My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 26, 2008

March 26, 2008 magnify

Lần đầu tiên nếm mùi bão tuyết thực sự ở Helsinki.

Sáng nay tỉnh dậy vén rèm cửa sổ ra như mọi khi thì thấy có cả 1 trận bão tuyết ào ào ở ngoài đó. +.+ ngán ngẩm dậy - 7h kém - hôm nay là thứ tư - có tutorial lúc 8h30. Đánh răng rửa mặt xong mặc quần áo thật ấm, quàng khăn và đội mũ rồi mới dám ra ngoài. Lấy một quả táo đỏ bỏ vào balô.

Bước ra khỏi chung cư. Bước chân đầu tiên ngập lún trong tuyết nghe sụp 1 cái. Tuyết rơi phải dày đến 10cm. Bước đi cực kỳ vất vả. Như là bước trên 1 sa mạc ngập cát trắng xoá nhưng dễ tan. Cảm thấy tất dưới chân bắt đầu bị ẩm. Bên dưới là vậy, còn trên đầu là hàng ngàn, hàng triệu những bông tuyết đang bay tứ tung vô định. Từ trên trôi xuống hoặc từ dưới bay lên. Tạt bên phải, tạt bên trái, đánh phía trước, thổi phía sau. Thật chẳng khác gì một cái tủ đá pha máy giặt mà mình vừa là thịt vừa là quần áo nằm ở bên trong. Hứng chịu.

Mũ che phần trên mặt, khăn che miệng và cổ. Bước đi vất vả, thi thoảng lại phải nhìn lên để đỡ bước nhầm vào một chỗ có nhiều tuyết hơn. Cố gắng bước vào những bước đi của ai đó để lại trên tuyết nhưng cũng không khá khẩm hơn. Mãi mới mò được đến bến để bắt tàu tới trường.

Bão to thế này, không muốn đứng ngoài trời đợi tram ở Sörnäinen nên quyết định ngồi đến Rautatientori rồi bắt train lên trường. Lên đến Rautatientori, Lauri gọi, bảo là đang bị delay train nên chắc sẽ đến trường muộn, nhờ mình báo hộ mọi người. Buồn cười 1 cái là sau đấy thì chính mình lại là người bị muộn nhất. Nó khổ thế này này:

Xem xét bảng giờ tàu chạy 1 lúc. Chọn đường ray số 1. 8h20 lẽ ra phải có tàu đến. Đợi 5p sau mới thấy ló dạng. Mọi người ào ào leo lên tàu tránh tuyết. Mình cũng lên ngồi, chờ lát nữa tàu sẽ chạy. Hy vọng vẫn kịp đến trường.

Ngồi trên tàu đó chắc phải hơn 15p mà vẫn chưa thấy chạy. Thế rồi sau một lúc lâu thật là lâu, có thông báo gì đó trên loa và... mọi người kéo nhau ra khỏi tàu T.T thế có nghĩa là cái tàu này sẽ không chạy đành phải lên 1 tàu khác ở đường ray số 2. Đã bị muộn.

Leo lên tàu thứ hai và tiếp tục ngồi đợi. Quyết định lấy táo ra ăn. Gặm hết quả táo vẫn chưa thấy cửa đóng lại. Một lúc sau thì thấy đọc lịch trình, vậy là nó sắp chuyển bánh rồi, tốt quá. Và đoàn tàu chuyển bánh thật. Nhưng sau 3 giây. Chạy được đâu như 5m. Thì phanh gấp. Và một giọng nói từ loa phát thanh. Mình nghĩ nội dung đại loại là thế này "We are facing some problems, please wait a moment" Ừ thì đợi.

5p sau. Giọng nói lại vang lên "We cant fix the problem. So please get out of this train and take the train on track numbẻr 3" Thế là chuyển tàu. Mò sang đến tàu thứ ba thì đã là 9h hơn. Đã muộn nửa tiếng. Không hy vọng gì. Closing Statement chỉ có một tiếng rưỡi - mình đến nơi thì mọi người cũng đang discuss được 1 nửa rồi.

