My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

April 25, 2008 - Life Improvement Workshop

April 25, 2008 - Life Improvement Workshop magnify

Như đã hứa... với bạn Hiếu H25 là entry này sẽ update Event của nhóm tớ với vụ đi y tế sáng nay kể cũng thấy tội, bạn kêu là kính tăng số tớ biết là đi thay kính thì tốn tiền lắm nên đành chịu khó chiều bạn viết ngắn đi một hai dòng vậy

Tình hình là cái bóng đèn vừa *bụp* một cái nên mình cũng phải cẩn thận kẻo phải đeo đ1t chai lên mặt hôm rồi vào blog cave Ai Cập thấy bọn nó làm cái chùm đèn bằng cốc nhựa hấp dẫn quá muốn copy quá... chẹp.

À, trước khi đi vào chi tiết các sự kiện diễn ra trong hai ngày vừa qua, thì tớ muốn thông báo với các bạn là cuối cùng tiền của tớ cũng đã nằm yên trong tài khoản ở Nordea còn khoảng €400 để sống cho đến cuối tháng 6 - lãnh tháng lương đầu tiên (trong trường hợp lương tháng 5 được cộng dồn vào tháng 6). Hôm nay cô y tá Hanela (thì phải) cũng hỏi một câu là làm thế nào mà mình lại kiếm được việc dễ như vậy (mới sang có 4 tháng). Câu trả lời sẽ nằm ở bên dưới các bạn chịu khó đi từ từ, đừng kéo scroll vội như cave Dũng xịt - không tìm thấy đâu lại kéo lên đọc từ đầu thì khổ lắm

Ngoài ra còn có hai sự kiện sẽ diễn ra vào tháng sáu có thể sẽ không thực hiện được vì phải đi làm, đó là Rockshow Proviinsirock tổ chức ở Seinäjoki vào 13/6 có Linkin Park và đám cưới của Hezha (chưa rõ ngày) ... dù boss có bảo là sẽ được nghỉ cuối tuần, nhưng gần như chắc chắn là chẳng đi Seinäjoki được đâu T.T hơn nữa cũng khá tốn kém, vé €99 + tiền đi lại + ăn ở trong hai ngày diễn ra show nữa chẹp, vậy là năm đầu tiên ở Fin không được đi festival nào hết rồi...

Còn giờ là chuyện trường lớp ^^ hôm thứ năm diễn ra Event của nhóm tớ, tổ chức vào lúc 3h30 chiều - khi mà đa số các class đã dismiss hôm đấy vẫn phải đi học, 12h có Typing Test của môn Data Processing, 2h có Finnish 2. Trước đó, vào chiều thứ tư, mình với Hezha đi spam khắp trường để quảng cáo cho event và đã lôi kéo được kha khá, dù chủ yếu chỉ có lớp mình là biết với nhau đến thứ năm, thì có một đội marketing được cử đi tuyên truyền, tay cầm tờ rơi trong tay phân phát cho mọi người Hiromi tranh thủ cơ hội bùng lớp Finnish 2 để đi với đội này. Còn Ben thì vẫn vác mặt đến lớp nhưng mà nhấp nhổm không yên

Chẹp, chờ tí đã, chẳng lẽ lại bỏ qua Typing Test như thế đằng nào cũng là test, thì phải nói sơ sơ qua chứ nhỉ đại loại là cái môn Data Processing - hay còn gọi là Tin Học Căn Bản - có một bài test trước khi làm final exam là kiểm tra xem mỗi người type nhanh đến đâu. Sử dụng phần mềm TypeMaster UK - thời gian là 10 phút - type lại một câu truyện cổ tích Cinderella - với giới hạn là 6 lỗi đánh máy. Thực ra thì mình cũng không hiểu cái lỗi cụ thể của cái TypeMaster này là gì, mà lúc type xong, in tờ certificate ra đưa cho giáo viên, thấy ghi mình bị lỗi 8 cái. Nhưng mà mình pass với speed là 53 word per minute *Ôi tôi ghét bàn phím Phần Lan T.T*

