My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điểm tin 2/3 đầu tháng 9 :")

Điểm tin 2/3 đầu tháng 9 :") magnify

Thu 4.9 - Accounting: 1st assignment due. (T-account)

Weekend.

Sun 7.9 - Có người bị đuổi ra khỏi nhà Tuukkalantie 17 Z 488

Mon 8.9 - Accounting: 2nd assignment due. (Profit&Lost and Balance Sheet)
14h - Meeting with Mrs. Marja-Riita Luotonen - IB Program Director. Được tặng 5 cái bánh Pulla truyền thống của Phần Lan mang về. Thế là mang đến khu Ida Aabergintie, Pohjois Haaga, ăn bánh uống trà với hội ở đây. Ăn tối với món xương hầm cà rốt khoai tây của bếp trưởng Trungku được phết! Sau đấy sang nhà bé Ngọc vicecity uống trà ăn pulla và nghe chuyện kinh dị
- Tối về mới biết chuyện xảy ra từ chủ nhật tinh thần phơi phới!
Sau khi họp xong với các tutor và cô Marja-Riita, mình thuyết trình bài First Steps in Finland - về những vấn đề mà các sinh viên nước ngoài sẽ gặp phải khi mới tới Phần Lan - những điều các tutor Phần Lan chưa và nên biết. Tuy chỉ có 3 tutor và cô ở lại nghe nhưng được mọi người đánh giá cao và mong muốn mình phát triển cái powerpoint này.
Thế là email cho mọi người và chọn ngày thứ 2 tuần sau để thuyết trình cho những người chưa được nghe.

Tue 9.9 - Đi đăng ký mạng từ sớm ở DNA, Itäkeskus - nhận được câu trả lời là: DNA không cung cấp mạng cho toàn bộ khu vực Helsinki. Chính nhân viên của DNA cũng không biết nguyên nhân - có lẽ Elisa và Sonera (và 1 số công ty khác) đã chiếm hết thị phần ở thủ đô rồi hoặc DNA chỉ tập trung vào các thành phố khác mà thôi.

*DNA là 1 trong những công ty truyền thông cung cấp mạng điện thoại di động phủ sóng rộng nhất Phần Lan. Hiện giờ cả mình và Em Yêu đều đang sử dụng mạng di động của DNA.


Sang văn phòng của Elisa nằm ngay đối diện, người tiếp mình là 1 cô gái trẻ nhìn có vẻ nghiêm khắc. Đầu tiên, cô ta cho mình xem bảng giá: mức cước thấp nhất là 1M với €24.90/tháng. Sau đó lần lượt là 2M, 10M và 24M. Mình chỉ cần mạng đủ dùng cho mình và 1 người nữa nên đăng ký mạng 1M. Cô nhân viên hỏi, số chứng minh nhân dân Phần Lan, địa chỉ nhà và số KELA

*KELA là 1 cơ quan xã hội chuyên giúp đỡ người dân về các vấn đề tài chính. Ví dụ như, hàng tháng, người già, người nghỉ hưu, người thất nghiệp và các sinh viên có thẻ KELA sẽ được cơ quan này trợ cấp một khoản tiền nho nhỏ để trang trải chi phí sinh hoạt như nhà cửa, điện nước, đi lại, ăn uống và đôi khi còn khuyến khích người ta đi học để nâng cao tri thức. Đến cả những người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú dài hạn cũng có thể được nhận trợ cấp của KELA, ví dụ như anh Thắng được khuyến khích đi học bằng khoản tiền €270/tháng hay là bạn Lauri thì được nhận €500/tháng để trả tiền nhà và đi lại. Hàng ngày, bữa trưa ở các trường đại học/cao đẳng cũng được KELA hỗ trợ bằng cách giảm giá, ví dụ như ở trường mình, các sinh viên có thẻ sinh viên sẽ được giảm giá €1,67/suất ăn - nên giá ăn trưa của trường Haaga-Helia là gần như rẻ nhất ở Phần Lan chỉ có €1,05 - và kể từ 1/9 thì tăng lên €1,20/suất.


