August 18, 2008
Monday, August 18, 2008 2:28:00 PM
Ngày cuối cùng làm việc ở Iso-Hiiden Kartano. Lúc chiều, hết giờ làm, đứng dậy ra khỏi ruộng. Cởi găng tay và bỏ vào kho cùng với cái kéo hỏng. Lấy ba lô đi ra nhà bán hàng, chào mọi người. Chào bằng tiếng Anh và tiếng Phần. Vài câu. Rồi đi. Không có xúc động, không nước mắt hay một cái ôm như khi chị Kiwi bảo bà Tertu là chị ý sẽ không làm nữa và tặng bà ý một cái ví lưu niệm của Trung Quốc. Cứ thế đi về nhà như mọi ngày bình thường khác. Chỉ có một điều là sáng mai sẽ không còn dậy sớm, thay đồ, vác balô ra ruộng. Sẽ không nhìn những cánh đồng trải rộng mênh mang nhìn thấy rõ ràng từ vệ tinh của Yahoo! Maps hay là Google Earth.
Bỗng nhiên muốn quay lại. Muốn hái một quả táo, như là quà kỷ niệm của Iso-Hiiden. Nhưng chỉ là ý nghĩ thôi, hôm thứ năm cũng nghĩ như vậy và cuối cùng vẫn không quay lại. Hôm nay không khác, chỉ có thêm một ý nghĩ khác là có thể hái táo trong vườn nhà Tiina cũng được mà. Thế là đi. Nhạc trong mp3 bật đến những bài cuối cùng. What would you do when your love is away, do you worry to be alone? Trưa nay Em Yêu lại về Valkeakoski để renew visa. Vài trục trặc xảy ra khiến tiền chuyển từ Việt Nam lẫn Pháp sang muộn, chưa có đủ 6000€ để chứng minh tài chính. Ai cũng lo lắng. Điện thoại gọi đã mấy lần trong ngày. Không muốn nghĩ tiêu cực. Chỉ muốn nghĩ, sáng mai khi thức dậy là tiền đã đến nơi rồi. Chạy ra cảnh sát, thế là xong.
Đi qua vườn nhà Tiina nhìn ngắm những quả táo đang chín. Có những quả táo không đổi màu - giống táo đó chắc luôn có màu xanh. Có những quả táo đổi màu đỏ khi chín, giống như là bị rám nắng - ánh nắng hè chói chang và ấm áp của Phần Lan. Mùa hè đã kết thúc rồi. Con đường nhà Tiina trải đầy lá vàng rụng, đẹp như tưởng tượng về một mùa thu xa xôi. May mà lúc đấy không xộc vào vườn hái táo
bởi vì đúng lúc đấy thì Tiina về đến nhà
sợ quá!!!!!
Đặt chân vào đến nhà, nhìn quanh, không biết nên làm gì trước. Theo thói quen luôn là đặt balô vào trong nhà rồi thay quần áo. Bật máy tính. Hôm nay chưa thay quần áo vội, khi vừa thay bộ đồ lao động ra, chợt nhớ là mình quên không giặt bộ tutor của mình. Mình cần nó sạch sẽ vào ngày kia. Thế mà một tuần liền bỏ nó ở nhà mà cũng chả thèm giặt. Thế là xách bộ đồ với bột giặt lên cái xưởng có phòng để máy giặt. Nhưng cả ba cửa đều khoá. Không giặt được hôm nay. Lại mang đồ về. Hay là giặt tay? chẹp..
Ngày mai sẽ rời khỏi đây. Cho nên từ bây giờ sẽ phải thu dọn sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ bỗng nhiên thấy rối tung lên. Cảm thấy chưa muốn động đến cái gì. Ngồi viết lách một tí cho đầu óc thông suốt. Chắc phải đi rửa bát rồi nấu cơm tối. Ăn xong mới bắt tay vào thu dọn được...
Trưa nay Em đi mà chỉ mang mỗi cái laptop theo - nồi niêu xoong chảo vẫn còn ở đây - mai lại phải mang hết lên Val cho Em -.-" rồi lại quay lại đây lần nữa để dọn toàn bộ số đồ đạc còn lại về Hel. Mệt quáaaaaa!
