April 23, 2008
Wednesday, April 23, 2008 4:21:00 PM
Mấy buổi chiều bước trên đường về nhà, tự nhiên có cảm giác quen quen. Giống như những ngày cuối đông ở Hà Nội. Ở Helsinki thì trời đang từ xuân chuyển sang hè rồi dù trời vẫn còn lành lạnh. Nhưng đủ ấm để không phải cài áo khoác nữa, cứ thế mở ra đón gió vào
tự nhiên thấy vui vui như sắp đến tết rồi…
Mùa xuân ở Helsinki không hiện ra một cách rõ ràng mà hoá thân vào hình ảnh của cây cỏ và thiên nhiên. Các chồi cây đang dần hé nở, có những nụ e ấp, có những lá đang trở mình chuẩn bị xoè rộng ra. Mỗi vệ đường đang xanh dần lên với những đốm lá nhỏ chen nhau mọc. Bầu trời trong xanh và rộng rãi. Sáng từ rất sớm và tối rất muộn. Mấy ngày này chả còn biết mặt trời mọc từ mấy giờ, chỉ biết là đến 9h tối vẫn thấy đằng xa một dải màu đẹp hơn cầu vồng phủ lên vầng mây cuối ngày. Gió thổi nhẹ nhàng và mát mẻ, không còn cái lạnh buốt âm độ cách đây bốn tháng nữa. Chim chóc xuất hiện ngày càng nhiều, bay lượn khắp nơi và tự tin đi bộ cả trên đường
chả sợ gì ai cả. Rất là confident nhé ^^
Mọi thứ xung quanh đang dần tốt đẹp hơn, mỗi ngày. Hãy cứ nghĩ như thế đi ^^ think positively. Chà, ngày mai là đến event rồi
đến giờ vẫn chưa vạch ra rõ ràng là mình sẽ nói về cái gì và trong bao lâu
nhưng mà thấy phấn khích, cười đùa vui vẻ, như là mình đang tin, mình sẽ làm được vậy ^^ *niềm tin mù quáng
*
Sáng nay đặt đồng hồ báo thức đến ba lần. 6h31-6h41-6h51. Cả ba lần chuông kêu đều vươn tay ra tắt ngay
thế là ngủ nướng đến 7h15. Nhưng chả đủ. Hôm qua thức đến 1h sáng. Để máy down Death Note – The Last Name và Andrea Corr – Ten Feet High (2007). Nhìn thấy 100% T^T thật là thích…
Đến trường lúc 8h05. Mua một cốc café nhạt toẹt kiểu Phần Lan để cố gắng đánh thức mình dậy. Hopefully
dạo này toàn là hy vọng hão huyền
Giống như là bữa trưa thấy pan cake thì gắp 3 miếng rồi đến lúc tính tiền bị chém thêm 80sent
nhục như con trùng trục. chẹp. Thấy chưa, sống bằng hy vọng khổ lắm
nhưng mà, mình đang tuyên truyền lối sống positive cơ mà
cho nên đành phải nói là bữa trưa €1.85 cũng không tệ lắm
dù mình hài lòng với €1.05 hơn ![]()
Tutorial hôm nay không chuẩn bị gì hết luôn
lúc Hiromi truyền tờ giấy để mọi người ghi sources vào cho recorder thì mình chuyển thẳng sang DingDing luôn
may mà hôm nay không có tiết mục “mọi người đọc các sources mà mình đã research nhé”
không thì mất mặt lắm
hehe. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra
dậy sớm, không ăn sáng, uống café. Hậu quả là bụng mình gầm lên như được mùa
tiếng kêu vừa to vừa rõ vừa lâu, hai đứa ngồi bên cạnh cười như đúng rồi +.+ cảm giác như cả phòng đều nghe thấy ý. Embarassing không chịu được ![]()
Dù sao thì hôm nay cũng chỉ có cái đó là không ổn lắm thôi
mọi thứ đều tốt đẹp. hehe, hay là tại vì mình nghĩ thế thôi
whatever
keep going like that, man.
