My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March Cruise - Trip to Tallinn, Estonia

March Cruise - Trip to Tallinn, Estonia magnify

- mỗi người đóng €71!

- thần kinh à! thế thì tao ở nhà bao giờ giá còn 21-31 thì tao đi.

Thằng Cayan dở hơi xúi mọi người đi Cruise vào thứ bảy - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ easter - sau 1 tuần ngập đầu trong deadline sống dở chết dở với Tackling Trends và Economics Report. Nhưng mà giá €71 / người thì điên mà đi cuối cùng thì sự vụ đã được làm rõ, đấy là €71 cho 1 cabin 4 người - tức là mỗi người chỉ cần đóng €18 là có thể lên tàu sang Tallinn, thủ đô của Estonia - cách Helsinki khoảng hơn hai mươi cây số - ở bên kia bờ biển phía nam. Vì một số lý do kỹ thuật mà có vài thay đổi so với dự tính ban đầu.

Ban đầu định đi vào thứ bảy, nhưng cuối cùng thì lại đi vào chủ nhật, thứ hai về. Nhiều người cũng nói là đi mà không đi. Cuối cùng thì danh sách còn mình, Cayan, Tanya, Yulia, Lauri, Roni, hai Tuomas, Ilari và bạn gái, Joel và bạn trai , Aslak, Alex, Rehema và Sanna. Tổng cộng 16 người, 4 cabin.

Kiểu trước khi đi mình cũng còn chưa biết là sẽ đi Stockholm hay là Tallinn tại vì thông tin cứ loạn xà ngầu hết cả lên. Mãi đến tối thứ bảy, hôm qua, cả lũ rủ nhau đi Bar mới nói rõ hơn được một tí. Đại loại là lúc 5h chiều phải có mặt ở 1 cảng nào đấy của Helsinki, mà đến đấy thế nào thì tự tìm ko đến kịp giờ khởi hành thì nghỉ thế là vì tiếc €18 mà mình phải gọi điện lại một lần nữa cho Tanya và hỏi cái cảng khởi hành tên là gì. Thế là đi.

Tình hình hôm thứ bảy cũng buồn cười cơ. Cả lũ hẹn nhau ở ga trung tâm. Coi như đi sinh nhật Tanya và Tytti. Thế mà đợi mãi chỉ thấy có mấy mống. Rồi đi bộ ra 1 quán ở gần bến xe Kamppi tên là Colorado - anh họ của Cayan làm việc ở đây nên hắn mới lôi mọi người vào. Cũng như chị Hiền làm việc ở quán cafe / cây xăng Myllypuro nên hội việt kiều mới suốt ngày tụ tập uống ở đấy. Mà còn 1 lý do nữa Cayan lôi cả lũ đến Colorado là có 1 hội nữa cũng rủ hắn đến đấy ts

Hôm đấy Tanya đưa hai đứa bạn người Nga đi, không nói đc tiếng Anh nên kiểu cả lũ cứ im im. Mãi một lúc sau Moritz, Tytti, Elio, Noora, Joel mới lục tục kéo đến thì vui dần lên. Nhưng hôm đấy là thứ bảy - và quán đấy thì có đến 2 cái tivi màn hình phẳng to đùng. 1 chiếu Premiere League. 1 chiếu Serie A.

Chỗ mình ngồi là Serie A. Elio là người Albany, thik AC Milan. Giulio hôm đấy không đi, vì là dân Roma chính hiệu nên ngồi nhà xem trận này. Nếu biết thì đã rủ đến đây rồi. Cả lũ kiểu chia ra mấy phe. Một phe chăm chú ngồi xem bóng đá. Một phe toàn con gái nói chuyện với nhau. Một phe nữa chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột, đá phe này một phát, phe kia một phát ^^

Đến 10h30. Cayan hò hét mọi người đi sàn nhảy. Bọn con gái ù té đi theo. Hội bóng đá thì nhất quyết bám trận không đi. Mình xem hết hiệp 1, định đi theo hội kia nhưng chúng nó lượn lúc nào không biết thế là cũng ở lại ngồi xem đến hết trận. Milan để mất trận vào hiệp hai rồi kết cục thua 1-2. Elio với Joel ngồi chửi bới loạn xạ Moritz thì hí hửng rút điện thoại ra gọi cho Giulio chúc mừng kết quả. mới phút 87 mà đã nghe thông báo "Giulio đang bắt đầu ăn mừng rồi"

