My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Our Honeymoon

Our Honeymoon magnify

Cách đây 1 năm, bọn tớ đã đi honeymoon sau khi cưới rồi. Năm nay đi tiếp tận hưởng một honeymoon ở nước ngoài là điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được Và hơn hết, cả hai đứa đều tự do thoải mái và quan trọng là có tiền Trong chuyến đi này, bọn tớ đã thấy rất nhiều điều thú vị. Hạnh phúc đến mức khiến cho nhiều người phải ghen tị thật là ngại quá, hehe.

Mùng 2 tháng 5, vừa là ngày cưới của bọn tớ, vừa là sinh nhật của nhạc mẫu buổi sáng nói chuyện bị một vố xấu cả mặt, không dám ngẩng đầu lên. Hai đứa My Ruồi với Chi heobong lại còn xông vào page nữa chứ +.+ Sợ rồi. Chẹp. Buổi sáng ở nhà đón nắng mặt trời và tận hưởng an nhàn của tuổi tin-tít (nai-tin với thoen-tít ý mà)

Hôm nay phải ra ngoài em ạ! Nói là làm tớ kéo vợ tớ ra ngoài đường vào độ 2-3 giờ chiều. Ở Phần Lan này ko có khái niệm muộn đi đâu giờ nào cũng được, đều có phương tiện và việc để làm hay nơi để tới. Có điều là mình chọn nên làm gì – mình thích làm gì – và mình quyết định sẽ làm gì ^^ Tớ định đưa vợ tớ ra biển ở Vuosaari – bán đảo đẹp nhất Helsinki. Ở đó có bờ đá chắn sóng rất đẹp - muốn ra đó chụp ảnh, nhưng đi lại xa xôi nên không chọn. Trong đầu thì nghĩ, nếu đi hết mấy chỗ khác mà vẫn muốn đi thì đi tới đó sau cũng được

Việc đầu tiên ra khỏi nhà là đi ăn Hesburger hehe, kể từ khi vợ tớ cho tớ ăn Hesburger lần đầu tiên thì bắt đầu khoái cái món này, dù nó chả rẻ tí nào tính ra tiền việt là hơn trăm nghìn/cái - đắt hơn cả 1 suất ăn KFC gia đình nhưng mà ở đây không có KFC, đành ăn tạm Hesburger chứ biết sao ^^ nói chung là ngon. Cũng đáng tiền Ăn một tuần thế này bằng tiền ăn trưa cả tháng ở trường phải tiêu xài một tí chứ, tuần trăng mật mà

Ăn xong thì ra ngoài đường đón nắng. Nắng to và ấm. Bầu trời xanh ngắt. Thi thoảng đi đường lại thấy mấy con chó được chủ dắt ra ngoài chơi. Lúc nào cũng mừng rỡ. Lúc nào cũng quấn quýt, nhỉ nhảnh. Phải chi mình cũng có một con chó *chà, tốn bộn tiền để nuôi nó đây *

Ngồi đón nắng ở ga trung tâm một lúc thì đi bộ ra bến Tram, đón xe 7B lên trường tớ ^^ chạy từ trung tâm lên Hakaniemi, Sörnäinen rồi Valila và đến Pasila. Thực ra thì không phải là đến trường tớ chơi mà là trên đường đến trường tớ có mấy bãi cỏ mọc hoa cực đẹp XDDD mỗi lần đến trường đi qua đều thấy mà ko dừng lại nên hôm nay mới rủ vợ tớ xuống ở chỗ đó. Nhưng tiếc là lúc ở trên xe nhìn ra thấy nó lộng lẫy bao nhiêu thì ra ngoài nhìn thấy thất vọng bấy nhiêu nó không được đẹp như mình tưởng tượng (lẽ ra nó phải thế) và có lẽ cũng phần nào héo héo đi rồi. Chẹp. Thế là hai đứa đi tìm bãi cỏ khác với hy vọng sẽ ra một cánh đồng hoa khác.

