My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Turku] Tradenologia 08

%5BTurku%5D Tradenologia 08 magnify

Trong lúc đợi upload xong 2 albums thì tranh thủ viết cái này tí, gọi là tổng hợp đơn giản tin tức trong tuần qua cho các bạn lười đọc và không có thời gian chầu chực blast tớ

Fri 3.10 - Cùng cả hội Tutor đi Turku tham dự Tradenologia 08 - 1 dạng Oldmen Party - giống kiểu Freshmen Party là hoá trang thành nhóm rồi cùng đi vòng quanh thành phố, tới các checkpoints, chơi game/thực hiện task để ghi điểm và cuối cùng nhóm nào điểm cao nhất sẽ được trao cúp...v...v...

Xe khởi hành lúc 9h30 sáng - nhưng đến sớm hơn gần 1 tiếng (thực ra là hẹn nhau 8h30 để xe chạy lúc 9h). Đoàn mình ngoài những người thuộc nhóm ăn chơi đập phá lâu đời của trường ra, có kha khá sinh viên mới và mình là người duy nhất trong đoàn không nói tiếng Phần 100% thông tin + giao tiếp được thực hiện bằng tiếng Phần (cứ như đá mình ra ngoài) - đó là cái không thích ở Tradenologia. Cảm thấy cũng bớt đi cái thích thú đi Freshmen Party ngày xưa rồi. Haizzzzzz

Trước đó 1 tuần, nhóm của mình có anh Samuli, Janne, Lauri và Roni - đồng ý đặt tên nhóm là Libban Lordi (Lords of Libba) - và đi mua đồng phục bao gồm 1 mũ phớt và 1 cây gậy chống. Ngoài ra ý tưởng còn là mặc bộ coverall nữa - nhưng mình thì không có. Từ trước đến giờ vẫn mượn coverall của Samuli - đến hôm nay thì trả lại cho anh ý. Giờ mới nghĩ, những ngày sắp tới lấy đâu ra coverall để mặc đây? (Entrance exam vào 28.10) không biết đặt mua có kịp ko nữa... Nói chung là đi party các kiểu thì luôn tốn kém drink chả bao nhiêu đâu có mỗi màn show-off là gớm nhất thôi

Mà cả tiền đăng ký để tham gia cũng ko ít. Mất €15, tiền xe bus €20, nếu ở khách sạn thì là €30 nữa (nhưng hôm đấy đến nhà bạn Hiếu H25 ngủ, tranh thủ share ổ cứng, hehe). Tiền đồng phục là €9.30. Mà nếu tính cả tiền mua coverall nữa thì cộng thêm €25 (thì phải). Cộng thêm tiền ăn trưa, ăn tối, bar biếc...v...v... Cũng tốn tầm €50 tổng cộng chẹp

Căn bản, đi cho nó vui vẻ, thay đổi không khí tí + đến thăm bạn Hiếu luôn, hề hề. Cảm ơn ông bạn nhé cảm ơn cả 2 anh cùng nhà nữa, rất thoải mái. Tuyệt! Cảm giác về Turku - cố đô của Phần Lan - là nhỏ hơn Hel nhưng có vẻ yên tĩnh và sạch hơn

Turku cách Hel tầm 165km - đi xe khoảng hơn 2 tiếng. Dọc đường có những quán cafe hoặc siêu thị nhỏ để khách du lịch có thể ghé vào nghỉ ngơi, mua đồ và... đi WC nói chung là cũng chả khác VN đâu, được cái lịch sự hơn, to hơn và không có nạn cơm tù vui nhất là lúc đi, cả lũ vừa lên xe đã nốc bia rượu ừng ực, đến khi xe dừng nửa đường ở một quán cafe cạnh bờ sông thì một tá thanh niên chạy ra đứng xếp hàng dọc bờ sông tận hưởng cảm giác hái hoa dưới ngọn gió đầu thu
*Anyway, không có mình tham gia, vì không có kinh nghiệm chả mang theo gì để uống cả*

