My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entrance Exam - Pasila - 1st Tutor Work.

Entrance Exam - Pasila - 1st Tutor Work. magnify

^^ chả là hôm qua, thứ hai, 28.04, trường tớ tổ chức thi đầu vào, nhận sinh viên mới, khoá mùa thu 2008 - khai giảng vào tháng 8 năm nay. Tớ đã đăng ký làm tutor từ trước và đã được nhận nên hôm đó là lần đầu tiên đi làm tutor chính thức oai ko

Đồng phục tutor là một cái áo sơ mi trắng "Trust me, I know what I am doing" thường thì mặc cái đấy với bộ coverall cho nó đúng kiểu nhưng mà mình tiếc €20 nên không mua hôm qua phải mặc quần thể thao màu xanh biển cho nó cùng màu

Sáng dậy sớm, đặt đồng hồ 3 lần từ 5h39-49-59 và lần nào cũng tắt chuông may mà nhớ ra là hôm nay phải đi làm nên mới bò dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong thì đến trường. Trời không lạnh lắm, với mình - chỉ mặc 1 áo phông và 1 áo khoác, thấy thoải mái mọi ngày vẫn mặc quần bò, hôm nay thay đổi tí thấy yêu đời hơn, tưng tửng hơn nữa

Và cả ngày cứ tưng tửng như thế.

Đến trường thấy Lauri và Roni đã đến rồi. Mình cất đồ và thay giầy Vans vào rồi ra nói chuyện. Một lúc sau Samuli đến rồi mấy đứa kia đi thay đồ. Mới có 8h hơn nhưng đã có khá nhiều thí sinh đến đăng ký rồi. Rồi càng ngày càng đông. Mọi người phải xếp hàng để đến lượt đăng ký dự thi (hồi mình thi cũng thế). Cái hàng đăng ký ấy càng ngày càng đông, lúc đầu là 1 hàng thôi, cắt ngang lobby. Sau thì người nối đuôi người, đứng tràn về cả phía cửa ra vào. Rồi tràn lên phía Infodesk và phòng Công tác học sinh nữa. Người cuối cùng đứng đúng chỗ cửa ra vào luôn.

Hỏi:

- Are you here for the exam?

- Yes!

- Please queue up here

Chả hiểu mấy ông kia đi đâu làm gì mà có mỗi mình mình lượn đi lượn lại ở chỗ này một mình ta chiếm trọn thị trường, không cạnh tranh luôn hô hô. À mà, có 3 đứa VN đến thi ^^ một là Ly chuyển từ Evtek sang, hai là Mai từ Lahti xuống, và cuối cùng là Phan Anh từ Helia Porvoo chạy lên từ Porvoo lên hơi muộn, PA đến nơi lúc 10h kém một tí ^^ suýt nữa thì bắt đầu thi rồi. May nhé

Một điều đặc thù ở Haaga-Helia Pasila đó là thí sinh phải đến tận đây để thi chứ không được thi ở nhà và gửi kết quả như một số trường khác. Nên chỉ có những người đã, đang học ở một trường nào đó trong Phần Lan rồi mới đăng ký vào đây. Và thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 luôn có ít nhất là 200 người. Điều này tạo ra khá nhiều khó khăn cho phòng tuyển sinh (Admission Office - Hakutoimisto) của trường. Nhưng đấy không phải là vấn đề của bạn Đức nên không quan tâm

Khi hàng người còn ngắn, mình còn đi lại nói chuyện, hỏi han một số thí sinh được. Đứng nói chuyện với mấy đứa VN một lúc. Sau hàng người dài hẳn ra, mình cứ phải đứng ở cuối hàng để chắc chắn là không có ai đi lạc và không những thế, nhiệm vụ còn là phải trấn an tâm lý thí sinh nữa, rất nhiều người run và lo lắng - mà yếu tố tâm lý thì ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi. Nên nếu như mình làm cho ai đó cười được, họ sẽ thấy vững tâm hơn và phải nói là kết quả cũng khá khả quan có người nói:

- Are you happy today, Duc?

- No!

- You look so happy today!

Và cả

"Your face looks like you're always smiling" oh yeah!

Còn thầy Tomas thì hỏi:

- Are you positive today?