Mỗi lần có ai type xong, lên in certificate để nộp ra về là thầy lại bảo, tuần sau không có lớp this thing we all can remember for sure, no need to repeat choáng nhất là Roni, cả lớp vừa mới ngồi xuống chưa nóng ghế, ông này đã đứng dậy in certificate rồi hóa ra là thay vì type tiếp cho hết 10p thì Roni lại click Next khi type hết trang đầu tiên của câu truyện thế là in ra nộp luôn chính ra thì không được làm thế nhưng mà kết quả có vẻ kinh hoàng (tầm hơn 100 wpm) nên thầy cho pass luôn mình type bằng laptop của mình chắc cũng chả được tầm đấy (vì type tiếng Anh không quen bằng type tiếng Việt, hơn nữa dấu chấm dấu phẩy cũng bị tính lỗi ) xời, đến bao giờ thì đủ đẳng cấp type 10 ngón perfectly như vợ thầy nhỉ mình toàn type 8 ngón ngón út tay trái bị ruồng bỏ luôn luôn chìa ra ngoài, chứ không type phím nào hết, còn ngón út tay phải thì hình như cũng chả mấy khi dùng.

Mình nộp bài xong mới có 1h. Thế là mò xuống văn phòng của Helga ở hầm K1, ko có ai ở đấy thế là cởi giầy, cho chân lên ghế đọc tạp chí cho sướng, giết thời gian, tí thì ngủ luôn ở đấy nằm ngồi chán chê, lại leo lên cafe xem có ai không. Rồi lại mò lên Library để tìm máy online nhận thấy là cái poll của mình có 100% người vote cho cái choice thứ ba Ngồi Lib đến giờ học tiếng Phần thì đi xuống. Hôm thứ ba có báo với cô Taija là 4 đứa (kể cả mình) sẽ nghỉ hôm nay nhưng cuối cùng thì 3 đứa đều đến học. Negative - Phủ định động từ dễ mà. Sau đấy ngồi chơi game đến giờ thì đi.

Phòng 1001 được reserved để tổ chức event từ 3h30 đến 5h30 chiều hôm đấy. Bàn ghế đã được kê thành hình vòng cung nhìn đẹp có cả hàng ghế VIP dành cho các speakers nữa và mình sẽ ngồi trên đấy với mọi người. 3 người thuộc nhóm traffic (non-speaking) thì đứng ngoài canh cửa. Mọi thứ đã sẵn sàng

Event bắt đầu chậm 10p vì lúc đấy mọi người mới đến đông hơn thực tế là ai cũng nghĩ sẽ chỉ có 1, 2 người đến xem thôi, nhưng có lẽ là marketing khá hiệu quả nên có khoảng 20 người đã tới, trong đó có 3 giáo viên, Matti, Tomas và một thầy nào đó, tạm gọi là mr X - nhìn giống mr Snape mọi người tỏ ra khá interested in cả 3 topic và họ đều không bị thất vọng chút nào

Thực tế, nhóm làm event chỉ reserved phòng trong 2 tiếng, bao gồm cả thời gian chuẩn bị và kết thúc - nên thời gian cho 3 bài thuyết trình được ước tính là mỗi bài từ 15-30 phút. Kết quả là càng nói càng hăng và bài đầu tiên kết thúc sau 30p, bài thứ hai 40p và bài cuối cùng là thời gian còn lại mọi người không chỉ nghe rất chăm chú mà còn đặt rất nhiều câu hỏi với các speaker - đặc biệt là Hezha - speaker cho cả 2 phần đầu tiên. Có thể nói, Event thực sự rất thành công

Chi tiết hơn, bài thuyết trình đầu tiên mang chủ đề Physical Appearance - Health - STAY FIT!. Hilla và Hezha đã thực hiện rất tốt công việc của mình. Giờ mới biết béo-gầy-trung bình cũng có tên gọi khoa học riêng Hezha giải thích về cách ăn uống và tập thể dục thể thao, đi gym... ngoài ra, Joni còn cung cấp cả 1 website tính toán hàm lượng chất dinh dưỡng của các loại thức ăn nữa ^^

