My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 05, 2008

September 05, 2008 magnify
Dạo này vấn đề truy cập mạng khá là nan giải, cả ở Helsinki và Valkeakoski. Thế mà hôm qua khi mình đi xe bus lên đây thì lại tóm được mạng wifi của cái xe bus mới hay chứ

ExpressBus là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ di chuyển liên tỉnh lớn nhất Phần Lan, sở hữu nhiều xe khách chất lượng cao và chất lượng phục vụ cũng như lịch xe rất hợp lý. Đặc biệt, đối với sinh viên, giá vé được giảm đến 50% so với người bình thường. Từ trước đến nay, đi lại giữa Hel và Val, mình và Em đều chọn đi xe của ExpressBus thay vì đi tàu lên Toijala rồi bắt xe ở đó về Val. Dù sao đi xe chạy thẳng cũng đơn giản hơn. Giá vé đi từ Hel lên Val dành cho sinh viên là 11.5 € - cách đây 1 năm là 10.5, rồi nửa năm trước là 11. Bây giờ lên thêm 50 cent nữa có lẽ là do mới lắp wifi cho các xe Hôm qua mình mang theo laptop chỉ định ghi chép mấy thứ và bật phim lên xem thôi (quãng đường chạy thông thường là hơn 2 tiếng) thì phát hiện được có mạng wifi: PAUNU17 – có lẽ là ký hiệu mạng của xe này – xe Paunu số 17.

Dạo này ở Hel mình không vào mạng ở nhà được mà ngày nào cũng phải ở lại trường đến 7h (khi thư viện đóng cửa) mới về nhà. Lý do là vì lão sống cùng nhà đã từ chối share mạng, mà cái lý do lão ý không cho mình dùng mạng nữa là vì hồi hè mình có về và lấy đi cái router wifi của mình mang lên Turenki - khiến cho lão ý phải mua cái router mới (và trước khi mua router thì phải cắm dây ngắn). Nói tóm lại cũng là vì lão già xấu tính cơ – hôm qua trước khi đi có ngồi nói chuyện với ông Thắng (cũng sống cùng nhà) suốt 2 tiếng về chuyện mạng mẽo với cả chuyện nhà cửa này. Hai anh em đang tính cách đuổi lão kia đi bằng cách bơm cho bác chủ nhà mấy câu than phiền. Cách này thì nói thật là chả hay ho gì lắm nhưng mà mình có thích thú gì chuyện phải chuyển đi hay phải sống cùng lão ý trong 1 nhà đâu.

Từ khi về lại Hel và phát hiện ra chuyện mình bị cắt mạng thì mình đã muốn chuyển đi rồi. Đang gọi thêm hai người nữa để apply nhà của HOAS – mong tháng sau có nhà còn chuyển đi. Ngoài ra cũng còn có một option khác, nhưng kiểu gì thì cũng đắt hơn là ở lại. Dù thế nào thì bác chủ nhà cũng rất tốt với mình. Chưa muốn đi vì tài chính – nhưng rất muốn đi để có sự thoải mái và tự do hơn.

Trường đã bắt đầu học từ 25/8. Bắt đầu semester thứ hai ở Haaga-Helia. Học môn Establishing Business mà trong đó bao hàm cả Accounting, Business Plan và cái gì đó khác Sau này sẽ biết (chẳng qua là lười, chưa thèm đọc cái Course Manual dài 20 trang). Có thầy Kari là tham gia tutor cho khoá mình kỳ trước – còn lại là 3 giáo viên mới – mang đúng nghĩa là giáo viên hơn – vì kỳ này bắt đầu học các lớp có lecture - nhiều là khác -.-!

Phần đầu tiên của tháng 9 sẽ là một loạt Accounting tôi nguyền rủa cái thứ này. Học không hiểu gì hết trơn (thực ra là có 1 tí, nhưng vẫn rất là lost ) Trong khi điều buồn cười là mẹ và anh Trọng đều học kế toán và đi làm kế toán T.T thế đấy, làm thế nào để dịch mấy cái Bookeeping với cả T-account ra tiếng Việt nhỉ Debit với Credit nữa T.T ai học kế toán rồi chỉ cho tớ với

Phần cuối tháng 9 sẽ ...không hy vọng sáng sủa hơn lắm với sự trở lại của các buổi tutorial – mà lần này sẽ là 2 buổi tutorial/tuần thay vì 1 buổi dài hơi như semester 1. Không biết có cái gì khá khẩm hơn không đây mọi thứ bắt đầu có vẻ tệ hại (hơn là mình mong muốn).