- No

-

- Just kidding

Thầy Tomas cũng hỏi về phim The Secret nữa, nên mình bảo là mai sẽ mang phim cho thầy. Thầy cho số để gọi, đến trường thì xem thầy đang ở đâu. Ok. Tối qua đã copy phim vào USB rồi

^^ Công việc tutor bắt đầu từ khoảng 8h hơn và kéo dài đến khi các thi sinh đã vào phòng thi hết lúc 10h hơn. Mọi người có thể nghỉ ngơi, đi ăn trưa hay làm gì cũng được. Mình thì nói chuyện với nhóc Trí - người yêu bé Mai, đến đưa bồ đi thi mình dẫn nó vòng vòng quanh trường chơi rồi chỉ cả nhà ăn cho xuống cả gym nữa rồi lại đi lên

À, suýt quên chuyện này, hehe. Cayan hỏi mình vì sao trông mình tưng tửng thế, kỉểu người cứ lâng lâng, bay bay, nhảy nhảy mình thì nghĩ là vì ảnh hưởng của hai chị Katariina và Mari - lúc đứng ở chỗ cuối hàng, hai chị ý bày trò nhảy nhót ra đầu tiên người nghiêng sang hai bên, uốn uốn éo éo, nhìn như hai con búp bê lật đật vừa buồn cười vừa đáng yêu lắm. Nhìn thấy thôi là tinh thần đã lên như diều rồi và kể từ lúc ấy trở đi là cứ không có việc gì làm thì mình lại lôi trò ấy ra diễn *khổ một cái là hai bà kia nhìn béo béo lùn lùn diễn ngộ hơn mình nhiều mình chỉ là F2 thôi*

Thêm chuyện nữa, Alex và Kwame đi thi lại lúc mình thấy chúng nó đứng xếp hàng thi mình tưởng chúng nó đùa. Hoá ra là thi thật mà không chỉ có 2 đứa này, có mấy người ở khoa khác cũng thi vào khoa mình lại từ đầu hô hô sao nhiều người thích học International Business thế cơ chứ.

Thi viết vào buổi sáng, kết thúc khoảng 12h15. Sau đó thi nói bắt đầu lúc 1h. Giữa khoảng thời gian ấy, thí sinh có thể đi ăn trưa, nghỉ ngơi...v..v.. Còn mình thì phải đến lớp T.T có lecture lúc 11h15. Một cô tên là Luotonen - làm việc ở một công ty Statistics lớn thứ hai Phần Lan đến giảng về các phương pháp Consumer Research. Rất thú vị và bổ ích chỉ có điều là sáng dậy sớm quá nên giờ mình được thể ngáp khổ quá cơ, có muốn thế đâu nhưng mà không dừng được. Mấy cái bảng thống kê của cô ý rất hay - nhất là hai cái Heat Chart và Value Chart. Heat chart là loại bảng thống kê tìm xem ở thời điểm nào trong ngày, có số lượng người làm một việc cùng một lúc. Càng đông thì heat càng cao - tức là màu càng đậm. Còn Value chart là loại chart có hình rất lạ, kiểu 3 hình tròn đồng tâm - hình tròn ở giữa là giữ nguyên, 2 hình bên ngoài thì chia làm bốn phần => có 9 khối hình, mỗi khối thể hiện một kiểu tâm lý người. Phân ra 9 loại người trong xã hội nói tóm lại là rất thú vị. Mình rất muốn xin cái slides của cổ về, mà thấy nó nhiều quá +.+ chắc rất nặng. Phải tầm 40-50 slides (và ảnh => ~10-20MB)

Nhưng mà nghe giảng xong thì vẫn chả biết sẽ phải viết Customer Behavior Report như thế nào nữa +.+ mình đã được giao nhiệm vụ viết phần dễ nhất là Introduction rồi - chỉ viết những thông tin cơ bản về công ty Jardín de Flores để giới thiệu thôi, thế mà suốt hai ngày cuối tuần chả viết nổi từ nào. Đến giờ thì ngồi đây viết blog mà muộn nhất là mai phải mang đến cho mọi người đọc và comment rồi hix hix...

Buổi lecture kết thúc lúc 12h45 - nửa tiếng sau khi các thí sinh thi xong, nên mình chả dẫn ai đi ăn được. May mà đã dẫn nhóc Trí đi trước rồi, nó còn biết đường đưa người yêu đi ăn. Còn Phan Anh thì có quen bạn ở đây nên cũng được dẫn đi. Ly thì chịu T.T nhưng mà nó bảo là ăn rồi thì ok. Mình lo cho mình đi thôi (_._#) đói quá à............... cứ lượn đi lượn lại tìm xem có ai đi ăn cùng mình không cuối cùng thì đi ăn cùng lớp.

