My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

April 17, 2008

April 17, 2008 magnify

Tuần trước viết ít, lại toàn bài ngắn nên có bạn than thở là vào đọc blog bị hẫng thể theo nguyện vọng của các bạn, từ giờ lại làm mấy bài dài nữa cho vui cửa vui nhà, kéo cái scroll nhỏ lại tí ^^

Thực ra cũng muốn làm một bài dài kinh khủng lắm (một tuần mới viết cơ mà), nhưng mà may cho các bạn (nào ko thích đọc) là tớ đã quên đi hết mấy chuyện của những ngày khác rồi trí nhớ ngắn hạn, thông cảm ^^ sau đây là một số thông tin chính của tuần qua.

Hồi mới sang đây, ngày 11 tháng 1 mình phải chạy đi chạy lại để làm được cái travel card đặng còn đi metro không sợ công an tóm lúc đấy chưa có residence permit nên phải mua giá vé người lớn, uất ức lắm may mà bây giờ cuối cùng cũng được cấp. Hôm 11/4 vừa rồi là cái thẻ bị hết hạn, nó chuyển sang đèn vàng chả là mỗi lần vào bến metro thì mình chìa cái travel card ra, máy sẽ hiện đèn xanh-vàng-đỏ để cho biết là thẻ có hiệu lực không. Mình thì chả biết dùng thêm được mấy ngày, hôm đấy lại là thứ sáu nên phải đợi đến thứ hai mới đem giấy tờ đi làm thẻ mới được.

Đến sáng thứ hai dậy, ra ngoài đi học. Chìa thẻ vào máy nó báo đèn đỏ một phát làm giật cả mình dm, hôm nay mà bỗng nhiên có inspectors đi kiểm tra vé thì chắc toi quá, phải nộp phạt €80 chứ ít gì, tháng này không hiểu sao tự dưng kiểm tra nhiều lắm thế nhưng mà vẫn cứ leo lên metro, nhất quyết không xì €2 ra mua vé lẻ. Thế là vừa ngồi vừa thấy lo lo. Cứ mỗi lần tàu vào bến là lại ngỏng cổ lên nhìn xem có dấu hiệu nào của inspectors không. Càng lúc càng thấy không yên tâm, thế là quyết định xuống tàu trước khi vào đến thành phố. Xuống ở bến Kalasatama, rồi đi bộ về phía trạm Tram ở Sörnäinen. Đi mãi đi mãi, thực ra là chả xa lắm, tầm 1km là cùng. Hôm đấy trời nắng nhưng mà gió thì vô cùng lại còn phải leo dốc. Lên đến đầu dốc đã nhìn thấy cái Tram 7B đang trờ tới thế là vội vội vàng vàng chạy băng qua đường. Đến cái Tram stop gần nhất may mà kịp, và trên Tram cũng ko có inspector nào hết. Đến trường an toàn.

Ăn trưa xong cầm giấy tờ chạy ra YTV office gần đấy (cũng tầm 1km) để làm travel card mới. Nhưng mà có một điều uất ức nữa là thế này, thẻ cũ của mình là thẻ sử dụng S.S.Nr tạm thời - được cấp cho mình chỉ để làm travel card - ko có giá trị sử dụng nào khác. Nhưng bây giờ mình đã có S.S.Nr đàng hoàng rồi, nên không dùng cái thẻ cũ nữa. Phải làm hẳn một cái thẻ mới tinh, và phí làm thẻ là €9 nữa T.T giết người!... lần này được mua vé tháng với giá sinh viên, chỉ có €20 thôi T^T thật là sung sướng... nhắm đến tầm này tháng sau là mình học xong ở Helsinki rồi nên chỉ nạp tiền một tháng.

Nói đến đây mới nhớ là chưa thông báo cho các bạn biết, tớ đã được nhận vào làm việc hái dâu ở Turenki rồi - một thành phố nhỏ cách Helsinki 96km về phía Bắc (gần Hameenlinna). Tớ sẽ làm cả mùa hè ở đó cùng vợ tớ không biết có được ở chung apartment không đang xin. Nghe nói là bọn tớ sẽ được boss cung cấp chỗ ở - kiểu phòng ngủ tập thể, 4 người/phòng - nên đang tìm thêm hai người nữa để ở cùng. Dù sao thì người quen vẫn đáng tin cậy hơn. *đã đưa application cho Fiona và chị Vân rồi không biết hai người này có đc nhận không mà nếu ở chung 3 nữ 1 nam thì có được không hay chính mình lại là đứa bị đuổi ra ngoài *