Quả nhiên là thế. Sau khi vào được trong trường, cất áo khoác, khăn quàng, mũ mão, găng tay vào locker thì mò đến cửa lớp. Cửa khóa như mọi khi. Đứng ngoài nghĩ, đã đến muộn thì chớ, có lẽ tốt nhất là không nên gõ cửa, sẽ ảnh hưởng mạch discuss của mọi người. Thế là cứ đứng đấy, giờ hai ngón tay lên cửa sổ kiểu xem có ai để ý thấy mình ở ngoài không - cứ thế bày trò với 2 ngón tay như kiểu kịch rối trẻ con

Mãi chả thấy ai quan tâm thế là quyết định xuống cafeteria ăn sáng. Mua 1 cái bánh ngọt và 1 cốc kakao. Vừa ăn vừa đọc báo rất nhàn hạ chờ mọi người discuss xong rồi xuống cafeteria thì hỏi han. 10h, mọi người xuống. Mình ngồi nói chuyện với 3 Ben, Fiona và Hiromi một lúc thì cũng lên lớp tham gia cùng mọi người vào opening statement. Hôm nay tutorial có 2 giáo viên khác tới "dự giờ" ^^ chủ đề tiếp tục là Entrepreneurship... haizzzzzzzzzzz. Mình sẽ phải viết 1 cái absence memo để không bị dính con zero can tội not attending sáng nay. Chẹp. Đến bao giờ thì mới có Memo của Closing để copy bây giờ

Tutorial xong, mọi người nói một chút về Event. Vẫn chưa tìm được tài trợ. 40 công ty đã từ chối. Mới có 4 thí sinh đăng ký. Talent Show đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Moritz tỏ ra rất chán nản. Hezha thì bảo, vẫn còn 1 cách, đó là quán bar cho thuê địa điểm gợi ý rằng nếu không thể trả tiền thuê thì sẽ cho thuê miễn phí - nhưng sau đó mọi người phải đến đó làm không lương một thời gian trừ nợ +.+ bọn này khôn khiếp! Chẳng thà đóng €30 mỗi người... Tại sao suốt 4 năm trời chưa bao giờ mình tìm được sponsor cho chương trình nào hết thế này

Kiếp nạn Financing giống như một lời nguyền rủa +.+ không thể hoá giải.

.......

Ăn trưa. Mình chọn phải một thứ soup kỳ kỳ. Chấm với bánh mỳ có vẻ được chứ ăn với cơm thì không hợp. Thấy khó ăn. Đã chọn line của chị Cool+Cheap rồi thế mà vẫn phải pay €2.3 ngu phí vì tội chọn soup đắt tiền +.+ haizzzzzzz.

Cơm trưa xong quay lại cafeteria ngồi nói chuyện với Cayan và Roni về môn German và ông thầy ngu xuẩn. Một lúc sau thì Lauri tham gia. Rồi cả anh bạn người Na Uy trong lớp nữa. Bọn con gái Nga thì ngồi ở một bàn khác ôn bài kiểu rất chăm chỉ còn mình thì:

"Are you ready for the test?" "Nooo!!!" "Have you done the assignment?" "I DONT do it"

Đang nghĩ đến chuyện quit lớp German vào kỳ sau nếu không có gì tiến bộ hơn được... Học hai thứ tiếng cùng lúc đã khó rồi, mà lại còn gặp phải giáo viên bựa thế này thì làm sao tiếp tục được 3 tháng trời, học xong nhận ra mình chả nói năng viết lách được câu nào cho tử tế ngoài chào hỏi. Trong khi Finnish thì đang lên như được mùa. Ms.Taija Rockssssssss!

Sau hai tiếng vật vã ở cafeteria thì mò lên lớp German làm mid-term test o_O what the heck is this... đề là kiểu dịch 17 câu tiếng anh sang tiếng Đức trong số hơn 20 câu được cho... -.-" tiếp tục ngồi vật vã trong lớp để làm cho xong nhưng chắc chắn là 20 câu mình dịch chỉ có một nửa là accepted fail rồi. Chả nghĩ nữa haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nộp cho xong rồi về -.-" xuống tầng 1 lấy đồ rồi về, nhớ ra hôm nay phải trả quyển sách tiếng Đức lại thư viện nên lại lóc cóc mò lên tầng 3. Thấy Lauri ở đấy nên đến hỏi xem có giúp mình tìm summer job được không. Hôm rồi nghe nói Fazer có tuyển summer job nhưng hình như đã hết hạn đăng ký từ 20.2 rồi -.-" thế là Lauri mò vào mol.fi để tìm việc khác cho mình.

Sau một hồi lần mò tìm kiếm thì thấy một việc kiểu cleaning ở sol.fi. Thấy cũng ổn ổn nên register thử xem sao. Đến lúc xong xuôi thì nhìn lên đã thấy 4h30. Đi về. Trên đường về thì đi tìm bưu điện để gửi application đi hái dâu (gửi hai cái ở hai nơi khác nhau để dự phòng). Nhưng không hiểu cái Posti ở Trung tâm nó nằm ở đâu T.T *bây giờ thì nhớ ra nó nằm ở đâu rồi - cách ga khoảng 500m thì phải* Vì lúc đấy không thấy nên quyết định về luôn.