Bữa trưa chính ra là được nhà trường trả chỉ việc đưa hóa đơn cho sếp, sếp sẽ chuyển tiền vào tài khoản sau hix hix, thế mà mình lại vào canteen trường ăn suất €1,05 chứ T.T nhưng mà dù sao thì cũng phải đề phòng, kiểu ra ngoài mà ăn Pizza €9-10 thì khéo không những không đc trả tiền mà còn bị mắng ngoài ra, lương làm tutor còn là +3 credits nữa có lẽ thế. chẹp. chả biết bao giờ mới được cộng. cứ làm đi đã với lại mình đâu có làm để lĩnh lương đâu That's the attitude!

Ăn xong rồi, đang đi ra khỏi canteen thì thấy một ông nhìn mình cười cười dm, quen thế á, hóa ra là anh Thành, người yêu em Ngọc burin, học ở Jyväskylä - tự nhiên hôm nay xuống đây chơi mới kinh chứ thế là ngồi buôn chuyện với ông này đến 2h hỏi có lớp không? có, nhưng mà không muốn đến hehe, hôm nay lại bùng German tiếp

Quay lại với công việc tutor - buổi chiều là thi oral test - ở Helia Pasila - International Business thì có một đặc trưng là thi Group Discussion thay vì Interview 6 thí sinh cùng vào thi và cùng ngồi bàn luận về một vấn đề đã được cho trước . Yêu cầu chuẩn bị trước ở nhà, và mang đến một bản in/viết tay để nộp lại. Nhưng vấn đề chính là, dù là thi, nhưng vẫn phải nhớ đến rule tối cao của một buổi Discussion - là xây dựng! Chứ không phải giống như Arguement - là luôn phân định rạch ròi người đúng - người sai. Ở discussion, không phân biệt ai đúng ai sai, mà mọi người cùng hướng đến một mục tiêu cuối cùng là cùng thống nhất với nhau về một quan điểm. Và mỗi thành viên tham gia Discussion đều có trách nhiệm đóng góp ý kiến của mình về vấn đề đó. Cho nên, chỉ cần có NÓI là sẽ đỗ phần oral test nhiệm vụ của giám khảo là xem thí sinh có đủ trình độ giao tiếp bằng tiếng anh hay không và ứng xử của thí sinh với các sinh viên khác Vì thế nên, có một số thí sinh thể hiện ra là mình xuất sắc về speaking nhưng lại thiếu communication - thì lại có khả năng trượt. Cái khó của group discussion là như vậy

Lý do vì sao Pasila lại chọn phương thức thi này, là vì khi học ở đây, sinh viên sẽ được học theo phương thức Problem Based Learning (PBL) - mỗi tuần có một buổi tutorial - mà các sinh viên ngồi lại với nhau bàn luận như trên, để tìm ra các vấn đề và học từ đó. Đây là một phương thức học hoàn toàn mới với trung tâm là Sinh viên chứ không phải Giáo viên. Đây là yếu tố khiến Pasila hoàn toàn khác biệt với tất cả các trường học cũng như cơ sở khác đều đào tạo International Business - kể cả cơ sở Valila của Haaga-Helia cũng không có phương thức này

Nói đến đây thì lại muốn nhắc đến sự kiện sắp tới: Kể từ năm nay, cơ sở Valila của Haaga-Helia sẽ không đào tạo International Business nữa - mà tất cả sinh viên mới sẽ được chuyển qua cơ sở Pasila để học tất cả sẽ thuộc về một Liibba cũng như vậy, trong đợt tuyển sinh này, Valila điều động qua đây 4 tutors để giúp đỡ Pasila trong công tác tổ chức và quản lý kỳ thi. Chủ nhiệm tutor của Valila là cô San-Miguel. Mình gặp bà này hôm họp tutor trước kỳ thi. Cảm giác đọng lại duy nhất là bà ý giống hệt mụ Dumbridge trong Harry Potter - có một gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười - một nụ cười đểu giả +.+ ẩn chứa đằng sau gương mặt ấy là một thái độ cứng rắn đến hằn học. Một con người của luật lệ hà khắc và lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề. Cũng như vậy với học trò của bả, trùm tutor của Valila là một cô gái luôn coi Luật là quan trọng nhất. Khi tiếp xúc với cô này, mình nhận ra cái thói sai phái, cửa quyền và luôn đòi hỏi hoàn hảo. Cô ta dường như sẵn sàng làm mọi thứ để mọi người phải theo ý mình. Luôn xen vào chuyện của người khác khi muốn và cho rằng mình có quyền trong tất cả mọi việc. Nói tóm lại, đây là hai trong số rất ít người mà mình có cảm giác Ghét dù mới gặp không lâu.