Hết trận là 11h30. Thế là rủ nhau đi quán khác ngồi tiếp. Ilari về sớm. Mình đi theo hội này đến quán kia thì chán quá cũng giả vờ bận về sớm về ăn nốt hộp Donut và uống tí sữa trước khi ngủ để béo lên như lời bạn Chi lemon "xui dại"

Rồi là chủ nhật. Ngủ nướng. Rồi ăn uống linh tinh. À mà quên nói là hôm thứ bảy ra Kontula đi chợ S nhỉ. Mua toàn đồ ăn vặt pizza này, bánh ngọt này, sữa này, nước quả này, táo tàu này. Chợ S rẻ hơn chợ K mấy ...xu nhưng mất công đi hơn, vì gần nhà chỉ có chợ K haizzzz

Không hiểu sao hai ngày nghỉ ăn linh tinh không có trật tự gì hết ăn sáng lúc 10h-11h. 4h-5h chiều ăn tiếp. Tối đi chơi rồi về ăn linh tinh rồi ngủ ồi, giá mà uống bia cũng béo được nhỉ chắc chắn là bụng to lên rồi, nhưng lại toàn hơi thì thôi... trước khi lên tàu cũng thế. Ăn pizza lúc 11h. 4h chiều từ nhà đi. Đi hết đường metro - ra đến Ruoholahti. Ra khỏi ga, bắt xe bus 15 đến Cảng Tây (West Terminal - Länsi Terminalli). Trong lúc chờ xe bus, nhìn sang bên kia đường thấy có 1 hàng McDonald mình chưa ăn Mc Donald bao giờ. Lại đúng lúc đói mà ko dám sang mua, sợ đang chờ đồ ăn mà xe bus đến thì phải đợi lâu nên bụng bảo dạ, cố gắng nhịn cuối cùng thì cái xe bus chết tiệt đúng là đến không theo lịch thật

Đến nơi thấy cả hội ngồi cũng đông đông, định mua bánh ngọt mà thôi. Thế là bụng đói lên tàu. À, buồn cười cái là thế này vì số người đăng ký thay đổi, nên trên cái thẻ lên tàu (Boarding Card) - có ghi tên người sở hữu cũng .. thay đổi cụ thể là, vì mình đăng ký muộn nên không có tên trong list + mình dưới 21 tuổi - nên Cayan phải đăng ký tên của ông bạn nào đấy tên là Noor Nazeer đưa cho mình cái thẻ đấy từ giờ mình có tên giả rồi. Có tên đàn ông là còn may hoho, Tommy, bạn của Joel phải đi dưới tên của Katia anyway, đến lúc lên tàu người ta cũng chả đòi kiểm tra giấy tờ, chỉ cần đúng cái vé thôi. Thế là OK.

Lên tàu, mọi người tìm cabin xong xuôi. Là bắt đầu chụp ảnh chụp iếc loạn xà ngầu lên. Thay quần thay áo đi chơi ^^ cabin của mình, Cayan, Aslak và Tuomas K. là địa điểm tụ họp của 16 đứa chen chúc ngồi buôn. Rồi đói. Mình với mấy đứa lên gác đi ăn. Đội kia đi uống. Trời ơi. Nhà hàng rất là kiểu 5 sao nhớ. Mà dịch vụ thì như .. anyway. Nhìn cái menu cũng phát hoảng. toàn món mười mấy eur ăn một món đắt gấp chục lần canteen trường thấy xót hết cả ruột. Cuối cùng mình chọn 1 món tên là Chicken Ceasar + Coke = €14. Cái món Chicken Ceasar này hoá ra là thịt gà cắt vụn ăn với bánh mỳ cắt vụn và rau + sốt mayonaise T.T tốn tiền! May mà mình chơi thêm đĩa salad phụ nữa nên cũng no.

