August 25, 2008
Monday, August 25, 2008 1:11:00 PM
25 tháng 8, trường bắt đầu học một cách rất chi là SUDDENLY! tự nhiên thấy mọi thứ bắt đầu rối rối vì mới tuần trước vẫn còn lơ ngơ chưa biết bao giờ thì vào học. Mà còn cứ đinh ninh là 1.9 mới bắt đầu học cơ >.< grrrrrr...
Anyway, quá nhiều thứ, không biết nên kể cái gì trước. Có lẽ là chuyện bực bội mấy ngày qua trước để mọi người còn biết. Xin lỗi các bạn đang ăn uống hay có tâm trạng vui vẻ trước kẻo đọc xong lại thấy mất vui, bỏ ăn thì không phải lỗi tại tớ :-w
Điều đầu tiên, từ chỗ Turenki đi hái dâu về ý. Về đến Helsinki đã thấy ông Thắng ở nhà mình từ lúc nào. Lại còn ở phòng mình cơ. May mà ông ý thấy mình dắt bạn gái về nên còn dọn đồ đạc sang phòng ông Hưng ở. Mà như thế lại thành ra chọc vào ông Hưng đang phòng riêng ngon lành lại phải share với cái ông Thắng kia. Thế là tình hình đã bắt đầu bất ổn rồi. Đấy là một nhé, thứ hai là, trước hè mình đi thì nhà vẫn còn mạng không. Giữa hè mình có về 1 lần để lấy cái router wifi của mình đi còn dùng ở Turenki thì ông Hưng mất wifi. Ông ý phải đi mua cái mới - cái đấy thì phiền cho ông ý rồi, nhưng mà sau đấy vì mình dùng chung modem wifi với mấy người Trung Quốc nên lại quay về Hel trả lại thì ông ý mua cái khác mất rồi. Cơ mà mình đi làm xong, về đến nhà cắm net thì chả thấy net đâu. Ra hỏi ông Hưng thì ông ý bảo "đi mà đăng ký cái mới" :| oh, dm! điên hết cả người. Mình thì lại vừa đổi số, đổi địa chỉ với bận bịu các kiểu lên thì lại không có mạng mà dùng X( giết ông à!
Tạm thời bỏ qua mấy việc đấy linh ta linh tinh, có gì mình đi đăng ký mạng dùng sau cũng được. Nhưng mà tuần này lại thêm mấy chuyện bực hết cả mình lên - mà tức ơi là tức!!! Nào là con mụ Elizabeth
|) :@) ~:> &(&&^$%#*% từ Valilla sang đây làm Academic Advisor phẩy - mụ ý tự cho mình cái quyền là giáo viên điều hành nhóm Tutor - và các tutor cuối năm phải làm report để nộp cho mụ ý thì mới được nhận 3 credits ~X( con này điên àaaaaaaa Tutor ở Pasila bao giờ cũng trực thuộc Liên đoàn sinh viên Helga và chỉ có Helga mới có quyền ra lệnh cũng như cho điểm tutor. Thế mà nó mới sang nó cứ làm như đây là nhà nó, sai phái các kiểu, demand đủ thứ, bitch không chịu được.
Rồi 3 ngày Orientation Days cũng xong. Năm nay nhận vào đến 70 sinh viên mới mà tutor chỉ có 7 người. Thế là bận hết cả lên. Phải lên kế hoạch đón sinh viên, phải chuẩn bị tiệc tùng với nội dung thông tin các thứ. Mình còn phải đưa mấy đứa mới sang đi làm số chứng minh nhân dân của Phần Lan (việt kiều ở đây quen gọi là số đuôi). Cái số chứng minh nhân dân đấy kiểu như sau: ddmmyy-xxxx (ngày tháng năm sinh - và 4 số nhận diện) - nhờ thế nên muốn biết sinh nhật ai chỉ cần nhìn vào cái số chứng minh nhân dân Phần Lan này là biết. Hồi trước may mà có Giulio bảo không thì mình đã chả biết đường đi làm cái số má này - mà nó thì cần cho đủ thứ - nào là đăng ký thuê bao điện thoại, net nủng, thẻ xe, tài khoản ngân hàng...v.v... Mà trong cả hội tutor chỉ có mỗi mình là người nước ngoài ý - chỉ có mỗi mình là đứa duy nhất hiểu rõ quá trình nhập cư vào Phần Lan là như thế nào. Cho nên mấy người kia mới bảo, có gì mày làm 1 cái powerpoint chỉ rõ các bước nhập cư vào Phần Lan như thế nào với cả các tips với info hữu ích. Chúng nó năm sau còn định mời cảnh