March 29
Saturday, March 29, 2008 9:26:00 AM
^^ Nhanh tay viết mấy thứ vừa xảy ra những ngày qua. Không viết là quên, hẳn nhiên là thế. Và mình đã quên đi kha khá rồi. hự hự. đừng ai bắt tớ phải nhớ điều gì nhé ![]()
Thứ năm nhận được Social Security Number từ Helsingin Maistratti. Thế là có thể đi mua được vé tháng giảm giá và làm những việc khác. Nhưng có 1 chuyện xảy ra, đấy là bác Chuẩn kể, ngày xưa bác Tiến nhập hộ khẩu vào đây và bị phạt €3,000 -.-" mình ko hiểu đầu đuôi chuyện là thế nào, lý do phạt ra sao, nhưng khi đăng ký số An ninh Xã hội, mình đã ghi permanent address là ở đây rồi
nên bây giờ bác Chuẩn phải gấp rút đi xin rút hộ khẩu của mình ra, hộ khẩu của mình phải đặt ở trường. Chỉ để số posti ở đây thôi. Đấy là chuyện thứ nhất.
Thứ năm đến trường học Data Processing, đang ở trong lớp thì đọc Blackboard thấy thông báo cô Taija bị ốm nên lớp Finnish 2 được nghỉ. Lớp chuyển sang phòng 2004 - hy vọng không có bạn nào vừa ko đọc đc thông báo, vừa không biết là chuyển phòng học
đứng đấy đợi nửa tiếng thì khổ *mà mình biết một người
*
Cũng trong lớp Data Processing, thầy giảng Power Point không thèm nghe
mãi đến khi thầy nhắc về Typing Test sắp tới và mở Typing Master ra làm mẫu thì cả lớp rào rào mở ra theo, tập đánh máy
mình phát hiện ra là mình chỉ đánh được 6 ngón
mà vẫn còn sai be bét. Khổ cái là đánh tiếng việt quen mất rồi, chuyển sang tiếng anh cứ bị lỗi double letter (kiểu type 2 lần để nó nhảy về tiếng anh
) với cả, cái bàn phím Phần Lan chuối ở chỗ là có mấy cái dấu chấm, phẩy, ngoặc kép nằm ở vị trí hoàn toàn khác
nên mình type lỗi loạn hết cả lên. haizzzzzz...
Quên nói cái này, thấy thằng Ben (tên thật là Ding Zi Chong - người TQ) mang laptop đi, thế là hỏi nó dùng cái gì để chuyển ký tự latinh thành chữ TQ. Nó kiểu hiểu nhầm ý mình ý, thế là lôi cái google translate ra
gõ vào đấy để chuyển. Mình thử gõ tên mình (ko dấu) vào, ai ngờ nó ra đúng tên mình thật *hồi bé, ở nhà có 1 quyển sổ chữ Hán, đã tra tên từ lâu rồi, đến giờ vẫn còn nhớ* Lạ ở chỗ
tên mình viết không dấu thì có thể là bất cứ từ nào, mà lại còn tra từ tiếng Anh sang tiếng Trung mới tởm chứ
thế tại sao nó lại đúng, thật vô lý
Anyway, lúc tra thử cả họ cả tên ra thì mới thấy là cái google translate ko phải là thánh, sai be bét thôi. Mình phải nói nghĩa tên đệm mình ra, Ben với Fiona mới tìm được đúng từ
*đây là chữ viết tay của tớ đấy ạ* ![]()

Tối về mail cho mấy đứa cùng nhóm Business Mission Presentation để họp nhóm vào 11h sáng thứ sáu trước giờ Toán. 2 đứa reply là ok. đứa cuối cùng mình phải gọi ở MSN thì cũng ok. Đi ngủ. chờ đến thứ sáu...
Sáng dậy, để 8h dậy còn ăn sáng mà cuối cùng thì vẫn là vật vã 1 tiếng mới ra khỏi giường được. chả có thời gian ăn. đến trường còn họp. ts bọn nó 2 đứa đến muộn. họp xong thì thấy thực sự là chả rút ra được cái gì nhưng mà quan trọng là đã xác định được lịch họp cho mấy ngày tiếp theo - còn 10 ngày nữa là Presentation rồi. Mình không phải group leader nhưng hiện giờ đang viết log book cho nhóm. chẹp. cho điểm cao lại bảo thiên vị
biết làm sao giờ...
Họp xong thấy còn nửa tiếng nữa mới vào lớp nên đi ăn trưa. Hôm nay có món Ratatouille
nó hoàn toàn không giống trong phim tí nào. Anyway, ăn thử thấy cũng được. Chua chua. Lạ lạ. Không có chị kia đứng thu tiền nên ko dám lấy 2 cốc nước. Rót 1 hộp sữa ra mới biết nó là sữa chua +.+ không uống nổi, làm nửa cốc rồi đành bỏ đi. dạo này mình bỏ mứa bữa trưa hơi bị nhiều...
