My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 27, 2008

February 27, 2008 magnify
  • 29.2 - Economics Report 1 - Oil Supply And Demand: Deadline (Đã Xong)
  • 2.3 - Data Processing - Word: Deadline (Đã Xong)
  • 3.3 - Communication Assignments: Report Writing - How To Write Effective Reports: Deadline (Đang Làm)
  • 7.3 - Economics Report 2 - Finnish Economy: Deadline (Sắp Làm) / Tutor Feedback & 7 Concept Maps (Không Định Làm -.-)
  • 9.3 - Data Processing - IE Browser & Internet Security: Deadline (Đã Xong)
  • 10.3 - Communication Assignments: Group Presentation (Sắp Làm)
  • 11.3 - Tackling Trends: Deadline (Sắp Làm)
  • 13.3 - Introduction to the Finnish Language 1: Final Exam.
  • 15.3 --- Intensive Week Starts! --- Easter Holidays!
  • 4.4 -- FRESHMEN CRUISE - TRIP TO STOCKHOLM

ö..
..ö
ö..
..ö
(step by step) ^^


Dạo này hay đi qua chào anh đá tảng, mặt buồn buồn. Ngày hai lần, đi bộ 2x500m. Có những hôm trời nắng, mặt anh đá xám. Hôm nay trời mưa, mặt anh tái xanh. Khổ thân. Thấy thương. Nhiều lúc thấy mí mắt mình cũng hay sụp xuống như anh ý. Buồn buồn. Có lần, chị Kati thấy thế, hỏi, are you okay?, lúc ở trong nhà ăn.

Thấy mình vẫn còn trẻ con. Dễ khóc hơn ngày xưa. Tự nhiên thấy 20 tuổi chả có ý nghĩa gì. Đầu hai thì già á? có mà trẻ hơn thì có - bắt đầu lại từ con số 0. Giống như là vừa mới được sinh ra vậy. Nhớ sinh nhật 18. Thèm được như hồi 18 tuổi. Thèm được rong chơi. Tự do tự tại.

Đọc blog bạn già Việt Anh thấy thương bạn quá. như thương chính mình. cũng bận bận bịu bịu. cũng rắc rối tình cảm. cũng chuyện nhà cửa. cũng từ bỏ những niềm vui của ngày xưa. cắm đầu vào học. chả mấy chốc mà già. chả mấy chốc mà đuôi cũng 8 với 9.

Lại nghĩ đến ước mơ về một ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà và những đứa trẻ. uh. Năm nay chưa được thì năm sau. Cứ thế, hãy cứ giữ hy vọng đi. Sẽ có ngày mình được ở bên nhau. Thật sự hạnh phúc. Và. Hơn thế.



66666


PS1: Chắc sẽ vẫn ở lại apartment này chứ không chuyển đi
PS2: Đã có sữa Ông Thọ để uống cafe rồi XDDDDDDDDDD
Uncle Chuẩn Rules!!!!