April 07, 2008
Monday, April 7, 2008 9:13:00 PM
Xới xong đến bát cơm thứ tư thì dừng lại tự hỏi, bát thứ mấy rồi nhỉ?
Hôm nay đi học về, xào 1/4 bó cải thảo và xào lại thịt bò xào xả từ ...đêm qua
hừ, đang ngủ thì ông già xông vào phòng gọi mình ra uống rượu
lần thứ mấy rồi không biết. sáng nay còn presentation cơ
may mà mình kiên quyết ngủ
nhất quyết ko uống rượu để giữ đầu óc tỉnh táo ![]()
Presentation của bọn tớ á?
nói chung là tốt. Kéo chuột xuống dưới mà xem kết quả
còn bây giờ tớ thao thao bất tuyệt về mấy ngày trước đã ![]()
Kể từ hôm thứ sáu post cái bài dưới kia và cái poll chọn 1 trong 2 logo
đã có 19 bình chọn và chiến thắng sít sao thuộc về logo B ^^ diễn biến của cuộc bình chọn cực kỳ gay cấn
sáng thứ bảy ngủ dậy thì thấy 3-3. Ăn sáng xong thì là 4-4
đi tắm rồi quay lại là 5-4. Cứ thế, cứ thế tỉ số bám đuổi nhau 5-5, 6-6, 7-7, 8-8
mãi đến khi hai bên đạt được số 9 rồi thì chỉ còn chờ vote cuối cùng vào tối chủ nhật
trước khi ra quyết định cuối cùng. Và đêm đó, B có lượt vote cuối cùng, ấn định chiến thắng gian nan trước logo A với con số 10 tròn trĩnh ![]()
^^ Weekend diễn ra khá suôn sẻ và đúng kế hoạch
đấy là in thử bản handout lần thứ hai vào thứ sáu và ưng ý. Thứ bảy viết memo cho tutorial close 3.2/open 4.1 ^^ đến lúc viết xong thì cũng đã 6h hơn, nên không đi chợ. Để chủ nhật lên trung tâm đi chợ một thể
và theo lịch thì chủ nhật là ngồi nghĩ xem mình sẽ nói gì trong phần presentation của mình ^^ Threats (Risks). Nói là Threats thế thôi, chứ đặt cái này cuối cùng, thì mình đành phải include cả solution vào
thành ra mình là đứa nói nhiều nhất trong cả nhóm. Mà cũng có vẻ mình hợp với cái vai trò đi sau về chốt này lắm ![]()
Cả ngày ngồi chơi bời, online, ăn uống, xem phim. Tự nhiên có người bấm chuông cửa. Mình ra xem thì thấy hai người Phần Lan. Họ chào mình bằng... tiếng Việt
lúc đầu kiểu tưởng đến tìm ai, tìm họ hàng hay kiểu gì đấy +.+ ... vì họ biết nói tiếng Việt...
rất là confused, họ hỏi mình có nói đc tiếng Việt không
mình trả lời bằng tiếng Anh
và hoá ra, hai người này là thành viên của một tổ chức theo Đạo gì gì đó
*mình ko phân biệt được các loại đạo của nước khác* và đến để ... đại loại là quảng cáo
như ở nhà mình thì hay dùng từ "tiếp thị" ![]()
Những người này đã đến đây nhiều lần rồi, có mấy cái tờ rơi với sách báo mà họ để lại, vứt lung tung trong nhà. Cũng có lần anh Hưng là người ra mở cửa, hỏi có phải họ đi truyền đạo không, thì nói là không
mà khổ, mấy cái kiểu này thì có khác gì truyền đạo đâu
mình kiểu đứng nghe mười mấy hai mươi phút như thằng ngơ ngác nghe người ta nói tiếng Việt không thua gì người Việt... xa xứ
chốt lại là, mình hỏi, thế các bạn muốn tôi nói tiếng Việt hơn hay là nói tiếng Anh hơn
English is better, ok! Tớ là tớ không tin vào thần thánh ma quỷ gì cả, nên tớ ko theo đạo, kể cả đạo phật
nhé. Cho nên các ấy chỉ mất thời gian thôi
nghe xong, họ bảo là sẽ còn trở lại
và thông báo là cuối tháng sau có 1 buổi "giảng đạo" ở đâu đó
mời mọi người đến dự
lúc sau, đang ăn trưa thì anh Hưng về, hỏi "ông già có theo đạo ko?" "không!"
ok!
