My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

October 13, 2008

October 13, 2008 magnify
Biết đâu hôm nay là ngày may mắn của mình thì sao?

Bị KELA phát hiện vụ ở chui ở nhà bác Chuẩn. Hành động đầu tiên và bắt buộc là phải điền giấy đổi địa chỉ ngay. Về đâu? hỏi hay đấy! hehe, về đâu bây giờ?

Về mặt giấy tờ thì suốt cả semester vừa rồi mình vẫn sống ở trường ở nhà kho, hay tầng thượng, hay là canteen đúng kiểu, mái trường thân yêu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em

Nhưng về thực tế thì mình vẫn đang ở chui chấp nhận đi.

Ở chui thì được gì? chi phí rẻ!
Đồ đạc có sẵn, ko phải mua. Đôi khi còn có người mua đồ ăn và nấu cho mà ăn.
Ngoài ra, còn được mua vé tháng giá sinh viên rẻ gấp đôi.

Ở chui thì mất gì? ... ko biết nên dùng từ nào "sự hợp pháp" à?
Làm cái gì cũng phải cẩn thận kẻo bị phát hiện. Lúc nào cũng như đang ăn vụng, ăn trộm hay buôn bán hàng cấm nói chung là mất đi cái "tư cách công dân" - quyền được sống đàng hoàng, tự do, ngay thẳng và không có gì phải lo sợ.

Nói tạm như vậy thôi. Hy vọng mọi người đều hiểu. Hoàn cảnh tớ rất là éo le

Thứ sáu - mùng 10 - thế mà lại là ngày đen. Bác Chuẩn bị KELA gọi để chất vấn. Và mình lại chuyển địa chỉ lần nữa. Trong vòng 1 năm trở lại đây - thực chất là chưa đến 1 năm - mình đã chuyển địa chỉ qua lại giữa "nhà" và "trường" 2 lần. Thế thì còn gì là permanent residence (An Cư) nữa.

Hôm nay, thứ hai - ngày 13 - thế mà lại là ngày đỏ. Sau nhiều cuộc gọi và tin nhắn - cuối cùng cũng có một người có thể giúp và sẵn sàng giúp đỡ - cho phép đăng ký địa chỉ nhà ở chỗ anh ý. Người anh hùng của đời em là anh Nguyễn Hoàng Quang Trung - tức quangtrung89 - bộ trưởng bộ ăn chơi của Đảng lao động Việt-Fin Anh đã chính thức cho phép chuyển địa chỉ - ngày mai sẽ cố gắng đi làm ngay! Mặc dù ở Espoo - tức là phải trả travel card giá gấp đôi hiện giờ - nhưng ko sao.

Trong hai ngày cuối tuần thứ sáu và thứ bảy, đã cố gắng liên lạc với khá nhiều người, nhưng đa số không giúp được hoặc chi phí cao. Joni và Lauri chuyển nhà mới ra ở gần Myyrmäki, Vantaa. Giá khoảng 350eur/tháng. Janne Hälinen thì ở private house nhưng là một người Phần chính gốc và ngay thẳng nên ko dám đùa với pháp luật. Hans Engen ở nhà HOAS nên ko giúp được, nhưng sẵn sàng offer 1 cái ghế salon để ngủ trong phòng khách, phòng trường hợp mình bị đuổi đi THẬT... và một số người khác. Xin cảm ơn mọi người. Có bạn là để giúp đỡ nhau những lúc khó khăn! Tự thấy mình may mắn ^^

hehe, Em Yêu cũng có nhà, về cơ bản thì chuyển địa chỉ về đây cũng được, share tiền cũng được - nhưng kiểu gì cũng tốn kém hơn và không đăng ký được travel card dù hiện giờ 1 tuần 7 ngày thì 3 ngày mình sống ở Valkeakoski

Thêm một chuyện nữa, hôm nay nhận được lương đi làm việc đóng hộp xúc xích hồi tháng trước ở Jumbo, Vantaa. Tổng cộng được hơn 80eur - coi như trừ đi tiền phạt metro + tiền đi lại thì cũng lỗ nhưng mà cái chính là mình có tiền. Thế thôi phải biết nhìn mặt tốt của vấn đề chứ.

Nhiều lúc nghĩ lại cái thuyết âm dương mà suy ra chuyện hên-xui cũng thấy cái đúng. Trong cái rủi có cái may và ngược lại. May và rủi luôn cân bằng nhau - ấy thế mới phát triển sự sống cân bằng trong xã hội, và trường kỳ. Có nhiều người đặt cái vòng tròn âm dương lên giấy trắng thì chỉ nhìn thấy mỗi màu đen thôi. Nhưng nếu giơ lên nền đen thì sao, cái màu trắng ấy rõ ràng không khác gì ánh mặt trời mùa hè của Phần Lan

Và, chỉ còn học nốt 1 tuần này nữa thôi là sẽ được nghỉ thu. Kể cả cuối tuần thì sẽ đựơc nghỉ tổng cộng đến 11 ngày. Nhưng mình đã đăng ký học 1 môn ngắn hạn trong thời gian nghỉ thu này rồi. Và đây là một môn học bổ ích. Dù không dễ dàng

Anyway, tuần này là tuần thi rồi - phải thi tiếng Phần vào ngày mai. Khó lắm. Nhưng phải cố thôi. Ngôn ngữ gần như là rào cản duy nhất để kiếm được việc làm tốt ở Phần Lan này yeah yeah! hôm nay vừa đi hội thảo Columbus Day về. Lượm lặt được 1 ít thông tin. Không nhiều nhưng hy vọng sẽ hữu dụng. Sau đó có 1 cuộc họp tutor về Entrance Exam sắp tới vào 28 tháng 10. Hứa hẹn sẽ là 1 ngày bận rộn - dù may mắn là được nghỉ học nhưng mà cũng sẽ mệt vì phải đến trường từ sáng. Và chắc chắn là mình sẽ ở lại đến tận chiều mới về. chẹp. tính nó thế, sửa sao được

Một điều may mắn nữa là anh Ilari đã hứa sẽ cho mình mượn bộ coverall của anh ý vào thứ hai (nếu mình không mua được một bộ second-hand của ai đó) hehe, có bạn tốt thật là sung sướng

Lastly, Pet Söciety vẫn nghiện trò này - hôm nay nhóm quản lý vừa thực hiện Maintenance xong - và game vẫn gặp 1 số trục trặc - nhưng mình không bị mất gì (như 1 số bạn kêu ca). Ấy có phải là vận may của mình không nhỉ?

Có chứ! Ai chả có vận may.

pix: 1 điển hình của vận may. lol.