August 8, 2008
Friday, August 8, 2008 7:08:00 PM
Thứ bảy, vừa ra ngoài ăn buffet pizza ở trung tâm Turenki về, no căng bụng, đạp xe không lên nổi dốc. Về đến nhà dắt xe chầm chậm, nhìn ánh mặt trời đang hạ dần về phía tây. Cánh đồng cỏ bên ngoài ngôi nhà nhỏ nhìn giống như một biển cỏ chỗ nông chỗ sâu. Hôm qua mưa gió thổi bạt cả một khoảng rộng cỏ nằm bẹp xuống, giống như có 1 cái xe cực lớn, cực nặng chạy qua chỗ đó, nhưng nhìn không giống nhân tạo chút nào, cũng không có chỗ nào có đường đi vào khu cỏ đó cả. Thứ sáu mưa rất to, mình ngồi và quỳ ở ruộng dâu đầu tiên cả lũ bắt đầu nhổ cỏ khi đến làm giữa trời mưa. Ngồi 4 tiếng dưới mưa, ướt từ đầu đến chân, lạnh run, người cứng đờ. Đến 11h, nhìn thấy cái ô màu xanh đang trôi đến, nóng ấm. Em Yêu mang cơm và khăn ra ruộng cho mình. Uống trà nóng, cảm giác như vừa sống lại. Có vợ, sướng thật!
Nhưng mùa dâu đã kết thúc, công việc còn lại chỉ có nhổ cỏ hoặc làm đất mà thôi. Không được hái blueberry hay rapsberry. Nhưng mình lại có rất nhiều việc khác để làm vào những ngày sắp tới. Vì thế entry này không viết chủ yếu về việc đi làm ở Iso-Hiiden nữa, cũng đổi tên đi - thành entry cuối cùng của [Mùa Hè Làm Thêm]. Các entry khác sẽ dần dần được viết và post sau.
Còn đây là những việc cần làm sắp tới:
- Thứ 3, ngày 12/8, phải quay về Helsinki trước 18:00 để tham gia buổi họp phổ biến thông tin về ngày Freshmen Party cho sinh viên mới ở trường. Không cần nghỉ làm nhưng phải bắt tàu lúc 4h30 để kịp tới trường lúc 5h30.
- Thứ 5, ngày 14/8, lại tiếp tục ở trường, có buổi Tập huấn Tutor - bắt buộc phải tham gia mới có thể trở thành tutor. Bắt đầu từ 16:00. Vậy là chắc chắn phải nghỉ làm buổi chiều hôm đó. Đi tàu lúc 1h30.
- Thứ 6, ngày 15/8, Em Yêu phải về Valkeakoski để renew visa - thứ bảy và chủ nhật chắc chắn không làm.
- Chủ nhật quay lại Turenki để thứ hai và thứ ba làm nốt (nếu còn việc - cái này phải hỏi Tiina).
- Tối thứ 3, ngày 19/8 - (muộn nhất) chính thức kết thúc làm việc ở Iso-Hiiden, phải đem hết đồ đạc về Helsinki để sáng hôm sau đến trường.
- Từ thứ 4, ngày 20/8, cho đến thứ 6, 22/8 - là Orientation Days dành cho sinh viên mới. 11h trưa, Hiếu H25 hạ cánh ở sân bay. Tối 22 gặp nhau
nhận hàng. Chiều gặp anh Hưng Vaasa. - Thứ 4, ngày 27/8 - có 1 người nữa học Valkeakoski đến sân bay, ra đón và hướng dẫn đi về Val.
- Thứ 5, ngày 28/8 - đoàn của chị Ngỗng cũng học Valkeakoski đến sân bay, cũng ra đón và hướng dẫn đi xe bus về Val.
- Thứ 2, ngày 1/9 - (nghe nói là) bắt đầu học kỳ mùa thu. Semester 2.
hy vọng mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch...
nam mô quan thế âm bò tót, à quên, bồ tát ![]()
PS: Dạo này đang thik bài này: Ningyo Hime [Mermaid Princess] (mp3) của Rie Tanaka hát, nhạc phim Chobits
link từ blog Em Yêu.