Pasila và Valila có hệ thống quản lý, điều hành khác nhau. Ở Valila, hội tutor đứng dưới quyền giáo viên - cụ thể là cái cô San-Miguel kia. Cảm giác giống như là teacher's pets! Còn ở Pasila, hội tutor đứng dưới quyền của Hội Học Sinh trường. Vì vậy, mọi hoạt động của tutor ở Pasila đều tự do và thoải mái. Tinh thần giúp đỡ lẫn nhau là chính. Ở Pasila không ai bắt bạn phải làm gì. Còn ở Valila, luôn có người nói rằng Mày phải nghe lời tao. Như thế có thể thấy, tính dân chủ ở Pasila cao hơn hẳn, và sinh viên cũng năng động, hoạt bát hơn nhiều.

Nhưng sắp tới, khi mọi sinh viên mới của International Business sẽ được chuyển hết về Pasila. Khả năng sẽ có một sự sát nhập nào đó trong công tác quản lý giữa hai trường. Cụ thể ở đây là cô Kariina - phó chủ nhiệm khoa IB, Pasila - sẽ gặp mặt thường xuyên với cô San-Miguel ở Valila để bàn bạc. Và tutor hai trường sẽ gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Có thể thấy, Valila đang cố gắng áp dụng cách thức quản lý của họ lên Pasila bằng mọi giá, đi đầu là hai người đàn bà đầy tham vọng quyền lực kia.

Trong tương lai không xa, sau mùa hè, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hoặc Tutor Pasila sẽ phải thay đổi hệ thống điều hành của mình, hoặc Tutor Valila sẽ giữ nguyên địa bàn hoạt động của họ. Kết quả sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn đọc blog thường xuyên sẽ rõ

Kết vậy là nội dung chính và quan trọng nhất đã nói ra rồi ^^ dưới đây sẽ là những chuyện nho nhỏ xảy ra vào cuối ngày

Mình đi lượn vòng quanh hai tầng 1 và 2 để xem có thí sinh nào có vấn đề gì không. Thì có khá nhiều người căng thẳng và hồi hộp. Mình đã đứng, thậm chí ngồi xuống cùng họ để nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và trấn an tâm lý cho hầu hết những người ở đó. Và những ai có thể cười lại được với mình là những người có khả năng đỗ nhất ^^ khi mà tâm lý đã thoải mái thì họ sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình rất hy vọng có thể gặp lại nhiều gương mặt trong kỳ thi này. Thêm một điều mà mình cũng nói với các sinh viên mới là năm nay Valila sẽ chuyển sinh viên mới về Pasila đào tạo nên chỉ tiêu mới sẽ là 66 sinh viên, thay vì 36 như mọi năm. Khoá mùa thu 2008 sẽ có 2 lớp International Business mới - chạy song song. Như vậy đầu vào đã dễ hơn rất nhiều. Hy vọng Pasila sẽ đủ khả năng để đào tạo được tất cả. Cũng phải nói thêm là Pasila không chỉ tuyển sinh vào mùa thu mà còn vào mùa xuân nữa. Nhưng chỉ có mỗi Pasila là mở kỳ tuyển sinh mùa xuân thôi - nên nếu không có gì thay đổi, Pasila mỗi năm sẽ đón lượng sinh viên nhiều gấp ba lần các trường bình thường - lên đến 100 người/năm vào khoa International Business.

Và vào cuối ngày thì xảy ra một vấn đề, đó là có khá nhiều thí sinh đến phòng thi muộn và hầu hết là người Phần Lan. Lý do có thể là gì thì có đến vài khả năng. Có những người đăng ký thi đại học chỉ để tránh nghĩa vụ quân sự - giống như Samuli hồi trước - dù bây giờ thì anh này lại thích đi học hơn tức là những người bỏ thi đó, họ không có khát khao vào đại học, mà chỉ thi để đối phó với chính quyền thôi. Ngoài ra, cũng có số lượng không nhỏ người thực hiện bài thi viết vào buổi sáng quá tệ nên tự thấy mình không còn khả năng nên cũng bỏ thi nói luôn. Những người như vậy không đủ tư cách để vào học ở đây

Nhưng những thí sinh đến muộn kia, họ đơn giản là đến muộn - không được vào phòng thi và kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài phòng thi, mong có một cơ hội khác. Và cô Kariina đã không làm họ thất vọng, nhà trường quyết định cho những thí sinh đến muộn được thi ở một phòng khác - extra room. Mình cùng Samuli và Lauri đi tìm những thí sinh bị lạc để đưa hết về phòng thi mới dành cho họ và công việc vất vả của ngày đầu tiên làm tutor đã kết thúc như thế.