Giá mà hồi trước không vác lên đây thêm cái gì khác
để bây giờ đỡ phải nghĩ thế nàyyyyyyyyy
Haizzz! Thôi, lương vào rồi
đi ăn mừng cái đã hehe
*viết xong là vừa hết album Sombre Romantic của Virgin Black. pix là ảnh chụp từ vệ tinh của Iso-Hiiden Kartano - góc bên phải là thành phố Turenki. Chấm đỏ là nhà mình ở suốt mùa hè. Iso-Hiiden rộng khoảng 70ha.
Bỗng nhiên muốn quay lại. Muốn hái một quả táo, như là quà kỷ niệm của Iso-Hiiden. Nhưng chỉ là ý nghĩ thôi, hôm thứ năm cũng nghĩ như vậy và cuối cùng vẫn không quay lại. Hôm nay không khác, chỉ có thêm một ý nghĩ khác là có thể hái táo trong vườn nhà Tiina cũng được mà. Thế là đi. Nhạc trong mp3 bật đến những bài cuối cùng. What would you do when your love is away, do you worry to be alone? Trưa nay Em Yêu lại về Valkeakoski để renew visa. Vài trục trặc xảy ra khiến tiền chuyển từ Việt Nam lẫn Pháp sang muộn, chưa có đủ 6000€ để chứng minh tài chính. Ai cũng lo lắng. Điện thoại gọi đã mấy lần trong ngày. Không muốn nghĩ tiêu cực. Chỉ muốn nghĩ, sáng mai khi thức dậy là tiền đã đến nơi rồi. Chạy ra cảnh sát, thế là xong.
Đi qua vườn nhà Tiina nhìn ngắm những quả táo đang chín. Có những quả táo không đổi màu - giống táo đó chắc luôn có màu xanh. Có những quả táo đổi màu đỏ khi chín, giống như là bị rám nắng - ánh nắng hè chói chang và ấm áp của Phần Lan. Mùa hè đã kết thúc rồi. Con đường nhà Tiina trải đầy lá vàng rụng, đẹp như tưởng tượng về một mùa thu xa xôi. May mà lúc đấy không xộc vào vườn hái táo
Đặt chân vào đến nhà, nhìn quanh, không biết nên làm gì trước. Theo thói quen luôn là đặt balô vào trong nhà rồi thay quần áo. Bật máy tính. Hôm nay chưa thay quần áo vội, khi vừa thay bộ đồ lao động ra, chợt nhớ là mình quên không giặt bộ tutor của mình. Mình cần nó sạch sẽ vào ngày kia. Thế mà một tuần liền bỏ nó ở nhà mà cũng chả thèm giặt. Thế là xách bộ đồ với bột giặt lên cái xưởng có phòng để máy giặt. Nhưng cả ba cửa đều khoá. Không giặt được hôm nay. Lại mang đồ về. Hay là giặt tay? chẹp..
Ngày mai sẽ rời khỏi đây. Cho nên từ bây giờ sẽ phải thu dọn sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ bỗng nhiên thấy rối tung lên. Cảm thấy chưa muốn động đến cái gì. Ngồi viết lách một tí cho đầu óc thông suốt. Chắc phải đi rửa bát rồi nấu cơm tối. Ăn xong mới bắt tay vào thu dọn được...
Trưa nay Em đi mà chỉ mang mỗi cái laptop theo - nồi niêu xoong chảo vẫn còn ở đây - mai lại phải mang hết lên Val cho Em -.-" rồi lại quay lại đây lần nữa để dọn toàn bộ số đồ đạc còn lại về Hel. Mệt quáaaaaa!
Haizzz! Thôi, lương vào rồi
*viết xong là vừa hết album Sombre Romantic của Virgin Black. pix là ảnh chụp từ vệ tinh của Iso-Hiiden Kartano - góc bên phải là thành phố Turenki. Chấm đỏ là nhà mình ở suốt mùa hè. Iso-Hiiden rộng khoảng 70ha.