Ăn tối xong là đến màn đi shopping hề hề - một trong những lý do quan trọng để lên tàu mua hàng ở đây chủ yếu là rẻ hơn ở đất liền vì được miễn thuế thế là cứ nhằm rượu bia để mua - rẻ mà ^^ Mình xông ngay đến gian bán Baileys, đứng ngắm nghía một hồi - có 3 loại để chọn là Irish Original Cream, Mint Chocolate và Crème Creamen. Có bán loại nhỏ của Original thôi - mình uống mãi rồi - nghe bọn nó quảng cáo Mint uống ngon nhất nên mình đú đởn mua 1 chai nhìn sang bên cạnh thấy Cointreau, ko thấy Bols Blue. Cointreau cũng có chai to chai nhỏ, loại to có tặng kèm 1 bình shaker bằng nhựa, nhưng thấy mình chắc uống ít nên chỉ mua chai nhỏ thôi. Mua thêm 2 lọ con con rượu vodka để về pha redbull uống. Từ hồi đi Freshmen Party đến giờ toàn thik pha rượu với nước tăng lực Bill là ~€40 T.T 1 triệu vnđ đã đi tong.

Nhớ là hồi về nhà mua Baileys ở Hapro Tax Free có 11$ / chai dm, bọn bán rượu này ăn lời kinh thế haizzzzzzz... mà dù sao cũng mua rẻ hơn ở đất Fin đc 1 tí... chịu khó vậy... mình đang đi chơi cơ mà hé hé. Thế là rút tiền ra trả như đúng rồi.

Trên cruise có bán cả nước hoa giảm giá. Nhưng đọc catalogue mà chả hiểu gì hết thấy có cái Eau de Toilette đừng bảo là nước cọ rửa toalét mình đoán là nước xịt phòng. chẹp. nhưng mà nghĩ cũng buồn cười phết Ok! One tip for everyman Đừng bao giờ đưa bạn gái thik dùng mỹ phẩm lên cruise nhất là vào dịp lễ tết sinh nhật watch out your credit card

Mua sắm xong, mọi người kéo về cabin ngồi bật bia với nước này nước nọ uống như nước lọc Mình dại dột ko mua bia, chỉ mua rượu thế là chỉ có cách uống ké anh Lauri hehe, ông này mua Jameson - Whisky của Ai Len. Uống có vẻ được ^^ Roni thì có Baileys và Benedictine - rượu Rum - uống cay cay nhưng có vị ngọt đọng lại anyway, mình xem ra là đứa uống ít nhất nhưng dễ là uống loại nặng nhất

Cayan thì kiểu mang responbility cho cả lũ nên bắt đầu kiểu lo lắng loạn lên. Yulia ko đc uống uống nhiều. Alex say rồi, uống nước lọc đi. Đức, đừng uống nhiều quá đấy oh, com'on. Dont be their father. Nói chung cuối cùng là cũng chả quản được. 2 đứa bị cấm rủ nhau đi làm 1 shot Tequilla trên tầng 10 ôi, tình yêu Alex của tớ 2 đứa có mấy quả ảnh bệnh bệnh bao giờ hội kia up xong thì mình sẽ copy về để up vào imeem sau. Sớm thôi

Hội thanh niên, nhí nhảnh, thừa năng lượng lại đang ham vui - cuối cùng thì lên phải 1 cái tàu mà xin thề là 80% là người già khú đế ý thế là đi đến đâu cũng bị soi. Hội con gái đi qua mấy ông già bị mấy ông ý gọi lại trêu. Mình kiểu toàn đi cuối cùng để đảm bảo là ko có đứa nào lạc đàn mà có khi mình mới là đứa đi lạc Ở trong cabin có 1 cái tivi mà có 1 cái kênh chuyên phát camera quay 3 địa điểm - sân khấu chính, quán pub và sàn nhảy. Thế là cả lũ đi qua cả 3 chỗ đấy. Pub nhạt thếch, ko có gì, đi thẳng ra sân khấu chính. Ngồi chụp ảnh tơi bời. Rồi cả lũ kéo nhau ra nhảy ở chỗ nằm giữa sân khấu với hàng ghế ngồi. Mấy ông bà già nhìn tụi trẻ chắc thèm thuồng lắm hehe

Nhảy được 1 lúc là đến 12h đêm. Sàn nhảy trên tầng 10 mở cửa nên cả lũ kéo nhau lên đấy. Trước khi đi thì có band đến đánh live nên nán lại vỗ tay cổ vũ cho người ta ko lại mang tiếng là thấy người ta đến mình bỏ đi nhưng mà như kiểu là, hội mình đi tiên phong cho mấy ông bà già sau kéo nhau ra nhảy ý lúc chuẩn bị đi là bao nhiêu cụ dắt díu nhau đứng dậy

