My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

May 09, 2008

May 09, 2008 magnify

Ba ngày nay cảm giác như không muốn viết. Cảm thấy muốn post cái gì đó thôi. keep up blogging. Nhưng giống như thiếu vắng cái gì đó. Không biết có phải là mình lại đang chờ đợi điều gì đó không. Đang chờ mùa hè thật sự đến...

Nếu nói là không có gì để viết thì không đúng. Nhưng nếu nói là thật sự có cái gì để viết ra thì cũng không. Chẳng qua có nhiều chuyện negative không nên nhắc đến. Đơn giản là mình không muốn người đọc cũng rơi vào cảm giác đó giống như mình. Lần trước nhắc đến chuyện IB Valila sát nhập vào IB Pasila với negative mood là không nên. Dù sao thì nếu người ta không làm gì mình thì cũng chả có lý do để mà ghét họ. Nên bỏ qua thôi, nhưng đã là ấn tượng thì sẽ khó quên. Cố gắng vậy. Mình luôn quên được mà, phải không ^^ entry này sẽ tiếp tục nhắc đến sự kiện sát nhập sắp tới.

Trước khi vào chủ đề chính thì sẽ điểm qua một số tin tức trong tuần

Hôm trước Alex có hỏi mình có thích bóng đá không để rủ mình đi đá bóng vào cuối tuần. Hôm nay cu cậu sms cho mình bảo ngày mai sẽ gặp nhau lúc 3h chiều ở ga trung tâm Hy vọng là ai đó có bóng để mà đá không chắc phải mua hoặc thuê đâu đó chủ sân bóng chẳng hạn. Và hy vọng là không tốn tiền *chắc sẽ lệ quyên tiền thuê sân*

Customer Behavior Study đang bước vào giai đoạn cuối. Ba bài viết và phần introduction đã viết xong và đang được Tanya ghép lại để chuẩn bị post lên blackboard chờ nhận xét của nhóm F. Sau đó, đến ngày cuối cùng, thứ sáu 16.5 sẽ chính thức nộp bản final report cho thầy Kari. Nhiệm vụ của mình đến giờ vẫn mới chỉ bắt đầu, phía trước là công cuộc edit bản report dự kiến khoảng 10 trang và làm các phần chi tiết khác như Tiêu Đề, Mục Lục, Tài Liệu, Tham Khảo... Hy vọng là sẽ không quá nhiều việc. Lẽ ra mình mới phải là người ghép các mảng lại với nhau để nộp chứ không phải Tanya. Mình làm quá ít so với mọi người trong nhóm, áy náy quá.. haizzzzz *mà cũng chả ai như mình, ít việc cũng kêu mà nhiều việc lại càng kêu *

Hôm nay tiếp tục nhận được thư của trường thông báo về việc có thư gửi đến trường cho mình và yêu cầu mình ra nhận với một câu cảnh cáo đại loại như là "đây là lần cuối cùng" - phải đi đổi post address ngay, nếu không sau này thư mới đến sẽ không có ai nhận nữa. Mà lần trước nhờ chị Hiền làm rồi mà chẳng lẽ chị ý chưa làm. Hôm nay đích thân mình phải điền cái form để chuyển post address về lại đây. Chà chà, nói đến đây lại có thứ để mà phân tích cho các bạn sắp sang rồi sang khổ mới cho đỡ đau mắt nào

Như thế này, hệ thống bưu điện của Phần Lan hoạt động rất khoa học, và liên kết với nhiều cơ quan quản lý của chính quyền. Người dân có thể đăng ký hoặc chuyển Hộ Khẩu và Địa Chỉ thông qua hệ thống bưu điện. Đơn giản nhất là lấy mẫu form và điền đầy đủ thông tin vào đó rồi bỏ vào một phong bì đi kèm. Phong bì này đã có sẵn địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm việc nhận hồ sơ của mình. Sau đó mình sẽ nhận lại một "hoá đơn" yêu cầu thanh toán phí dịch vụ -.-" (thực ra là chả rẻ gì, cho nên tốt nhất là hạn chế đổi địa chỉ hay chuyển nhà) - sau khi mình đã thanh toán xong xuôi thì địa chỉ mới sẽ được đổi hoặc đăng ký như mình đã điền trong đơn gửi đi dễ hiểu đúng không ^^ giờ thì chuyển qua vấn đề khác.