Quay lại với Elisa và cô nhân viên trường hợp của mình chỉ là 1 sinh viên nước ngoài - chỉ được cấp residence permit thời hạn 1 năm - thì kiếm đâu ra KELA thế là mình bảo không có. Thế là cô ý mới bảo mình chờ để gọi điện hỏi sếp sau 1 cuộc nói chuyện dài tầm 10 phút thì mình nhận được 1 câu trả lời là, hãy mang giấy của Maistraati (cơ quan đăng ký số chứng minh nhân dân) đến what the?!!! -.-" thật là bó tay với cái cô này với sếp của cổ! thế là mình đành ra về tay không. Tự nhiên rước bực vào người. Hôm sau đành mang giấy lên đăng ký sau vậy

Đến trường, trước khi vào lớp thì đi qua văn phòng của cô Kaarina Heikkilä - Academic Advisor, nên ghé vào để nói với cô về bài thuyết trình của mình và mình cần 1 phòng học cho bài thuyết trình vào thứ hai tuần sau. Cô Kaarina tỏ ra rất thích thú với ý tưởng này và cô ý cũng muốn đến dự (nhưng khi check lịch thì đúng hôm đó cô lại có 1 buổi meeting không thể bùng được -.-"). Thế là cô ý bảo lên tầng 5 gặp 1 cô tên là Tarja Suomi để đăng ký 1 phòng học trống vào hôm đó. OK.

Buổi chiều, sau khi học xong, lên gặp cô Tarja Suomi. Cô ý bảo, không thể cho sinh viên đăng ký phòng được - thế là mình bảo cô Kaarina đã đồng ý - thế là đành đăng ký dưới tên của cô Kaarina và nhận được 1 phòng ở tầng 1 vào thứ hai, ngày 15, lúc 2h chiều. Mọi chuyện đã xong, chỉ còn sửa lại cái powerpoint cho hoàn chỉnh và gửi email thông báo cho mọi người.

Wed 10.9 - Ngủ sung sướng. 12h mới vào lớp. Em Yêu cũng lên Hel sớm. Trên đường về nhà thì rẽ vào Elisa để đăng ký net lại. Lần này người tiếp mình là anh trẻ hơn và rất thoải mái. Anh ý cũng cho xem bảng giá rồi hỏi số chứng minh, số điện thoại và địa chỉ. Không cần thêm giấy tờ nào khác chứ chả lằng nhằng như cái cô kia. Anh ý còn hỏi, có ký hợp đồng 1 năm không? sẽ được tặng 2 tháng sử dụng miễn phí và 1 modem wifi, kèm 1 đĩa cài antivirus cho điện thoại di động mình mới hỏi, có phải đóng tiền gì bây giờ không - thì anh ý trả lời là, bởi vì đăng ký miễn phí, mà hai tháng đầu lại miễn phí nốt nên chắc cái hoá đơn đầu tiên sẽ đến sau 2 tháng nữa - chỉ cần chờ 1 tuần sẽ có người đến lắp mạng. Thế là sung sướng đặt cái blast to đùng là thứ tư tuần sau sẽ có mạng

Thu 11.9 - Accounting: 3rd assignment due. (VAT)
Gọi điện cho 1 anh việt kiều tên là Sơn - hiện đang tuyển nhân viên vào làm việc bốc vác. Và anh ý bảo sáng thứ hai đến chỗ làm gặp anh ý để ký hợp đồng và làm việc luôn. Thế là cuối cùng cũng tìm được việc làm thêm ở đây sau gần 1 năm.
Đi chợ người Việt mua mỳ tôm và phở gà cùng 1 chai nước mắm.

Fri 12.9 - Đến trường mượn đĩa IT để cài lại SpyBot cho máy Em Yêu và kiểm tra giá vé về VN. Thấy có quảng cáo vé đi Bangkok có hơn €500 nên háo hức mở ra xem thì thấy ghi: Thời gian: 3 ngày bó tay. Đang là thời điểm vẫn có nhiều người muốn đi du lịch nên giá vé đi các nơi vẫn còn rất cao. Ở công ty du lịch MoonTravel mà chú Janne giới thiệu thì theo bảng giá của nó, vé về VN vào thời điểm đó đang là hơn €1100. Thế là thôi.

Về đến nhà mới chợt nhớ ra chưa kiểm tra các tuyến bus để đi từ nhà (Mellunmäki) đến chỗ làm (trung tâm mua sắm Jumbo, Vantaa - khoảng hơn 16km).

Kiểm tra tuyến bus đi trung tâm mua sắm IKEA ở Vantaa - về trung tâm đi bus 732. IKEA là 1 công ty chuyên kinh doanh đồ đạc gia đình vô cùng nổi tiếng và có cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trung tâm mua sắm IKEA luôn vô cùng rộng và số lượng mặt hàng có thể lên đến 8 con số. Giá cả trung bình của IKEA luôn luôn thấp hơn nhiều so với nhiều nơi kinh doanh nội thất và đồ đạc gia đình khác nên đây chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn sinh viên mới sang cần mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà mới (từ tủ, bàn ghế, chăn ga gối đệm đến bát đũa thìa dĩa, rèm cửa, dép, đèn đóm...). VSAF - forum của Hội du học sinh VN tại Phần Lan cũng đã tổ chức 1 chuyến đi IKEA cho các bạn sinh viên mới vào học mùa thu này.