Lên đến tầng 10 cũng kiểu vắng tanh. Cả cái tàu như kiểu chết hết rồi hay sao ý. Cả lũ xông vào luôn, chiếm trọn cả sàn nhảy lúc đầu còn vui vui. Sau thì cuồng cuồng lên bắt đầu làm đủ các tư thế không ai nghĩ ra được đến Roni bình thường lù đù là thế mà hôm nay cũng nhảy múa tít mù - đến nỗi mắt thâm quầng như kiểu dùng thuốc lắc quá liều kinh vật.

Nhảy mệt lại về cabin uống. Uống chán lại lên sàn nhảy. Cứ thế. Rồi mình cũng chán. Chân thấy đau đau nên tầm 2h30 chui vào cabin nằm xem tivi rồi ngủ. Nhìn vào tivi thấy ở tầng 10 các bạn vẫn còn nhảy máu me lắm và có 1 chuyện mà mình bỏ lỡ thế này

Cayan bị 1 bà già tầm 60 tuổi dụ dỗ làm "trai nhảy" bà ý kiểu mấy lần đến kéo áo, bảo ra nhảy cùng nhưng ko đồng ý thế là bà ý nói hẳn ra luôn là, sẽ trả tiền để Cayan nhảy với bà ý hoho Tuomas nhanh tay chộp được quả ảnh bà già 60 đang ve vãn anh zai 26 nhưng sau này bị Cayan xoá mất hmmm.. nhưng cái topic này đến lúc về kể ra cả lũ cũng được trận cười đau cả bụng

8h30. Sáng thứ hai. Hội bên cabin bên kia gõ cửa hỏi có xuống tàu vào Estonia chơi không. Mình kiểu nằm ỳ ra đấy - mặc dù là đứa ngủ nhiều nhất. Hội đi dancefloor bảo đến tận 5h sáng mới mò về cabin nằm - nói hẳn ra là chết rũ ở đấy mình thì muốn đi sauna hơn mà chả ai đi. hừ. Vội vội vàng vàng dậy mặc quần áo đuổi theo lũ đi Estonia mà không kịp. Chạy qua hải quan, không cần passport - cứ thế xông thẳng vào địa phận nước nó nhưng ra đến bên ngoài thì thấy toàn taxi. xe bus không có cái nào ghi là đi vào trung tâm cả. Mình lại đi một mình nên ngán ngẩm quay về tàu. Lúc về thì phải lấy cái Boarding Card đặt vào cửa kiểm tra mới lên được tàu. Cũng chả quản lý passport luôn. Thế là mình về bảo hội ngủ nướng

10h30 hội ngủ nướng mới chuẩn bị xong quần áo và đầu tóc để ra ngoài nhưng bọn con gái rất là chuối củ. Ra đến cổng rồi mới bảo quên cái này, thiếu cái kia. Cayan bực quá, bảo không đi nữa. Mình với Alex cũng chả định đi - lại quay về cabin nằm nghe nhạc. Tranh thủ làm quả shopping nữa. Mua mấy lon nước + hộp kẹo. Lượn vào hàng quà lưu niệm thấy chán òm. Có quả thú nhồi bông là hấp dẫn mình nhất made in Sweden. Nhìn ảnh thì yêu yêu mà nhìn thật thấy nhàm nhàm thế nào ý. Lại đắt nữa con bé tí, gấp đôi cái móc khoá là cùng mà bán những €7-10 thèm về VN đưa các em soft toys của mình đi xuất ngoại quá...

Tranh thủ ăn sáng trên tàu với 1 cái bánh ngọt và 1 cốc cafe. Bánh ngọt Đan Mạch. Ăn chắc sẽ ngon hơn nếu... nóng không hiểu người ở đây thik ăn đồ lạnh hơn hay là vì không thể giữ thức ăn nóng được lâu.. haizzzzzzz. Ăn uống gì buồn hết cả người. Cố nuốt cho xong rồi đi chơi. Mà quanh đi quẩn lại cũng là đi sang cabin của nhau ngồi tán chuyện bốc phét thôi bao nhiêu năng lượng đã tiêu sạch vào vụ thác loạn tối qua rồi kể cả tiền nữa ôi zời ơi.