Cái vui vẻ duy nhất trong quãng thời gian vừa qua là vụ offline của VietFin – đi barbecue với đi xem Night of Art hôm 21 và 22 tháng 8. Hiếu H25 sang và mang theo quà nhưng 1 cái vẫn đang ở nhà Trungku – chưa có thời gian đến lấy và 1 thì lão này vác sang tận Turku luôn zồi sang tháng 10 mình đăng ký đi Tradenologia 08 ở Turku thì đến gặp bạn Hiếu 35 để lấy vậy

Àh, điểm qua sinh viên mới của Haaga-Helia đợt này. Năm nay có 6 sinh viên VN mới đỗ vào khoa International Business. 2 người từ Lahti xuống, 3 người mới sang và 1 thì không biết từ Kymenlaakso hay là Kajaani. Tự nhiên thấy trường mình đông hẳn lên rất khó hiểu. Chắc tại quen kiểu một thân một mình suốt 4, 5 tháng rồi đấy mà

Semester này học có vẻ nhàn hơn trước vì chỉ có Establishing và Finnish là bắt buộc – còn lại chả có gì khác mà cũng đủ 30 credits rồi. Establishing học mỗi ngày 1 lớp từ thứ hai đến thứ năm. Finnish 2 buổi 1 tuần. Quyết định học lại Basic German vì nghe tin có giáo viên tiếng Đức mới – cô Claudia Jetsch đến từ Đức bố là người Đức - mẹ là người Phần. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì quyết định sang Phần Lan học tiếng Phần và giao tiếp được sau 8 tháng miệt mài chăm chỉ nghe đến đây mới giật mình... mình cũng được 8 tháng zồi đới hờ hờ

Và còn một chuyện nữa – là khi mới về Hel thì đổi số điện thoại. Thuê bao của DNA. Đuôi 499 ngày xưa ở VN toàn dùng số đuôi 466 đã thông báo cho những người cần thông báo. Ai cần số thì PM thôi

Còn gì nữa không nhẩy? À, chú Janne tuần trước dắt mình đi mua RAM mới ổ cứng mua 1 cái RAM 2GB – giá 44.5 € - lắp vào thay 1 cái 512 thì bây giờ đang có 2.49 GB RAM máy chạy nhanh hơn khá nhiều. Còn cái ổ cứng 500GB (thực chất chỉ có 470GB ) là 79.8 € - Em Yêu cũng mua 1 cái + cả 1 em Ipod Nano 4GB màu bạc nữa ghê lắm. Đem về mới biết muốn dùng Ipod phải cài Itunes và file đưa vào Ipod phải có đuôi m4a đến đoạn này mới thở phào, may mà mình có em Zen rồi. Đùa chứ, mua con Ipod 149 € xong đem về dùng nó đòi cài Itunes, mua bản quyền xong nó mà còn đòi 0.99 €/bài hát thì chắc đập đầu vào tường chứ đừng nói là phải mua MacBook của Apple mới dùng được các sản phẩm của Apple vẫn không hiểu các anh chị em sao lại thích Apple đến thế khi mà Iphone cũng lỗi đầy rẫy ra mình cứ điện thoại máy gập Samsung, máy-chỉ-để-nghe-nhạc Zen 1GB, máy lính IBM là được zồi nhờ. Hehe, đời bình dân nó có cái hay của riêng nó chả trách có anh nghệ sĩ nào đổ tiền đi mua cái nhà ở Hà Tây để sáng dậy uống trà xanh hút thuốc lào ngoài sân. Ấy thế mà biết đâu giờ thành tỉ phú chả chơi Hà Nội Mới rồi mà.