Trên đường có rất nhiều cỏ dại mọc bên lề, đủ màu, trắng, xanh, tím, vàng thật sự rất đẹp. Và từ trên đồi, tớ nhìn thấy một màu hồng quyến rũ từ bên kia con đường. Một cái cây màu hồng. Hai đứa đi xuống đồi thì thấy một đồng cỏ và một vườn hoa nhỏ, có vẻ như được trồng chứ không tự mọc. Rủ nhau chụp ảnh ở đó lúc đấy có một ông ngồi uống bia ở cái ghế gần đấy cứ nhìn chằm chằm hai đứa nên tớ ko nhảy vào, chỉ đứng ngoài chụp cho vợ tớ thôi

Chụp một tấm ở đó xong thì hai đứa băng qua đường như gà con. Bên kia hàng cây là một cánh đồng cỏ xanh ngắt rộng mênh mông. Không thể tin ở ngay giữa trung tâm thủ đô mà lại có một công viên cỏ xanh đến như vậy Cái cây màu hồng toả sáng rực rỡ ngay trước mặt. Băng qua cánh đồng cỏ trải dài gần như vô tận, màu hồng rực rỡ ấy là màu của hoa Anh Đào. Trước đó, đã nghe nói người ta trồng hoa Anh Đào ở trung tâm thủ đô Stockholm của Thuỵ Điển, nhưng chưa bao giờ thấy hoa Anh Đào ở Helsinki Với tớ thì đây là lần đầu tiên thấy và chạm vào chứ không bẻ lá bẻ cành như ai đâu nha

Chụp ảnh chụp ảnh chụp chụp và chụp. Nhưng có một vấn đề bi hài đó là máy ảnh mang đi lại để quên thẻ nhớ ở trong máy laptop ở nhà thế là chỉ chụp tối đa ~30 tấm là cùng. Hơi tiếc vì sau đó sẽ phải chọn những tấm đẹp để giữ lại và xoá bớt đi để chụp tấm khác. Nhưng ko sao chất lượng hơn số lượng mà ^^

Sau khi sung sướng xong với cái cây Anh Đào đầu tiên, bọn tớ đi tiếp theo đường mòn của cái công viên đó, và phát hiện ra thêm vài cây Anh Đào nữa. Lại chụp tiếp nữa Rồi thì chụp với tảng đá, chụp với bãi cỏ. Có một con suối khá cạn nữa chụp với cây cầu.

Rồi mò đến mấy bụi hoa dọc đường. Chụp những bông hoa nhỏ tí xíu - nhưng nhỏ quá nên chụp chả thấy gì lúc chui vào chỗ mấy bụi hoa người ta cứ nhìn như thể mình chuẩn bị ăn cắp cái gì ý thế là tớ phải kéo vợ tớ đi chỗ khác chụp tiếp

Rồi hai đứa thấy một tảng đá to. Đẽo gọt đàng hoàng. Bày rất có ý tưởng. Thế là cũng leo lên chụp mình đứng trên tảng đá ấy cứ như là tượng đài ý Vào một ngày đẹp trời như thế này thì cũng có rất nhiều người ra ngoài đi dạo, đạp xe hay thậm chí đi chụp ảnh như mình ^^

Hai đứa thấy cả hoa tulip mọc dại nữa nhé đỏ thắm, cạnh đó là một bụi cây hoa nở vàng lấp lánh, nhìn thích cả mắt cạnh đó là một cái xích đu của trẻ con và vợ tớ ngay lập tức đã muốn leo lên ngồi lại chụp ảnh với cái xích đu nữa ^^

Rồi chạy. Chạy. Chạy nhanh. Vui. Rất vui ^^ gió cứ thế ào qua mặt, tóc bay trong gió, cả hai, dài và đen. Như tóc Việt Nam. Giữa trời tây

Đi một lúc cũng thấy bãi cỏ mênh mông dần kết thúc. Phía đằng kia có mấy ngôi nhà và người ta đang làm ruộng. Đến gần hơn thì thấy người ta đang trồng hoa. Nylon bọc bên trên để bảo vệ cây. Những ngôi nhà ở đây thật là thích. Mở cửa ra là một ruộng hoa mới trồng. Thiên nhiên còn gì hơn thế. Có nhà còn có cả một bãi cỏ tự chăm sóc đẹp như mộng, xanh mướt và mượt như một tấm thảm tự nhiên.