Đến Turku lúc 11h30, đi ăn trưa rồi quay lại địa điểm chính để nhận những đồ đạc cần thiết, bao gồm: patch Tradenologia 08, vé After Party, 3 trang coupon giảm giá Hesburger, bản đồ thành phố và các checkpoints, linh kiện vớ vẩn... Ngồi mãi đến 3h30 thì cuộc thi mới chính thức bắt đầu. Đi mãi cho đến khi trời tối mịt vẫn chưa xong, dù chỉ có tổng cộng 6 checkpoints cho tất cả (khoảng) vài chục group. Tradenologia lần này có sự tham gia của khá nhiều trường với các màu đồng phục khác nhau. Không biết hết và cũng không nhớ được hết. Riêng Haaga-Helia có khoảng 50 người.

Các checkpoints lần này (vì tổ chức mùa thu) nên có chỗ ngoài trời, có chỗ trong bar. Mà hôm ấy trời mưa. Có 1 checkpoints mà mình phải thực hiện task với bóng. Lauri phải đi giày và ván trượt tuyết để dắt bóng đi qua vài cái cây rồi quay lại điểm xuất phát với thời gian nhanh nhất. Mình thì phải tâng bóng càng nhiều càng tốt để lấy điểm. Mới tâng được 7 quả thì rơi, thế là chạy đi nhặt - chân đi 1 đôi giày cực nặng và cực to - thì vấp ngã bổ chửng luôn trời mưa nên bùn đất bám hết lên áo khoác và quần bò. Janne bảo "that's why we use the coverall" mà mình chạy đi nhặt bóng 2 lần đều bị vướng dây giày ngã điên ơi là điên! May mà có mang theo 1 cái quần thể thao sơ-cua để thay đi After Party.

Các checkpoints khác thì toàn những trò dở hơi, linh ta linh tinh của mấy người Phần Lan củ chuối kể ra không hết. Đến lúc đói thì cả lũ rủ nhau vào nhà hàng Trung Quốc ăn cho "rẻ" hự... thà ra Hesburger còn hơn +.+ nhưng chả lẽ lại đi 1 mình... hix hix. Thế là vào - lúc đầu định thử xem cái nhà hàng này là chủ Việt hay chủ Tàu nên nói tiếng Việt với ông phục vụ - ông ý chả hiểu gì mà ông ý nói được cả tiếng Tàu-tiếng Anh và tiếng Phần chứ.

Hầu hết gọi món China Special bao gồm gà chiên bột, thịt xào mềm và 1 ít rau rợ pha lẫn tỏi gì đấy +.+ cứ thế cơm mà chiến. Trước khi vào món chính còn có một bát súp gà xé phay nữa. Ăn xong thì được tráng miệng bằng kem + chuối chiên bột màu mè lắm ý. No ơi là no. Cũng đáng tiền

Đi mãi đến 9h hơn thì các checkpoints đóng hết để mọi người về nghỉ ngơi, tắm rửa, thay đồ để đi After Party và chờ nghe kết quả. Mình dù không ở khách sạn cùng mọi người nhưng Lauri và Janne cũng rủ đi sauna cùng phòng sauna của khách sạn thật là sung sướng hớ hớ, sauna xong còn ùm xuống hồ bơi 3 vòng đi lên lại vào sauna tiếp tim cứ đập thình thịch, mệt nhưng mà vui phết. Sợ nhất là các bố say rượu mang chai vào, mảnh vỡ khắp sàn. Có 1 ông luôn mồm bảo mình, "ông cẩn thận dưới sàn có mảnh chai nhá" thì đạp ngay 1 phát toé máu sợ luôn! Được cái số mình may, chả dẫm phải phát nào.

Sauna xong thì thay đồ rồi cùng kéo nhau ra bar đi After Party. Mình phải vác cả cái balô đi vì định chỉ ở đó nghe kết quả xong thì bắt xe bus về nhà bạn Hiếu ngủ qua đêm. Sáng lại quay lại trung tâm đón bus trường thuê về Hel.

