My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

August 13, 2008

August 13, 2008 magnify
*Lemd ăn kem trên ruộng ngô*


Hôm nay ra ruộng bị Tiina đuổi về
Trên đường về đi qua nhà Tiina vặt 2 quả táo về ăn cho bõ tức

"Sao anh lại về?"
"Tiina nghĩ là anh quá mệt để làm nên sẽ ngồi chơi cả ngày. Bả muốn ngăn chặn âm mưu lấy 42eur của anh"

Và lý do mình bị mệt phải ngủ đến 8h sáng nay mới dậy là hôm qua bị say xe bus.
Mà tại sao lại say xe bus, lý do là vì hôm qua xem nhầm giờ tàu rồi! thế cuối cùng là tại sao lại xem nhầm giờ tàu. Tại vì hôm qua mình quay lại trường để tham dự một buổi họp của tutor

Thế này kể lại từ đầu cho các bạn biết chuyện gì xảy ra, hè hè.

Tuần trước bạn Lemd đang an nhàn ngồi ruộng kiếm tiền thì nhận được email của chị trùm tutor, báo thứ 3 và thứ 5 tuần này có meeting ở trường. Thứ ba là buổi họp thông báo về buổi party sắp tới dành cho tân sinh viên. Thứ năm là buổi tập huấn tutor - cái này bắt buộc phải tham gia mới thành tutor được. Thế là phải khăn gói quả mướp thất thểu về Hel.

Buổi ngày thứ năm thì bắt đầu lúc 4h chiều nên mai sẽ phải bỏ làm mà lại muộn nữa, nên sẽ không quay lại Turenki buổi tối được. Sẽ phải ngủ lại Hel rồi quay về vào hôm sau, có thể là thứ sáu hoặc thứ bảy. Còn buổi thứ ba, hôm qua, thì khác.

Nó khác ở chỗ, bắt đầu lúc sáu rưỡi chiều, nên có thể đi làm xong về nhà ngồi 1 lúc rồi mượn xe đạp ra ga cũng được. Đi một tiếng là đến Hel zồi, và vì Em Yêu muốn ăn gà nướng với trứng chim cút nên phải đi chợ ở Hel. Định là họp xong rồi đi chợ rồi về, nhưng mà chắc chắn là ko kịp nên kế hoạch thay đổi, đến Hel là đi chợ luôn rồi mới quay lại trường. há há, lên tàu không có ai bắt mình mua vé. Thế là đi tàu về Hel miễn phí mặc dù vẫn run run sợ có bà béo da ngăm đen nào tự nhiên thò mặt vào thở ra 1 từ khiến mình đau tim chết ngay tại chỗ như là "ticket?" -.- bị bắt là bị phạt €80 ngay.

Nhưng lần này thì không.

Tàu đi qua trường nhưng ko xuống mà đến trung tâm mới xuống. Tới nơi, ra khỏi tàu đi thẳng ngay xuống Metro, chạy ra Kamppi, đi chợ K ở đó - vì chỉ có chỗ này mới bán trứng chim cút. Lúc đó là 6h kém 15. Lượn đến gian bán trứng thì chả thấy trứng đâu thế là chim cút luôn, mỳ tôm YumYum cũng không có nữa, nhớ ra hồi trước khi mình đi làm thì thấy chợ K ở Kontula có bán giảm giá mỳ tôm có lẽ nào cái loại này ko ai ăn nên người ta bán tống bán tháo rồi không sản xuất nữa không hix hix

Rau ria cũng ko cần gì lắm, lượm 3 cái xà lách rồi chuẩn bị đi ra thì thấy thèm thèm dưa hấu mấy người TQ vừa mua dưa hấu hôm trước, 59cent/kg cả quả 5-6kg có tầm hơn €3 hehe, thế là lượm 1 quả về luôn, đang vội, thấy chợ đông người lại thấy có 1 quả đã cân sẵn, dán mác rồi thì mua luôn, lúc ra xếp hàng tính tiền mới thấy nó bị dập grr... thôi, vội mà, đi luôn.

