A Moment
Sunday, June 15, 2008 9:45:00 AM
Một ngày ngồi trên ruộng dâu bỗng nhiên ngẫm nghĩ về thành công của cuộc đời. Thế nào là thành công và mình có thành công không? Nghĩ một cách lạc quan thì lúc nào cũng có thành công cả, nhưng thành công đến đâu?
Cần gì quan tâm nhỉ ^^ cứ thành công là được rồi.
Thành công là gì? Là mình đã kết thúc semester đầu tiên ở Haaga-Helia một cách khá trọn vẹn và pass tất cả các môn. Dưới đây là bảng điểm của bạn Đức ạ
Như vậy là sau semester đầu tiên đã có 35 credits rồi
cái này khá là ngoài dự tính, vì khi chọn môn mình chỉ định lấy tầm 32 credits thôi, hoá ra Finnish học đến 2 lớp trong 1 semester
là lá la. Mục tiêu cho semester 2 sẽ là 30 credits nữa ^^ nếu được sẽ học thêm 1 khoá Marketing Yourself nữa
6 credits không quan trọng bằng những gì mình sẽ được học trong khoá đó - và nếu đúng như Hezha đã nói thì mình sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn 
Thành công là gì nữa? Là mình đang làm việc rất chăm chỉ và đã có tuần lương đầu tiên
cứ hai tuần lại được trả lương một lần
và tài khoản đang đầy tiền - chờ lần trả lương sắp tới
chắc chắn là trong vòng tuần tới này. Nhưng có một điều không hay của việc có quá nhiều tiền trong tài khoản
đó là đam mê mua sắm
nếu mình nói là hôm qua về Helsinki đi chơi và tiêu liền một mạch €118 thì có ai tin không?
đến mình còn chả tin cơ mà, đến lúc cộng tiền vào mới thấy suýt thì ngất xỉu 
Anyway, những điều trên không phải là những gì mà mình đã nghĩ khi đang ngồi nhổ cỏ ở ruộng dâu tây. Đối với mình, thành công sẽ là:
Như Khụt Khịt, admin 88, hiện đang du học ở Nhật Bản, chơi trong ban nhạc rock. Cuộc sống thành đạt ở nhiều khía cạnh. Ước gì mình được như anh ấy
Như bạn già Việt Anh và bạn Vỹ Slash. Chơi ghita trong hai ban nhạc rock nổi tiếng của Hà Nội. Vẽ và design siêu đẹp. Vỹ thì thích môtô và sưu tập đàn guitar điện. Việt Anh thì thích nhiếp ảnh, và có những chuyến đi tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật với những bức ảnh đẹp đến đáng ghen tị. Giá mà mình cũng theo đuổi được ước mơ của mình. RHS giờ đã là quá khứ, dù như thế không có nghĩa là mình nên dừng đam mê làm rock show - việc học bây giờ chỉ là một bước đi khác, có thể hướng tới một cái gì đó chắc chắn hơn - dù lúc nào niềm đam mê ấy cũng khiến mình phải nhìn lại đằng sau, rồi tự hỏi, bao giờ thì chuyển lên Jyväskylä để học Music Management... chắc vẫn còn lâu lắm...
Như Hải Frankie, cũng từng là bassist của một vài ban nhạc rock rồi giờ cũng chuyển sang ảnh và môtô. Có người yêu. Có công ăn việc làm. Cuộc sống vui vẻ. Khó có gì để phàn nàn được nữa.
Khác với những người được nhắc đến trên kia, đều đang học đại học, thì Tuấn Nomad lại đi vào con đường riêng của mình để kiếm tiền từ sớm. Vừa nghe tin bạn vừa mở cửa hàng quần áo ở phố Đường Thành thì phải ^^ có vẻ cuộc sống của bạn cũng vẫn rất thành công.
Và cứ thế, mỗi người có một thành công của riêng mình. Điểm qua vài gương mặt mà mình thấy muốn được như họ rồi nhìn lại mình. Mình cũng sẽ có thành công, và thời gian khó khăn này là để xây dựng một nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai. Trong đầu lúc nào cũng có ý tưởng tức là vẫn đang sống - thành công. Và hạnh phúc sẽ là thực hiện được những ý tưởng ấy.
Hiện tại bạn Đức đang ở một ngôi nhà nhỏ, ở một thị trấn cũng nhỏ mang tên Turenki. Địa chỉ là Iso-hiidentie 2, 14200 Turenki, Finland. Vẫn sử dụng số điện thoại cũ, dù đang muốn chuyển sang thuê bao sớm cho tiện. Và mạng vừa mới lắp nhưng cũng không thể online thường xuyên được như trước (dù như thế thì cũng không thể phủ nhận được sự thật là mình thức đến 3h rưỡi sáng nay để onl cho thoả cơn nghiện thiếu net suốt 1 tháng)
Phải làm từ 7h sáng đến 3h rưỡi chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Nên chỉ online được vào buổi tối hoặc hai ngày cuối tuần
may mà còn có cuối tuần đấy 
Cuối cùng, để kết thúc entry ngắn này - món điểm tâm trước khi ăn món chính
thì bạn xin mời các bạn down phim Across the Universe mà bạn CỰC KỲ thích. Vừa upload lên host của forum duhocphanlan sáng nay - link nóng hổi
vừa thổi vừa down
click at the poster.
