My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 13, 2008

March 13, 2008 magnify

là lá la, chả biết bắt đầu từ đâu hớ hớ, tâm hồn đang bấn loạn, ngôn từ đang hoảng loạn tự nhiên chả hiểu mình đang nói cái gì aniwei, tình hình là thế này

tối qua ngồi lướt net, chat chit điên loạn chơi bời xả láng, trc khi đi ngủ lôi sách vở tiếng Phần ra ôn bài +.+ tự nhiên thấy mất hết cả tinh thần thật là dại dột, kiểu trong đầu rỗng tuếch ra ý đúng kiểu có người mổ đầu ra, lấy nguyên cục não ra rồi đóng lại ý oé! thế là giăng cái blast rất chi là hoảng loạn

sáng làm biếng, chuông điện thoại báo hai lần đều tắt rồi nằm ngủ tiếp. anh Hưng vào trả tiền thì mở mắt ra gật gù rồi lại nằm. Mãi đến khi Em Yêu gửi tin nhắn đến thì mới chui ra khỏi giường được, cười một mình như bị thần kinh vừa đánh răng vừa cười cho nên hôm nay vệ sinh rất sạch

ăn cơm với canh trứng bác Chuẩn nấu, hoho, đỡ hơn hẳn mấy lần trước, lần này còn cho cái gì như rau vào canh mà ăn cũng được, làm ba bát trc khi đi học. buổi sáng ngồi nói chuyện với bạn già Việt Anh. mới biết chuyện Hamster ở VN bị .. thiêu huỷ +.+ rất chi là thương xót. thế là nghĩ ra, ý tưởng kinh doanh sẽ là đi bán chuột hamster và lồng + toys các thứ hoho. lúc sau rửa bát, lại nghĩ ra ý tưởng quảng cáo cho máy rửa bát đầu óc thật là sáng suốt

nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi ầm ầm, lại còn gió + mưa thế là phải mặc ấm. áo phông dài tay có cổ này, áo len mỏng này, áo khoác có mũ này, khăn len cháu Oanh đan này, găng tay Em Yêu tặng này và cuối cùng là cái áo măng tô ở ngoài ra đường bị gió thổi tưng bừng ý, tuyết bám đầy lên người, phải giũ cho rơi ra, đợt này chưa xuống, đợt khác đã đến, áo tối màu mà thành ra trắng xoá

lên metro, vừa lúc chuẩn bị chạy nên ngồi luôn toa đầu, trời lại tuyết + mưa nữa nên quyết định xuống ở ga trung tâm rồi đi tàu hoả lên trường. vào trong trường rồi thì cất đống áo khăn găng vào locker rồi ra cafeteria ngồi đợi. 11h30 họp nhóm Business Mission Presentation. Mình trình bày hai ý kiến về hamster và diswasher. Tytti xem chừng ko ưa. Tuomas có ý tưởng về Videogame, thời gian có hạn nên mọi người chưa quyết định chọn cái nào. ngày mai lại gặp nhau sau giờ Toán rồi cùng đi gửi email cho thầy Tomas luôn

lên tầng 4, vào lớp data processing. chuẩn bị thi. khổ thân thầy Miikka ko có thời gian ăn trưa vì phải trông hai lớp thi mồm nhai kẹo đề môn này không khó nhưng hơi mất thời gian tí. mình làm trong 1 tiếng thì xong. 1h30 xuống cafeteria ngồi buôn tiếp với mọi người. 2h10 lại lên tầng 2 vào lớp Finnish để thi tiếp

Đề.... không quá khó +.= nhưng mà làm ko hết được, có mấy câu về thời tiết mình không nhớ cả hỏi "hometown" mà mình cứ tưởng "house" nữa chẹp. hai môn dù không được max nhưng mà kiểu gì cũng pass nên chả buồn chỉ thấy tiếc. với cả ko hiểu ông Miikka này có hám gái không mà cho Hiromi đến mấy con 30 trong khi mình thì toàn 20-25 ggrrr...