Đến trung tâm thì Em kêu đói, thế là vào 1 quán mua đồ ăn. Em muốn ăn thử 1 loạt 4 loại bánh khác nhau + uống nước trái cây cứ như kiểu trẻ con đi vườn thú ý trời ơi. Mua xong thì mới biết mấy cái bánh đấy giống kiểu kẹo hơn, vì cái gì cũng ngọt, thế là cũng chả ăn hết được Bắt đầu đi từ khoảng 2h chiều. Đi hơn nửa tiếng mới đến nơi. Tầng 1 hoàn toàn là bãi đỗ xe. Diện tích chắc cũng phải tầm 10-20ha rộng như ruộng dâu lớn nhất của Iso-Hiiden. Tầng 2 - ở lối vào chỉ là trạm dừng chân (lối ra là quầy tính tiền và 1 quầy bán đồ ăn nhỏ + WC). Tiếp tục đi lên tầng 3 - là nơi bắt đầu của thiên đường mua sắm

Trung tâm mua sắm của IKEA được phân chia ra rất nhiều khu vực một cách logic và đường đi được vẽ mũi tên rõ ràng đề phòng trường hợp khách đi lạc seriously! Này nhé, mở đầu là khu vực phòng khách, khách bước vào từng gian nhà nhỏ, mô phỏng các kiểu phòng khách điển hình với các mặt hàng mẫu. Đi qua mỗi nơi, khách sẽ tự chọn lấy những sản phẩm phù hợp sở thích và nhu cầu của mình. Nào là bàn, nào là ghế sa lông hoặc thảm trải sàn...v..v... Tiếp đó lần lượt là khu nhà bếp, khu phòng làm việc, khu phòng ngủ, phòng tắm và cả phòng trẻ con nữa đồ đạc bày biện tối đa diện tích và tạo cho người xem 1 cảm giác như Alice in Wonderland totally lost in ...shopping heaven cái gì cũng muốn sờ vào, cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn sở hữu Và cái đáng sợ nhất của IKEA đó là, cái gì cũng rẻ chính vì nó rẻ nên muốn mua cái này 1 ít, cái kia 1 ít - đến lúc cộng lại thì số tiền đó cũng... khiến mình phải suy nghĩ lại là nên bỏ cái nào hay là... không bỏ được cái nào Những người lần đầu tiên đi IKEA thường phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều xem cái gì mình CẦN và cái gì chỉ là mình MUỐN Lần đầu tiên đi IKEA là vào cuối tháng 1 - khi mới sang và mình cần 1 cái tủ quần áo, cũng nhân tiện tự mua quà sinh nhật cho mình luôn thế là nhờ chú Janne chở đi IKEA, 2 chú cháu lạc trong đấy hơn 1 tiếng thì thoát ra được với 1 cái tủ quần áo giá €99 (bây giờ nó discount còn có 79 thôi huhu), 1 cái bàn đặt máy tính nhỏ gọn tiện nghi, đôi ba cái móc treo quần áo và hai cái cốc - 1 để uống nước, 1 để đánh răng nhớ được có đến thế thôi, bạn nào kiên nhẫn thì tìm lại entry đó - đại loại là kể khổ việc 2 chú cháu cố gắng vác cái tủ lên 4 tầng nhà ôi, kỷ niệm đẹp

Lần này, đưa Em Yêu đi, sau khoảng 2 tiếng lạc ở tầng 3 thì ra 1 cái nhà ăn - thấy đói nên hai đứa chui vào mua đồ ăn. Bánh mỳ kẹp tôm, thịt viên với khoai tây chiên, coca light. Ăn xong thì đồng hồ cũng chỉ tầm 5h30 rồi (khoảng đấy). Thế là đi xuống tầng 2 tiếp tục chuyến du ngoạn mua sắm. Nhưng lúc đi ở tầng 3, cứ nghĩ là xuống tầng 2 sẽ lặp lại những mặt hàng đấy thế là không lấy 1 số cần thiết. Thế là đành phải quay lại tìm cả 2 đứa đều mệt. chẹp. Nói chung là cũng tìm được 1 đống thứ để mua. Xuống tầng 2 thì còn mua nhiều hơn -.-" vì chỗ này chủ yếu bán mấy thứ nho nhỏ, dễ thương thế là được thể nhét với xách xách mỏi tay luônnnnnnnnn.. T.T vai lệch cả ra.. hix hix...

