My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 03, 2008

March 03, 2008 magnify

Updated Schedule for March.

  • 5.3 - Group Presentation Meeting.
  • 7.3 - Economics Assignment 2: Finnish Economics.
  • 7.3 - 7 concept maps.
  • 10.3 - Group Presenting on Class.
  • 11.3 - Tackling Trends Deadline.
  • 13.3 - Data Processing: 1st Period Exam.
  • 13.3 - Introduction to the Finnish language: 1st Period Exam.
  • 15.3 - Student Cruise: Trip to Stockholm.
  • 15-23.3 - Easter Holidays
  • 26.3 - Basic German: 1st Period Exam.

...

Hôm nay mọi người mới bảo là 15.3 sắp tới - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Easter (Lễ Phục Sinh) - cả lớp sẽ lên tàu đi Stockholm chơi. Giống như Xmas Cruise của Em Yêu ở Hamk tháng 12 vừa rồi. Đóng €35. Có lẽ cũng không là vấn đề. Nhưng đang suy nghĩ... 8/3 liệu có ...? Tài liệu Tackling Trends dài đến 80-90 trang mà còn chưa đọc trang nào... nếu như có ai đó nói với mình là hãy ở nhà đi smile

.

Hôm thứ bảy, Em Yêu vào "gợi ý" với mình là đang thik đồ của 1 shop tên Indiska. Nói chuyện một lúc sau thì mình quyết định ra ngoài - lên Itäkeskus xem thử cái shop đó như thế nào, và đi chợ trước khi nó đóng cửa - chủ nhật ko có gì ăn. Định mang máy ảnh lên Herttoniemi chụp ảnh mấy cái summer cottage nữa cơ, nhưng không có thời gian nên thôi. Nhiều lần đi qua Herttoniemi, từ metro nhìn ra thấy mấy cái nhà nghỉ mùa hè thật là ...đặc biệt. Cả 1 khu đất rộng chỉ toàn nhà 1 tầng mình có lần nghe bác Chuẩn bảo là nghĩa trang ở đây đẹp lắm nên trong đầu có ý nghĩ đấy là một nghĩa trang - hôm nay hỏi Cayan mới biết đấy là nhà nghỉ

Lên Itakeskus, khu trung tâm mua sắm lớn nhất bán đảo Scandinavi đi tìm shop Indiska cho Em Yêu và tìm em mp3 Cowon iAudio cho bạn Hiếu (boi đội mũ phớt ). Và "tình cờ" đi lạc vào một hàng đĩa CD rồi không ra được nữa cứ thế lượn lờ trong cái hàng đĩa đấy hơn nửa tiếng đồng hồ ngắm nghía đống đĩa xịn chưa bao giờ được cầm tận tay... đĩa LP giảm giá còn có €7.99 thôi >"< có ~150k/cd thôi... có nên mua không .... sau một hồi lâu - dài như cả thế kỷ suy nghĩ - cuối cùng cũng đưa ra được quyết định là, nếu đã mua phải mua hết chỗ cd mà mình thik chứ không lấy lẻ 1, 2 cái được và dù tài khoản có €6000 đi chăng nữa thì cũng không thể tiêu €79.9 trong 1 ngày được thế là đã có đủ dũng cảm để bước ra khỏi chốn thiên đường ấy

Không tìm thấy em cowon, nhưng tìm thấy shop Indiska. Trông cũng được, có một số thứ không như trên web. Nhưng quần áo nói chung là ổn muốn mua tặng Em Yêu. nhưng không biết em thik bộ nào. chẹp. đi chợ S. mua 1 hộp sữa và 1 hộp nước quả loại Em Yêu hay uống. Về nhà cũng đổ ra cốc uống theo kiểu của em. Bình thường thì toàn tu hộp luôn. Mà đổ ra cốc thì uống được nhiều hơn. Kết quả là trong ngày hôm đó đã kịp uống hết 1 lít nước quả và nửa lít sữa. Tràn trề hy vọng tăng cân ..nhưng cái cân chưa chịu chiều lòng người -.-"

Tối thứ bảy bị anh Tú dụ dỗ đi ngủ sớm. Lăn ra ngủ lúc 9h tối -.- hợ hợ

Ngày hôm sau dậy sớm, chủ nhật chứ, tại quên tắt báo thức nên nó kêu, thế là dậy. Làm bánh mỳ khói ăn. Ăn hết bánh mỳ và thịt xông khói luôn. Ăn 3 cái. Rồi đi làm bài report để thứ hai nộp. Vừa làm bài vừa tu hộp sữa. Mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành được - và để tập trung trong 4 tiếng ấy thì phải sign out để không thỉnh thoảng nổi hứng lên chat chit với ai mệt phết.

Nhìn trong tủ lạnh chả còn gì ngoài bốn hộp +Battery mua rẻ ở chợ S thế là hôm nay lại đi chợ S tiếp. mua thêm 1 hộp sữa và 2 hộp nước quả. có lẽ ngày mai sẽ xử lý hết một hộp trong số đó à à suýt quên. trưa nay ăn trưa ở trường. nhận ra là cái chị bán hàng ăn trẻ trẻ ý, lúc nào cũng tính tiền cho mình là €1.05 còn cái bà già già thì tính là €1.40 vì mình uống nước quả với sữa (trong khi tiêu chuẩn chỉ đc chọn 1 trong 2 loại + nước lọc thôi) hí hí, từ giờ cứ nhằm cái line nào có chị ý mà xếp hàng đang ăn còn gặp bé Phúc, em của bạn Hạnh Ngân, bạn của Em Yêu ^^ bị em ý hỏi 1 câu làm mình choáng mất mấy giây "anh là bồ của chị Chi hả?" ...hợ hợ... có lẽ là tại nghe từ "bồ" không quen nếu em ý hỏi "anh là người yêu của chị Chi hả?" thì chắc không đơ ra như thế

Hôm nay lecture của thầy Tomas cancel vì thầy bị ốm. Nhưng lớp Report Writing của thầy Matti thì vẫn bt. Sáng đến trường sớm in bài ra và tìm tài liệu cho tutorial thứ tư tới. Thấy cuộc sống tích cực và chủ động rất thú vị ^^ tuần này sẽ là một tuần tốt đẹp ha

^^ Khuya rồi, ngủ đi thôi. Dù đã sụt hết cân vì nhớ em rồi, nhưng cũng nên cố giữ nốt chỗ cân còn lại không nên phí phạm công sức ăn đến căng phềnh bụng ra tối nay vì chú Bình nấu quá ngon uhm.. Em Yêu đã đi ngủ rồi. sẽ gặp em trong mơ, nhé. sẽ là một giấc ngủ ngon. cho ngày mai. đang đến.