April 01, 2008
Tuesday, April 1, 2008 7:17:00 PM
Entry này sẽ ngắn
tự hứa với lòng mình như vậy ![]()
*để xem 1.4 thì thế nào ![]()
Dạo này hay nghịck ngợm bên facebook, dính vào 2 thứ, 1 là Fairy và 2 là Fluff Friends. Như mọi khi là bật máy lên, sign in vào Y!M đầu tiên. đọc off. check mail. rồi click vào blog. bây giờ thêm tiết mục click blast để vào facebook nữa ![]()
Hôm qua có lecture về Law in Finnish Company của cô Satu Pitkanen. Hồi đầu năm đăng ký lớp International Law của cô này mà thấy giờ học bắt đầu từ 8h nên nghỉ
nhân tiện đang vướng vụ residence address nên lên hỏi cô ý *giờ thì giải quyết xong rồi*, nhưng cô ý bảo thứ năm lên văn phòng cô ý nói chuyện sau
mình có data processing vào buổi đó - review 1st exam & excel - có lẽ nên đi +.+ làm sao giờ...
Business Mission Group is going well ^^ mình phải đến lớp German nên ko họp cùng mọi người được nhưng slides vẫn được làm xong phần nháp. Kiểu ở lớp German chữa bài kiểm tra hôm trước, mình copy đáp án xong hết thì chạy xuống chỉ kịp finish cái slides cho các bạn
hình như mình là đứa giỏi PPT nhất trong nhóm
nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ có photoshop và hoàn thiện Slides để thứ hai tuần sau thuyết trình
hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. buổi họp sau là vào ngày mai - sau tutorial.
Hôm nay là thứ ba. Vẫn nhớ mai là thứ tư. mai có tutorial và nếu Katia không đến, mình sẽ làm recorder. hờ hờ. đỡ phải discuss. nhưng mà sẽ phải căng tay ra mà nghe xem mọi người nói cái gì, ghi chép lại rồi phải làm memo để post lên Discussion Board.
Tuần trước bị dính bão tuyết không đến tutorial được nên hôm nay phải ở lại trường làm absence memo để không bị mark zero -.-" cái discussion board dở hơi không post được dù mình đã làm xong. thế là mail hỏi thầy Matti. chẹp. ngồi thư viện từ 4h30 đến 6h30 mà cũng chả làm được cái gì ra hồn ngoài in 2 cái memo, làm ab.memo và lượn lờ ngắm nghía mạng mẽo.
Hôm nay ở lớp Data Processing thì làm cái Powerpoint Assignment - due vào chủ nhật này. Phát hiện ra PPT của máy mình không có mấy cái templates trong máy trường
thế là phải làm mẫu cái PPT ở máy trường trước rồi copy vào laptop về nhà làm. Lát nữa sẽ làm!
*hy vọng là ko quên* bực 1 cái là ko save templates được
haizzzzz... cũng ko có cách nào để add templates
go online thì nhiều quá, chả biết chọn cái nào, chẳng lẽ down tất
hâm à! Thôi, cứ để đấy. Vẫn chưa master được PPT
lại còn Excel nữa chứ. Chẹp.
Finnish 2 bắt đầu buổi đầu tiên hôm nay. Lớp có thêm 3 sinh viên mới. 1 là chị Vân - đã thi đỗ level test để vào học cùng
2 là bạn Ksenia (hình như thế) lúc đầu vào orientation days cùng mình sau chuyển credit để học lớp khác. Và cuối cùng là 1 bạn từ Bungari, Alexandra. Tất cả đều biết nói cái gì đó bằng tiếng Phần
thấy vui vui. có không khí học hành ![]()
Cô Taija trả bài kiểm tra lớp 1
mình làm được 41.5/50 cho bài grammar. 8/9 cho bài writing. 17.75 cho word test (vocabulary) và đi học đầy đủ (participation 20/20). Điểm cuối cùng là Course Point & Grade = 87.25/100 ~> 4/5.