À à, hehe, hôm nay ăn trưa xong lại mò xuống phòng y tế nhé. Cân được 53,4 kg rồi bất ngờ chưa! Đang lấy lại phong độ thực ra thì lúc đó vừa ăn xong nên có thể trừ đi khoảng nửa cân và mấy lạng quần áo thì đại loại là bây giờ đang nặng hơn 52 kg ^^ hehe, chuẩn bị ăn mừng đi thôi

Thực tế là dạo gần đây mình có ăn khoẻ hơn một chút. Số lượng bát thường xuyên là ba/bữa. Ngày ăn 2 bữa. Sáng đôi khi ăn phở ăn liền, đôi khi không (có thể là dậy muộn, hoặc có lớp buổi sáng, ko ăn được). Dù thế nào thì cũng quan trọng là mình ăn gì. Dạo này có ăn kết hợp cả rau cả thịt nên cũng ổn có hôm định ở trường ăn toàn rau để tối về ăn toàn thịt nữa cơ nhưng chưa biết hỏi "chuyên gia dinh dưỡng" nào về vấn đề này

*có khi nào tăng cân là nhờ ăn bánh cưới ko ngày nào cũng cố gắng ăn một ít. và ăn một quả cam sau bữa tối nữa *

Chà, không biết có còn chuyện gì nữa không. Điều cuối cùng trước khi nói về cuộc họp tutor ngày hôm nay, đó là: Năm Học Sắp Kết Thúc Rồi!!!! yo yo

Hôm thứ tư vừa rồi là buổi tutorial cuối cùng và sau đó là họp tổng kết về Program Based Learning - kỹ năng chỉ được đào tạo ở Pasila. Nhiều lúc cảm thấy rất tự hào vì cái PBL hàng độc này XDDD không cơ sở nào khác có hehe

Và năm học này của bạn Đức sắp kết thúc vào ngày 16.5 sắp tới. Chỉ còn một tuần nữa thôi - chỉ còn 4 môn thi nữa thôi Hôm thứ năm vừa thi Data Processing xong - không phjải là quá dễ nhưng chả khó tí nào, vì mình hầu như chả miss buổi học nào, và cái đề kiểm tra cũng không có cái gì quá khó khăn cả. Dù sao thì Excel cũng khiến mình vất vả một chút ^^ nhưng vì ko có Roni hôm đó nên mình là người đầu tiên nộp bài cho thầy và ra khỏi phòng thi

Lịch thi sẽ là:

Thứ hai - 12.5 - 10h: Orientation to International Business Environment

Thứ tư - 14.5 - 14h: Basic German

Thứ năm - 15.5 - 14h: Introduction to the Finnish Language 2

Thứ sáu - 16.5 - 12h: Business Mathematics / Final Customer Behavior Report.

nếu mà phải nói qua về mấy cái môn thi này thì chắc có người sẽ xỉu mất và đó không phải là người đang đọc mấy dòng này hehe màn chính còn chưa bắt đầu mà. Đại loại là đến ngày thi tới nơi rồi mà thân chủ vẫn còn ngồi đây chơi bời và thi thoảng lang thang lêu lổng chứ chả động chạm gì đến sách vở cả haizzzzzzzzz.

Hôm nay Samuli nói một câu khắc cốt ghi tâm "Không có ai trượt Math cả đâu" XDDDD

Kiểu này quyết tâm thi Math bằng niềm tin anh nhớ đấy, Sam. Em mà trượt thì sẽ xử lý anh ngay khi anh đi exchange về *mà thực ra là xác định thi lại hai lần Math rồi *

Ok ok. Có vẻ mình đã nói hơi bị nhiều, cuối entry chả còn gì để nói thì hơi phí cho nên bây giờ bắt đầu đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay ^^

Hôm nay là thứ sáu ai cũng biết. Quan trọng là hôm nay không có lớp nhưng mà vẫn phải đến trường. Chán chưa. Người ta đến trường vì có lớp học hay có môn thi. Có người đến trường để vào thư viện hoặc họp nhóm. Còn mình đến trường để HỌP CÁN BỘ! Nghe oai không nhưng mà sự thật là chả muốn đến tí nào ý -.-"

Thử nghĩ xem, một ngày cuối tuần thảnh thơi, không bài vở (thực ra là không muốn đụng đến tí nào), được ngủ nướng, có phim để xem, có nhạc để nghe, có truyện để đọc. Ngoài kia trời thì mưa, thế mà vẫn phải cố lết xác ra khỏi nhà, đội mưa đội gió đi 45p đến trường, ăn một bữa trưa và ngồi 2 tiếng nghe những thứ gần như là nhảm nhí... hờ hờ... chẹp, thế đấy.