Trước mặt là con đường có vẻ như dẫn vào núi. Quyết định rẽ trái để tìm nơi có nhiều người hơn. Rồi bỗng nhiên có một con mèo. Một con mèo mướp đeo vòng cổ. Mèo nhà đấy. Mà thả rông tớ bắt đầu gọi nó. Rồi nó uể oải đi từ từ ra phía bọn tớ, nhảy qua con kênh nhỏ, leo lên đường rồi bắt đầu quấn chân hai đứa ôi! lâu lắm rồi mới chạm được vào mèo (trong khi ở nhà thì nhiều ko đếm xuể)

Con mèo mướp rất dạn người, nó cứ thế quanh quẩn chờ vuốt ve. Chắc cả nhà ra ruộng làm việc, không ai chơi với nó đây mà nhưng nó cũng không sạch sẽ lắm, chắc suốt ngày đi lang thang như thế. Đến giờ cơm thì về vận động nhiều nên ko béo là phải. Chứ mèo nhà ở đây, chủ yếu là không thả ra ngoài bao giờ, con nào con nấy béo như bịch bông nhìn chỉ muốn ôm chầm lấy lại thèm nuôi mèo nữa rồi

Nếu tớ mà ko đứng dậy kéo vợ tớ đi tiếp thì có khi ngồi cả ngày với con mèo ấy mất đi thôi nào. Con mèo cứ thế lững thững bước theo hai đứa, cho đến khi đi qua mấy cái cột đá thì nó rẽ ngang rồi biến mất. Trở lại với con đường vắng vẻ đầy cỏ cây.

Dọc đường còn nhiều nhà nữa. Nhìn từ ngoài vào đã thấy thích vô cùng rồi, chỉ muốn sau này cũng mua được một căn nhà như vậy. Cứ thế đi, đi sâu hơn vào bóng cây che phủ mặt đất. Cỏ hoa bên đường vẫn lộng lẫy lung linh dưới ánh nắng nhỏ nhẹ xuyên qua lá phủ. Bắt đầu thấy khát và mệt. Hai đứa không ai mang nước đi.

Rồi khi bóng cây dần nhạt, ngay trước mặt hai đứa là cả một khu nhà nghỉ mùa hè với hàng trăm ngôi nhà một tầng nhỏ như nhà đồ chơi vậy. Cứ đến mùa hè, người ta lại đem đồ đạc đến những ngôi nhà nhỏ này để nghỉ ngơi. Nhà nào cũng bé tẹo. Mỗi nhà có một cái sân nho nhỏ và một cái cổng dễ thương. Những gia đình mới chuyển đến đang sửa sang sân vườn nhà mình. Người ta bắt đầu nhìn hai đứa thanh niên ngoại quốc đang cười cười nói nói, chỉ chỉ chỏ chỏ vào trong ôi, nhà kia hay thế ôi, hoa này đẹp thế

Dọc cả một con đường dài đầy những ôtô của những gia đình đi nghỉ. Đi qua đó lại có những ruộng hoa nữa. Rồi đến một con đường to hơn, có vẻ là đường chính. Tớ muốn tìm một cửa hàng nào đó để vào mua đồ nhưng không thấy. Cứ thế đi. Rồi quyết định ngồi nghỉ ở một bến Tram chờ xe đến để quay về trung tâm. Con đường cứ thế trải rộng. Đường dành cho Tram có hai hàng cây hai bên nhìn vô cùng đẹp. Lá cây xanh như những đốm màu nho nhỏ tụ tập lại với nhau. Giống như những bông tuyết màu xanh. Tuyết mùa hè là đây

Chờ một lúc thì cái Tram tới, Tram H - chưa đi bao giờ nhưng nó là cái xe duy nhất ở đây nên đành leo lên thôi. Đinh ninh là nó sẽ đưa mình về trung tâm và mình sẽ mua cái gì đó để uống rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng sự thật thì lại không như thế nó đi gần đến Sörnäinen rồi thì lại rẽ ngang về phía biển và nó đi đến khu Arabia.

Khu Arabia này gần như kiểu là một khu vực quốc tế với các phố mang tên Phố Hàn Quốc, Phố Nhật Bản, Phố Ả Rập... *lúc về đọc bản đồ mới biết* còn lúc ở trên Tram thì chả biết là mình đang đi về đâu. Thấy có một cái siêu thị lớn và cảnh vật có vẻ hơi... ngoại ô. Lại thấy cái biển đi về phía thành phố Lahti (cách đó 100km) thì hoảng quá xuống vội. Đương nhiên là không có cái Tram nào đi ra khỏi phạm vi trung tâm Helsinki quá 10km rồi, nhưng mà đành phải xuống thôi, vì nó gần như là bến cuối rồi.

