My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 30, 2008

September 30, 2008 magnify
Ngày cuối cùng của tháng 9 ngày cuối cùng của hạn nộp phạt €80 vì cái tội trốn vé metro thứ ba tuần trước và hôm nay, điều kỳ diệu đã xảy ra

Sáng để đồng hồ 8h hơn dậy cho sớm còn học bài thế mà vẫn không lết ra khỏi giường được trước 9h -.-" mà dậy cũng chả học hành gì cơ, bật máy lên onl để lấy gold ở Fairy và chơi Pet Society dạo này lại nghiện trò này từ hồi facebook đến giờ ngày nào cũng lụi cụi với mấy cái game bận lắm đến tầm 10h thì nấu cơm để ăn trưa và đi tắm. Ăn ở nhà thì đến trường đỡ khổ sở xếp hàng chờ ở canteen trường lại tiết kiệm đc €1.2

11h bắt đầu đi, xách theo 2 quyển sách, 1 dày 1 mỏng. Quyển dày là Principles of Marketing của bác Kotler và bác Armstrong. Cháu cứ tưởng quyển này phải hay lắm, dè đâu đọc trên metro và tram cũng nhận ra là chả có tí thú vị nào. hờ hờ, mượn 2 quyển này từ tuần trước, trước khi về Val cơ định cuối tuần đọc nhưng kết cục là đến sát ngày mới chịu động đến chả là lúc 12h có tutorial (và mình hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả)

Nhưng mà vào đến tutorial rồi thì nhận ra là những gì mình đọc được lại chả ăn nhập so với cái mà mọi người discuss cho nên cũng đại loại là ngồi im re, thi thoảng gật đầu mấy cái ra vẻ mình đồng ý với các bạn lắm may mà hôm qua có một bài lecture của thầy Kari, gỡ gạc được vấn đề từ đầu năm đến giờ, Theme 1 thuộc về thầy Pertti, còn bây giờ, Theme 2 là của thầy Kari. Sắp tới Theme 3 chắc sẽ học Logistics của cô gì ý nhưng đấy là chuyện tương lai.

Chẹp. Hai hôm nay giật mình vì deadline sắp tới là bài Report về Interview an Entrepreneur mà đến tận hôm nay vẫn chưa interview thì lấy gì mà viết cái này là group assignment có gì cả lũ cùng chịu, hehe. Nhưng mà sau tutorial thì cuối cùng Joni cũng rút ra được cái di động để gọi cho một ai đó để hẹn gặp vào chiều thứ năm thứ sáu thì nộp bài, ôi zời ơi. Mà thứ sáu mình còn đi Turku từ sáng nữa chứ cho nên giờ chỉ có chuẩn bị questionaire để mai đưa cho các bạn đi phỏng vấn thôi thứ năm vướng lớp Finnish 3 rồi.

Trước khi vào lớp Finnish thì phải đi tìm chỗ nào in được đã hôm nay phải nộp 1 đoạn văn viết bằng tiếng Phần, chủ đề là 1 cái dream trip - giả sử mình có unlimited money & time ý muốn đi đâu thì viết ra. Cuối cùng thì tối qua ngồi nặn mãi mới ra được 10-11 câu gì đấy. Đành phải nộp thôi biết làm sao giờ. Tiếng Phần càng ngày càng không theo kịp mấy bạn học giỏi bài test tuần trước học lệch tủ, cuối cùng trả bài được có 10.75/20pts. Tức là Need More Study ngồi vật vờ trong lớp (dạo này không hiểu sao học ko vào đầu gì cả ) đến hết giờ thì gọi lại cho Lauri (ông này gọi mình 2 lần lúc trong lớp) - hoá ra Lauri với Janne đang đi mua đồ hoá trang cho vụ đi Tradenologia 08 ở Turku vào thứ sáu và thứ bảy.

Phóng ra Hakaniemi, vừa có 1 cơn mưa nhỏ, và khi mây đen đi qua thì có 1 cái cầu vồng cực kỳ rõ hiện ra trên bầu trời Helsinki. Đẹp phết. Cơ mà không có máy ảnh. Tìm thấy 2 ông tướng đang ngồi rung đùi trên tầng 2 của cái McDonalds chỗ này nhìn đẹp phết. Tự nhiên thấy nhớ quán Feeling Tea Giảng Võ quá

Theo ý tưởng của Janne từ đầu thì cả lũ sẽ ăn mặc như thế này, đầu đội mũ phớt, đeo kính 1 tròng (cái loại mà các quý xờ tộc hay đeo ý), tay cầm gậy và mặc bộ coverall mũ và gậy thì tìm được rồi, coverall cũng có rồi. Chỉ có mỗi cái kính 1 tròng là không tìm được ở đâu cả nên chắc bỏ cái đó không thì nhìn sẽ hay hơn nhiều (quái hơn ) Hôm nay mới đi mua mũ hehe. Chụp ảnh cho em bò bông đội thử còn gậy thì hết hàng nên đặt, hôm sau quay lại lấy.