Hôm nay họp tutor về vấn đề sát nhập sắp tới. Các sinh viên IB mới của Valila từ giờ sẽ học ở cơ sở Pasila và các giáo viên cũng như các tutors của Valila cũng sẽ đến Pasila làm việc waa... kinh đây. Pasila vào mùa thu sẽ có lượng sinh viên cũng như giáo viên gấp đôi hiện tại (thực ra là không đến mức gấp đôi thật, gấp rưỡi thôi )

Buổi họp hôm nay có sự tham gia của 3 tutor từ Valila và bà Elizabeth San-Miguel - Academic Advisor của IB Valila. Bên phía Pasila có một số tutor vắng mặt và cô Kaariina Heikkila - Academic Advisor của IB Pasila. Tình hình chính trị sẽ diễn ra như thế này, kể từ mùa thu, San-Miguel (thấy ghét nên chỉ gọi họ chứ không gọi tên) sẽ chuyển về Pasila làm việc đồng chức với Kaariina. Liibba sẽ có 2 academic advisor hoạt động song song và hỗ trợ cho nhau.

Trong bữa ăn trưa, mình có nói với Samuli về vấn đề này. Mình thật sự không thích cái bà đó, cảm giác như bả chỉ muốn quyền lực, bả muốn thống trị cái Liibba này từ lâu rồi sao đó. Samuli cũng đồng ý, "that's what she thinks she will be". Và học trò của Umbridge cũng sẽ giống mụ thôi - nhưng thực tế là không phải ai cũng vậy. Hai tutor mới xuất hiện lần này không có vẻ giống cái cô Kristine lần trước. Họ vui vẻ hơn, niềm nở hơn và tác phong chuyên nghiệp hơn trong công tác tutoring. Trông họ có điểm gì đó giống với các tutor ở Pasila này - luôn vui vẻ. Chứ không cạu quọ và serious như cái cô Kristine kia - cô ta là người Đức - có lẽ đấy là lý do. Vậy là đôi khi mình cũng cần thay đổi quan điểm.

Và có một quan điểm neutral là yếu tố rất quan trọng khi làm quản lý. Bạn không thể nói mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Khi bạn đứng trên cương vị của một quản lý - bạn có nhiệm vụ đưa nhóm của mình đến đích! Đó mới là mục tiêu quan trọng. Và hợp tác với Valila cũng vậy, dù có vấn đề personal đến mấy thì cũng phải dẹp hết sang một bên để thực hiện "vụ" này thật tốt. Dù sao thì đây cũng là "lần đầu tiên" của mình và phía Valila có những kinh nghiệm quý báu mà mình nên học hỏi. Vì thế, phải cố gắng lên.

Buổi họp hôm nay chủ yếu nói về vấn đề nhận sinh viên mới vào tháng 8 sắp tới. Trước khi vào học sẽ có 3 ngày hướng dẫn sinh viên mới làm quen với môi trường học tập ở Haaga-Helia Pasila - thường gọi là Orientation Days. Nhiệm vụ của tutor là hướng dẫn, đón tiếp, truyền đạt thông tin bổ ích và cần thiết cho sinh viên mới cũng như giúp đỡ bất cứ điều gì có thể trong phạm vi cho phép Chi tiết những việc cần làm thế nào thì các bạn làm tutor sẽ rõ đến đây để thi vào Haaga-Helia đi *thực ra là tại vì họp xong mình quên hết rồi vừa nghe vừa ngáp mà*

Có một điều nữa làm mình băn khoăn, đó là sáng nay nhận được thư của "thủ lĩnh tutor" nói là sẽ có một khoá huấn luyện tutor vào cuối tháng. Lúc đó thì mình đang ở Turenki rồi. Oái oăm là lại vào thứ năm và thứ sáu chả lẽ bỏ làm để về... không được -.-" thời điểm này, tiền quan trọng hơn không bỏ làm được. Đã email lại cho chị ý rồi. Dù sao thì nếu việc này là bắt buộc (tham gia khoá huấn luyện) thì mình đành phải lựa chọn thôi... Tương lai làm việc dưới trướng của San-Miguel thì cũng chả sáng lạn lắm

Kết thúc cuộc họp thì những điều trên là những gì mình còn ghi nhớ. Còn những cái khác có thể quên thì nên quên. Chẹp. Xoá các file dữ liệu không cần thiết là Cần thiết cho Máy tính của bạn

Hôm rồi vừa nhờ Janne chỉ cho mấy đường cơ bản xoá được kha khá và giúp máy chạy nhanh hơn một chút ^^ Chỉ cần chịu khó clean ổ cứng và defrag thường xuyên là cũng ổn. Ngoài ra, Janne còn đưa link cho mình down 1 chương trình cho biết size của các folder. Với cái này thì mình có thể biết ở folder nào đang chứa bao nhiêu file với dung lượng bao nhiêu - sẽ dễ dàng quản lý hơn nhiều. Ổ E: có hơn 20GB phim nhạc 10GB video 1GB và 1GB setup stuff... Không nỡ xoá 10GB Alone In Love đi chứ hị hị