Đem chuyện này kể cho Em Yêu nghe, thì Em Yêu không ngạc nhiên là có mấy người đấy
hình như họ có mặt ở khắp nơi
tổ chức quốc tế hẳn hoi cơ, thảo nào mà họ nói tiếng Việt tốt lắm
cứ như đã ở VN lâu thật là lâu, mới nói đc khá là sõi như vậy. Thú thật là cực kỳ bất ngờ. Xin thề là ông bà nào xa VN lâu rồi mà tự nhiên gặp đc người nói tiếng Việt như thế thì sẽ cắm đầu chạy theo ngay
chúa dạy toàn những điều đẹp đẽ
Chúa Cha với chả Chúa Con
ts
Đại loại là ngày chủ nhật bị shock mỗi chuyện đấy thôi, rồi vào facebook lấy gold cho fairy của Em
rồi vào blog đổi Blast. Em vẫn đang ở Đức, giờ thì đang ở thành phố nhỏ Mannheim, nằm đâu đó gần Stuttgart (nhớ mang máng là vậy). Thật là đáng ghen tị
chẹp. thế mà cứ than chán với đòi về cơ
tiêu những 185 eur cho cái vụ du lịch này. khiếp. trong khi ngân sách thì chỉ còn khoảng 3 lần chỗ đấy ![]()
Mình cũng chả hơn gì
hix hix...
Và, trước khi đi ngủ
đặt 3 cái báo thức (maximum alert)
để chắc chắn là mình dậy đúng giờ
sáng nay, giống như thứ tư tuần trước, sau khi cái báo thức đầu tiên kêu, thì tỉnh dậy, nhưng cố gắng lắm mới ra khỏi chăn được
chứ không từ bỏ cái giường được
khi cái báo thức thứ hai kêu thì mới giật mình tỉnh giấc
tắt báo thức cuối rồi đi đánh răng rửa mặt ![]()
Xong là ăn sáng bằng 2 cái Donut sôcôla và uống nước quả. Bật máy một chút. Trong bài presentation, có 1 mục ghi là chấm cả điểm outfit (trang phục), nên hôm nay quyết định mặc suits đến trường ![]()
Mở tủ, lôi quần âu, áo sơ mi và áo vest ra. Cố gắng một hồi cũng ép mình chui vào được bộ com lê vét sờ tông +.+ quần thì khá thoải mái, nhưng áo thì ... chẹp. Nhưng sẽ ổn thôi. Chưa quen ý mà. Sau này *hy vọng là* còn phải mặc bộ này hàng ngày cơ
cho nên, sao không thử mặc một lần trong đời nhỉ
ra khỏi nhà không quên mang theo găng tay hở ngón và đi giày da (thay vì giày thể thao như mọi khi).
Trời mùa xuân khá mát mẻ, hơi u ám
có ít mưa lất phất trên đầu, thấy đủ ấm, vì mặc áo len ngoài áo sơ mi nữa. À, cũng còn phải vén tóc ra sau tai nữa cơ cho nó gọn gàng
gió thổi tóc bay
thích thú, bước đi tự tin như doanh nhân thứ thiệt
ù giê!
Phải cái đau chân +.+ these shoes aren't for walking...
haizzz. Đúng kiểu, đi giày da mặc áo vest thì bước ra khỏi cửa hoặc là lái ôtô hoặc là ngồi taxi chứ đâu đi metro như mình
hix. Cuối cùng cũng đến trường an toàn. Xách laptop mỏi tay.
Presentation bắt đầu lúc 10h15. Nhóm mình thuyết trình thứ tư, là nhóm cuối cùng trước bữa trưa. Hôm thứ sáu Tanya đòi meeting 1 tiếng trước khi vào lớp. Chủ nhật thì Tytti cũng email đòi thế. Nên mình đành đồng ý. Thế là để đến trường trước 9h. Phải ra khỏi nhà từ 8h. Và phải dậy từ 7h
haizzz... đầu tuần, not bad, hah?
4 đứa kéo nhau vào phòng máy tính ở tầng 1. Ngồi rehearse cùng nhau và chỉnh sửa slides lần cuối. Mình upload file lên Blackboard rồi in handouts. Handouts của nhóm mình một mặt là 6 cái slides - còn mặt kia là tên nhóm, tên công ty và tên thành viên *Click avatar for real size*
hehe. Nhìn rất ổn.