Ra khỏi chợ cũng như lúc vào chợ, đi nhanh như gió. Chạy lên chạy xuống cầu thang máy mệt phờ râu. Lại metro quay lại trung tâm, lại nhảy tàu lên trường. Đến nơi là 6h15 - vẫn kịp. Cơ mà đi vào nhìn 1 hồi chả thấy ai, ra cafe thấy có chị Kat, Janne với Lauri đang ngồi buôn. Chỉ có từng này T.T buổi này ko cần phải có mặt nên ko ai muốn đến thì phải. Mà thực tế là mình cũng KHÔNG NÊN có mặt ở đây. Bởi vì sau đó, buổi phổ biến thông tin dành cho tutor HOÀN TOÀN bằng tiếng Phần Lan. từ giấy tờ cho đến người thuyết trình. Mặc dù mình cũng thấy 1 số đứa TQ ở đấy nhưng có thể đảm bảo là chúng nó cũng chả hiểu gì hơn mình

Thế là ngồi 20p thì té luôn, bảo Lauri có gì thì nhắn cho mình. Thứ 5 lại gặp nhau. Mãi đến lúc muốn về rồi, ngồi xem lại bảng lịch giờ tàu chạy thì mới nhận ra mình đã xem nhầm giờ, lúc đó không còn tàu nào quay lại Turenki nữa - chỉ có tàu từ Turenki chạy về Hel lúc 9h30 thôi thế là mở máy trường lên, mở trang matkahuolto chuyên dùng để tra lịch bus chạy liên vùng. Tìm được mỗi mấy chuyến bus từ Hämeenlinna về Turenki lúc 8h20 và 9h20. Nhìn đồng hồ là 7h. Mở bảng giờ TÀU ra, thấy có trail lúc 19:30 - đến Hämeen lúc 20:52, từ ga tàu chạy ra bến bus chắc kịp chuyến bus 21:20 nên ok cái này, nhưng lại ko lấy gì ra ghi lại.. cứ thế đi.

Bắt tàu chạy ngựơc lại trung tâm, đi xuống khu chợ mua 1 suất Hesburger. Nhìn đồng hồ di động thấy 19:22 f**k! giật mình nhìn đồng hồ public thì mới có 19:17 - di động chạy nhanh 5p mua burger xong thì đi bộ lên sân ga chờ tàu. 19:25 rồi. Không thấy tàu đâu, nhìn bảng giờ tàu thì lại thấy tàu lúc 19:45 chứ không phải 19:30 lại có gì sai sót rồi à.. thế là bắt đầu rối lên, lúc nãy mình tra bus hay tra trail nghĩ thế nào, lại hộc tốc chạy vội xuống metro. chạy. cứ thế chạy. metro. cầu thang máy. bến đỗ - đồng hồ chính xác 19:30. chỉ có 1 xe đi Hämeen lúc 19:45 thế là sao.. nhưng chỉ còn cách này thôi, thế là ngồi đợi 15p. Mệt thở không ra hơi. Tim vẫn đập thình thịch. Thời gian thì chầm chậm trôi qua. Uống coca ừng ực. uống hết cốc. bỏ đi. Vẫn còn hơn 10p... Nhìn burger, không dám ăn. Lôi khoai chiên ra ăn. Thấy không nuốt nổi. Đầu ong ong. Cất đi.

Cuối cùng cái xe cũng đến. Leo lên xe. Người lái xe là 1 phụ nữ chỉ nói tiếng Phần, nhưng hiểu lõm bõm tiếng Anh. Mình cũng lõm bõm được tiếng Phần. Lên xe, bà ý bảo 21:10 sẽ tới Hämeen bus station. Yên tâm là kịp. Nhưng mệt quá. Lảo đảo. Thấy say xe. Buồn nôn. Thế là mở khay ăn của cái ghế ra, gục đầu lên ngủ. Xe bắt đầu chạy. Mặt trời lặn dần ở phía Tây Nam. Xe cứ thế chạy.

Ngủ được bao lâu không biết, có điện thoại thì bật dậy nghe. Em gọi. Thông báo tình hình. Xong lại ngủ tiếp. Vật và vật vờ, chỉ muốn ra khỏi cái xe càng sớm càng tốt. Thế là bắt đầu nghĩ đến mấy điều ngu xuẩn như là xuống xe dọc đường rồi đi taxi về nghĩ đến cái lần đi đón 1 nhóc từ sân bay về nội thành Helsinki tầm 10km mà mất những 25eur thì bỏ đựơc ngay ý nghĩ đấy ra khỏi đầu

Xe chạy mãi. Lúc lơ mơ mới nghĩ đến việc mình vừa làm. Thấy mình NGU nếu từ lúc ở trường, mình ghi lại rõ ràng đi phương tiện nào, giờ giấc ra sao thì có phải là đã an toàn ngồi trên tàu hoả rồi không đi tàu hoả vừa ko bị say vừa rẻ hơn. Lại có thể thoải mái ăn burger. Chỉ phải cái lúc đến nơi phải chạy bộ ra bến xe bus thôi. Mà dù thế nào thì cũng đang sống dở chết dở ở đây đây. Hix hix...

