My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 05, 2008

March 05, 2008 magnify

Dạo này viết blog như viết report: Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, hàm lượng thông tin cao.

Nhưng viết report thì lại chả như viết blog: Đọc mấy chục trang mới viết được 1, 2 trang - như kiểu cả tháng mới viết nổi một entry.

.

Hôm nay lại tổng kết:

Đầu tiên là kế hoạch ăn chơi:

Hôm nay hỏi một số người thì có Ilari nói là sẽ đi Provinssirock. Mình quyết định bám càng anh này vì tình yêu LP cao cả, €95 có là gì đâu hehe. Nhưng đấy là vé vào cửa cả 3 ngày. Còn mua một ngày được hay không thì chưa biết. Chỉ biết là 1 ngày đã là €45 rồi, và chỉ bán ở cửa. Tiền đi từ Helsinki lên Seinäjoki và về cũng chưa biết. Ăn uống ngủ nghỉ chưa rõ ràng (nhưng gần như chắc chắn là cắm trại ngoài trời rồi). Phiêu quá. Nhưng thế mới xứng đáng chứ lâu lắm rồi không được đi phiêu như thế. Vẫn nhớ những lần điên cuồng ở VN cùng Kiki và Doremi... và 1 số người khác.

Chưa thấy có thông tin gì mới về Easter Cruise vào 15.3 sắp tới. Chỉ biết sẽ phải đóng €35 cho tiền thuê cabin. Ăn uống tự mang đi. Uống gì thì mua trên tàu - vì là hàng miễn thuế. hehe, hay là làm phát mấy chai về uống dần nhỉ chỉ sợ bị bọn nó giữ lại.

Tiếp theo là một số tin nổi bật trong ngày:

Bài tập rơi xuống như mưa trên đầu. Và deadline càng ngày càng đến gần. Nhưng mới đang trong giai đoạn giải quyết từng chú một theo kiểu bắn tỉa -.-" (thì cũng chỉ có cách đấy thôi, còn làm thế nào khác được đâu) *assignments list ở entry March 3rd*

Chiều nay bùng 1 buổi German để họp nhóm Presentation và phân chia công việc cũng như làm Powerpoint ngay trên laptop của mình. Annika thì lúc nào cũng đòi "color" với "photo". Ilari thì thik hài hước, nên add mấy cái tranh vui vào. Giulio thì đòi background màu vàng cuối cùng cho ra sản phẩm là một thứ có màu giống banani vàng-xanh. Hết nói. Hy vọng mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp. Blackboard bị dở hơi. Không upload được gì cả. Định send mail cho mọi người mà không được

Hôm nay mang laptop đi là để lên thư viện mượn cái đĩa CD các software free của trường. Trong đó có cái F-Secure Antivirus được quảng cáo. Symantec của mình sẽ expire vào 14 tới nên quyết định thay đổi luôn. Nhưng cuối cùng thì dự định ngồi install ở thư viện đã tan theo gió mây vì trước đó đã mở máy đến 2 tiếng đồng hồ làm slide cho presentation. Đành vác về nhà làm. Thì gặp vài trục trặc. Nhất là mạng bị die. Mình cứ tưởng có con virus nào xổng chuồng block mất internet access sợ hết cả hồn. Check 1 lúc thì thấy không có cách nào vào đc mạng để update virus definitions nên thôi. Nấu cơm. Ăn. Bắt đầu làm bài.

Lúc nãy đã vẽ lại được xong 7 cái concept maps cho 7 buổi tutorial (brainstorming) từ 1.2 đến 2.4. Đã in bản self-assessment for tutorial performance. Đã pick giờ gặp tutor lúc 10:15 ngày kia. Vừa đọc lại course documents, thấy điểm tutorial là 40%

40% nữa là assignments với Economics là cái đầu tiên dù chỉ có 3% nhưng vẫn quan trọng hơn đống Reports mình vất vả làm đợt vừa rồi Tackling Trends là 10%, còn 2 cái nữa sẽ đến sau easter holidays. Tức là 2nd Period. Tháng tư và tháng năm. Chưa kể Event - đã có Plan đàng hoàng rồi, nhưng mấy ngày nay không thấy có động tĩnh gì từ nhóm trưởng Hezha. Chả biết có xin được tài trợ không, chứ nhìn cái bản dự toán lên đến €1000 thì mình cũng phải ... mà tháng tư sắp đến rồi. Dự định là tuần 16 hoặc 17 tức là khoảng từ 18 đến 27.4 (trong khi có một vụ là Ancis - một hội thảo ở Hämeenlinna do trường HAMK tổ chức từ 18 đến 20.4 - chỉ có €15 mà bao ăn uống, ngủ nghỉ và cả sauna mình muốn đi lắm nhưng có lẽ là thôi -.-")

Sáng nay là buổi tutorial nhẹ nhàng nhất trong đời mình thì phải chả chuẩn bị gì mấy, cứ như buổi đầu tiên làm Discussion Leader ý. Nhưng lần này kể cả 2 đứa TQ im như thóc là Dingding với Ben cũng lên tiếng everybody gets active! Awesome! Và hôm nay bạn Hiromi observe hơi bị hay, ai cũng khen ^^ lần trước mình observe hắc xì dầu và thiếu lịch sự quá nên có vẻ không ai ưa cả may mà chưa bị chém.

