My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 26, 2008

February 26, 2008 magnify

Something has went wrong!!!!!!

What happened to my cooking ability ???????? T.T

Has my tounge turnt to stone ?????

...

Haizzzzzzzzzz.... kể từ hôm nấu món canh khoai thịt ở Valkeakoski cho Em Yêu, bị bạn Na chê nhạt o_O trong khi mình nếm thử thấy vừa miệng - mà mình thì vốn là người ăn mặn từ xưa đến nay... sáng nay dậy muộn, ăn cơm và trứng rán bác Chuẩn làm. Rồi pha cafe, nhưng nhìn lại thì thấy không đủ thời gian ngồi nhà uống. Thế là đổ cafe vào chai pepsi và một ít rượu pha mua hôm sinh nhật, rồi mang đến trường. Lắc như shaker nhưng hoá ra lại là một thảm hoạ... cái thứ cafe VN pha kiểu Phần Lan và thêm rượu Đan Mạch vào có vị như thuốc bắc oeeeeeeee... đã thử cho thêm 2 cục đường ở cafeteria vào rồi nhưng vẫn chẳng khá hơn... thế là đổ đi cả chai....

Lúc nãy vừa nấu cơm tối xong. Làm một món thịt 1/3 xào, 1/3 rán, 1/3 kho ăn cũng tạm tạm, nhưng thái thịt không đều tay lắm T.T có cái dày như miếng lưỡi lợn oeeeeee......... thảm hại quá, nhưng thế vẫn chưa đủ nấu canh trứng, tìm không thấy hành đâu, nên phi tỏi lên thay, để quá lửa, tỏi cháy thành than. Cà chua thì cho 2 quả to với mấy quả cà chua bi sắp hỏng vào để 1 lúc thì thấy mùi cà chua rất rõ cho nước vào thì nhiều như là nước tắm. Đến lúc bắc ra ăn thì thấy rõ là nhạt thếch. Đứng dậy lấy hộp muối, dốc 1 phát ụp vào cuối cùng thì lại thành ra mặn T.T chỉ khổ thân thằng ku Nam nhà anh Hưng, nó ăn trứng khen ngon... haizzzz...

Kiểu này thì cần xem xét lại việc dọn ra ở một mình T.T không khéo phải thuê đầu bếp đến nấu cho mà ăn ý canteen trường chỉ mở buổi trưa thôi T.T may mà đến giờ mình vẫn tự tin với bữa sáng là bánh mỳ khói và mỳ ăn liền hừ hừ, chẳng lẽ tối đi nấu mỳ ăn liền... thế thì làm sao béo được ...à, hôm nay ăn trưa ở nhà rồi mới đến trường nên không uống sữa - mai hay ngày kia đi chợ phải mua 1 hộp sữa thay cho nước quả. Tự hỏi, không biết blueberry bán ở đâu... kỳ lạ thật...

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz.... đấy là chuyện nấu ăn chuyển qua học hành tí. Tối qua đã làm nốt bài Oil Report rồi. Chính xác thì nó chỉ là kiểu 2nd Draft thôi, chứ chưa phải là completed product nhưng thật là lười đến nỗi không muốn đọc nốt cái Hirsch Report chứ đừng nói là viết lại lần nữa. Vào lớp Data Processing, in ra rồi bỏ vào hộp của thầy Matti Perttu rồi. Nhưng nhiều người bảo là, deadline là thứ sáu chứ không phải hôm nay - cái deadline ghi trong Schedule là lỗi - cho nên bọn nó không nộp, cứ thong thả làm ...mình quyết định chọn cách, vừa nộp vừa in ra 1 bản khác, t6 mang đến sau xem thế nào +.+ thật là đau đầu. Mà nộp sớm có chết ai đâu nhỉ đằng nào mình cũng không muốn viết lại

Tackling Trends đang chờ với hơn 80 trang phải đọc... Còn ngày mai thì là close Tutorial 2.2 How do interest rates affect to economics growth ? I HAVE NO CLUE!

German và Finnish vẫn chưa summary lại cho tử tế... chắc để đến cuối tháng 3 làm - Easter Holidays hehe. coming. coming Hôm nay cô Tarja cho nghe một bài hát khác, cũng kiểu rất nhí nhảnh nhưng mà không độc như bài Hipphoppii Englanti nên không hỏi. Trong bài hát đấy liệt kê một loạt tên các loại thiết bị điện tử

Dạo này hình như Cayan là thằng thân với mình nhất trong cả lớp. Giulio thì rất tốt nhưng chủ yếu nói toàn chuyện học hành. Elio thì party nhiệt tình nhưng học siêu giỏi Lauri thì hơi nhàm còn Roni thì siêu chán lù đù như con gấu vừa ở rừng về chẹp. đến bao giờ mới có 1 đứa thân thiết như em Te của con Pink nhỉ

Hôm qua cầm máy ảnh đi chụp lung tung. Hôm nay mang đi cũng chả chụp được gì mấy bù lại, đã tìm ra mấy cái ảnh chụp hôm Freshmen Party, bọn nó up vào Facebook trông mình ngu chưa từng thấy... -.- quyết định chả share nữa. hừ.

PS1: tin mới nhận là mùng 5/3 này, bác Chuẩn sẽ về VN anh Hưng mùng 8 mới về đây ==> 2 ngày thác loạn

PS2: đã up bổ sung ảnh cái tủ €99 bạn mua tự sướng rồi các bạn click vào entry 10/2 để xem nhé ^^