March 19, 2008
Wednesday, March 19, 2008 6:15:00 PM
Tự nhiên thấy mình bận bận. Mà những lúc bận quá thì đầu óc thường có vấn đề. Cụ thể ở đây là suy nghĩ không thông suốt. Giống cái lần làm Death Metal 13/3/2005. Kiki là đứa nhận ra mình phát rồ đến thế nào. Cáu gắt loạn xạ. Không ai thích.
Lần này thì không, chẳng có việc gì là nhất thiết phải làm cả. Chỉ toàn những việc thấy là mình muốn làm. Có cả việc nên làm. Thế là mới lao đầu vào. Giờ thì phải ngồi gỡ ra. Xem có những việc gì. Cái nào quan trọng, cái nào không. Cái nào làm trước, cái nào làm sau. Lúc đấy mới thấy dễ dàng hơn được. Nào!
Tự thấy hôm nay mình làm được rất nhiều việc ^^ tính chi li ra thì cũng có gì đâu, nhưng so với 3 ngày nghỉ trôi vèo qua thì đúng là nhiều thật
ôi, 4 ngày nghỉ của tôi - đúng là mình không nhận ra thời gian có thể trôi nhanh đến như thế. 1 ngày ngồi chơi. 1 ngày đi chơi. 1 ngày nghỉ ngơi. hôm nay ra ngoài mới thấy không khí thay đổi ^^ cứ như lâu lắm rồi mới làm được cái gì hữu ích vậy.
Lẽ ra thì nên nhớ hôm qua đã làm cái gì để kể vào đây cho các bạn không biết được rõ
nhưng mà lười quá chả muốn nhớ. Với lại, nhớ cái này sợ lại quên cái kia
thế là thôi. Nhớ rõ nhất là tối qua ăn xong leo lên cái cân. Thấy cái kim lệch sang 1 vạch từ số 50
thế là lao thẳng vào cái máy tính tìm nick Em Yêu để khoe
để blast nữa. Gặp ai cũng hí hửng. Sự thật là chỉ tăng có 1kg thôi
nhưng mà đây là bước khởi đầu cho một con đường rộng mở phía trước
tiến đến đầu sáu đuôi ki-lô-gờ-ram ![]()
Hà hà, gặp cháu, khoe. Thế là cháu cũng muốn tăng cân. Bảo cháu đi siêu thị chọn mua loại sữa bò nào có ghi hàm lượng chất béo nhiều nhất mà uống ^^ uống cả sữa đặc pha nước sôi nữa. Tối qua mình cũng hết nước quả và sữa nên làm một cốc sữa đặc - hình như lần cuối cùng uống sữa đặc là một lần bị say nào đó thì phải
hai năm rồi hay sao đấy ![]()
Mấy ngày nay ăn uống rất nhiều. Mặc dù không phải lúc nào cũng đủ chất theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, nhưng mà số thức ăn chui vào bụng thì nhiều phải gấp đôi những ngày trước đó
toàn ăn vặt, bim bim này, dâu tây này, sữa bò này, nước quả này, pizza này, sôcôla này
ui, tốn bộn tiền đi siêu thị, nhưng kết quả cũng đáng đấy chứ
nhỉ. Có mỗi cái là cơm thì ăn kiểu lúc được lúc không vì ăn vặt nhiều quá không nhớ giờ cơm
anyway. kết luận, ăn nhiều cơm không giúp tăng cân
mà chỉ giúp giữ cân thôi.
^^ Quay lại với những việc mình làm được hôm nay. Sáng ngủ dậy lúc 10 rưỡi. Dù đã "châm chước" đặt chuông lùi lại những hai tiếng so với ngày thường lên 9h30 thì vẫn không lôi được mình ra khỏi món nướng ngon lành
chả có gì "ăn sáng" lúc 11h. Chuyện đi làm rửa bát ở Espoo bị huỷ. Thế là mất cơ hội kiếm €30. Anyway, dù sao thì cũng chỉ là một cơ hội tình cờ đến. Không có gì phải tiếc nuối. Chỉ nhắc mình là phải cố gắng kiếm việc gì đó lương cao một chút để đảm bảo là đến lúc đi làm vẫn có thể giữ được chế độ ăn uống đầy đủ, chứ không phải dè xẻn, tiết kiệm quá.