Chẹp, nói chung là công việc hứa hẹn tiền lương kha khá (chuyện, làm full time liền 3 tháng mà) dù khá vất vả. bác Chuẩn thì vẫn dẻo miệng nói là sẽ tìm việc cho mình ở chợ rau, lương cao hơn mà đến giờ thì vẫn chả thấy động tĩnh gì. xác định sắp xếp hành lý đi là vừa. lát nữa phải gửi mail lại cho boss để hỏi rõ về các chi tiết cần biết. chẹp. nhiêu khê ra phết. Chỉ hy vọng là kiếm được tiền đủ sống cho nửa năm sắp tới. Đỡ phải tiêu tiền nhà khi mà đồng Euro đang tăng giá nhân tiện nói luôn, hiện tại 1 euro bằng khoảng 25.500 vnđ. mà mình cần 6000 eur để chứng minh tài chính, sau khi nhân lên thì được con số là khoảng 153triệu vnđ. Có nghĩa là, số tiền mình có trong ngân hàng VIB ở VN không đủ để chứng minh tài chính vào năm tới +.+ hôm vừa rồi đã gọi về nhà để nhờ mama hỏi xem mình có bắt buộc phải quay về để làm thủ tục tăng hạn mức tín dụng cho cái tài khoản chết tiệt kia không nếu có thì chắc sẽ về vào Noel, vì cần chứng minh vào đầu năm. Chứ hè này thì chắc chắn là không về rồi...

Sáng nay có chạy lên bưu điện để hỏi về "lá thư" mà mình gửi khi mới sang đây, tức là 4 tháng trước, đến giờ ở nhà vẫn chưa nhận được. Trong "bức thư" ấy là cái vé máy bay giá 700$ mà mình ngu dại gửi thường chứ không gửi bảo đảm, nên đến giờ không biết nó đang lưu lạc phương trời nào. Cái chú ở bưu điện thì bảo, bình thường gửi thư chỉ mất hai tuần là đến nơi... nhưng xem ra đấy là thời gian của việc gửi thư bảo đảm ... haizzz... chết mất thôi, ném mười triệu ra cửa sổ như thế đấy... trong khi bây giờ thì đang cần tiền chết đi được. Ví chỉ còn khoảng €400. Đủ sống nốt tháng này và có lẽ là nửa tháng sau -.-" giờ không uống sữa và mua geisha nữa để tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Bạn rủ đi chơi bắn súng Lazer ở Megazone cũng không đi vì vé €8/người - đủ ăn trưa một tuần

Thực ra, hôm thứ hai đến lớp mentoring, cô Heikkila có giới thiệu một số thông tin bổ ích, như là các course phụ ngoài trường, cũng như đi học mùa hè miễn phí - học ở trường khác thì được nhà trường này thanh toán học phí nhưng mà tiếc là ở thời điểm hiện tại, mình cần tiền hơn dù thực tế là mình muốn đi học mấy course kia lắm kể tên ra có hai cái mà mình hứng thú nhất là khoá Marketing Yourself - học ở Malmi, vào buổi tối, học hai tuần từ 19 đến 30 tháng 5. Trong khi semester này sẽ kết thúc vào 16/5 - mình định lên Turenki làm việc luôn, làm sớm được chứng nào hay chừng ấy, nên có lẽ sẽ không học course này vào tháng 5, mà là tháng 10. Course thứ hai là Art Management ở một trường ĐH nào đó - đây là một summer course, vào khoảng tháng 8. Nội dung bao gồm các loại kỹ năng và kiến thức cơ bản về Art Management - trong đó đặc biệt quan trọng là phần Xin Tài Trợ cho chương trình mà mình muốn tổ chức trời ơi! mình cần học cái course đó kinh khủng luôn nó là lối thoát cho lời nguyền 4 năm tổ chức event mà chưa kiếm được cái sponsorship nào của mình

Lại nói đến chuyện vụ event của nhóm mình bị bể vì không tìm được tài trợ, một ý tưởng khác được đưa ra để thay thế, nhằm cứu vãn tình hình, đó là tổ chức ba buổi lecture về ba nội dung: Investment - how to make money, Fitness - how to keep body healthy and attractive và Positive Thinking. Mọi người đã được phân công nhiệm vụ và mình thì vào nhóm Positive Thinking. Cho nên, thứ năm tuần sau, 24/5, bạn Đức sẽ lên giảng về môn Lạc Quan Học ở phòng hội thảo nhỏ, nằm bên cạnh Auditorium và cầu thang gỗ - khu vực lobby trường. Bạn nào hứng thú thì đến nghe và cổ vũ nhé Material hiện tại các bạn có thể download ở entry 11 Aprill dưới kia với bộ phim The Secret (2006) ^^ sau khi xem xong phim này thì bạn nhận ra mình sống lạc quan đến thế nào và hạn chế viết mấy thứ lảm nhảm tiêu cực hơn nữa - dù những cái cần thiết như vụ travel card thì vẫn cần nói ra để các bạn đi sau có kinh nghiệm

Event của nhóm mình là vậy, còn các nhóm khác thì có ý tưởng xuất sắc hơn nhiều. Điển hình như nhóm của Elio - họ tổ chức 1 gallery trưng bày ảnh chụp trường và sinh viên trường. Ảnh chụp rất đẹp, từ hai máy Canon của Ilari và Alex. Không chỉ trưng bày ảnh ở lobby mà nhóm này còn xin được chiếu quảng cáo trên cả projector lớn của trường nữa. Hơn hết, ý nghĩa của gallery còn lớn hơn thế - những bức ảnh này có thể sẽ được sử dụng để quảng bá hình ảnh của trường có một giáo viên đã đến nói chuyện với nhóm, không biết có làm thật không ôi, thật là thích khi mà ý tưởng của mình trở nên hữu dụng *make a wish *