sát đến nói chuyện với sinh viên mới cơ mà! chơi lắm! À mà, tầm hôm sau hôm mình nghỉ làm thì nhận được luôn tiền lương của Tiina gửi cho - sướng ơi là sướng. Ngoài tiền lương mấy ngày cuối ra, Tiina còn tặng thêm mỗi đứa 300 eur gọi là cảm ơn đã đến làm việc ở Iso-Hiiden (cái này gọi là Annual Leave Compensation hay đại loại thế). Ở nhà thì gửi sang cho mình 1000 nữa - vẫn đang gửi cô Nhung (em gái bác Chuẩn) giữ hộ - hôm nào sẽ sang lấy hoặc nhờ cô ý mua vé máy bay cho Noel này - ... sắp đến Noel rồi mà còn chưa mua được vé T.T kiểu không có hy vọng mua đc vé giá rẻ ý, chắc phải mua vé 1000eur quá
(
Phù, vừa rồi là điểm qua vài ba cái vui vẻ. Còn lại là lại chuyện bực bội nữa với hai cái ông kia. Ông Hưng giờ kiểu càng ngày càng đáng ghét ý. Tính tình đanh đá như con đàn bà mà lại xấu tính kinh khủng đi được. Lười vô đối nữa. Suốt ngày nói xấu sau lưng người ta. Mà không dám nói với bác Chuẩn cơ, ra gặp ông Thắng bảo ông ý đi nói với mình. Ông Thắng thì lại kiểu anh anh em em tâm tâm sự sự, thi thoảng lại gọi mình ra nói chuyện - mỗi lần từ nửa tiếng đến một tiếng hết đứng rồi ngồi. Toàn chuyện vớ va vớ vẩn, mà đến lần này thì ông ý truyền đạt cả "ý kiến" của ông Hưng nữa. Sau nữa là ông ý muốn share tiền ăn với mình. Nào là 3 tuần 1 lần có người bán thịt lên Helsinki thì hai anh em cùng đi mua rồi tính tiền chợ với nhau. Nào là một nhà mà ba bốn nồi thì nó abc xyz các thứ. Nào là bác Chuẩn ăn uống mua gì thì kệ bác, chỉ có hai anh em mình tính với nhau thôi ~X( zờiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiii người ta thì bận đủ kiểu lên - bây giờ còn bắt đầu học nữa thì thời gian đâu mà đi tính tiền ăn với ông! Lại còn chán nhất là mỗi đứa ăn uống 1 kiểu. Mình thì thi thoảng mới nấu nấu nướng nướng mấy món đơn giản - còn lại chỉ muốn pizza qua ngày cho xong mà ông kia thì lúc nào cũng muốn bày vẽ. Mà bảo là ông ý bày vẽ thì ông lại ko chịu nhận cơ! Thế cơ mà! Mồm thì lúc nào cũng xoen xoét, anh chỉ có 270 eur/tháng, đưa cho bác 100e/tháng còn có 170 8-} dm, mình cũng chỉ có 2500 - sống đến Noel là 4 tháng thì đủ nhưng mà thử sống đến tháng 5 năm sau xem. Mỗi tháng 250 thì còn ít hơn ông ý! "Em được nhà chu cấp thì còn đỡ chứ anh thì..." "..mà em còn đi làm nữa thì còn giàu hơn anh.." =)) ôi dcm, hài vãi!
Nói tóm lại là đang điên tiết lên. Hôm qua gọi cho anh Hiển học Evtek để xem anh ý có share nhà được không. Anh ý đang kiểu rất chán cái thằng Iran ở cùng anh ý (bẩn hết chỗ nói) nên cũng muốn đi. Hai đứa đang tính rủ thêm đứa thứ ba cùng apply 1 cái nhà HOAS cho nó rẻ. Thì đến sáng nay mình nói chuyện với Công - 1 sinh viên mới chuyển từ Kajaani về đây vào học cùng lớp mình, bảo là đang ở 1 cái apartment 3 phòng và có 1 phòng trống ở khu Kannelmaki, chỗ đấy thì hơi xa 1 tí nhưng mà gần nhà nhiều người khác mà mình quen. Con trai cô Nhung - 17t - học cấp 3 - cũng đang muốn share nhà hay sao ý nên đang định lên gặp cô ý nói chuyện. Không biết nên làm thế nào đây, tiếp tục ở nhà bác Chuẩn hay là move hẳn sang nhà anh Hiển ở 1 tháng trước khi có nhà nhể. Chẹp! Ôi, vẫn còn tức quá. Làm gì cho hết tức bây giờ nhỉ :-w
Thôi, lên mạng HOAS tìm nhà đã -.-" entry này vớ vẩn kinh khủng nên không muốn edit emo hay add thêm cái ảnh nào vào. Các bạn cứ comment vô tư. Thế nhé.