Từ 12h trở đi, cả lũ tụ tập vào mấy cái cabin ngồi ăn vặt, uống bia với nói chuyện. Kể những chuyện chưa kể, đã kể và đang kể Thấy đêm qua khá vui nhưng mệt - còn lúc này thì không những không mệt mà còn vui Cayan chốt cho câu "tao thấy thik mấy tiếng cuối cùng này nhất - mọi người ngồi lại với nhau". Thấy cũng đúng. Ăn thử loại Snack mà Rehema mua, thấy ngon ngon, lại chạy lên siêu thị mua 1 gói đem về ^^ hehe

Tommy mang speaker cầm tay đi, cắm iPod bật nhạc lên nghe. Tivi thì có kênh kiểu MTV không biết có phải của Estonia không, bật toàn nhạc dance với mấy bài kỉểu đang hot. Tanya với Yulia thì có trò đạp cửa xông vào nhảy múa hát hò bằng tiếng Nga xong rồi chạy sang cabin khác

1h30 tàu từ Tallinn quay về Helsinki. 4h30 thì cập cảng. Cả lũ chui vào cabin của mình chụp ảnh cả nhóm. Bao nhiêu camera lôi ra hết để chụp có mỗi mình để quên máy ảnh trong balô, lại ngồi trong cùng nên cuối cùng là không lấy ra. Ai cũng có ảnh cả nhóm trong máy đem về trừ mình ...thôi chịu khó chờ vài ngày rồi lên Facebook vậy hehe, thông báo trước là có mấy cái ảnh bựa lắm ai không muốn sụp đổ hình tượng thì đừng xem

Ra khỏi cảng Tây. Thấy hội người già xếp hàng đợi xe bus mà phát ngán nên cả lũ lục đục đi bộ đến trạm Tram gần nhất - tầm 1km. Ngồi Tram 6 về ga trung tâm mất có 5p - đi qua chỗ làm Social Security Number - định hôm nào phải hỏi số SSnr. của mình là gì. chẹp, có Residence Permit hơn 2 tuần rồi mà chưa thấy thông báo gì về SSnr. cả hết tháng này lại phải đi nạp tiền cho travel card. Lúc đấy mà vẫn chưa có SSnr. thì điên mất >.< không được hưởng chế độ sinh viên mà phải trả gấp đôi tiền như người lớn

Về đến nhà đói đói. Lục cơm với nồi thịt viên của bác Chuẩn ăn hết. Rồi onl - ngồi 1 mạch đến tận giờ. Cái máy giặt mình để quên nãy giờ chắc cũng giặt xong rồi post xong bài này đi phơi quần áo ^^

Chị Mỹ Anh nhảy vào bảo, ngày kia có đi làm hộ chị được không - có 1 chân rửa chén ở Espoo - mà chị ý bận không đi được. Đến làm hộ một hoặc hai ngày, kiếm được hơn hai chục nghe có vẻ ok nên cũng đồng ý. Coi như là làm việc để bù vào chỗ tiền mình vừa tiêu pha ghi sổ chi tiêu tháng này, tiền đi Cruise là gần €100 T.T hix hix... không tin hả sờ thử coi. Sờ mấy cái bill ý

Anyway. 3/4 tới Helga tổ chức Cruise đi Stockholm thật. Sẽ phải đi bus đến Turku. Đi hết hơn 1 ngày - thời gian trên tàu tương đương đi Tallinn nhưng phải cộng thêm thời gian đi bus giữa hai thành phố nữa nên dự tính là về Hel vào nửa đêm 4-5/4. Không biết lớp mình có ai đi cái đấy nữa không - hứa hẹn là đông vui hơn... nhưng mà mình lỡ tiêu nhiều tiền quá rồi -.-" huhu... thôi, thế nhé đi phơi quần áo đã. chẹp.

PS: về nhà thấy bố vợ online nên vào hỏi ý kiến bố về vụ mua hàng online - business idea của nhóm mình. Phải thuyết trình bài Business Mission vào 7/4 tới (thì phải). Thu hoạch được kha khá thông tin. Cảm ơn bố nhiều lắm ^^ hehe