Dành cho bạn nào không biết: Ở Phần Lan, chuyện ăn chơi đàn đúm rất là quan trọng nhất là khi có những vụ off to to như kiểu quy mô toàn trường hay toàn khoa - thì thường xuyên là có 1 cái dress code (kiểu phải hoá trang mới được đến - mặc dù không phải lúc nào cũng bắt buộc). Cho nên để đáp ứng nhu cầu hoá trang cho các sinh viên (kể cả học sinh) thì ở mỗi thành phố đều có một hai hàng bán quần áo hoá trang (chủ yếu hàng nhập từ Trung Quốc ) đồ đạc chủ yếu bao gồm mặt nạ quỷ, râu tóc giả, mũ mão, áo choàng, búa rìu, vũ khí đủ loại...v...v... Mục đích chính của cái trò này đương nhiên là cho vui rồi. Nhưng đôi khi nó cũng kích thích trí tưởng tượng và máu liều lắm như là hôm Freshmen Party mới vừa qua, có 1 group ở khoa nào đó hoá trang thành 1 đội Vũ Nữ kể cả trong đấy có 2, 3 anh cũng mặc giả trang phụ nữ luôn, váy ngắn, tất da chân, áo ngực... nhìn gớm lắm nhưng mà buồn cười đến nôn ruột Chắc ở nhiều nước khác cũng có loại văn hóa này nhưng ít nhất ở đây thì nó là quan trọng ^^

Và tiền chi cho 1 cái mũ phớt là €7 chẹp. Cái gậy nữa hình như 2 hay 3 eur nữa. Thế là đi tong €10 chỉ cho màn show hàng :") nộp €15 tiền đăng ký và thêm €20 tiền xe bus xuống Turku nữa may mà liên lạc được với bạn Hiếu H25 xin ở nhờ rồi, tiết kiệm được tiền khách sạn €30 nữa chi phí thế này nên đa số dân châu Á không dám tham gia mấy trò tụ tập của hội Phần Lan nhưng mà không sao tại vì hôm nay bạn Đức vừa có €1900 rơi xuống đầu 700 là nhà gửi sang nhé (bác Chuẩn giữ, và trừ bớt tiền nhà), 1200 là cho Em Yêu vay để renew visa từ tháng 8 tự nhiên giàu lên, thế là bạn phởn quá, mở tài khoản ngân hàng ra nộp tiền phạt €80 luôn không phải xoắn đỡ được cái lo bị tính interest hay là phải ra hầu toà hờ hờ.

Sau khi đi mua mũ xong và đặt hàng mấy cái gậy thì quay về trường, phải in memo tutorial ra về nhà đọc lượn qua thư viện, mò thấy quyển Marketing Management khác của ông Svend Hollensen nào ý (tên nghe quen quen) mở ra thấy có nguyên 1 cái chapter nói về cái trigger mới nhận trưa nay thế là hí hửng mượn luôn. Mai chắc đem trả bác Kotler lại thư viện quá Mặc dù quyển mà mình cần thì nó lại là Marketing: An Introduction của bác Kotler + Armstrong cơ - nhưng thư viện lại ko có - chính xác là có, nhưng lại chỉ cho mượn overnight (chắc vì chỉ có 1, 2 bản). Hôm qua cũng có 1 cái thẻ discount mua sách ở Pearson-books.com - chỉ cần đăng ký rồi điền code vào là mỗi lần mua sách đều được giảm giá 30% ở đấy. Cho nên mình đang phân vân không biết có nên mua quyển Marketing: An Introduction sau khi giảm giá chỉ còn €39.55 thôi hay không. Không hiểu bà Hanna Hyttinen search kiểu gì ra €170 còn ông Cayan thì bảy mấy bảng Khổ thân Em Yêu thì vừa mua 1 quyển sách giá €62 xong hai tuần trước

Đến lúc ra ngồi máy chuẩn bị in thì gặp bạn Phan Anh (học ở Porvoo) và chị Trang ohmychocolate - vừa đi exchange ở UK về hoá ra học trường mình à. Năm nay rõ là đông vui nhá. Ngoài 3 sinh viên mới toe bay từ VN sang thì có 3 người chuyển trường xuống. 1 thì vừa mới đi Work Placement ở VN quay lại, lại thêm chị này nữa thấy trường cứ chật hẹp đi thế nào ý chả còn cái cảm giác "hàng độc" hồi năm ngoái nữa zồi

Nói chung là hôm nay cũng có vài cái hay tạm làm mình quên đi vụ trượt Accounting hôm qua kỳ thi lại là vào 1/12 hoặc vào semester sau, tầm tháng 2/2009 chẹp, thôi cứ quên đi vậy. Dạo này bận lắm bận lắm thế nhá, có gì viết tiếp sau mừng tháng 10 đang đến ^^