Vẫn muốn về nhà vào Noel này. Chú Janne chỉ chỗ cho mua vé rẻ, bảo tầm tháng 10, tháng 11 ra đó mua thì giá sẽ rẻ hơn hẳn - thế là quyết tâm mua vé 2 chiều giá 500eur về 2 tuần lại dâng lên cô Taija thì vừa du lịch Việt Nam về và bảo là đặc biệt thích Hà Nội. Ở đấy cô được học một buổi dạy nấu ăn: một món cá nào đó – mà bạn chỉ có thể nấu được nếu mua đúng loại cá đó mình cũng muốn giúp cô ý lắm nhưng mà cá rô, cá chép, cá hồng... tiếng Anh, tiếng Phần là gì đây

Ngoài ra, hôm 3/9 vừa rồi là Freshmen Party dành cho sinh viên mới – khoá đầu tiên mà mình tutor mọi thứ diễn ra khá là hoàn hảo. Trời không lạnh mà chỉ có một chút mưa thôi (mà thế là đẹp trời lắm zồi haha) - Dẫn các sinh viên mới đi vòng quanh Helsinki - đến các điểm checkpoint để thực hiện các nhiệm vụ hoặc chơi các trò chơi ở đó. Đi được càng nhiều và chơi càng xuất sắc thì càng được điểm cao. Và vào cuối ngày, tất cả các nhóm sẽ đến 1 quán bar để ... thức đến 4h sáng và nghe công bố nhóm thắng cuộc thực ra là công bố kết quả lúc 12h. Còn ai ở lại hay không thì đấy là chuyện của mỗi người Năm ngoái là party của mình nên mình về nhà lúc 3h30 sáng và phải ngủ lại nhà anh Elio. Còn năm nay thì về lúc 2h vì có 1 anh người Na Uy học cùng lớp Basic German khoá trước chở về bằng ôtô. Về nhà lúc 2h30 thì lăn ra ngủ để 9h sáng lại phải có mặt ở trường để học Accounting. Aaaaaaaaaaaaaaagggggggggggrrrrrrr Trong số tutor mới có mình, Lauri và Roni. Thì unfortunately là Roni bị “đột quỵ” khi đang dance rất hăng say trong buổi party Back to Business hôm 28.8 thế là bạn ý phải đến trường bằng nạng. Vì thế, Janne phải đưa nhóm sinh viên mới kia đi cùng với 1 tutor cũ tên là Henna. Nhóm sinh viên mới mà mình và Lauri đưa đi thì mặc đồng phục trắng biết thế mình cũng mặc áo phông trắng với mang cái áo khoác trắng mỏng đi cho nó có bộ, thay vì cái áo khoác đen – hơi lạc 1 tí. Mọi người rất là vui vẻ và “chịu chơi” mấy game liên quan đến dance/sing đều rất thành công và được điểm cao. Nhưng dù thế nào mình cũng ko quan tâm đến chuyện thắng thua – vì biết thừa là cái nhóm này không vô địch được đâu khi mà đang đi nửa chừng đến Hakaniemi thì cả lũ bỏ chơi – chui hết vào nhà 1 chú ở gần đó để ăn nhậu với tán phét Nhưng nói tóm lại là cũng thành công mỹ mãn rồi.

Làm tutor – tuy mệt nhưng mà vui à, hôm nào phải hỏi xem ai có cái patch của đề tài năm nay (Bändäri - Grouppies) không (hôm đấy quên không lấy) có gì còn khâu lên bộ coverall của mình sắp tới tham gia tutor training xong sẽ được cái patch “Tutor Student” nữa hé hé. Thật là mong ngóng.

Mới sang được trang thứ 3 của Word nhưng chắc đến đây thôi nhể, hé hé. Bao giờ có mạng thoải mái mới viết thêm Mùa Hè Làm Thêm được và bao giờ ... đứt mạng tiếp mới ngồi viết Word tiếp để đếm số trang cho các bạn được e hèm. Ấn cái Word Count phát nhể không tính 2 từ cuối cùng của bài này thì số từ là: 1994 words

*chú ý: word count chỉ mang tính tương đối copy lại, trừ đi dòng này, trừ 2 từ cuối trên kia nữa, rồi trừ đi 1994 là ra số emo được sử dụng trong bài