My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 29, 2008

September 29, 2008 magnify

Cuối tuần bắt đầu từ tối thứ năm. Tan học xong là chạy qua Hakaniemi mua đồ rồi về nhà xếp va li để ra bến xe. Ăn tối cùng anh Thắng và bác Chuẩn trước cho đỡ đói và có sức chịu đựng 2 tiếng 15 phút đi xe bus.

Hà hà, dạo này là "được" anh Thắng "chỉ bảo, dạy dỗ" hơi bị nhiều. Ảnh nói không thua gì bác Yến luôn. Có hôm làm 1 phát kỷ lục nói liền tù tì 3 tiếng rưỡi hô hô. Mà có chuyện gì để nói nhiều đến thế đâu, cơ bản là ảnh nói lắp theo kiểu cứ hết chuyện A đến chuyện B thì lại nói lại chuyện A tiếp, con cà con kê 1 lúc thì cũng độ tầm dăm ba tiếng chứ mấy. Chẹp, người ta mà. Hôm nay cũng ra thủ thỉ mình là thèm mạng lắm rồi nhưng chưa dám mua máy tính kèm theo đó là 1 bài nữa về hội cờ bạc - hôm qua hội cờ bạc trẻ lại kéo lên nhà mình tụ tập. Giờ quen rồi, ngủ ngon lành. Nhưng sáng dậy lúc nào cũng phải ngửi mùi thuốc lá... khó chịu lắm. Nhưng tính mình quen chịu đựng rồi, ko sao. Cũng không muốn làm mất lòng ai, kể cả bác Chuẩn lẫn hội cờ bạc. Kẻo có ngày đi theo vết xe đổ của ông Hưng nói chung, anh Thắng dạy là, ở nhà này thì cố gắng mà chịu đựng mọi thứ. Đấy, cứ im im như mình là được. Cơ mà im mãi cũng không được cơ mình vẫn bị chê là ít mồm quá nên sinh ra người ta ác cảm thế mới quái. Ôi dào, cái đấy là lỗi của mình chăng? Không, chả phải lỗi của ai cả, đấy là con người trong xã hội sống không thoả mãn lẫn nhau thì sinh ra mâu thuẫn đấy thôi Xã hội loài người đã phức tạp rồi, cái xã hội việt kiều Phần Lan nó còn phức tạp hơn đấy, các bạn nhớ nhé. Sau này có đi đâu ra nước ngoài mà tự lực cánh sinh được thì đừng có dây dưa việt kiều việt vân làm gì cho nó ...như tớ

Chuyện việt kiều là thế, còn chuyện mình thì nó lại thế này. Chả là Em Yêu mới dọn sang nhà mới được hơn tuần zồi. Ở 1 mình. Đồ đạc chuyển đến còn lộn xộn. Còn cần sắm sửa thêm nhiều thứ. Theo như thống kê chi tiêu đến thời điểm này thì hình như công tác dọn nhà cũng đã tiêu tốn khoảng 500 tiền ơ-zô. Các khoản chi chủ yếu bao gồm có tiền nhà và tiền mua đồ đạc mới. Trong đó tiền mua đồ đạc mới cũng có khoản mua và khoản đi lại để mua 1 tháng đi IKEA 2 lần. 2 lần Em lên Hel và 1 lần mình xuống Val để chuyển cho hết tất cả đồ đạc mới mua trong tháng ^^

Cuối tuần vừa zồi chạy xuống Val là để mang cho em cái tủ kiểu bed-side, mua ở IKEA giá €29, có ba ngăn kéo. Ngoài ra là còn xuống để xem nhà mới của em ra sao và quan trọng nhất là dọn nhà cửa + lắp bàn lắp ghế căn bản, đồ đạc nội thất mua ở Phần Lan này chủ yếu là đồ lắp ghép. Mua ở đâu cũng thế, trừ những thứ đắt tiền - được chuyển nguyên bộ hoàn chỉnh. Cho nên, Em Yêu cần mình xuống để lắp 1 cái bàn ăn, 4 cái ghế ngồi và 1 cái tủ nhỏ. Nghe có vẻ ít nhưng cũng mất cả buổi loay hoay. Khó nhất là mình lại quên mang búa với tuốc-nơ-vít từ Hel xuống (vội đi). Thế là không biết làm sao đành sang bấm chuông hàng xóm.