Nói tóm lại, sau hơn 1 tiếng lục lọi nữa thì 2 đứa mới tìm ra được quầy tính tiền ra đấy trả tiền cho chuyến mua sắm cũng hơn €50. Chủ yếu là đồ đạc của Em, mình chỉ mua 1 cái thùng rác văn phòng thôi hí hí, nhìn nó đẹp lắm nhìn giống cái icon Recycle Bin của Vista đẹp lắm ý.

cái thùng rác

À, nhân tiện nói luôn mình đã quyết định backup laptop rồi cài giao diện Vista Inspirat vào máy - nhìn đẹp đẽ hẳn lên. Chỉ có 1 điều lạ, là máy mình cài xong thì nó báo là Vista Inspirat Ultimate còn của Em thì chỉ là Inspirat thôi không hiểu ??? máy mình thì có cái gọi là RocketDock - giống kiểu máy MAC - có 1 thanh ở desktop để mấy cái quick link như My Computer, My Documents, Settings...v..v.. mình thì ko thik nên bỏ đi, nhưng không bỏ được restart nó lại xuất hiện trở lại nên đành xoá hết link rồi add cái đồng hồ vào, cho vào góc trên bên phải, thi thoảng nhìn cho vui mắt. Đồng thời chuyển cái taskbar vào hàng dọc tay trái nhìn ngộ ngộ, thi thoảng quen tay đưa chuột xuống dưới thì ko còn cái taskbar nào hiện ra nữa (chế độ autohide). Cái taskbar để bên tay trái nhìn đẹp hơn - ít ra thì cũng lạ mắt - đang dùng thử, sau này mà khó chịu quá thì mới bỏ về bottom như cũ ^^ *đến giờ thì có 1 cái khó chịu là khi chat, có ai đó mới reply thì cái window sẽ báo nhấp nháy và cái taskbar xổ ra - che mất 1 phần nhỏ màn hình ko có cách nào khắc phục hết, phải chịu thôi. Chứ để always on-top thì màn hình sẽ bị hẹp đi nhiều thế đấy. chẹp.

Sau khi thanh toán xong thì hai vợ chồng chui ra nghỉ ngơi 1 tí và ăn thử món hotdog €1 đặc sản IKEA thế là lại xếp hàng để mua. Ăn xong thì đồng hồ chỉ 7h tối. Đi ra ngoài, xách theo 1 cái túi to oành đồ đạc, 1 cái túi bìa xếp và ôm 2 cái thùng rác tìm xe bus về. Gặp 2 người, hỏi bằng tiếng Phần cái xe bus này có về Hel được không thì họ không hiểu hóa ra họ là người Nga lần đầu tiên đến IKEA nên cũng không biết đi xe bus nào về. Mình thì đi tiếp tìm bến xe khác chắc chắn hơn là cái chỗ đấy. Thế là tìm thấy bến xe 734 - cũng là xe chạy qua IKEA và về trung tâm Helsinki. Thế là đứng đấy đợi. Rồi có 1 chị Phần Lan xách đống đồ đến đợi cùng. Mình hỏi có đúng chỗ này có xe về Hel không thì chị ý bảo là chắc chắn có. Thế là yên tâm đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, người đến đợi xe càng ngày càng đông. Cả đôi người Nga cũng mò ra nữa thế là đứng nói chuyện với họ 1 lúc. Nửa tiếng sau mà vẫn chưa có xe đến, mình lại thấy 1 đôi nước ngoài nữa, họ không phải người Phần nên mò ra hỏi. Hoá ra là 1 đôi người Ai Len mới đến đây exchange họ bảo, người Ai Len nói tiếng anh như bắn súng tiểu liên nên không ai nghe kịp, mình chắc phải là English genius trong khi mình và Em Yêu đều nghe kịp hehe. Thế là đứng buôn mãi cho đến khi cái xe bus đến lúc 8h cuối cùng cũng lên được xe để về nhà thật là sung sướng. Về Hel rồi lại bắt metro về Mellunmäki thêm nửa tiếng nữa. Mệt mỏi. Nhưng khá là thoả mãn vì mua được những thứ vừa ý. hehe

Thứ bảy và chủ nhật trôi qua êm đềm rồi Em Yêu cũng phải về Val. Và 1 hậu quả của việc mua sắm quá nhiều là không vác về được hết phải bỏ lại 1 nửa số đồ ở đây, tuần sau lên lấy về. Đưa Em Yêu về xong. Cảm thấy ở nhà buồn quá nên gọi điện cho anh Vũ Trachanh xin đến chơi. Nhà anh ý ở Itäkeskus - cùng với 1 số người nữa. Đến nơi vào khoảng 8h hơn. Cả nhà có 5 thằng con trai, 8h tối - thế là rủ nhau đi chơi bi-a Kéo nhau ra ngoài, đến 1 phòng tập nhỏ, bên trong có đồ tập gym và 1 cái bàn bi-a. Chia ra 3 đội rồi chơi lần lượt. Nhóc Bình, học Evtek - mới sang, cùng đội với mình có vẻ rất giỏi đội mình giữ bàn mấy trận liền. Chơi chán, 1oh mới về. Mình mượn mạng để check giờ và chuyến bus đi đến chỗ làm vào thứ hai. Sau đó mới về.