Đứng hầu như cả ngày, chân cứ mỏi mỏi, người mệt mệt, nhưng tinh thần vẫn phấn khởi. Khi làm một điều gì đó tốt đẹp, mình luôn thấy vui. Vui nhất là có thể giúp được người khác ^^ nhưng không phải vấn đề tài chính Hễ nhắc đến tiền là sẽ có người mắc nợ, nhưng nếu giúp đỡ bằng công thì đó lại là thứ chỉ cần ghi nhớ mà thôi. Dạo này mình cảm thấy hơi buồn với bản thân vì sau bốn tháng học Business, mình bắt đầu có suy nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người khác giống như là đang đầu tư... Như kiểu mình giúp người ta chỉ để người ta sau này báo đáp mình vậy.. Thật là, giận bản thân quá đi trước giờ chưa bao giờ nghĩ như vậy... thật, mình chả muốn học kinh doanh chút nào.. haizzzzzzzzzzz

Hiệp phụ các bạn cố gắng đọc nốt khi từ trường về, thấy vui vui vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngày hôm nay nên tự thưởng cho mình bằng việc đi siêu thị mua bánh và xúp lơ. Về đến nhà nấu nướng, ăn một mạch mấy bát rồi leo lên giường online, chát chít tự nhiên hôm nay bác Oanh - anh trai bác Chuẩn - đến chơi. Ông cụ nhất nhất đòi lôi mình ra ngoài đãi bia lúc đầu mình từ chối, bảo ở nhà học nhưng mà bác mời dzữ quá lại là đến gặp anh Hoàng nữa nên không từ chối nổi... chả là vợ anh Hoàng mới sinh tháng trước - mình chưa có cơ hội gặp ảnh để chúc mừng thôi thì đi vậy.

Đến nơi mới biết anh Hoàng làm nghề bán đồ ăn, kebab này, hamburger này.. linh ta linh tinh. Anh ý thì lại rất rất là vâng lời bác Oanh, đưa cho bác ý một đống tiền lẻ để tiêu xài bác ý lôi mình vào bar mua bia rồi bắt đầu kể "chuyện ngày xưa" cho mình nghe ... cái hồi mình sang thi là gặp bác ý lần đầu tiên rồi. Bác ý có cái tật nói nhiều không thua gì bác Yến nhà mình, mà nói đến độ, mọi người đi hết rồi mà không nhận ra chứ T.T cái hôm đấy ngồi ăn cơm với cả nhà bác Tiến, sau khi bác Oanh bắt đầu nói thì cả nhà lần lượt đứng dậy, người ra xem tivi, người rửa bát T.T có mỗi mình ở lại ngồi nghe... mắt chớp chớp, đầu thi thoảng lại gật gật vài cái. Có lẽ vì thế nên bác ý thích nói chuyện cho mình nghe mình kiểu là đứa duy nhất chịu ngồi lâu đến như thế và lần này cũng vậy. Cuối cùng thì bác Chuẩn xuất hiện để giải phóng miền Nam lý do là về nhà còn trông thằng Nam hô hô

Nếu bác Chuẩn mà không xuất hiện thì bác Oanh còn nói chán, cốc bia vẫn còn mà ổng bực bực vì chưa thoả mãn nên uống hết cốc bia rồi mới đứng dậy về. Lại còn dúi tiền vào tay mình bắt nhận nữa thật là khó xử... Xong còn bảo anh Hoàng làm một cái hamburger cho mình ăn nữa T.T mình chui vào trong, trả tiền lại cho anh Hoàng, cái bánh thì đành nhận chứ biết sao. Nhưng no quá rồi nên để tủ lạnh đến hôm sau ăn. Anh Hoàng làm cũng không dở chút nào

Đến tối ngồi onl một lúc là thấy buồn ngủ T.T thế là lăn ra ngủ lúc 10h hơn. Chắc là mệt quá Em Yêu báo tin vui ^^ sẽ lên đây sớm để đón Vaapu 1-5 với mình chả còn gì thích thú hơn, hehe. Mùng 2 sẽ là kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn tớ cũng là sinh nhật mẹ vợ luôn hôm đấy chắc phải tổ chức tiệc tưng bừng quá

^^ Hết rồi. Các bạn đón đọc blog tiếp theo vào mấy ngày sau nhé