Bao giờ vui vẻ sẽ update mấy cái entry Mùa Hè Làm Thêm với post ảnh. Nếu dọn được nhà mới thì chắc mở tiệc ăn mừng và lại post ảnh vào xanga trắng quá
)
Anyway, quá nhiều thứ, không biết nên kể cái gì trước. Có lẽ là chuyện bực bội mấy ngày qua trước để mọi người còn biết. Xin lỗi các bạn đang ăn uống hay có tâm trạng vui vẻ trước kẻo đọc xong lại thấy mất vui, bỏ ăn thì không phải lỗi tại tớ :-w
Điều đầu tiên, từ chỗ Turenki đi hái dâu về ý. Về đến Helsinki đã thấy ông Thắng ở nhà mình từ lúc nào. Lại còn ở phòng mình cơ. May mà ông ý thấy mình dắt bạn gái về nên còn dọn đồ đạc sang phòng ông Hưng ở. Mà như thế lại thành ra chọc vào ông Hưng đang phòng riêng ngon lành lại phải share với cái ông Thắng kia. Thế là tình hình đã bắt đầu bất ổn rồi. Đấy là một nhé, thứ hai là, trước hè mình đi thì nhà vẫn còn mạng không. Giữa hè mình có về 1 lần để lấy cái router wifi của mình đi còn dùng ở Turenki thì ông Hưng mất wifi. Ông ý phải đi mua cái mới - cái đấy thì phiền cho ông ý rồi, nhưng mà sau đấy vì mình dùng chung modem wifi với mấy người Trung Quốc nên lại quay về Hel trả lại thì ông ý mua cái khác mất rồi. Cơ mà mình đi làm xong, về đến nhà cắm net thì chả thấy net đâu. Ra hỏi ông Hưng thì ông ý bảo "đi mà đăng ký cái mới" :| oh, dm! điên hết cả người. Mình thì lại vừa đổi số, đổi địa chỉ với bận bịu các kiểu lên thì lại không có mạng mà dùng X( giết ông à!
Tạm thời bỏ qua mấy việc đấy linh ta linh tinh, có gì mình đi đăng ký mạng dùng sau cũng được. Nhưng mà tuần này lại thêm mấy chuyện bực hết cả mình lên - mà tức ơi là tức!!! Nào là con mụ Elizabeth
|) :@) ~:> &(&&^$%#*% từ Valilla sang đây làm Academic Advisor phẩy - mụ ý tự cho mình cái quyền là giáo viên điều hành nhóm Tutor - và các tutor cuối năm phải làm report để nộp cho mụ ý thì mới được nhận 3 credits ~X( con này điên àaaaaaaa Tutor ở Pasila bao giờ cũng trực thuộc Liên đoàn sinh viên Helga và chỉ có Helga mới có quyền ra lệnh cũng như cho điểm tutor. Thế mà nó mới sang nó cứ làm như đây là nhà nó, sai phái các kiểu, demand đủ thứ, bitch không chịu được.Rồi 3 ngày Orientation Days cũng xong. Năm nay nhận vào đến 70 sinh viên mới mà tutor chỉ có 7 người. Thế là bận hết cả lên. Phải lên kế hoạch đón sinh viên, phải chuẩn bị tiệc tùng với nội dung thông tin các thứ. Mình còn phải đưa mấy đứa mới sang đi làm số chứng minh nhân dân của Phần Lan (việt kiều ở đây quen gọi là số đuôi). Cái số chứng minh nhân dân đấy kiểu như sau: ddmmyy-xxxx (ngày tháng năm sinh - và 4 số nhận diện) - nhờ thế nên muốn biết sinh nhật ai chỉ cần nhìn vào cái số chứng minh nhân dân Phần Lan này là biết. Hồi trước may mà có Giulio bảo không thì mình đã chả biết đường đi làm cái số má này - mà nó thì cần cho đủ thứ - nào là đăng ký thuê bao điện thoại, net nủng, thẻ xe, tài khoản ngân hàng...v.v... Mà trong cả hội tutor chỉ có mỗi mình là người nước ngoài ý - chỉ có mỗi mình là đứa duy nhất hiểu rõ quá trình nhập cư vào Phần Lan là như thế nào. Cho nên mấy người kia mới bảo, có gì mày làm 1 cái powerpoint chỉ rõ các bước nhập cư vào Phần Lan như thế nào với cả các tips với info hữu ích. Chúng nó năm sau còn định mời cảnh sát đến nói chuyện với sinh viên mới cơ mà! chơi lắm! À mà, tầm hôm sau hôm mình nghỉ làm thì nhận được luôn tiền lương của Tiina gửi cho - sướng ơi là sướng. Ngoài tiền lương mấy ngày cuối ra, Tiina còn tặng thêm mỗi đứa 300 eur gọi là cảm ơn đã đến làm việc ở Iso-Hiiden (cái này gọi là Annual Leave Compensation hay đại loại thế). Ở nhà thì gửi sang cho mình 1000 nữa - vẫn đang gửi cô Nhung (em gái bác Chuẩn) giữ hộ - hôm nào sẽ sang lấy hoặc nhờ cô ý mua vé máy bay cho Noel này - ... sắp đến Noel rồi mà còn chưa mua được vé T.T kiểu không có hy vọng mua đc vé giá rẻ ý, chắc phải mua vé 1000eur quá