Bài thuyết trình thứ hai là về vấn đề tiền bạc Investing - GET RICH!! Joni và Moritz thực hiện phần này không đến nỗi nào nhưng có lẽ Moritz hơi run quá đến đoạn cuối thì Hezha lại xuất hiện để giải thích về cách đầu tư và Joni với website tính toán các khoản tiền đầu tư cũng như lợi nhuận kiếm được sau này. Thật sự rất bổ ích. Mặc dù mình chả hiểu lắm hehe

Cuối cùng cũng đến lượt mình với bài thuyết trình cuối cùng về chủ đề Positive Thinking - FEEL BETTER!!! Hiromi bắt đầu trước với màn chào hỏi rồi Mikko nói về Law of Attraction và bộ phim The Secret (2006). Khi Mikko kết thúc phần nói của mình thì mọi người có vẻ rất đồng tình, ào ào nói đến nỗi quên cả mình đang đứng ở đấy (kiểu mọi người nghĩ mình chỉ là bộ phận technician thôi hay sao ý ko phải speaker ý) thế là đợi mọi người bớt bớt phấn khích đi một tí mình mới bắt đầu được.

Câu hỏi về quả táo và trái đất lại được đặt ra - quay lại với Law of Attraction và The Secret. Sau đó là một số cách để có good mood khi bắt đầu một ngày thực ra mình đã quên khá nhiều thứ mà mình định nói, nhưng thời gian cũng có hạn, nên bỗng nhiên Mikko đòi cho mọi người xem đoạn trailer The Secret trên YouTube khi mà mình đang nói dở ờ được thôi. Nói là trailer thế thôi chứ nó dài 24 phút đang chiếu được dở dang thì Hezha ra hiệu là đã hết giờ rồi thế là Mikko phải vội vội vàng vàng cắt ngay chương trình lại thực ra mà nói thì như thế rất impolite, nhưng lại gợi trí tò mò của mọi người về bộ phim *tại đang xem dở mà bị cắt mà* thế là mr X mới lên tìm mình và hỏi, liệu có thể send cho ông ý bộ phim đó không sure! *but he hasn't showed up again *

Nhưng mà, link down phim The Secret *uploaded trong host của forum VietFin* sẽ xoá đi vào ngày mai - để up phim mới - nên giờ phải tìm chỗ khác để up lại phim này - trong trường hợp mọi người muốn down thực ra là có thể down bằng torrent nhưng ko phải ai cũng có soft và biết dùng torrent nếu có ai muốn down lại phim này thì giơ tay nhé ^^ có ~700MB thôi *link mới sẽ update vào entry phim The Secret sau (nếu up lại) *

Nói đến đây lại muốn "lợn cưới áo mới" một tí chả là đầu tuần vừa down đc 8 cái video clips của Evanescence - đủ 8 singles của cả 2 album Fallen và The Open Door đang sung sướng thì nhận ra, chỉ có 3 files trong số đó là AVI, 5 files còn lại là MKV - Matroska Video File thề là trên đời mình, 20 năm mới thấy file này lần đầu tiên dù công nhận là chất lượng file rất cao *mấy chục MB cơ mà* nhưng mà chỉ bật được bằng VLC thôi, WMP ko chạy được. Thế là mình mới nhớ ra, hồi xưa mình toàn vào website của Evanescence để down thế là lon ton lên đấy.

Website chính thức của Evanescence chủ yếu là Flash, vào mục Video. Bật từng video lên, khi nó load thì click chuột phải vào, properties > sẽ có đường link bắt đầu bằng - đây là một dạng protocol chuyên dùng để play online - vì các browser thông thường ko download được (chỉ down đc từ http://ftp:// thôi). Copy cái link đó vào IDM hoặc FlashGet (download tool) để down mỗi video khoảng 9MB - tổng 8 cái video WMV này là 92.5MB. Sau khi down xong thì mình đã upload tất cả lên Imeem rồi rất muốn hôm nào viết một cái review về Evanescence chỉ sợ trình chưa đủ... ai muốn xem thì vào Imeem của tớ mà xem nhé click blast.