Người hàng xóm ngay cửa bên cạnh là 1 bà tầm 50-60 tuổi, có vẻ còn khoẻ mạnh và cũng thân thiện. Bả không nói được tiếng anh cho nên mình phải cố thở ra một hai câu tiếng Phần để bà ý hiểu là mình cần búa và tuốc-nơ-vít mà cái tuốc-nơ-vít tiếng Anh là gì còn không biết nữa là tiếng Phần, thế là đành cầm cái quyển Manual (hướng dẫn) có in hình dụng cụ cần thiết lên cho bà ý xem, và nói là "cháu cần cái này" ^^ may mà bà ý có. Buồn cười 1 cái là, mình sang mượn dụng cụ, thế mà lúc về, bê thêm 1 cái giỏ táo nhỏ, bảo Em Yêu: "bà hàng xóm tặng này" ^^ Em Yêu trố cả mắt ra nhìn người ta tốt bụng thật.

Cơ mà, táo là táo đi hái lúc mình sang mượn đồ thấy bà ý có cả 1 túi đầy táo ý cho nên lúc mình xong việc, đem trả đồ và mang tặng bà ý 1 đĩa cơm trứng ngô để cảm ơn thì bà ý lúc sau trả đĩa còn tặng kèm 1 túi táo nữa ăn đến tết

Mà, công nhận lắp bàn lắp ghế khổ thật. Không khó, chỉ hơi bị mệt và đau tay lắp liền 4 cái ghế, 1 cái tủ với 1 cái bàn, tay phải, ngón cái và ngón trỏ sau đấy bị rát (vì phải vặn ốc nhiều quá), rửa tay nước hơi nóng cũng bị rát chẹp. Sau này rút kinh nghiệm, làm mấy cái việc này cần có găng tay bảo hộ -.-" kể cả cái việc đóng hộp xúc xích kia cũng cần găng tay cơ mà. Lại nói chuyện này, suốt 1 tuần rồi không thấy gọi mình đi làm như thể là đuổi không cần nói ý thấy khó chịu. Muốn tìm việc khác làm điều độ hơn việc tuy lương cao hơn 1 tẹo mà không có tính thường xuyên thì thu nhập cũng chả đáng vào đâu. Từ hôm đầu tiên đến giờ mới kiếm đc 72 eur, mà trừ thuế 6%, bảo hiểm các kiểu chắc cũng 1 ít + tiền đi lại nữa chán thật. haizzzzzzzzz. Không có việc nào trí thức 1 tí như là phiên dịch à >.<

Lắp bàn lắp ghế xong thì đến xếp đồ với quét dọn. Rồi lại còn dán sao dạ quang lên trần nữa mọi việc chia ra 2, 3 ngày mới xong hết. Giờ nhìn nhà Em gọn gàng lắm rồi lại thấy hơi rộng quá so với 1 người ở chỉ còn thiếu 1 thứ nữa thôi, đấy là đèn khổ, cái nhà đấy chỉ có đèn ở gian bếp (nhỏ tí) với đèn trong WC. Nên có 1 cái đèn khác ở giữa nhà cho nó sáng sủa, nhưng mà lắp đèn vào như thế nào thì chắc phải hỏi người Phần nó kiểu phải mua 1 cái chụp đèn rồi nối dây điện hay sao ý mình thì chả biết vì chưa lắp đèn bao giờ, trước thay bóng đèn ở Turenki chỉ có đơn giản là đi mua bóng mới rồi lắp vào thôi. Nhưng mà nói chung là Em cũng quen việt kiều có thể nhờ người ta đến lắp hộ được - chắc lần sau mình xuống sẽ có ánh sáng khắp nhà

Nhắc đến lần sau, bác Chuẩn bảo, bác ý chuẩn bị về VN nửa năm. Lẽ ra 1/10 là bay rồi thì KELA gọi lên gặp có chuyện gì đó nên chắc bác ý hoãn đến giữa tháng về. Mà về liền 6 tháng T.T giao nhà cho mình với ông Thắng không biết có loạn không nữa. Chưa gì lão này đã đe mình rồi. Chẹp. Ai bảo mình được bác ý ưu đãi nhiều hơn cơ mình là đứa duy nhất từng ở đây mà được đưa bạn gái về chơi há há. Cơ mà giờ Em có nhà riêng rồi thì chắc không phải lên Hel chịu đựng ai nữa. Không ai hết!

Một mùa thu đầy nắng đang lan toả khắp Phần Lan.

pix: 1 góc nhà mới của Em Yêu ^^

PS: Ngày mai là hết hạn nộp tiền phạt €80 1 số bạn bảo là người ta có thể tìm ra mình được nên quyết tâm trốn nộp tiền hơi lung lay nhưng vẫn chưa đủ để mình quyết định rút hầu bao