Mấy lần cảm thấy không chịu nổi nữa, nhưng vẫn phải cố. Cuối cùng cũng nghe thấy thông báo sắp đến nơi, mở mắt ra thấy chợ K-Anttila, tức là đến nơi rồi, đi vào con đường sóc, rồi cái bến xe ngay trước mặt. Mình vừa thấy cửa mở ra bước ra luôn, ra khỏi xe, đi lảo đảo 10m thì thấy 1 cái cống là throw-up luôn bụng co thắt lại. Ngồi thở lấy hơi. Throw-up xong thấy tỉnh táo hẳn ra, bắt đầu tìm bến đỗ của xe đi về Turenki. 19:10.
19:15.
19.20.
Chưa thấy xe đến.
19.25, thấy có 1 xe bus đến - là xe đi Turenki. Lão tài xế dừng lại nói chuyện với mấy tay taxi. Mặc kệ mình ngồi chờ ở đó. 5p trôi qua vẫn thấy lão ý dừng ở đấy. Rồi cái xe mới từ từ trờ đến...

Lên xe. mua vé. tìm chỗ ngồi. Em lại gọi. Sắp về rồi. Xe chạy qua ga tàu hoả ... biết thế đi tàu rồi ra đây đứng đợi có phải sung sướng không huhuhuhuhu

Lúc đầu mình tưởng nó sẽ chạy ở đường cao tốc, hoá ra nó đi vào đường nhỏ hơn, nằm cùng bờ sông với đường ray tàu hoả. Sau 20p thì thấy chợ Lidl. Thế là xuống ở bến xe bus Turenki. Đi bộ 2km về ga tàu hoả Turenki lấy xe đạp. Đạp về. Đường đêm lạnh buốt. May mà mang áo khoác theo. Động lực về nhà là sự ấm áp, là đồ ăn nóng, là Em. Cứ thế đạp. Hình bóng ngôi nhà đang ở ngay trước mắt rồi.

Ngay trước mắt rồi.
Dừng xe.
Gõ cửa.
Một vòng tay ấm.






















"Nó như sợi dây đang bị thắt nút làm mình càng phải cẩn thận, kiên nhẫn, bình tĩnh để tháo ra chứ k phải là những cáu gắt, hay tự ái để rồi cho nó càng thắt chặt và buộc người ta phải dùng kéo để cắt đi. Lúc đó sợi dây đã chia đôi đường rồi"

[chị Gà - Phiêu Du]


























Cái này là bonus trả lời Tag của em Cindy nhá.

Ba đặc điểm tạo nên sự khác biệt của bạn:

1. Nữ tính ai quen lâu thì biết zồi, hehe. Bạn Lemd được bao nhiêu người khen là hiền nhá dễ bị bắt nạt bạn Lemd thích để tóc dài, thích đan lát khâu vá thêu thùa nấu ăn biết rửa bát quét nhà dọn dẹp nhưng mà sex thì straight chỉ thích female.

2. Liều mạng, hay gọi là Tự Tin Quá Đáng chăng thích làm mấy trò ít người làm. Liều nhất là dám bỏ hơn $1.300 bay sang Phần Lan thi đại học vì một mục đích cao cả

3. Vừa lắm mồm vừa ít nói cái này thì tại vì, người lớn với mấy người ít quen hay bảo là mình ít nói. Được cái tính hiền hiền nên mọi người quý thôi. Chứ gặp mấy đứa kiểu bay lắc cùng nhau suốt bao năm thì mồm bắn không dứt. Nhất là mọi người đọc blog biết zồi hé hé, cái bài này bao nhiêu từ zồi nhể

Thôi stop ở đây kẻo các bạn lại kêu hoa mắt chóng mặt đi xe bus không say mà ngồi máy lại nhức đầu Thế nhá. Sắp hết việc rồi. Bao giờ về Hel sẽ viết tiếp mấy cái [Lem Nhem] nữa cho mọi người đọc ^^