Tutorial thứ tư tuần sau hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn vì đó sẽ là một trận chiến .. võ mồm Chủ đề là Wal-mart - sự phát triển và cạnh tranh. Nhóm mình sẽ được chia ra làm 2 đội. Một đội chuyên tấn công tức là chuyên đi bới móc mấy thứ xấu xa của Wal-mart ra để nói. Còn đội kia là đội chuyên phòng thủ tức là chỉ có ngồi bào chữa cho Wal-mart mà thôi. Mọi người đều cho rằng nó sẽ rất thú vị, nhất là chị Mari (tutor), năm ngoái làm Defender mà cũng thấy rất vui. Nhưng đội mình lực lượng mỏng quá, e là khó mà tấn công mạnh được, phải cố gắng lên thôi!

Đây là đội hình hai bên cho trận chiến sắp tới

Defenders

DL: Hilla

Attackers

Dingding

Duc

Joel

Rec: Moritz

Ben

Mikko

Joni

Katia

Obs: Hezha

Hiromi

Để các bạn tiện theo dõi thì bình luận viên Minh Đức xin giới thiệu sơ qua lực lượng hai bên. Ở trận chiến này thì Discussion Leader sẽ là Hilla-Mari. Recorder là Moritz và Observer là Hezha, như vậy là hai nhân vật có máu mặt và đóng góp nhiều nhất cho các buổi tutorial đã đứng bên ngoài trận chiến. DL Hilla có nhiệm vụ điều hành trận đấu, tức là chỉ việc đưa dao cho hai đội chém giết lẫn nhau Moritz thì là thư ký, chỉ có nhiệm vụ ghi chép xem sự kiện nào xảy ra và sau đó sẽ tổng hợp lại thành 1 memo và post vào blackboard như kiểu "biên bản cuộc họp". Còn Hezha thì sẽ là trọng tài chính - xem khả năng tấn công, lý luận, phản pháo, chống đỡ của hai bên - và cuối cùng là đưa ra quyết định xem đội nào giành chiến thắng Đội chiến thắng, theo như thầy Matti nhí nhảnh bảo, thì sẽ được tặng kẹo
Bên phía đội Tấn công có Đức, Ben, Joni và Hiromi. Đức thì luôn tỏ ra là một người active trong các buổi tutorial dù rất nhiều khi lack of preparation và thiếu refer to sources. Nhưng khả năng sẽ pháo thủ chính với khả năng nói nhiều không biết ngượng mồm Ben thì vốn là một người mới và ít nói, dạo gần đây tỏ ra là đang tiến bộ rất nhiều. Hy vọng là có thể tin tưởng được chú nhóc này. Joni thì là một chiến binh rất đáng tin cậy, luôn làm tròn nghĩa vụ, dù không phải lúc nào cũng được ...hoàn hảo cho lắm nhưng rất tiếc là anh này lại vắng mặt trong buổi open tutorial sáng nay, hy vọng là từ giờ cho đến ngày xảy ra chiến sự, chiến binh này sẽ được thông báo kịp thời để chuẩn bị sẵn sàng. Và chiến binh cuối cùng là Hiromi, cũng là một silent asian điển hình nhưng vẫn có đủ khả năng để ra trận vì tỏ ra là khá thông minh và đáng tin cậy. Vấn đề là lòng dũng cảm đến đâu
Còn bây giờ là đội hình bên phía Phòng thủ, gồm có Dingding, Joel, Mikko và Katia. Dingding thì chính xác là một super-dooper-extremely silent asian -.-" thuộc top ít nói nhất tutorial và có nói thì cũng vô cùng bé. Nhiều khả năng sẽ khó lòng chống trả được sức tấn công, dù là yếu ớt của đội đối diện Joel thì là một gã khá chuẩn bị, có lẽ là do chơi với Hezha nên học được cách research của hắn. Nhưng nhìn chung, Joel vẫn khá im lặng - kiểu "tầm ngầm đấm chết voi" nên cũng cần cẩn thận. Mikko thì là một chiến binh rất khá. Hôm nay Mikko đã làm rất tốt vai trò DL của mình và được khen ngợi rất nhiều. Chưa biết anh sẽ lãnh đạo đội Phòng thủ ra sao vào thứ tư tuần sau chúc may mắn. Cuối cùng là Katia - một búp bê Nga xinh đẹp, nhưng tóc đen ít nói, điệu đà, không thể hiện gì nhiều trong những buổi tutorial trước nên có lẽ cũng khó mà đặt niềm tin vào cô này được. Chẹp, chỉ khổ anh Mikko
Nhìn chung tình hình chiến sự là khá phức tạp và khó dự đoán. Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp từ giờ đến lúc đó. Mời các bạn đón xem bản tin vào ngày này tuần sau