(Phù, vừa rồi là điểm qua vài ba cái vui vẻ. Còn lại là lại chuyện bực bội nữa với hai cái ông kia. Ông Hưng giờ kiểu càng ngày càng đáng ghét ý. Tính tình đanh đá như con đàn bà mà lại xấu tính kinh khủng đi được. Lười vô đối nữa. Suốt ngày nói xấu sau lưng người ta. Mà không dám nói với bác Chuẩn cơ, ra gặp ông Thắng bảo ông ý đi nói với mình. Ông Thắng thì lại kiểu anh anh em em tâm tâm sự sự, thi thoảng lại gọi mình ra nói chuyện - mỗi lần từ nửa tiếng đến một tiếng hết đứng rồi ngồi. Toàn chuyện vớ va vớ vẩn, mà đến lần này thì ông ý truyền đạt cả "ý kiến" của ông Hưng nữa. Sau nữa là ông ý muốn share tiền ăn với mình. Nào là 3 tuần 1 lần có người bán thịt lên Helsinki thì hai anh em cùng đi mua rồi tính tiền chợ với nhau. Nào là một nhà mà ba bốn nồi thì nó abc xyz các thứ. Nào là bác Chuẩn ăn uống mua gì thì kệ bác, chỉ có hai anh em mình tính với nhau thôi ~X( zờiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiii người ta thì bận đủ kiểu lên - bây giờ còn bắt đầu học nữa thì thời gian đâu mà đi tính tiền ăn với ông! Lại còn chán nhất là mỗi đứa ăn uống 1 kiểu. Mình thì thi thoảng mới nấu nấu nướng nướng mấy món đơn giản - còn lại chỉ muốn pizza qua ngày cho xong mà ông kia thì lúc nào cũng muốn bày vẽ. Mà bảo là ông ý bày vẽ thì ông lại ko chịu nhận cơ! Thế cơ mà! Mồm thì lúc nào cũng xoen xoét, anh chỉ có 270 eur/tháng, đưa cho bác 100e/tháng còn có 170 8-} dm, mình cũng chỉ có 2500 - sống đến Noel là 4 tháng thì đủ nhưng mà thử sống đến tháng 5 năm sau xem. Mỗi tháng 250 thì còn ít hơn ông ý! "Em được nhà chu cấp thì còn đỡ chứ anh thì..." "..mà em còn đi làm nữa thì còn giàu hơn anh.." =)) ôi dcm, hài vãi!
Nói tóm lại là đang điên tiết lên. Hôm qua gọi cho anh Hiển học Evtek để xem anh ý có share nhà được không. Anh ý đang kiểu rất chán cái thằng Iran ở cùng anh ý (bẩn hết chỗ nói) nên cũng muốn đi. Hai đứa đang tính rủ thêm đứa thứ ba cùng apply 1 cái nhà HOAS cho nó rẻ. Thì đến sáng nay mình nói chuyện với Công - 1 sinh viên mới chuyển từ Kajaani về đây vào học cùng lớp mình, bảo là đang ở 1 cái apartment 3 phòng và có 1 phòng trống ở khu Kannelmaki, chỗ đấy thì hơi xa 1 tí nhưng mà gần nhà nhiều người khác mà mình quen. Con trai cô Nhung - 17t - học cấp 3 - cũng đang muốn share nhà hay sao ý nên đang định lên gặp cô ý nói chuyện. Không biết nên làm thế nào đây, tiếp tục ở nhà bác Chuẩn hay là move hẳn sang nhà anh Hiển ở 1 tháng trước khi có nhà nhể. Chẹp! Ôi, vẫn còn tức quá. Làm gì cho hết tức bây giờ nhỉ :-w
Thôi, lên mạng HOAS tìm nhà đã -.-" entry này vớ vẩn kinh khủng nên không muốn edit emo hay add thêm cái ảnh nào vào. Các bạn cứ comment vô tư. Thế nhé.
Bao giờ vui vẻ sẽ update mấy cái entry Mùa Hè Làm Thêm với post ảnh. Nếu dọn được nhà mới thì chắc mở tiệc ăn mừng và lại post ảnh vào xanga trắng quá
)





