My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 11, 2008

March 11, 2008 magnify

mình kiểu cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm ý -.-" đầu tóc dựng ngược, người ngợm lôi thôi, mặt mũi đờ đẫn - hậu quả của 1 ngày tập trung làm bài report 4 trang + 1 trang đầu + 1 trang cuối - cô đặc từ 111 trang tài liệu (sự thật là chỉ đọc hết 1 nửa chỗ đấy). chẹp. sáng nay viết xong một cái là lao vào nhà tắm tẩy rửa kiểu phải được cả tấn bụi bặm ý

bùng tiết đầu, review skills for data processing exam, đến trường sớm để ăn trưa (chả sớm lắm hớ hớ) và in bài. tự nhiên thấy hôm nay nắng đẹp thế thế là chỉ mặc mỗi 1 cái áo dài tay với 1 cái áo khoác mỏng nhìn xì tin, quàng cái khăn cũng mỏng rồi ra ngoài ^^ không sợ lạnh.

kiểu đi ra ngoài đón ánh nắng mặt trời rất phởn phơ, vừa đi vừa nghe nhạc rất là tong tẩy. tự nhiên thấy khung cảnh đồi Mellun đẹp thế thik rồi đấy. đang đi có ông khều vai bảo "puhelin" cứ tưởng ông ý bảo mình đang nghe điện thoại, thì hóa ra là có người gọi xí hổ quá ai bảo tong tẩy cho lắm vào, vừa ko thấy đt rung, vừa ko nghe tiếng chuông

Em Yêu

đến trường canteen vắng tanh, kiểu mình ăn lúc mọi người vào lớp hết ý thế là ko phải xếp hàng, không phải chờ đợi giá mà ngày nào cũng được như thế -.-" chỉ tiếc là cái chị tính tiền rất chi là cool hôm nay không đứng thế là chỉ dám uống nước rawsberry với nước lọc. ăn rất là thong thả, mãi mới đến 1h.

in bài tackling trends và 1 trang đoạn văn tiếng phần mình tập viết hehe, bận bỏ xừ, chỉ viết đúng 100 từ cho có rồi nộp cho cô Taija. xem mấy người viết dài đến kín trang mà phát sợ -.-" các bạn chăm ghê ta

hôm nay là buổi học tiếng phần cuối cùng trước khi thi hết lớp 1 nghe rất kiểu mình đang học tiểu học. nhìn mặt bằng chung, học được khá nhiều dù giao tiếp vẫn còn xa nhưng nếu cố gắng sẽ sớm thành công thôi hehe.

cô Taija trước khi tạm biệt, tặng mọi người một viên kẹo socola rất là ngon ý. easter holidays ^^ coming coming!! gặp chị Vân ở cửa, sau kỳ nghỉ, chị ý sẽ đến làm bài test để xem có vào lớp mình học được không nếu pass thì ok, còn không thì phải học lớp 1

hai chị em dắt nhau lên thư viện enrol lớp Finnish 2. ngồi sửa email address cuối cùng cũng có email theo tên mình roài, hehe. nhận được thư báo sách German hết hạn. thế là đi ra bàn staff chìa thẻ ra để renew. chị librarian hỏi "thế em có biết là có thể gia hạn mượn sách qua mạng không" "ôi giời, ngày nào mà em chả đến trường, gia hạn ở đâu mà chả được"

nhìn bên ngoài mặt trời sắp lặn. 5h chiều. muốn về nhà trước khi trời tối. thế là về luôn. ra ngoài nhìn lên bảng điện tử của trường thấy ghi nhiệt độ +12 thần kinh rồi về nhà thấy cũng chỉ 5-6 độ là cùng. hoho. đại loại là ấm

bận rộn thiệc là sung sướng. ít ra có thể khiến mình thoát ra khỏi nỗi nhớ triền miên dai dẳng và day dứt này sáng nay viết xong một cái là y như rằng nhấc điện thoại lên gọi Em haizzzz.. cái cân vẫn chưa nhích lên được. bao giờ mới đạt được ước mơ sáu chục đây *chắc đến lúc lấy vợ quá*

muốn mua nhà sống chung quá. muốn lập gia đình quá Em Yêu ơi nghỉ học đi chúng mình cưới nhau đi

chúc mừng sinh nhật con Pink. hoho. giờ thành gái Hà Lan rồi đọc cái đoạn chat với bố mày mà buồn cười quá nhân tiện từ "Mr" là tiếng anh, còn tiếng Đức là "Herr" nhé

bài này thik viết kiểu low capital letter riêng một số thứ thì muốn viết hoa býe bye các bạn

PS: thooi ngay trof vieets chwx nhw thees nayf ddi, khos chiuj quas ddi maats thooi