Cần gì quan tâm nhỉ ^^ cứ thành công là được rồi.
Thành công là gì? Là mình đã kết thúc semester đầu tiên ở Haaga-Helia một cách khá trọn vẹn và pass tất cả các môn. Dưới đây là bảng điểm của bạn Đức ạ
Data Processing: 5 points (6 credits)
Finnish 1 : 4 pt (3 cr)
Finnish 2: 4 pt (3 cr)
Orientation to Business Environment: 3 pt (13 cr)
German: 2 pt (6 cr)
Math: 1 pt (4 cr)
Finnish 1 : 4 pt (3 cr)
Finnish 2: 4 pt (3 cr)
Orientation to Business Environment: 3 pt (13 cr)
German: 2 pt (6 cr)
Math: 1 pt (4 cr)
Như vậy là sau semester đầu tiên đã có 35 credits rồi
Thành công là gì nữa? Là mình đang làm việc rất chăm chỉ và đã có tuần lương đầu tiên
Anyway, những điều trên không phải là những gì mà mình đã nghĩ khi đang ngồi nhổ cỏ ở ruộng dâu tây. Đối với mình, thành công sẽ là:
Như Khụt Khịt, admin 88, hiện đang du học ở Nhật Bản, chơi trong ban nhạc rock. Cuộc sống thành đạt ở nhiều khía cạnh. Ước gì mình được như anh ấy
Như bạn già Việt Anh và bạn Vỹ Slash. Chơi ghita trong hai ban nhạc rock nổi tiếng của Hà Nội. Vẽ và design siêu đẹp. Vỹ thì thích môtô và sưu tập đàn guitar điện. Việt Anh thì thích nhiếp ảnh, và có những chuyến đi tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật với những bức ảnh đẹp đến đáng ghen tị. Giá mà mình cũng theo đuổi được ước mơ của mình. RHS giờ đã là quá khứ, dù như thế không có nghĩa là mình nên dừng đam mê làm rock show - việc học bây giờ chỉ là một bước đi khác, có thể hướng tới một cái gì đó chắc chắn hơn - dù lúc nào niềm đam mê ấy cũng khiến mình phải nhìn lại đằng sau, rồi tự hỏi, bao giờ thì chuyển lên Jyväskylä để học Music Management... chắc vẫn còn lâu lắm...
Như Hải Frankie, cũng từng là bassist của một vài ban nhạc rock rồi giờ cũng chuyển sang ảnh và môtô. Có người yêu. Có công ăn việc làm. Cuộc sống vui vẻ. Khó có gì để phàn nàn được nữa.
Khác với những người được nhắc đến trên kia, đều đang học đại học, thì Tuấn Nomad lại đi vào con đường riêng của mình để kiếm tiền từ sớm. Vừa nghe tin bạn vừa mở cửa hàng quần áo ở phố Đường Thành thì phải ^^ có vẻ cuộc sống của bạn cũng vẫn rất thành công.
Và cứ thế, mỗi người có một thành công của riêng mình. Điểm qua vài gương mặt mà mình thấy muốn được như họ rồi nhìn lại mình. Mình cũng sẽ có thành công, và thời gian khó khăn này là để xây dựng một nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai. Trong đầu lúc nào cũng có ý tưởng tức là vẫn đang sống - thành công. Và hạnh phúc sẽ là thực hiện được những ý tưởng ấy.
Hiện tại bạn Đức đang ở một ngôi nhà nhỏ, ở một thị trấn cũng nhỏ mang tên Turenki. Địa chỉ là Iso-hiidentie 2, 14200 Turenki, Finland. Vẫn sử dụng số điện thoại cũ, dù đang muốn chuyển sang thuê bao sớm cho tiện. Và mạng vừa mới lắp nhưng cũng không thể online thường xuyên được như trước (dù như thế thì cũng không thể phủ nhận được sự thật là mình thức đến 3h rưỡi sáng nay để onl cho thoả cơn nghiện thiếu net suốt 1 tháng)
Cuối cùng, để kết thúc entry ngắn này - món điểm tâm trước khi ăn món chính
File RAR. 691MB ^^ DVDRip & English Subtitle. Enjoy! 
*Link đã xoá*
*Link đã xoá*
PS: Từ hồi đến đây chưa chụp cái ảnh nào sung sướng cả nên chưa có gì để cho các bạn xem ngoài một số bức ảnh chụp ngôi nhà mà vợ chồng tớ đang ở
click blast để vào xem trong imeem của bạn Đức nhé