Mon 15.9 - Accounting: 4th assignment due.
Hẹn gặp anh Sơn boss ở Jumbo lúc 10h. 9h mình đi bus 62 từ Mellunmäki ra đến Tickurila Station thì đổi bus 61 để đi Jumbo. Trước đây thì có 1 chuyến bus chạy thẳng từ Mellunmäki đến sân bay là 61 - nhưng bây giờ thì chia ra làm 2 tuyến, 61 và 62. Chuyến 62 đi rất chậm, mất 25 phút mới đến được Tickurila. Rồi bắt 61 đi ra Jumbo tầm 10 phút nữa. Xuống xe, nhìn trung tâm mua sắm Jumbo cũng to không kém gì Itäkeskus hay là IKEA. Gọi điện cho anh Sơn và đi theo chỉ dẫn của anh ý cho đến khi thấy khu công nghiệp của Công ty thực phẩm HK. Tìm cổng số 1 và gọi điện chờ người ra đón. Sau một lúc đợi thì có 1 anh ra đón vào trong gặp sếp. Sếp đang họp nên ngồi đợi. Anh ra đón mình tên Phương học IT ở Lahti (thì phải).

Vì thứ hai mình có buổi thuyết trình với các tutor lúc 2h chiều nên phải ra về sớm. Sau 1 lúc thì anh Sơn ra nói chuyện, mình đưa passport để anh ý đi photo. Lịch học thì mình đã gửi cho anh ý qua email rồi. Hôm đó anh ý có vẻ bận nên hai anh em không nói chuyện chi tiết được. Anh ý bảo cứ về, có gì mai đi làm sẽ nói chuyện sau. Thế là về, đi xe về Tickurila rồi bắt tàu hoả về trường. Cũng mất hơn nửa tiếng. Phải mua vé đi lại giữa 2 thành phố nên hơi bị đắt hix hix.

Đến trường lúc 12h30. Xếp đồ đạc vào locker rồi đi ăn trưa. Xong thì ra phòng học mà mình đã đặt để kiểm tra thiết bị thì thấy dán ở cửa 1 thông báo là chuyển địa điểm lên tầng 2 - thế cũng được, đành lên tầng 2 - cửa khoá. Thế là đi tìm cô Kaarina để mượn chìa khoá mở cửa phòng. May mà gặp đúng lúc cô ý đang ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống cafe và nói chuyện với cô Marja-Riita bên ngoài Auditorium. Thế là mượn được chìa khoá để vào set up, xong thì trả chìa lại cho cô. Set up 1 lúc mới xong được vì phải tìm cách bật projector rồi connect vào máy này nọ. Rồi đợi. 15 phút trôi qua, không thấy ai đến. Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy ai đến. Check mail thì thấy có 3 người báo không đến được. Còn lại buổi trước có 3 người nghe rồi nên chắc họ nghĩ không cần đến nữa -.-" 1 người thì thấy hòm mail báo không gửi được... còn vài người thì ko thấy động tĩnh gì. Thế là ra gọi điện cho 1 người thì ... "I'm so sorry! I totally forgot about it!" ... oh yeah... Nice! Right? Who am I doing this for? thế là cuối cùng đành cancel, đóng cửa phòng. Đi. Cảm giác như chả có việc gì hết ý. Thế là xuống văn phòng Helga ngồi buôn chuyện với cô Kristina. Uống cafe miễn phí. Một ngày thứ hai không làm được việc gì ra hồn... Mở đầu cho 1 tuần cũng nhiều thứ đau đầu không kém...

Quyết định không làm assignment accounting và về nhà...