Ăn xong lò dò lên lớp toán, cuối cùng thì đợi nửa tiếng ko thấy giáo viên đâu
mọi người kéo nhau về. Mình ngồi buôn chuyện ở cafeteria với mọi người 1 lúc rồi cuối cùng thì nhớ ra 2 việc chưa làm: 1 là lên văn phòng học sinh hỏi về việc hộ khẩu, 2 là đi lập tài khoản ngân hàng. Cayan cho ngay 1 câu, hôm nay là thứ sáu, ngân hàng mở đến 2h chiều thôi. Nhìn đồng hồ đã là 1h30 -.-"
Thực tế là mình đã đến Nordea mấy lần rồi mà vẫn chưa làm được. Và mỗi lần mình đến làm ở một nơi khác nhau
lần đầu tiên nghĩ đến việc này và quyết định xông vào ngân hàng
là sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi ở Malmi. Buồn cười 1 cái là lập tài khoản cần hộ chiếu - nhưng mình vừa vứt hộ chiếu vào Sở Nhập Cảnh trước đấy 10p
thế là lóc cóc đi về. Lần thứ hai là đã có hộ chiếu trở lại, kèm giấy phép định cư. Lên Nordea ở Kontula, lần này người tiếp mình nói tiếng Anh khá hơn rất nhiều, nhưng lại hỏi đến Social Security Number
mình thì apply tuần trước - nên bảo là thứ năm sẽ có, nên người ta nói rằng, thực sự là không cần thiết phải có SSNr., nhưng nên có, và bây giờ lập cũng được thôi, nhưng sau này vẫn phải đổi số SSNr. vào
mình nghĩ 1 lúc, đợi thêm vài ngày cũng không sao. Thế là đi về tập hai
Đúng như lời hẹn thì cái SSNr. đến vào chiều thứ năm thật. Thế là thứ sáu mang cả passport, SSNr, và giấy nhập học của trường đi
*may mà Giulio bảo không thì thiếu cái này là phải về nhà tập 3 đấy
*
Đi tàu từ trường về ga trung tâm rồi đi bộ lên trụ sở Nordea ở trung tâm. Người tiếp mình là một chú rất hay
làm việc cũng nhanh và hiệu quả ^^ được khuyến mãi một con lợn con có in chữ Nordea trên lưng
thế là tài khoản đã được lập xong. lập cả net bank nữa - sau này chỉ cần lên mạng là có thể thực hiện giao dịch được
còn cả một việc này nữa ^^ chả là thẻ Nordea bình thường có màu xanh đậm. Nhưng có vài người thẻ có màu xanh lá cây, nên mình hỏi liệu có làm thẻ có màu khác được ko, thì câu trả lời là có - và có thể in ảnh lên được chứ không chỉ là màu
muốn làm thẻ có ảnh, chỉ cần order là được ^^ bây giờ cứ lấy thẻ bình thường trước đã
thẻ in ảnh sau này làm sau
*quên hỏi là làm thẻ mới có mất tiền không* ![]()
Lúc về tạt vào chợ S mua súp lơ và bánh croissant. Tại vì không mang túi đi chợ hay balô nên ko nhét được nhiều, mua thế thôi. Đi về và chờ đến lúc Em Yêu gọi. Em bảo sẽ đi xe bus chuyến 7h05 tối lên đây. Uhm. Đợi.
Đang onl thì chị Mỹ Anh nhảy vào buzz, hỏi có rảnh thì sang giúp chị chuyển nhà
chị ý chuyển lên 1 cái nhà HOAS nhưng không phải thuê trực tiếp. Mà là có đứa thuê nhà đó, nhưng nó chuyển sang ở cùng bạn, đến tháng 5 mới hết hợp đồng nên cho thuê lại để gỡ vốn. Chị ý trả €200 cho cái nhà đó, ở tầng 1, phòng hơi bé nhưng đủ tiện nghi. Share chung bếp và wc với hai đứa khác. Vậy là được rồi. Chẹp. Vấn đề nhà ở của Helsinki là như vậy đó. Bao giờ cũng đắt hơn các nơi khác. Mình được ở chỗ rẻ là đã sướng lắm rồi
hahaha
*nhưng mà vẫn cứ thèm move out sống riêng cơ
*
Chuyện cuối cùng
chẹp. Tối qua chuẩn bị đi ngủ thì bạn Long Shita nhảy vào chat chit
nói toàn chuyện học hành của bạn ý ở Nga
cực kỳ vô đối - tớ thề là chuyện của bạn ý hay hơn cái blog của tớ gấp mấy lần
nhưng bạn ý nhất quyết không viết
thật là đáng tiếc, hehe. Và một điều cực kỳ tuyệt vời
mà bạn Long shita offer cho tớ đấy là link down full albums của Amethystium
XDDDDDDDDDD trời ơi, sướng muốn chết zậy đớ
thế là thức đêm thức hôm cố gắng nghe hết chuyện của bạn ý đến khi down xong thì "ông ơi, nốt chuyện này thôi nhé, sắp down xong rồi"
bạn ý là cả 1 kho chuyện (có khi còn dài hơn mấy cái blog của tớ, THỀ!!!)
Hehe
giờ thì down xong rồi nhưng chưa có thời gian up lại, chịu khó chờ mấy ngày nhé ^^ sớm thôi
hahaha