Hôm qua, nhóm còn lại cũng đã bắt đầu event của họ với nội dung là quyên góp quần áo làm từ thiện. Họ thực hiện event trong hai ngày, ngày đầu tiên hầu như chỉ có mục đích là advertising khi mà tờ rơi và poster dán trên tường là không đủ. Mọi người chỉ biết là có event này khi nhìn thấy nhóm đó xếp bàn ghế ngồi ở lobby và bật projector với thông báo "quyên góp quần áo - hôm nay và ngày mai". Kết quả là, ngày thứ nhất gần như không có gì, vì rất ít người biết. Nhưng đến ngày thứ hai, số lượng quần áo được quyên góp nhiều đến đáng kinh ngạc buổi sáng đến vẫn chỉ có một hai túi nhỏ, sau bữa trưa đến cuối buổi chiều thì tổng cộng là năm túi cực lớn thành công có thể nói là bất ngờ vào phút chót và việc còn lại chỉ là vận chuyển đống quần áo kia đến ...đâu đó làm từ thiện *hài nhất là có người quyên góp cả một bộ quần áo mới tinh mua ở Marimekko +.+ có lẽ là vì không đúng size mà không trả lại được nên đem cho luôn giá mà mình cũng giàu như thế*

^^ entry này cũng chưa dài lắm nhỉ, nhưng mà cũng sắp hết rồi nói chuyện hôm nay ^^ à, suýt quên, hôm thứ hai có school nurse đến thăm lớp và giới thiệu về phòng y tế của trường, nằm ở tầng dưới của nhà ăn bên phía SLK building. Mỗi người được phát một bộ giấy, để điền các thông tin sức khoẻ vào 3 trang, lười quá, để từ thứ hai đến giờ chưa làm. Mà phải nộp trong tuần này + không làm việc vào weekend nên chắc chắn ngày mai phải mang đến nộp chẹp, mình mấy hôm nay thật chả muốn làm bất cứ việc gì hết ý. Lười đến mức còn không muốn viết blog cơ mà thực ra là hôm qua có mở compose đến ba lần rồi nhưng cũng toàn cancel hết. Trưa nay ngồi trong lớp Data Processing online như đúng rồi. Vào blog Nhã Nam ghi tên ba quyển sách muốn mua khi về nước. Bỗng nhiên lại thèm được đọc sách như hồi ở nhà. Những quyển sách của em đưa...

Học xong ra hành lang chillout với mấy đứa của event team kia, tự nhiên thấy mình lại đang lãng phí thời gian - theo một cách nào đó - khủng khiếp. Nhưng thực tế là mình cũng chẳng có nhiều việc phải làm đến thế chỉ có research cho tutorial, research cho event lecture, điền health check form... thế thôi mà thực ra là nếu mà làm thì cũng ngốn cả đống thời gian chứ ít à. Nhưng ngày nào về nhà cũng chỉ bám lấy cái máy mà nghe nhạc, online, chát chít thôi. Hôm nay Tytti bảo, ngày mai ở lại họp nhóm cho Customer Behavior Study - bài report cuối cùng của semester 1. Bỗng nhiên thấy, cuối cùng cũng có việc để mà làm...

^^ hôm nay lại có kiểm tra, verb test kiểm tra các cách chia động từ theo nhóm và các ngôi ^^ hehe, phức tạp phết, nhưng mình nhớ gần hết thật là giỏi, nhưng cuối cùng thì làm cũng chả được perfect tự nhiên ngu dại vạch 1 nét ngang ở chữ L thế là biến nó thành chữ T thôi rồi lượm ơi, chắc mất 0,5 điểm rồi chẹp. German thì gần như mình đã từ bỏ rồi, chỉ cố nốt một tháng để lấy 6 credits thôi, chứ Finnish thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngôn ngữ cần thiết mà. Chỉ sợ là nếu không học tử tế một tí thì cũng sẽ bị drop lại như German thì toi T.T càng ngày mọi thứ càng phức tạp và có nhiều thứ để nhớ hơn T^T cố lên, chiaki!

Tuần sau không có lớp german nào hết là lá la la. thứ hai có thể sẽ được interview làm tutor cho khoá mùa thu ^^ ngoài mình ra còn có Lauri và Roni cũng interested in hôm rồi, mở Facebook ra thấy có testimonial của Em Yêu viết that's so sweet, honey híhí. Bạn Linh Shining cũng vừa tặng một cái testi ở 360 ^^ đọc mà sướng hết cả người cảm ơn bạn Linh nhiều lắm ế! ^^

hehe, cuối tuần này Em Yêu lại lên rồi lovely weekend Yêu Em!

PS: hôm qua đọc blast của em trc khi đi ngủ ngủ ngon lắm.

Pix: Em Yêu đang bóc trứng chim cút luộc cho mình ăn =))