My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

March 01, 2008

March 01, 2008 magnify

Cuối cùng thì tháng 2 cũng kết thúc. Nhanh như tháng 12. Hôm trước đang đi bộ về nhà thì nghe My December. Giật mình, tháng 12 qua lúc nào mà nhanh thế. Mới 2 tháng trước thôi mà. Rồi sẽ có một hôm lại ngồi viết lách thế này, lại sẽ giật mình, sinh nhật mình qua rồi à...

Đầu tháng 3, Helsinki có vẻ ấm lên trông thấy. Nhưng cũng nhiều mưa với tuyết tan hơn. Có hôm bước ra khỏi nhà để đi học, chân đạp xuống đánh toẹt 1 cái, đám tuyết dưới chân tan ra thành nước như chưa bao giờ có hình có dạng. Còn bị trượt chân nữa. Ngã ở chỗ mấy tảng đá - may mà không sao, chỉ tiếc cái găng tay.. may mà cũng không sao. Anh đá tảng mặt buồn có tóc bạc trên đầu, nhìn ngộ ngộ, tự nhiên nghĩ, hay chuyển sang gọi là chú uizà, mình cũng chẳng mấy chốc mà có từng ấy tóc bạc thôi ^^

Em hỏi, đầu em có còn nhiều tóc bạc như hồi ở VN không. Anh trả lời, em sắp hói đến nơi rồi. Em khoe da em trắng lên kể từ khi sang đây. Anh khoe mặt anh ít mụn hơn em. Em khoe em tăng 6kg rồi, còn anh thì giảm đi 2kg. Không đếm nổi bao nhiêu người đã nói là anh giảm cân vì nhớ em. Hôm qua có thêm một người nữa. Vậy thì tại sao em lại tăng cân?



He's busy wearing his suits.

She's busy buying her dresses.

They dont speak a word to each other.
They send themselves letters.
And they say, yes, we're still in touch, forever.


Hôm nay là thứ bảy, hôm nay Giulio chuyển nhà về Kumpula. Một địa điểm đẹp, thuận tiện đi lại và giá rẻ - Incredible! Mình đã định cũng chuyển về đấy nhưng vào một ngày chả đẹp trời lắm, bác Chuẩn bảo, không tìm được nhà mới cho mày, tao không cho thuê nhà này nữa. Thế là tiếp tục sống ở phòng 488 nhà Z, số 17 phố Tuukkalantie. Đến hôm qua thì nhận được Residence Permit - từ giờ sẽ được phép đi làm. Dù hôm trước nói chuyện với Elio, anh ý bảo, chú cứ đến mấy hàng pizza kebab các thứ ý, chúng nó sẽ rất sướng khi thuê sinh viên làm chui, đỡ phải trả tiền thuế, mà lương lại thấp hơn. Uh, mình chỉ cần một công việc đủ trang trải tiền chi tiêu hàng tháng là được smile 7 eur một giờ trở lên - mức lương tối thiểu. Không biết nên làm việc gì và làm ở đâu là tiện nhất...

Symantec AntiVirus báo expire vào 14/3. Có lẽ sẽ chuyển sang dùng F-Secure của trường cho, miễn phí. Dạo này rất bực mình vì sai lầm down nhầm virus về máy - đến giờ vẫn thỉnh thoảng bị pop-up dù mình đã thử mọi cách. Hay ít ra là mình nghĩ thế.

Tổng kết tháng 2, đã tiêu 560 eur +___+ chẹp. Vẫn ít hơn tháng 1 anyway, anh Hưng bảo sẽ giúp mình chuyển tiền từ nhà sang đây. Có hai cách, một là "xách tay" cầm sang đây. Mình cũng chẳng cần chuyển nhiều lắm. Cách thứ hai là, chuyển kiểu "tài khoản" - có một ông sống ở VN, con gái đang ở FI. Đưa tiền cho cái ông đấy thì con gái ông ý sẽ đưa tiền cho mình nghe như là một đường dây ý. Làm thế này thì đỡ bị thuế và phụ phí so với các cách chuyển tiền khác. Bao giờ hàng về thì sẽ đi lập tài khoản ở đây Đúng là quen Việt kiều thì sẽ có nhiều thuận lợi hơn hẳn ý ^^ nhưng mình với chị Vân học cùng trường đều quyết định là không để cho mấy đứa VN khác trong trường biết 2 đứa là người VN

À, nhớ ra, dạo này viết blog rất là lung tung kiểu thik viết lúc nào thì viết chứ không có schedule gì cả. Nhiễm nhiễm con Pink. Onl lúc nào viết lúc đấy. Toàn bài ngắn. Cũng chẳng phân biệt ngày chẵn ngày lẻ. Sự thay đổi nho nhỏ này cũng khiến cho một số người thắc mắc thế mới biết mình cũng có "độc giả trung thành" cảm ơn các bạn lắm iu ghê cơ

Đấy, tháng 2 là thế. Tối qua kết thúc tháng sinh nhật bằng 3-4 lon bia ở nhà chú Bình và 1 ít nữa ở quán bar gần đó. Chú Bình nấu ngon ăn mạnh. Thế là về kiểu vừa choang choáng, vừa đầy bụng. Bụng toàn gas, chích 1 cái là nổ bùm luôn. Khó ngủ. Dậy lúc 4h38 sáng nay. Pha một cốc trà lipton và bỏ 1 lát chanh vào. Tối qua trước khi đi thì đang nấu cơm và giặt quần áo. Lúc đi thì để máy down Sweeney Todd. Lúc về, cả ba thứ đã xong. Nhưng buồn ngủ nên lăn đùng ra luôn. Sáng nay bắt đầu một ngày mới bằng việc ngồi xem Sweeney Todd, rồi đánh răng rửa mặt và lấy quần áo trong máy giặt ra phơi. Ăn cơm sáng - hình như là lần đầu tiên nếu có lần nào trước đó thì chắc chắn là không phải đang ở nhà mình. Không có cái lệ ấy. Uống nhiều cafe hơn. Không hiểu sao vẫn nhàn nhạt. Chắc chắn nguyên nhân là cafe của Trung Nguyên lởm I'm a heavy coffee drinker. But I dont drink a lot. I drink heavy ones. Kể từ khi bác Chuẩn mượn được cái cân về thì hầu như ngày nào cũng leo lên đầy hy vọng và bước xuống chán chường. Đến bao giờ mới mặt mày rạng rỡ nhỉ



PS: Nếu có bạn nào tò mò muốn xem Sweeney Todd thì đấy là một bộ phim kinh dị. Không thích hợp cho những ai sợ máu. Và một lời khuyên là trước khi xem hãy tự mình nấu một bát mỳ trứng rồi ăn hết. Kẻo lúc xem xong sẽ không dám ăn gì nữa. Hôm nay mình cũng không dám cạo râu nữa -.-"