Tutorial xong thì bàn bạc tí về event của ngày mai. Hài một cái là mai làm rồi mà đến hôm nay vẫn chưa có poster quảng cáo gì hết
và đã đến lúc cần nhân tài xuất hiện
ăn trưa xong, mình lên thư viện làm vội vàng một cái poster chỉ ghi đủ thông tin rồi in ra trước khi xuống họp nhóm Customer Behavior Study. Sơ qua CBS một tí – đây là bài report cuối cùng của semester này, mọi người viết cùng nhau. Chắc cũng không dễ dàng gì nhưng đành cố gắng thôi
và mình lại là logbook keeper
dù chả phải group leader gì cả. Lát nữa hy vọng không quên làm để post vào blackboard.
Họp CBS xong thì gặp Hezha, đưa cho boss xem thử bản poster này – nhưng boss lại có một cái khác rồi, đẹp hơn, long lanh hơn, chuyên nghiệp hơn
ôi, xấu hổ quá
đã thế mình lại còn nhầm room nữa chứ
suýt nữa thì ngày mai đứng một mình. Hai đứa mày mò một lúc để in cái poster ra. In cả tờ rơi nữa. Rồi kéo nhau đi dán khắp trường, xuống Infodesk mượn băng dính miễn phí
rồi đi spam từ tầng 1 lên tầng 5
gặp ai quen thì đưa tờ rơi. 25 tờ không đủ, đi in thêm 25 tờ nữa
tổng cộng hình như có đến 52 cái poster dán ở khắp nơi và 50 tờ rơi được phân phát ở bàn bán vé party hôm nay của Talko cũng như office của Helga. Cái bạn bán vé thấy mình đến thì mắt sáng như sao nhưng mà mình không mua thì bạn ý kiểu thất vọng nhìn rất là tội
khổ quá, sắp out of budget rồi
cả nhà thông cảm.
Đi spam xong thì xuống Helga office để lấy áo đồng phục miễn phí cho tutor - một cái áo phông trắng sau lưng có dòng chữ “Trust me. I know what I am doing”
yeah, but I dont know why I am doing this
về nhà vứt máy giặt rồi
làm sao biết được là áo mới đến đâu ![]()
Trong khi mình đang ngồi trong phòng gõ mấy dòng này thì đâu đó ở Suomenlinna, hàng trăm người đang mặc những bộ coverall – áo liền quần - màu mè phát sợ party điên cuồng
những ai không ở đây không biết, chứ hội học sinh của các trường phát triển rất mạnh ^^ mỗi trường đều có một bộ đồng phục cover all với màu đặc trưng. Và những party như thế này là cơ hội để mọi người khoe áo xống của mình
có bao nhiêu cái patches được gắn lên đó. Mỗi patch kiếm được từ một buổi party do đoàn trường tổ chức
và mình đã từng thấy trên báo một chú mặc bộ coverall kín đặc patches đến nỗi phải gắn số patches mới lên một cái áo choàng
he’s king, yeah! ![]()
Nhưng mình thì không đăng ký bộ coverall đó – nó có giá €20 cơ
và phải đăng ký từ tháng hai. Lúc đấy thì mình đã kịp nhận ra nguy cơ tài chính rồi
rất tiếc, hehe. Làm tutor thì không nhất thiết phải có bộ coverall đó, chỉ cần mặc cái gì để người ta nhận ra mình là tutor là được rồi
mem thường cũng mua được coverall mà. Nhưng không mua được cái áo “Trust me” đâu
![]()
Đến đây thì mới nhớ ra, đến giờ này thì mình gần như chắc chắn sẽ làm tutor cho khoá mùa thu này rồi
hôm thứ hai phải bỏ lecture của thầy Matti về Customer Behavior Study để đi họp Tutor - chuẩn bị cho kỳ thi Entrance Exam sắp được tổ chức ở trường vào thứ hai tuần sau, 28/4/2008. Đến hôm đó mọi người sẽ thấy bạn Đức mặc cái áo trắng quần xanh đi đi lại lại ở lobby dụ dỗ các thí sinh
hoho, không hiểu sao hình như cái lần mình đến thi chả thấy ma tutor nào cả
hay là mình không nhớ, tại vì có ai đến giúp mình đâu