Anyway, thực sự thì nhiều lúc chả bao giờ dùng quá 1GB RAM trong máy nhưng hôm rồi dùng Window Movie Maker để làm clip cho Em Yêu thì bị treo mấy lần có vẻ như máy mình không đỡ được.. dù nó chỉ là 1 cái clip 40 giây với số lượng video khoảng 55MB. Sản phẩm cuối cùng cho ra file ~12MB. Hôm đó đành đến trường làm bằng mấy cái máy có ít nhất 2GB RAM bên trong

Hôm nay lại thấy trường nhập về lô máy mới tinh. Càng ngày càng có nhiều máy tính đời mới. HP, Vista. Xưa rồi cái thời dùng Dell với XP, dù chất lượng của mấy cái máy tính cũ này vẫn còn xịn quá sức -.-" cứ mở lên xem thử Chip với Ram của chúng xem, đáng một đống tiền ý chứ. Và trường sẽ làm gì với những cái máy cũ ấy? Nếu là mình, mình sẽ muốn mua lại với giá rẻ và bán lại đâu đó với giá cao hơn hoặc ít ra cũng tháo một số linh kiện ra để bán chẹp, nhưng mà đấy là nói thế thôi. Đây là trường đào tạo kinh doanh cơ mà chả lẽ người ta lại có thể vứt đi những "báu vật một thời" như thế chắc chúng sẽ được recycle theo cách nào đó thôi.

Hint!!! Mọi người thử mở cái Task Manager ra xem nhé ấn Ctrl+Alt+Del rồi chọn Task Manager hoặc ấn Ctrl+Shift+ESC hoặc click chuột phải vào thanh nằm ở góc dưới màn hình này này, TM cũng có ở đó. Mở cái mục Performance ra - có hai mục số liệu. Nhìn cái thứ hai ý, PF Usage - thể hiện số lượng RAM được sử dụng. Bình thường, nếu máy của bọn có số PF Usage khoảng 550MB là bình thường ok, không có gì lo ngại cả. Nếu bạn đang chạy chương trình gì đó (nghe nhạc, xem phim, photoshop, chat chit...) thì số đó có thể lớn hơn. Hôm rồi bật WMM mà nó vọt lên 1.2GB T.T sợ hết hồn luôn. Nếu các bạn kiểm tra máy thường xuyên sẽ biết máy mình có đang hoạt động hiệu quả không Nếu thường xuyên dưới 800MB thì 1GB RAM là đủ. Còn nếu nó lên đến 900MB thì tốt nhất là nên nâng cấp RAM lên 2GB cho an tâm mình sẽ phải trả €20 để nâng cấp RAM, mà chưa dám làm vì sợ không có tiền ăn tháng tới sau hè làm vậy still have time, right?

Janne cũng bảo, lúc nào ổ C: cũng phải có ít nhất 30% Free Space để đảm bảo máy có đủ chỗ trống để lưu các temporary files - nhờ đó mà chạy nhanh hơn được. Dạo này đang bật Rescue & Recovery nên bỗng nhiên ổ C: rơi xuống còn 18% free space thật là điên tiết... chả biết nên làm thế nào nữa T.T haizzzzzzzzzzzzzzz

Kết thúc entry, có một điều hay ho mà tớ muốn thông báo đó là tớ đang chết mê chết mệt phim Chobits (Anime) của Em Yêu đưa. Ôi zồi ôi là sexy nhưng mà cũng rất tình cảm và ý nghĩa :X thật sự thấy thích phim này. Hôm qua đến giờ xem được 8 tập đầu tiên rồi mỗi tập nửa tiếng mai với ngày kia chắc xem còn dữ hơn cho hết đĩa 1 luôn Không biết có nên đổi theme sang Chobits không nữa

Nhưng mà nảy sinh vấn đề thế này Em yêu đang dụ đổi theme sang hình của em mới chụp ảnh mới chụp ảo lắm mình vừa đổi wallpaper xong nhìn cỏ xanh thật là thích mắt, mát mẻ cả màn hình "mát mẻ" ở đây nghĩa là Cool nhé chứ không dịch như mấy ông đầu to mắt cận của bộ văn hóa đâu

Và Avatar bài này sẽ là ảnh mà hiện tại tớ đang để làm wallpaper (1280x800) ^^ Enjoy!