Nhìn đồng hồ thấy 11h - bác Chuẩn vẫn còn ngáy o o ở phòng khách. Nhớ đến việc tới thư viện mượn đĩa cài F-Secure cho Em. Quyết định mặc quần áo ra khỏi nhà. Trong sổ tay ghi một đống việc như là đến Maistratti để hỏi về việc làm số S.S.Nr. và đến ngân hàng lập tài khoản, cuối cùng là đi chợ.
Đến thư viện trước, tới nơi là 12h. Thấy canteen vẫn mở cửa vì trường SLK vẫn học như thường
thấy khổ thân chúng nó, có cả bé Phúc - một em sn 90 học cạnh trường mình - 2 trường dùng chung canteen. Có lần đang ăn thì bé Phúc đến hỏi 1 câu làm mình suýt bị sặc "Anh là bồ của chị Chi phải hông?"
Đến locker, cất balô vào rồi quay lại canteen ăn trưa trước. Mấy học sinh khoá trên hình như vẫn phải học. Gặp chị tutor người Trung Quốc và anh bigSam. Chợt nhớ ra một việc khá quan trọng mà mình suýt quên. Đấy là phải in bản application để xin việc hái dâu vào mùa hè mà chị Mỹ Anh mới gửi tối qua. Quên copy vào USB, may mà mình nhớ địa chỉ nên in được 1 bản. In ra cả cái CV bằng tiếng Phần ở StudentWork.fi nữa - định nhờ ai đó biết tiếng Phần dịch hộ mà chả thấy ai nên ra khỏi trường luôn.
Hôm trước đi cruise về, đi tram số 6 qua cái Maistratti
nên hôm nay từ trường bắt tram 7A chạy ngược lại Sörnäinen rồi đi tram số 6 đến đó. Vào điền form rồi hỏi. Lần trước mình đến đây chưa có Residence Permit nên chỉ xin được giấy làm Travel Card thôi. Lần này có RP rồi thì mới làm được S.S.Nr.
thế mà mình kiểu cứ ngồi nhà đợi 2 tuần chứ. Thật là... may mà ra đây vẫn kịp - cô nhân viên bảo là 1 tuần sau sẽ gửi post đến tận nhà luôn
hehe. Tuyệt quá. Đầu tháng sẽ đi làm Travel Card mới - hoặc đơn giản là nộp tiền theo chế độ ưu đãi thôi ^^ lalala
Ra khỏi Maistratti, lại bắt tram số 6 đi về ga trung tâm. Vẫn suy nghĩ về việc lập tài khoản ngân hàng. Chưa biết nên làm ở ngân hàng nào : Samppo hay là Nordea. Có người bảo Nordea thì more international. Em Yêu cũng dùng Nordea. Nhưng quanh quẩn chỗ mình thì thấy Samppo nhiều hơn. Theo một cái bảng xếp hạng post ở VietFin thấy Samppo lớn hơn Nordea nhiều. Mình mới nghĩ, hay là làm ở Samppo - có một cái văn phòng ở ga Pasila ngay cạnh trường - nếu cần gì thì sẽ tiện đi lại từ trường ra - nhưng lại xa nhà mình. Ở Kontula thì có cả hai. Chẹp. Nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được - nhưng đang nghiêng nghiêng về phía Samppo
với cả, lần đầu tiên đến bar Friday, đi qua 1 chỗ có quảng cáo thẻ Samppo in hình ban nhạc Lordi rất chiến
không biết mình làm ở đấy thì có được một cái thẻ như thế không nhỉ, in hình ban nhạc rock nổi tiếng chẳng hạn ![]()
Ra khỏi tram ở ga trung tâm. Đi xuống chợ S. Vào mua bánh mỳ, bánh Croissant, thịt xông khói, nước quả và sữa. Mua xong rồi mới nhớ ra là chưa mua Geisha. Nhưng thôi, lười quay lại. Thế là xuống metro đi về. Trên đường về kiểm tiền xu thấy có €7.05 - thế là lấy riêng €3.5 ra để tạt vào Itäkeskus mua 1 lít dâu tây
hàng rau ở đây bao giờ cũng đông. Mua dâu xong, đi qua một hàng bán đồ phương đông, thấy có bán hương (incense stick) nhưng không có loại mà Em Yêu thích, mà nhìn cũng có vẻ giống hương cúng tổ tiên hơn là hương đốt thơm phòng. Chẹp. Biết tìm đâu ra loại mà Em Yêu thích bây giờ ![]()
Về đến nhà. Tắm 1 cái. Bật máy. Nướng pizza. Uống coca. Onl. Trả lời comment. Nhận được 3 cái email đầy ảnh original size đi Cruise từ tình yêu Alex
toàn ảnh bệnh
Chuẩn bị post Xanga Trắng cái nhỉ ^^ 4 tháng rồi không post bài mới
Không thấy Em Yêu onl. Đợi. Rồi cũng thấy. Nhưng có vẻ Em rất bận. Không muốn làm phiền Em chút nào. Đằng nào thì cũng sẽ có mấy ngày bên nhau. Đi mua sắm và giúp em làm bài tập. Mình đợi được.. dù thấy buồn buồn vì em đã nói là sẽ lên vào tối thứ năm nhưng rồi lại delay sang sáng thứ sáu. Chỉ có mấy tiếng thôi mà sao thấy lâu thật là lâu... Thôi, không sao. Mọi thứ sẽ ổn. Dạo này tình yêu tình báo đang mạnh
đang yêu đời, nhỉ.