Ở After Party, gặp lại anh Mikko học cùng lớp kỳ trước - hình như anh ý chuyển xuống Turku học ban tổ chức thuê 2 nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn trước khi diễn ra tiết mục công bố kết quả và trao giải (hồi trưa là thuê 1 ban nhạc rock). Hai nghệ sĩ này kiểu rất tạp kỹ nhưng cũng rất hài hước. Màn biểu diễn là 1 liên khúc các bài hát nổi tiếng của các nghệ sĩ nổi tiếng (chủ yếu người Phần) - mà hai người này sẽ cải trang để nhái. Điều đáng ngạc nhiên nhất là khả năng lipsync của họ rất giỏi + thay đồ cực kỳ nhanh kiểu 1 người đang hát thì người kia vào thay đồ, hát xong, vừa bước vào trong thì người kia đi ra với 1 bộ đồ hoàn toàn khác hẳn scene trước đó. Nói tóm lại là quá hay (mặc dù không hiểu tí gì đoạn cái bà kia kể chuyện cười ) - vỗ tay ầm ầm!

Đến đúng 12h, ban tổ chức lên công bố kết quả. Có hai giải, là gì thì chịu - đại loại là 1 giải vô địch - trao cho cái trường quái quỷ gì đồng phục coverall màu nâu, áo phông màu hồng ý ngoài cúp ra, còn có mũ, áo choàng, kiếm và khiên (biểu tượng của Viking) bằng nhựa nhưng hình như không có tiền

Anyway, nghe đến thế thôi, tạm biệt mọi người rồi ra ngoài bắt bus đi ngủ ^^

Đi bus khoảng 20p thì đến bến cuối cùng - chờ bạn H25 đi bộ ra đón khổ thân bạn tớ mới sang, cứ phải áo trong áo ngoài, quàng khăn kín mít trong khi mình thì mặc đúng có 2 cái áo sơmi+len mỏng + cái mũ + cái gậy + đeo ba lô nhà cũng gần đấy thôi, ko xa lắm.

Hai thằng vừa vào đến nhà, việc đầu tiên cần làm là transfer data "ổ cứng đâu?" "đây đây" ngồi transfer tầm 1 tiếng. Đâu như mười mấy GB phim với nhạc ổ 500 mà, lo giề

Xong xuôi đâu đấy mấy đứa mới chịu lăn ra ngủ. Sáng ngủ dậy tầm 9h. Hai anh sống cùng nhà đón tiếp rất là nồng hậu kiểu ở đấy ít anh em quá, đâm ra quý nhau nhiều, chứ không như ở 1 số nơi khác

Dậy ăn mấy bát cơm rồi lại ngồi buôn chuyện. Đến tầm 11h30 thì gọi cho Janne hỏi mấy giờ thì bus về. 1h chiều. Thế là lục đục xếp đồ đạc rồi đi. Hai thằng ra bắt xe bus về trung tâm - ở cái tỉnh này thì xe nào cũng chạy về trung tâm hết đi bộ thêm 1 đoạn là về đến khách sạn chỗ cái xe đang chờ.

Nói chung là xe bus thuê thì có bao giờ chạy đúng giờ đâu. Nhưng mà còn về đến nhà là được rồi vấn đề là, lẽ ra mình không nên đi xe bus trường hehe (chỉ được cái tiện là đi với mọi người thì không phải tìm đường thôi ) bởi vì sau đấy thì quyết định dành nốt ngày cuối tuần cuối cùng ở Valkeakoski thay vì ngồi nhà ở Helsinki. Thế là khi bus về đến Hel thì chạy về nhà lấy quần lấy áo vứt đồ đạc rồi lại co cẳng chạy ra Kamppi.

Và cuối tuần ấy của tớ kéo dài đến tận sáng thứ ba tuần sau là lá la. Hết zồi tèn ten.

PS: cái dao cạo râu nhà gửi sang hoá ra là cái dao cạo râu anh Trọng đang dùng dở của người yêu tặng nữa chứ ... mà nhìn nó rất chi là... chẹp... thà mình tự mua còn hơn haizzzz