Tue 16.9 - Sáng dậy sớm, từ 4h30. Đánh răng rửa mặt xong cầm miếng bánh mỳ ra bến xe. Lại bắt xe 62. Đến Tickurila thì thấy cái xe 61 chạy đi ngay trước mặt thế là đành ngồi đợi cùng những người khác. Cái xe 61 thì cứ 20p mới có 1 chuyến, nhưng đợi 10p sau là có 1 chuyến 61V chạy tới - thông thường những xe có chữ cái bên cạnh là xe tăng cường - nên mình hớn hở leo lên xe. Thế rồi xe chạy. Chạy mãi. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái biểu tượng trung tâm Jumbo ở đằng xa. Thế rồi xa hơn. Xa hơn nữa và mất hút cái xe 61V này không đi qua Jumbo aaaaaaa... nó chạy 1 mạch lên tận sân bay luôn thế là xuống xe ở Vantaa Airport rồi bắt 1 xe 61 chạy ngược chiều về Jumbo. Đến nơi thì chạy vào trong, đồng hồ đã là 7h rồi - chậm giờ làm 1 tiếng. Xông vào làm luôn. 8h thì nghỉ 1 lần. 10h nghỉ 1 lần nữa. Làm một mạch đến 12h luôn. Mọi người vào ăn trưa lúc 11h30 thì mình ở lại làm cho hết nửa tiếng - lúc mọi người ra làm tiếp thì mình về. Thế là ngày đầu tiên đi làm được 5 tiếng. Anh Sơn boss có hỏi cảm tưởng ngày đầu tiên đi làm thế nào thì mình trả lời là mùa hè đi làm còn mệt hơn. Thực ra việc này cũng chả nhẹ nhàng lắm, nhưng đa số nhân công ở đây là nữ Có mấy người kiểu sang định cư. Có một số là sinh viên. Quen 2 nhóc Trí với Mai học SLK và em Trang học HSE.

Công việc này thực ra là đóng gói xúc xích vào hộp giấy rồi xếp lên kiện hàng để chở đi phân phối. Các công việc cụ thể bao gồm có xếp hộp giấy - bao giờ việc này cũng làm đầu tiên - và phải xếp lượng hộp giấy thừa ra cho ngày làm việc tiếp theo. Có đến vài loại xúc xích và cũng từng ấy loại hộp - phải phân chia ra rõ ràng, gấp xong thì đặt chồng lên nhau và đưa vào 1 góc chờ dùng đến.

Tiếp theo là lấy xúc xích đã đóng gói từ các hộp nhựa loại lớn ra, rồi xếp đầy hộp giấy và đóng nắp hộp giấy lại. Bê hộp giấy ra kiện chờ sẵn. Đầy kiện thì anh tổ trưởng sẽ dùng máy kéo tay (hay còn gọi là kích) để kéo hàng đi. Cứ thế cứ thế làm, tay làm không nghỉ. Cảm giác như không thấy mệt, nhưng ban đầu chưa có găng để làm việc nên bàn tay bị xước hết cả do làm nhanh quá nhiệt tình quá cả bốn ngón tay phải đều bị xước và rỉ máu. Vậy là cũng chả đơn giản nhỉ

Làm đến 12h thì mình nghỉ. Lại bắt xe và tàu đi về trường để vào lớp lúc 2h. Mệt nhoài.

Wed 17.9 - Hôm nay sếp không báo là có làm hay không, nhưng đêm qua cứ ngồi nghĩ, nếu phải đi làm mà mình lại nghỉ ở nhà thì lỡ bị đuổi việc thì sao thế là lại cố gắng mò đi làm từ sáng sớm. Đến nơi không thấy sếp đâu, chỉ thấy mọi người đang làm nên cũng xông vào làm. Mình cứ thế vừa làm vừa nói chuyện với mọi người. Cho đến 10h thì mình nghỉ để đến trường. Lúc đi ra thì gặp sếp đến. Mình bảo vừa làm từ 6h-10h xong. Rồi đi.

Đang ngồi trên bus thì sếp gọi:
"Hôm nay anh có bảo em đi làm đâu"

"Công ty có biên chế, gọi ai đi làm thì mới đi"

"Chỉ trả lương cho từng ấy công nhân"

"Hôm nay em làm không được trả đồng nào"

"Bao giờ đi làm thì anh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin"


...
không biết nói gì hơn... cảm thấy khá là bất công... T.T làm 4 tiếng, mỗi tiếng lẽ ra được trả €9 thì lại không được đồng nào hết... Mất €36 công làm + tiền xe bus cả đi và về hết €3.2 nữa

Chưa hết, vẫn đang ngồi trên bus thì có điện thoại gọi đến. Của công ty Elisa mà mình đăng ký net. Cái ông gọi cho mình nói 1 mạch tiếng Phần chả hiểu mô tê gì hết. Thế là chả nói đc câu nào. Đến trường than vãn với bạn bè. Rồi cái ông đấy lại gọi lại, phải nhờ anh Joni nghe rồi dịch hộ. Hoá ra là hôm nay người ta theo hẹn sẽ đến lắp net cho mình - nhưng phải có người ở nhà để còn mở cửa cho người ta vào. Mình thì phải ở trường đến hết 2h nên bảo 3h mình sẽ có nhà. Nhưng lúc ấy người ta lại không đến được. Gọi điện về cho bác Chuẩn không được, gọi cho anh Thắng thì ảnh lại ko có nhà. Thế là phải hẹn người ta vào hôm sau. Thứ năm thì bận cả ngày thế là chỉ còn cách hẹn vào sáng thứ sáu phải đợi thêm 2 ngày nữa mới có net. Thấy một ngày khởi đầu thật tệ hại. Mọi thứ cứ xám xịt cả đi ý. Nhóm đang phải làm bài presentation về business idea mà cả lũ chọn là Car Rental. Cảm thấy chả muốn làm gì hết mà cũng chả làm được gì hết. Suốt cả thời gian này cứ thấy cái gì cũng chán nản và thiếu sức sống. Cả ngày cứ như thế... đi đi về về...

