October 15, 2008
Wednesday, October 15, 2008 5:53:00 PM
Tối qua vừa đặt mua vé máy bay bằng mạng xong. Website Poptravel.fi. Tìm cái vé nào bay vào 19/12 và về vào khoảng 18/1. Tìm thấy về vào 15/1 là rẻ nhất nên chọn cái này. Giá vé là €1156. Ngoài ra còn 2 mục extra fee là Chọn chỗ ngồi theo ý muốn và Huỷ chuyến khi cần. Cái chọn chỗ ngồi thì không quan trọng nên không lấy. Nhưng cái mục còn lại thì thấy tốt nhất là nên chọn, đề phòng mình có trường hợp bất khả kháng, không bay được thì còn huỷ được. Rồi thanh toán luôn. Tổng cộng €1184. Xong hết rồi mới nhận ra mình vội vàng quá. Chắc tại tâm lý sợ càng để lâu giá vé càng tăng nên mới thiếu cẩn trọng như vậy. Nhưng dù sao thì cũng mua rồi. Chắc ăn một phần. Noel này sẽ về. Tiếc là, 15/1 là quay lại Phần Lan rồi, khi mà 26/1 đã là mùng 1 tết. Chỉ thiếu 11 ngày thôi. Nhưng không ở lại được. Vậy đấy. Hy vọng về đến nhà sẽ giải quyết xong xuôi chuyện ngân hàng. Trong 4 tuần.
Sắp về Nhà.
Hôm nay vừa mua lại một bộ coverall. Ngày 28/10 là entrance exam - mà mình thì không có coverall. Không muốn đi mượn suốt nên quyết định mua. Nhưng không mua bộ mới được. Ilari gợi ý, có người muốn bán - cứ ra cái bảng thông tin quảng cáo ở sảnh chính mà tìm. Đúng là có thật, giá €15, cỡ XL, người muốn bán tên là Arto. Hôm nay gặp anh này. Hẹn nhau 10h30 ở cafe nhưng mình phải họp nhóm làm questionnaire cho Business Plan nên không ra được. Điện thoại dở hơi - mất sóng. Mãi đến khi ăn trưa xong, 11h30, quyết định restart nó thì khi bật lên mới nhận được sms của anh Arto. Gọi lại. Gặp nhau, đưa đồ. Ảnh bảo, bộ này ảnh mua mà chưa dùng bao giờ
nó mới tinh à! Mua mới mà còn được discount thì chả có gì bằng
lúc đầu còn định mặc cả xuống €10 cơ, mà thôi. Thấy ảnh thật thà, mình cũng chả chèn ép làm gì. Với lại, giao dịch nhanh, đúng giá thì đôi bên đều hài lòng cả. Thế là lần đầu tiên sở hữu một bộ coverall. Tiếng Phần gọi là Halaari. Nó nhìn giống bộ quần áo bảo hộ lao động từ đầu đến chân thôi
nhưng không có mũ. Cuối tuần sẽ ngồi khâu mấy cái patch vào 
Hôm nay bị giao tiếp một cái Economics Assignment nữa. Thế là có đủ việc để làm trong tuần nghỉ thu tới. Học xong thì xuống văn phòng Helga ngồi chơi với cô Kristina. Pha cafe. Dở ẹc. Thèm cafe Nhà hơn. Ngồi chán thì lượn sang phòng máy để online. In cái e-ticket ra giấy. Mang một ít giấy in của trường về dùng thay vở - đỡ phải mua
vào được Pet Söciety. Em Yêu tặng bao nhiêu là quà. Từ 1/10, định bụng ngày nào cũng sẽ tặng em một món quà trong PS cho đến ngày sinh nhật em, là 42 món quà. Nhưng càng ngày càng khó tìm Item để tặng hơn. Và Em bây giờ thì còn giàu hơn cả mình nữa
Ngồi chơi cả Word Challenge - một trò chơi cũng của hãng Playfish. Cách chơi là mình được đưa 6 chữ cái - và phải ghép 6 chữ cái đó lại thành tất cả các từ có thể. Hì hục mãi, cuối cùng cũng lên được level Rock Star
hơn 5000 điểm. Nhìn trong list thấy có bạn hơn 50.000 điểm
chắc là native speaker rồi. haizzzz
Ngồi mãi đến tối mới về nhà. Chưa đến DNA. Mệt. Chỉ muốn về nhà. Hóa đơn điện thoại tháng đầu tiên là 26,22e
...sao nhiều thế nhỉ -.-"
Chả biết còn đủ tiền sống ở đây cho đến khi lên máy bay không nữa...
PS: các bạn click avatar để xem lịch trình bay (vé khứ hồi) transit lúc đi ở Nhật và lúc về ở Hongkong. Em Yêu không về cùng mà muốn sang Pháp với sister
Sắp về Nhà.
Hôm nay vừa mua lại một bộ coverall. Ngày 28/10 là entrance exam - mà mình thì không có coverall. Không muốn đi mượn suốt nên quyết định mua. Nhưng không mua bộ mới được. Ilari gợi ý, có người muốn bán - cứ ra cái bảng thông tin quảng cáo ở sảnh chính mà tìm. Đúng là có thật, giá €15, cỡ XL, người muốn bán tên là Arto. Hôm nay gặp anh này. Hẹn nhau 10h30 ở cafe nhưng mình phải họp nhóm làm questionnaire cho Business Plan nên không ra được. Điện thoại dở hơi - mất sóng. Mãi đến khi ăn trưa xong, 11h30, quyết định restart nó thì khi bật lên mới nhận được sms của anh Arto. Gọi lại. Gặp nhau, đưa đồ. Ảnh bảo, bộ này ảnh mua mà chưa dùng bao giờ
Hôm nay bị giao tiếp một cái Economics Assignment nữa. Thế là có đủ việc để làm trong tuần nghỉ thu tới. Học xong thì xuống văn phòng Helga ngồi chơi với cô Kristina. Pha cafe. Dở ẹc. Thèm cafe Nhà hơn. Ngồi chán thì lượn sang phòng máy để online. In cái e-ticket ra giấy. Mang một ít giấy in của trường về dùng thay vở - đỡ phải mua
Ngồi chơi cả Word Challenge - một trò chơi cũng của hãng Playfish. Cách chơi là mình được đưa 6 chữ cái - và phải ghép 6 chữ cái đó lại thành tất cả các từ có thể. Hì hục mãi, cuối cùng cũng lên được level Rock Star
Ngồi mãi đến tối mới về nhà. Chưa đến DNA. Mệt. Chỉ muốn về nhà. Hóa đơn điện thoại tháng đầu tiên là 26,22e
...sao nhiều thế nhỉ -.-"
Chả biết còn đủ tiền sống ở đây cho đến khi lên máy bay không nữa...
PS: các bạn click avatar để xem lịch trình bay (vé khứ hồi) transit lúc đi ở Nhật và lúc về ở Hongkong. Em Yêu không về cùng mà muốn sang Pháp với sister