Nói chuyện với Ben, nhóc này có cả kho phim trong laptop. Bọn TQ đúng là lũ vi phạm bản quyền gớm nhất TG
xem phim online. down phim bét nhè. cái gì cũng có. biết tiếng Trung sướng bỏ xừ
mà, nó có cả 200 Pound Beauty nữa chứ
mỗi tội là ko có sub
nói chung là hôm nay mang laptop đi định exchange mấy cái movies với nó, nhưng nhìn bó tay quá
nghỉ!
Hiromi nói là muốn move out - thuê nhà sống cùng Fiona. Chọn 1 cái ở Vantaa - hơi bị xa. Được cái giá rẻ. €321 - 2 phòng ngủ - share bếp/wc - giống phòng của bạn Ngân ở Valkeakoski. Mình thì recommend Kumpula nhưng có vẻ bạn ý ko thik vì là 1 phòng ngủ - "there's no privacy"
OK! Nếu là mình thì mình sẽ chọn cái đó - €256 không phải quá đắt - nhất là lại gần trường ~ 3km. Đi bộ được thì sẽ không cần mua vé tháng nữa
... hết tháng 3 rồi -.-" sắp lại phải đi mua vé tháng rồi...
Hè đến, định sẽ đi làm việc ở Turenki ~100km phía bắc Helsinki - đi hái dâu - lương ko tệ. Chỉ không biết sẽ làm cực khổ đến đâu. Em Yêu bảo tìm thêm 2 người nữa rủ đi làm cùng để có thể ở chung 1 apartment. Hôm nay có hỏi Fiona với Ben rồi nhưng ko đứa nào trả lời +.+ chắc phải hỏi lại lần nữa.
À hà hà... giờ mới nhớ. Thứ năm này là Cruise
gần như chắc chắn là lớp Math vào thứ sáu sẽ vắng tanh
mình thì đang kêu gọi mấy đứa không đi cruise đừng đến trường hôm đấy
để mình có cớ ở nhà, hoho. kể cả mình ko đến mà có đứa nào đến thì bọn nó cũng sẽ nói "the others are on the cruise"
hoho, ai check có tên mình trong cruise list chứ
nhỉ
ở nhà thôi. Mà cũng coi như là trả thù ông thầy
tuần trước Math chính ra là được nghỉ, nhưng ổng không chịu update schedule - nên cả lớp không biết, cứ đến trường mà chả để làm gì rồi đi về (thực tế là rất nhiều group họp business mission hôm đấy
)
nói tóm lại là thứ sáu này bùng! thế thôi.
Sau Easter và weekend
nghỉ nhiệt tình quá, giờ mất hết tinh thần đi học
mai tutorial rồi mà giờ vẫn còn ngồi chơi. Khiếp nhất là đang kiểu "điếc không sợ súng"
cóc không sợ trời mưa
mai mà phải discuss thì biết nói cái gì bây giờ?
ôi jào, sợ gì
mình giúp thằng Ben nhiều nhiều rồi
chắc nó sẽ ko bắt mình nói gì đâu
*nhiều khả năng là thằng này sẽ gọi tên mình đầu tiên ý
that bastard!*
Thế các bạn thấy cái bài này đã đủ ngắn chưa
nếu chưa thì nhớ ở đây vẫn là 1.4 nhé ![]()
PS1
hôm qua đi qua ga trung tâm thấy có sạp bán hoa quả, mua thử 1 hộp rapsberry và blueberry về ăn
taste doesnt good... nhìn cũng chả có cảm tình, chỉ có mùi thơm thôi, chứ vị thì khó ăn thế nào ý +.+ không hiểu sao lúc làm ra nước thì lại ngon thế
haizzzz... giờ không biết nên làm gì với hai cái hộp berry đây.. mua những €5.8 cơ +.+ tiếc tiền quá...
PS2: tháng 3 tiêu ~€510.







