ ba là ai". Nhưng những thông tin mang tính riêng tư của gia đình xin được phép không công bố. Và mong các bạn đừng có suy nghĩ xấu về cháu gái của Đức Lemd. Xin cảm ơn các bạn.
Nhân tiện, Đức Lemd cũng xin thông báo với nhiều bạn còn mang suy nghĩ rằng gửi tin nhắn Y!M có thể ĐƯỢC TIỀN rằng điều này KHÔNG CÓ THẬT. Nếu các bạn còn nghi ngờ, xin các bạn liên lạc với công ty Yahoo! chi nhánh Việt Nam để làm rõ.
Xin chân thành cảm ơn.