Rồi cuối cùng cũng đến thứ sáu ^^ tuần trước có đặt appointment với y tá trường để kiểm tra sức khoẻ lúc 10h nên phải dậy sớm. Nếu mà ko có cái appointment với cả họp Customer Behavior Study (CBS) thì ở nhà luôn nhưng mà phải đến thôi...

Ra khỏi nhà, ánh nắng mặt trời chào đón mình chói loà. Giống như là vừa mới bước ra từ một nơi tối tăm phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để quen với ánh sáng. Mặt trời ở đây luôn rất chói lọi và bầu trời lúc nào cũng trong xanh. Rất ít mây. Bước đi trên đường băng qua đồi Melluns. Có một con sóc nhỏ thấy mình bước tới, hốt hoảng chạy về phía bậc thang để nấp. Mà mình thì lại đi về phía đó, nó nghe động đến gần thế là vội vội vàng vàng lao sang cái cây gần nhất. Mình dừng lại nhìn, nó thật ngộ, chẳng khác gì đồ chơi. Nhìn nó rất hay, đôi mắt như hai hạt cườm đen tuyền, nếu to hơn một chút có khi còn đẫm lệ nhìn chỉ muốn ôm chầm lấy XDDDD ôi, dễ thương wá àhhh!!!! định bụng hôm nào sẽ mang cái gì đó ăn được ra đây để dụ dỗ nó

Vậy là bắt đầu một ngày cũng không tệ phải không cứ thế bước đi, Like The Wind hát bên tai, nhẹ nhàng, vui vẻ. Cuối cùng cũng đến trường, chậm 3 phút so với 10 giờ đúng thế là đi thẳng xuống phòng y tế luôn. Ở đấy 2 cô y tá đang đợi thế là vào check. Hỏi và trả lời một loạt các câu hỏi từ cảm nhận khi đến Phần Lan đến các vấn đề mà mình lo lắng, có hút thuốc không, có dùng chất kích thích không, quan hệ tình cảm thế nào *đã chuẩn bị tinh thần cho câu "có make love thường xuyên không" rồi may mà cô ý ko hỏi*

Rồi cô ý hỏi đến vấn đề tài chính, bảo là mình có việc làm rồi. Cô ý mới hỏi làm sao mà kiếm được việc dễ như vậy. Câu trả lời là phải biết cách thông thường thì xin việc làm phải qua ba bước: nộp CV trực tiếp (đem đến hoặc gửi bưu điện), rồi gửi email và cuối cùng là gọi điện. Bước cuối cùng là quan trọng nhất, cho người ta thấy mình quan tâm đến mức nào. Thông thường thì rất khó chọn ra được 1 trong số 100 cái CV giống hệt nhau, nên chủ nhân của cái nào tiếp cận nhiều hơn với nhà tuyển dụng thì mới có cơ may được nhận hơn. Mà cũng may là boss nói được tiếng anh

Ngồi nói chuyện như thế với cô y tá suốt 1 tiếng đến 11h thì đi ăn trưa. Trước khi đi, cô ý đưa cho mình địa chỉ liên lạc của cơ sở ý tế gần nhà nhất (Kontula) và kiểm tra blood pressure: 102/66 - perfect height thì là 1m73 wtf??? this is lying.. -.-" weight là 52kg chẹp.

Đi cất đồ vào locker rồi ra cafe, rủ Lauri đi ăn trưa. Đồ ăn hôm nay có nui với súp khỉ gì đấy. Lauri lấy cơm, mình lấy nui. Cả hai đứa đều không còn 5senttia nên trả bằng thẻ, đến lúc ăn thì đồng loạt kêu: This is terrible! I feel like throwing it away! Let's do it! -.-"

Hai thằng chạy ra lấy thêm bánh mỳ về ăn. Cả đĩa thức ăn không đụng thêm miếng nào nữa vì chán quá. Ăn hết rau và uống hết nước thì đem đổ đi. May mà mình đã ăn sáng ở nhà bằng một bát phở ăn liền Vifon rồi *chà đói quá, có khi phải đi nấu một bát * Thế mà không hiểu sao mọi người vẫn ăn được mới tài thằng Ben còn khen ngon. Lưỡi bọn mày là lưỡi lợn à Sau đấy gặp ai cũng đều nói, I'm not thinking positive today. Có thực mới vực được đạo mà