Gặp Janne và Lauri, mình đăng ký và nộp tiền đi ngày Tradenologia 08 ở Turku sắp tới vào mùng 3 và 4 tháng 10. Lệ phí tham gia là €45 - tính cả tiền khách sạn thế là mình hỏi, nếu ko ở khách sạn thì sao - chỉ mất có €15 thôi - Thế là gọi điện ngay cho bạn Hiếu H25 xin ngủ nhờ mùng 3 với mùng 4 lâu lâu cũng phải làm cái gì đó để tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng từ giờ đến tháng 10 cũng còn lâu lắm...

Tối hôm đó em lên Hel sớm.

Thu 18.9 - Lại đi làm từ 5h sáng. Em ở nhà. Lần này bắt được 1 cái xe 62 sớm hơn 20 phút. Thế là đến chỗ làm cũng sớm từng ấy thời gian. Chui qua cổng bảo vệ để vào chỗ làm - chưa có ai đến. Ngồi đợi mọi người đến. Anh tổ trưởng đến mới hỏi, mày đi vào bằng đường nào mà anh không thấy. Hoá ra, mỗi ngày mọi người đến làm việc, anh tổ trưởng đều đứng ở cổng đợi và đón mọi người vào trong - vì mọi người đều làm partime nên không ai được cấp thẻ ra vào cả. Nhưng mà được cấp đồng phục làm việc nhìn cũng xì tin lắm. Điện thoại không có camera nên không chụp được, mọi người thông cảm áo phồng phồng giống kiểu áo hiphop mà không có mũ thôi. Logo nhìn cũng đẹp Transval Logistic - chuyên đóng gói hàng cho hãng thực phẩm HK.

Làm từ 6h đến 10h sáng rồi đến trường. 12h có buổi tutorial đầu tiên. Mọi thứ diễn ra đơn giản và chậm - vì nhóm có 1 người mới và giáo viên cũng mới. Mọi người dần dần làm quen lại với PBL - môn học đặc trưng của IB Pasila. Năm nay, các trigger đưa ra đều dài gấp vài lần trigger của năm ngoái không biết tài liệu học vốn thế hay... cái ông giáo viên này ông ý như thế nó dài gần bằng 1/2 cái entry này ý *các bạn cố lên sắp hết zồi*


Xong tutorial là tiếng Phần. Cô Taija tuần này phải liên tục đi tìm phòng học mới vì cái phòng học cố định ở tầng 2 lúc nào cũng bị hỏng projector Nhưng mà cô đã đăng ký lại phòng học khác cho lớp mình zồi. Kể từ tuần sau sẽ được học phòng riêng chứ không phải chạy như hôm nay nữa.

Học xong thì gọi điện về cho em, hôm nay ở Itäkeskus có đợt siêu giảm giá hàng loạt ở hầu như tất cả các shop và gian hàng trong trung tâm - đọc báo thấy 2 chai coca chỉ có €2 thôi trừ tiền vỏ chai 80 cent thì 3 lít coca chỉ có €1.2 - quá hời thế là phải đi mua mạnh! Về nhà kéo em đi shopping Mua cả 1 cái để lau màn hình máy tính nữa. Mua về dùng xong thấy máy sạch sẽ hẳn lên hehe

Fri 19.9 - Accounting: Exam.

Sáng được thể ngủ nướng. Đang ngủ thì bị đánh thức vì nhân viên của Elisa đã đến bọn này chúng nó đúng giờ kinh khủng ý - có khi còn đến sớm 5, 10 phút rồi đợi ý khiếp thật. Thế là vừa ngái ngủ vừa ra tiếp - chờ người ta lắp đặt. Cũng không mất nhiều thời gian. Rồi kiểm tra, mạng không vào được muốn trực tiếp trao đổi với cái ông nhân viên này nhưng mà ổng không có vẻ nói được nhiều tiếng Anh ổng cứ thế nói tiếng Phần với bác Chuẩn (mà bác ý cũng có phải là đọc thông viết thạo tiếng Phần đâu) hix hix. Cuối cùng hoá ra là nếu mà dùng mạng của Elisa thì phải dùng cái modem của Elisa đưa thảo nào được chúng nó tặng modem miễn phí lắp router không vào cũng chả dùng được ý. Chán ơi là chán.