Tối qua lúc ngồi viết mấy dòng cho phần mình định nói, thì tự nhiên thấy nervous là lạ... Không hiểu vì lý do gì, bt thì mình rất tự tin. chẹp. trong tất cả các mail, mình đều động viên mọi người là mọi người làm việc rất tốt, mọi thứ sẽ ổn..v....v.. nhưng có vẻ chính mình cũng chưa tin chắc chắn 100% là mọi thứ sẽ ổn >.< không được! chính mình mà không tin thì còn ai tin nữa đây! phải cố lên! Aja Aja!
Khi mọi sự chuẩn bị đã xong, nhấc điện thoại gọi Em, giọng còn ngái ngủ
uh, bên đấy còn sớm. Báo là sẽ tắt máy khi vào lớp. Sẽ bật lại sau. Be Professional. Không căng thẳng nữa. Lên tầng 3. Đi thang máy
chứ ko đi bộ đâu
especially with these shoes.
Không chỉ có mình mặc suits hôm nay
mấy đứa nữa như Cayan, Lauri, Hezha, Joni... cũng ít nhất là mang áo vest đi. Bọn con gái cũng có mấy đứa mặc kiểu formal hơn
uh, có lẽ mình nên tiếp thu ý kiến của Lauri, không nên mặc too formal, chỉ cần áo vest là đủ rồi, cho những dịp thế này. Ahk... inside the house, this suit is killing me +.+
Vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Đặt hết handouts lên trên, mọi người tự lấy. Mang theo laptop. Để nếu cần sẽ làm màn hình dự bị. Cẩn thận không là thừa. Mặc dù trường hợp này là thừa
anyway, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Trước khi đến lượt group của mình lên, quay sang gọi mọi người, đưa tay lên miệng, kéo hai mép sang hai bên
Be Smile! ^^ Everything's gonna be OK!
And the time had come
mình lên đặt laptop nhờ cái bàn của Elio ngồi. Lôi Slides ra. Ai cần thì chỉnh. Nhưng lại chạy lại phía máy desktop để mở Slides - cái này mới nối với Projector chứ
thế là mình và Tuomas đứng phía bên phải, Tanya và Tytti đứng bên trái (mà lẽ ra là ngược lại)
whatever's fine! let's start ![]()
À, đấy, hôm nay mang máy ảnh theo cơ
nhưng cuối cùng thì ra khỏi nhà mới nhớ ra không mang chân máy nên ko record group presentation video để vứt lên photobucket được
mà vào lớp cũng quên camera dưới locker luôn
nghỉ luôn vụ chụp ảnh. Sau đấy thì cũng chả nhớ đến nữa. Thế là không có cái ảnh nào hết. Lúc đầu muốn chụp với Slides, với group và với cái handout nữa
thôi, viết xong chịu khó printscreen, làm cái image cho các bạn hình dung ra tờ handout của tớ làm nó trông như thế nào
*chứ in ra đen trắng cũng chả màu mè như thế đâu*
Back to our presentation
mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Tytti và Tanya nói khá trôi chảy mà không cần cầm giấy nhiều - ngại nhất là cái kiểu thuyết trình như đọc đấy
may mà mọi người đều khá thuộc bài
mình cũng nói không tồi, dù nói xong thì vẫn thấy là thiếu 1, 2 details
anyway, không ảnh hưởng big picture là được ![]()
Sau khi group đầu tiên thuyết trình xong thì mình là người đầu tiên giơ tay đặt câu hỏi
thế là các group sau, càng ngày càng có nhiều người ask questions
may mà mình cũng nhắc trước mọi người là sẽ có thời gian để "bị hỏi" và "trả lời" ^^ hầu hết các câu hỏi đều không quá shock, trừ 1 câu
"thế liệu khách hàng đặt hoa đem đến Rovaniemi thì sao?"