Ngồi nghỉ tí trước khi vào lớp Math. Hôm nay mang laptop đi vì Em Yêu nhờ lấy gold trong Fairy giúp lúc 2h. Nhưng mà hôm nay thì lớp Math có Preliminary Test kiểu ông giáo đưa đề có 5 câu hỏi ra bảo cả lớp làm - Final Exam sẽ như thế. Thế là thấy mọi người chăm chỉ làm, mình cũng chả lôi máy ra được, cũng thử làm. Sai bét lấy cái solution về đọc cũng chả hiểu gì hơn. Kể từ lúc người đầu tiên là Joni ra khỏi lớp thì ông giáo buột miệng "cậu ta không lấy tờ đáp án" cả lũ nghe thấy, thế là lại lũ lượt kéo nhau về lên lấy solution rồi ra khỏi lớp mình ngồi một lúc cố gắng làm không xong thì cũng đi. Ra cafe bật laptop lên onl.

Từ đâu nhảy vào 1 bạn sắp thi để sang Phần Lan bảo là qua 1 anh Thắng nào đấy ở Ngọc Hà - thề là không biết ai tên như thế. Bạn này lại đi qua trung tâm tư vấn Visco rồi - thi ở Visco không hiểu bên ấy làm ăn kiểu gì để "nạn nhân" phải chạy qua trung tâm tư vấn du học Lem Nhem thế này chẳng lẽ tiếng tăm của mình đã vươn xa đến thế rồi sao chẹp. Buồn cười một cái là cái bạn này lại đòi chat voice ô!... ờ, thì voice thử xem. Kết quả là, mấy đứa ngồi đằng xa nhìn về phía mình thấy một thằng dở hơi đang gào thét với cái máy tính bằng một ngôn ngữ quái lạ embarassing quá đi mất

Cuối cùng thì nhóm CBS cũng đến đủ nên ngồi lại bàn bạc với nhau luôn. Có mỗi mình là còn cãi nhau với cái máy tính chưa xong nên bị giục. Đến lúc mình ra họp thì mọi thứ cũng đơn giản, mình được phân công nhiệm vụ là viết phần Introduction cho cái report - giới thiệu về công ty Jardín de Flores lần trước đã thuyết trình. Chẹp. Đến giờ thì mình vẫn thấy mơ hồ thế nào ý, nhưng cứ làm thôi. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Lấy gold cho em xong rồi về luôn. Trên đường về ghé vào chợ K mua cam, kẹo Fazer và bánh ngọt -.-" đồ ăn thì không thấy đâu (tức là thực phẩm ý) toàn mua đồ ăn vặt thôi.

Tối đến ngồi onl. viết blog. lượn vào VFin giải trí. câu bài. đã vươn lên vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng total posts. Gia nhập từ 12 tháng 9 năm 2007. Đến giờ đã có trong tay hơn 400 bài. 1 nửa là tư vấn tích cực. 1 nửa chắc là spam còn lâu mới vươn đến vị trí thứ 11 hay top ten được let it be.

Nói chuyện với Long shita, nghe nó kể chuyện tình yêu cho nghe, lại cười như hai thằng điên. Chốt được một câu thế này để giải thích vì sao mỗi lần "gặp nhau là cười" : "Ông là thằng hề của đời tôi mà " tình hình là bạn Long shita sắp sửa đào ngũ về nước để học RMIT hô hô, sao mình quen lắm RMIT thế

Rồi bỗng nhiên Xẩu nhảy vào, mày ơi, không có lịch âm, quên mất ngày giỗ anh Quân rồi... tao với mày cứ tính lịch dương nhé, 30 nhé... ừhm... cứ thấy mình đang rơi vào một tâm trạng nào đấy, giống như là bị kéo về đằng sau, mọi thứ cứ mờ dần đi, chỉ muốn nằm xuống ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi, không cãi vã, không tranh luận, không đòi hỏi, không mong muốn. chỉ cần được yên. và ngủ ngoan. cho đến khi trời sáng.