Hai đứa tiến gần đến với cái siêu thị hơn. Ở đó đông người. Có một quán bar đang mở rất đông khách. Vỉa hè có nhiều xe đạp chứng tỏ là người ta vẫn đang nghỉ lễ Vappu ở đây ^^ Vào bên trong, thở dài một câu: "Cuối cùng cũng đến nơi văn minh rồi"

Hai đứa vào siêu thị mua hai chai nước để uống. Lúc ra tính tiền, mình đang định rút thẻ Visa ra thì thấy €20 rơi dưới đất, nhặt lên tưởng của mình, thấy tiền mặt trong ví vẫn còn nguyên ô hô, vừa nhặt được tiền ngày gì mà hay thế Cả ngày hôm đấy mình tiêu hết có €19 mấy mà lại nhặt được €20 không có gì thú vị hơn là nhặt được tiền

Lúc đi ra khỏi siêu thị, hai đứa rất phấn khởi. Đi lên tầng hai thấy có một góc nắng rất đẹp nên lại lấy máy ảnh ra chụp. Rồi có một con chó con được chủ dắt lên chơi, nó chạy lon ton nhìn rất đáng yêu. Lang thang một lúc ở siêu thị thì đi ra ngoài. Ra bến xe gần nhất và nhảy lên Tram số 6 - lần này thì không thể nhầm được. Tram số 6 sẽ đưa mình về trung tâm.

Vậy là chuyến đi sắp kết thúc. Nhưng trên xe lại có một cô mang chó theo nữa, bế nó lên lòng. Nó vừa thấy hai đứa bước vào thì mừng quýnh lên đòi liếm Hai đứa lấy hai cái ghế gần nhất để ngồi cạnh rồi vuốt ve nó rút ra một kết luận là, chó mèo ở Phần Lan biết phân biệt người nước ngoài, nên nó mừng ríu rít. Kiểu, tối về nó sẽ sang nhà hàng xóm khoe, "hôm nay tao gặp người nước ngoài ở trên xe mày ạ, người châu Á hẳn hoi nhé"

Cuối cùng Tram số 6 cũng dừng ở trung tâm. Ra khỏi xe, vợ tớ muốn thử nước hoa ờ thì... đi tìm hàng nước hoa. Không phải đi đâu xa, vừa băng qua đường vào một trung tâm mua sắm thì cái cửa hàng nước hoa và mỹ phẩm nằm ngay cạnh cửa thế là vào.

Hai đứa đứng hý hoáy nghịch ngợm nước hoa một hồi, người ta phải ra hỏi xem mình có cần giúp gì không mở mấy lọ ra thử. Mình thấy thích hai mùi mà mình nghĩ là hoa nhài và ... sấu thử cả mùi dành cho nam nữa nhưng mà thấy thích mùi nữ hơn cuối cùng hai đứa đi ra mà chả mua gì hết cô bán hàng cũng chả kéo lại. Để ý thấy, thi thoảng cô ý lại xịt một ít nước hoa vào que giấy thử để tự sướng bán hàng mỹ phẩm có lẽ cũng chả có niềm vui nào hơn nhỉ

Khi bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm thì đã là 8h30 tối có hai lựa chọn, một là đi ăn tối, hai là đi chợ. 9h mọi chợ sẽ đóng cửa. Thế là quyết định đi chợ. Đi chợ K ở Kamppi thì không có cam túi mà vợ tớ hay mua. Thế là lại xuống chợ K ở Sörnäinen. Mua xong thì đi về Itäkeskus tìm hàng ăn. Nhưng đúng 9h - mọi cửa hàng đều đóng cửa hết không chỉ có chợ mà cả hàng ăn.... Zời ơiiiiiiiiiii Vappu mà thế này à hè mà thế này à!!!

Thế là đành phải đi về. Lúc đấy mới nhớ ra là ở trung tâm, có cái khu chơi bời thác loạn bar biếc sàn nhảy luôn có mấy cửa hàng ăn uống mở 24/24 phục vụ nhu cầu khách đói ăn khi về sáng nhưng lỡ về rồi nên về luôn

Về tự nấu ăn lấy ^^ quên mất không mua bánh gatô thế là để hôm sau mua. Một cái bánh màu xanh lá cây nhìn chỉ muốn cắn nước quả và coca. Một bữa tiệc nho nhỏ ^^ ấm áp và tràn đầy tình yêu.

Như thế, tuần trăng mật của bọn tớ đã kết thúc rồi đó ^^



PS1: sau tuần trăng mật sẽ là đi nghỉ hè 3 tháng hè ở nông trại trồng dâu tây và một chuyến đi dã ngoại với VietFin vào 31.5-1.6 ^^ đón xem nhé!

PS2: Ảnh đã được upload vào imeem của vợ tớ và flickr của tớ ^^ Enjoy!