Ngồi mày mò tự set up lấy cái modem rồi cắm thử. Mạng chạy ngon lành. Thế là xong cái bước đầu tiên. Tiếp theo là phải set up cái wireless. Nhưng mà ngồi nghịch mãi chửa xong lại đến giờ rồi nên ăn vội bát mỳ rồi chạy đến trường. Hôm nay là Accounting Exam!!!

Đến trường đúng giờ, thấy mọi người có vẻ căng thẳng. Bài exam đầu tiên của năm học -.-" lại còn là accounting nữa. chẹp. Vào phòng thi, chọn ngồi dưới cùng. Cạnh Alex, nó hỏi: "ông sẵn sàng chưa?" "Chưa!" "Máy tính của ông đâu?" "Tôi làm gì có!" "AhUh!!! ông ĐÃ sẵn sàng đâu" nhưng mà dù mình có sẵn sàng hay không thì vẫn phải thi. Đề có 3 câu. 100 điểm. Câu đầu lý thuyết, 25 điểm, đòi giải thích cái này nghĩa là gì, cái kia là gì, cho ví dụ. Câu hai là làm cái T-Account, cũng 25 điểm. Câu cuối cùng là khiếp đảm nhất, 50 điểm, phải làm adjust cho bảng residual balance và điền vào bảng profit&lost + balance sheet

Thời gian cứ thế trôi qua. Các bạn học giỏi bắt đầu đứng lên nộp bài rồi ra về sau đấy đến lượt các bạn học khá. Người người lên nộp bài, nhà nhà ra khỏi phòng thi mình cứ thế ngồi đấy vò đầu bứt tóc. Rồi Alex cũng làm xong, nó đi ra, không quên để lại cái máy tính cho mình mượn - nãy giờ phải nhân chia bằng điện thoại di động.

Cuối cùng thì 2 tiếng thi cử cũng trôi qua. Đúng 3h - cả phòng thi chỉ còn có 3 mạng và mình là đứa cuối cùng lên nộp bài đã làm không xong thì chớ, assignment 4 cũng không nộp - chả biết có pass được không mình mà pass chắc ăn chay làm phúc hẳn 1 ngày quá

Thẫn thờ ra khỏi phòng thi, đi gặp nhóm để họp về bài thuyết trình vào thứ tư tuần sau -.-" lại còn 1 bài report nữa due vào 3.10 nữa chứ - phải phỏng vấn 1 entrepreneur (tạm dịch là 1 người tự khởi nghiệp - mở công ty của riêng mình), rồi cả nhóm viết report để nộp - đây là assignment đầu tiên của môn Business Plan. Nhưng đấy là chuyện muộn hơn, còn giờ thì phải tập trung vào bài presentation - Joni sẽ là trưởng nhóm, phân chia công việc cho mọi người. Mình được phân chia cho việc sẽ tìm những nơi có thể mua hoặc thuê xe ôtô với giá rẻ nhất có thể - nhưng cái xe vẫn phải đạt yêu cầu là đủ mới và còn chạy tốt Ở lại trường google cho xong rồi mới về - lúc đấy đã là 5h30 chiều. Trên đường về lại rẽ vào Itäkeskus phát nữa, xách thêm 2 chai coca về, mua thêm cam và cà chua. Mua cả hến và chanh để tối Em Yêu làm canh hến ăn Ngon thật là ngon ý!

Nhưng mà về đến nhà là lại bám dính lấy cái laptop để onl kiểu sau 1 thời gian dài không onl ý, lên mạng không biết phải làm việc gì trước tiên loạn hết cả lên. Vào facebook chơi Fairy này, kiếm gold với tưới garden này. Chơi Hatchlings này, nhưng mà lười quá, không muốn đi egg hunt nữa Rồi mở Y!M này, mở blog này. Forum nữa này (đến hôm nay mới vác mặt vào 2 cái forum của VFin với VSAF ). Tóm lại là ngồi viết cái blog này suốt từ hôm qua đến giờ - sắp xong Chắc cũng tầm 6-7 trang A4 rồi hình như là kỷ lục ấy nhờ đúng không! chưa có entry nào dài như cái này đâu hehe. Có mạng mà

Thôi có khi viết đến đây thôi. Thứ bảy ở nhà cả ngày. Thấy rảnh rỗi đến mức chả biết nên làm gì ngoài giặt đồ với ăn linh tinh. Viết nốt cái blog này cũng hết ngày. Down phim nữa hồ hồ net muôn năm!

cảm ơn các bạn đã cố gắng kéo scroll đến hết bài này
Siêu cảm ơn các bạn nào đã đày đoạ bản thân đọc hết bài này entry vẫn được đóng mác [Lem Nhem] ^^