Đang ngồi metro về thì lại nghĩ, hay là vào Kontula xem Posti có mở không, nhân tiện đi chợ S luôn. Thế là xuống ở Kontula. 5h hơn, Posti vẫn làm việc. Bước vào, tiếp mình là 1 bác đứng tuổi. "Puhutko Englantia? (Do you speak English?)" bác ý kiểu nở một nụ cười rất chi là "trúng tủ" rồi nói "Ok"

Có một điều cực kỳ vô lý ở Phần Lan đấy là giá ... giấy ở đây rất đắt đắt ngoài sức tưởng tượng của mình. Có tin được không khi mà mình mua 2 cái phong bì thư khổ A4, thì giá mỗi cái là €2.5 O_o could you believe that? Phong bì trắng không thôi mà làm gì mà đắt như thế, chẳng lẽ chống thấm, chống cháy hay sao hai cái tem, mỗi cái 10 senttia. Thế là để gửi 2 tờ giấy A4 -.-" mình đã phải trả những €5.2 ... thật **(*%#&#% haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Vào chợ S mua đồ, tự nhiên vào rồi lại thấy chả biết nên mua gì. Lượn lờ lượn lờ, lấy 1 hộp nước quả €0.79. Rồi quay lại quầy rau mua cải thảo. €4.15/kg. Rồi ra trả tiền.

Thấy thèm thèm pizza và popcorn nên lượn vào chợ K luôn. Vào rồi mới nhận ra chợ K ở Kontula là chợ cực lớn nhìn khác hẳn cái chợ "làng" ở Mellunmäki chỗ mình hehe. Mà cải thảo cũng rẻ hơn chợ S T.T có €3.9/kg thì phải. hix hix. Chạy sang chỗ bán nước quả cũng thấy €0.79 (trong khi ở Mellunmäki là €0.80) thế là hoá ra mình vào chợ S mất công lại tốn tiền

Nhưng ở chợ K này lại không tìm thấy popcorn, còn pizza thì đắt >.< không hiểu sao... thế là mua mỗi bánh Donut và một túi khoai chiên đông lạnh, về bỏ lò vi sóng là ăn được.

Trên đường về, lại cúi gằm xuống mà đi, dù trời đã bớt tuyết đi rất nhiều, suýt quên chào anh đá tảng, quay lại nhìn thấy mặt anh bị tuyết phủ gần kín giống kiểu đang bôi kem cạo râu. hoho.

Về đến nhà. Lại vắng tanh T.T hôm nay là thứ tư, chắc bác Chuẩn đang ở bên nhà Hồng con sauna và ăn phở. Tuần trước vì bận report nên mình không đi - chắc ổng tưởng mình không thích nên không rủ nữa rồi huhuhuhuhu

Xào cải thảo ăn một mình. Ăn vừa bụng, định đến đêm ăn tiếp món khác. Thế là ngồi đến tận giờ. Mới 11h, mắt hơi zíp zíp =.=! không biết có nên làm bánh mỳ ăn không *vì cái hạn sử dụng là ngày mai rồi *

Đã down xong Enchanted và PS I Love You. Định cuối tuần em lên sẽ xem cùng nhau. Nhưng PS là bản quay trộm trong rạp, chất lượng vớ vẩn, với lại tìm mãi mà cũng không thấy sub nản ơi là nản... không biết ở nhà có DVD chưa để nhờ ai mang sang giùm... bạn nào có bản đẹp + sub thì send tớ với biết ơn lắm lắm lắm ý!!!!!!!!!!!

+.+ thôi, có khi đi ăn gì đây. Onl vui vẻ nhé hehe.

PS1: Hôm qua lại thức đến 3h sáng để xem hoạt hình 7 Viên Ngọc Rồng XDDDDDD thật là Excited!!! Không thể rời mắt khỏi màn hình cho đến khi 2 mí sụp xuống hẳn mới chịu shutdown laptop hí hí bạn nào down hộ tớ 60GB tớ sẽ hậu tạ *trời ơi, 1 cái DVD chỉ có 4,7GB - thì 60GB cần đến 13 cái cơ burn hỏng ổ thì thôi. hị hị*

PS2: Dạo này đang thèm mua một cái thảm để ngồi onl và ăn uống dưới sàn có ai tài trợ không, giơ tay hờ hờ...

PS3: *Đã ăn xong 2 cái bánh mỳ kẹp và uống 1 cốc sữa.