Anh Tùng cận (Fewel) lấy vợ lâu lâu rồi - mấy hôm trước thấy báo tin mừng
ảnh sắp được làm bố rồi. Blog có cả ảnh siêu âm nữa
hôm nay giăng blast: "4 weeks 4 days ...mong con từng ngày !!! " - Thấy mừng cho anh rất là nhiều. Cũng thèm thèm được trải nghiệm cảm giác ấy ^^ hà hà, cả blog của papa Huy Bom nữa
hôm trước đọc được entry "Bán Khoán" rất là hay, mới biết người Việt mình có trò đưa con vào chùa lấy tên Phật rồi sau này 18 tuổi xin ra khỏi chùa sau. Nhưng nhiều người vào rồi là không có xin ra
nên thành phạm giới hết
haha. Chả biết mình có bị "bán khoán" không nhể
nếu mà có thì kiểu này phạm đủ hết mấy cái Phật giới rồi
Cuối cùng là vào blog bạn Ngọk kon gà độk ák - bạn này đang nung nấu ý định đi du học Phần Lan vì bị mình đầu độc
hehe, còn 1 năm nữa cơ
thời gian còn nhiều lắm, tha hồ mà tận hưởng ^^ blog bạn ý có 1 bài tên là When You come Home có lyrics rất là cảm động
- thấy ghi là của Billy Gilman - ôi ngày xưa cũng nghe em này suốt từ cái album One Voice
nhưng mà search ko thấy bài nào tên là When You Come Home cả. Chỉ có Coming Home trong album Everything and More thôi - thế là down bằng torrent
ts, down đến 96.8% rồi thì bị stop
bọn này chơi ông à! Đợi mãi chưa thấy thêm được byte nào
haizzzzzz... Còn Alone In Love thì đang down dở tập 10 - down bằng Megaupload toàn bị limit exceed... mãi không xong ![]()
Giữa lúc đang kiểu bận nước sôi lửa bỏng
thì thằng em nhảy vào bật Pool
thế là làm ván. Total 6-2
hôm nay bi thích xuống lỗ vãi
hẹn chú hôm khác anh em chiến tiếp
lâu lâu làm mấy ván thư giãn phết ^^ bạn nào vẫn còn phong trào thì thi thoảng vào gọi tớ nhé
ngày xưa 88 còn chơi cả Toki Toki Boom cơ mà ^^ giờ chả thấy ai game gủng nữa... hờ hờ, sao nhiều thứ thay đổi thế...
Anyway
hôm nay mượn được đĩa Haaga-Helia IT CD 2008 rồi ^^ bình thường chỉ được mượn 1 ngày - hôm sau phải trả, nhưng hôm nay mình lại mượn được đến hết easter cơ
26 mới phải trả. Hôm đấy cũng phải renew 2 quyển sách ^^ thế là có thể cài F-Secure và SpyBot cho laptop của Em Yêu rồi. Thích nhé ![]()
Giờ Em Yêu đang ngủ
mình tranh thủ show cái ava Em Yêu nằm ngủ phát
hehe. Suýt quên thông báo trong này là chiều qua tớ đã làm xong 18 cái avatar mới
sẽ change thường xuyên ở Y!M ^^ *mặc dù dạo này Y!M list hay bị đơ* Mà công nhận là trò change ava này hay lắm ý
mình có thể ngồi hàng giờ được ý
các bạn có thấy thế không
![]()