anyway, thi xong rồi ^O^ ngày mai đến trg chơi bời thôi tối thứ bảy đi party sinh nhật Tytti và Tanya. Chủ nhật đi Cruise hoho, lên đấy sẽ mua cả đống rượu về uống dần cho sướng tax free mà

hỏi ý kiến mọi người về chọn ngân hàng Nordea hay Sampo để lập tài khoản. Giulio thì có bạn gái lập tài khoản Nordea nên cũng làm Nordea - nhưng bảo là lúc mở thì rất khó, phải đi 3, 4 lần mới xong. phải mang đầy đủ giấy tờ...v....v. đi còn Elio thì bảo, sao không làm ở cả 2 cái hix hix, em chỉ có 1,000 thôi anh +.+ có phải là 10,000 đâu mà lập 2 cái khác nhau.

trên đường về quyết định rẽ vào chợ S ở Itäkeskus tí để mua sắm ^^ tự thưởng cho mình tí. mua bánh mỳ kẹp và bánh pizza. snack. phomát. 2 lon redbull - định đi mua vodka để pha nhưng nhớ ra 2 ngày nữa mình đi Cruise rồi lên đấy mua cho rẻ hoho. mua cả 1 túi dâu tây nữa thơm ơi là thơm. về đánh chén

về nhà bỏ bánh mỳ kẹp vào lò nướng mải chat nên để nó cháy mất một bên phải dùng dao cạo hết cháy ra rót ketchup vào ăn uống sữa. xong bánh mỳ thì mở snack ra, nhưng mua phải loại mexico hơi khó chịu, ăn ko quen. ăn 1 ít thì cất đi. rồi lôi dâu tây ra ăn hí hí

tự nhiên nghĩ, search mấy cái ảnh hamster cho vui, nhớ đến phim Kids Next Door trên Cartoon Network ^^ mấy em Hamster yêu kinh khủng. Mở Google ra, search image, keyword: Hamster. Ảnh vừa hiện ra thì rú rít ầm ỹ XDDDDDDDDDD yêu quá thể đáng ý ! yêu kinh khủng luôn! phát hiện ra khá nhiều blog viết về hamster ^^ nhưng mà ko đọc, save ảnh thôi, hehe.

các bạn cũng ra google đi ôi, tự nhiên hôm nay chết mê chết mệt dâu tây và hamster làm sao giờ chẳng lẽ cũng đổi nick với đổi theme như Em Yêu hoho các bạn cho ý kiến cái nhờ

PS1: lúc nãy có 1 anh định đi du học PL vào hỏi. bảo có đọc blog mình từ hồi mình mới sang. chợt nhớ ra. hôm vừa rồi. và hôm qua. thì phải. bỗng nhiên ngửi thấy mùi lạ lẫm. bỗng ngửi thấy cái cảm giác khi mình vừa mới sang đây. giống như là vừa mới hôm qua đặt chân xuống PL vậy. là lạ. hay là khi cô đơn thì người ta hay nghĩ lung tung? chỉ biết là mình đã ngửi thấy chứ không phải là cảm thấy. cái lạnh của một mùa đông không ở nhà.

PS2: bạn già Việt Anh đang has a crush on her rất tiểu thuyết dễ hiểu thôi mà. nhỉ ^^

mrducptp (3/13/2008 8:00:37 PM):
mrducptp (3/13/2008 8:00:42 PM): you have a crush on her
Việt Anh (3/13/2008 8:01:12 PM):
Việt Anh (3/13/2008 8:01:16 PM): ấy chết
Việt Anh (3/13/2008 8:01:45 PM): why can i have a crush on one unknown-girl ?
Việt Anh (3/13/2008 8:02:10 PM): it seems never can be happen
Việt Anh (3/13/2008 8:02:13 PM):
Việt Anh (3/13/2008 8:02:14 PM):
Việt Anh (3/13/2008 8:02:32 PM): but never says never
mrducptp (3/13/2008 8:02:35 PM): but it does happen
Việt Anh (3/13/2008 8:02:39 PM):
mrducptp (3/13/2008 8:02:40 PM): right now
mrducptp (3/13/2008 8:02:41 PM):
mrducptp (3/13/2008 8:02:43 PM): right here
mrducptp (3/13/2008 8:02:46 PM):
mrducptp (3/13/2008 8:02:49 PM): on the internet
Việt Anh (3/13/2008 8:02:52 PM):