lúc đấy cũng chả cần giúp ^^ hôm đấy được anh Tân đưa đến trường và dẫn đi ăn luôn mà
hy vọng là giờ đến lượt mình có thể giúp được ai đó ^^ bỗng nhiên nhớ đến một bộ phim nổi tiếng đầy ý nghĩa mang tên Pay it forward từ lâu rồi – Khi bạn nhận được sự giúp đỡ từ ai đó, hãy giúp đỡ những người khác để trả ơn cho người đã giúp đỡ bạn
cứ thế, cứ thế, người được giúp ngày càng nhiều và phong trào này đã trở thành một hiện tượng ở Mỹ. Dù sao phim cũng cũ rồi nên chắc các em 9x không biết đâu nhỉ ![]()
^^ Giờ thì nói về rắc rối một tí cho nó có màu sắc
các bạn đọc blog thường xuyên chắc nhớ cái vụ Residence Permit của tớ
từ hồi đấy đến giờ vẫn chưa có trả lời của cô dạy môn Law, cũng không có thời gian để đến tìm gặp cô trước khi thi hết môn Data Processing được – consulting hour của cô ý trùng giờ môn DP
mà hai tuần nữa mình mới thi xong. Đến giờ thì vẫn chưa biết vì sao không set permanent address ở nhà này được. Nhưng nảy sinh vấn đề là, hồi chị Hiền đi đổi address cho mình thì lại đổi cả post number luôn, thế là thư từ của mình bị chuyển về địa chỉ trường hết
và mình nhận được email của trường báo ra Infodesk để nhận – kèm một cái warn là phải đi đổi post number ngay, không được để thư gửi đến trường nữa. Chẹp. Đã báo lại với chị Hiền rồi, hy vọng chị ý đã đổi để mình còn trả lời ![]()
Trong số những thư bị gửi về địa chỉ trường có thư của Nordea mời ra nhận thẻ Visa card - gửi từ 8/4 -.-“ tức thật, làm mình đợi mốc cả ra
hôm đấy học xong về sớm luôn để đi lấy card. Chỗ mà mình làm card không nhận đưa tiền luôn nên phải đến một cái Cash Service để nạp tiền vào tài khoản. Và hôm nay đã nạp tiền xong
từ giờ giao dịch hy vọng là sẽ dễ dàng hơn. Một tháng nữa sẽ rời Helsinki để đi làm cả mùa hè, đến lúc đó vẫn cần tiền để sống cho đến khi được nhận tháng lương đầu tiên.
Mà tớ đã kể cho cả nhà là tớ được nhận vào làm chỗ hái dâu ở Turenki chưa
ôi, dạo này đãng trí quá +.+ chả nhớ gì cả. Đại loại là sau một thời gian gửi application thì gửi email cho người ta mà vẫn không thấy trả lời thì phải gọi điện
thế là sau khi gọi điện, mình đã được nhận
sau đó gửi email tiếp để hỏi chi tiết hơn về lương lậu và các thứ. Cũng xác định ngày bắt đầu và kết thúc rồi - sẽ lên Turenki bằng train vào chiều 19/5 và về Hel vào 20/8 để tham gia tutor cho orientation days khoá mùa thu. Suốt 3 tháng sẽ ở apartment tại chỗ làm việc, giá thuê rất rẻ - €10/tuần. Ăn uống tự túc - nên chắc sẽ đi mua gạo vác lên +.+ ôi... nghĩ đến đã thấy thảm. Nhưng chắc sẽ được ở chung với Em Yêu
nên không có gì phải phàn nàn cả. hoho. ![]()
Chẹp, còn gì nữa không nhỉ
thế thôi nhỉ. Bài này lúc đầu type bằng Word là hai trang *ai không tin thì copy về xem thử đi* nhưng đang type thì Word lại bị lỗi unicode - type có dấu bị đẩy ra - nên copy lên compose blog để viết nốt. Căn bản bỗng nhiên dạo này mạng hay bị rớt, nên muốn cẩn thận một tí
đề phòng bụp một cái bay mất một tiếng đồng hồ "chăm chỉ" của mình thì tội lắm
hy vọng các bạn enjoy bài này
Chẹp chẹp. Bận rộn quá
tự nhiên đến tháng cuối cùng này lại lắm việc thế, cái day runner của mình ghi chi chít
nhìn màu mè rất bắt mắt
hẹ hẹ, nhưng mà vẫn chả muốn học tí nào
mình là sinh viên cơ mà, phải không nào
oh yeah!