bựa! và câu trả lời cho vấn đề này somehow thay đổi chút ít cái group evaluation sau đó ![]()
Nhóm mình xong xuôi thì nghỉ trưa. Cất laptop và áo vest vào locker. Đi ăn. Mấy ngày này không thấy cái chị kia nữa, toàn phải chọn hoặc là sữa hoặc là nước quả chứ không được uống cả hai như khi chị ý đứng thu tiền
dù sao thì cơm trưa cũng không tệ *suýt quên ghi thống kê chi tiêu của hôm nay, dù chỉ có 1eur 5sent* ![]()
Mọi người ăn xong sớm và đi sớm chứ không ngồi lại nói chuyện như mọi khi. Mình ở lại ăn cho hết đĩa. Đang định chén nốt 2 chú khoai tây thì sực nhớ ra, nhìn đồng hồ thấy còn có 5p
thế là vội vàng ra khỏi canteen. Ra đến cafeteria mới nhớ ra là đồng hồ ở điện thoại di động mình bao giờ cũng sớm 5p
mk... anyway, lên lớp luôn cho sớm. chẹp. Ăn nhanh quá nên dạ dày hơi khó chịu. May mà present xong rồi ![]()
Quay lại lớp nghe nốt 4 nhóm cuối. Mấy người vào muộn nên phải đợi. Rồi cuối cùng 4 nhóm còn lại cũng làm xong. Mọi người hỏi rất nhiều nên mãi đến 1h30 mới xong hết. Và sau đây là tiết mục Vote
(lại vote) tức là, 8 nhóm viết tên nhóm mình lên bảng. Từng nhóm một, lần lượt lên vote 3 phiếu cho team xuất sắc nhất, 2 cho thứ nhì và 1 cho thứ ba. Tổng cộng 33 người là 198 phiếu tất cả.
Thực tế là mình không nghĩ đến chuyện thắng thua nhiều, nhưng khi nhìn kết quả vote cứ xuất hiện trước mắt thì tham vọng cũng nổi lên
rất tiếc là cuối cùng lại không phải là đội đạt giải nhất
group mình được 25 phiếu, đứng thứ 5 trong 8 group ^^ at least, we aren't the last one. Team đạt giải nhất là của Hezha, Katia, Joni và Yulia - được 44 phiếu - và Tomas có quà cho mỗi người
hình như là xiên nướng thịt tiện lợi (rút gọn lại được - nhìn như cây côn) ![]()
Mọi người trong nhóm mình cũng rất thoải mái, không ai cay cú ăn thua gì hết
thật tuyệt khi làm việc trong một nhóm mà không có ai là excellent student cả ^^ group spirit rất cao!
2h, lẽ ra mình phải đến lớp German, nhưng mọi người quyết định ngồi lại làm group evaluation cùng nhau để mai nộp, nên mình ở lại, type ngay trên laptop của mình. Nửa tiếng sau thì 1 trang evaluation cũng xong
Tuomas nhanh chân chạy lên lớp từ 15p trước. Mình thì xong xuôi mới đủng đỉnh lấy giấy tờ lên tầng 6. Càng ngày càng chán German kinh khủng +.+ không phải 6 credits thì mình cũng bỏ rồi.
Hôm nay cũng không học thêm được gì nhiều. Mình vẫn chưa làm distance assignment, ông thầy bảo làm rồi mail cho ổng
có cần làm không nhỉ. hừ... á !!!
Finnish 2 ngày mai có bài tập về nhà
á á á, hừ hừ, giờ muộn rồi
viết lại lên stick memo thôi
sáng dậy làm ![]()
hehe, 2nd blog of the day
actually, giờ đã chuyển sang ngày mùng 8 rồi
kệ, chả đổi title. Cứ để thế
... ơ dài thật
lười edit emoticon quá
...
*đã có ai dám đếm tớ dùng bao nhiêu emo trong các entry có tag [finlandiary] chưa
*
PS1: thấy bạn Cư để status ở Y!M là "Funny how my favourite shirt smells more like u than me"
bỗng nhiên nhớ đến 1 cái áo sơmi màu xanh da trời kẻ sọc...
PS2: Lúc nãy quyết định cài Firefox, không phải là vì chán IE, mà là FF chỉ để dành riêng cho Em Yêu thôi ^^ remember password mà không cần sign out. hehe.
Thanks for reading this
I'd be happy to answer any questions ![]()
PS3 (
last one, i promise): Hôm rồi quyết định thay đổi một chút, không đi về nhà bằng đường mọi khi, mà leo lên đồi Mellun gió thổi lồng lộng. Cao. Rất cao
Nhìn thấy một con sóc con
hay cực. Thế là có cảm hứng viết cái about me: "Đứng một mình trên đồi Mellun lộng gió, có con sóc nhỏ chạy lon ton"
trước đấy thì vì Em Yêu đi Đức nên có cái "Như cơn gió cuối mùa còn sót lại, chẳng như ai ngơ ngác đến bao giờ"
hôm nay thì thấy muốn chơi hơn là học nên viết "Water flows like me and wind flows like me" ^^ lovely!







