February 20, 2008
Wednesday, February 20, 2008 7:29:00 PM
pix by: Chi lem0n - Hikosen Cara Kitties.
Why dont we do some refresh! mấy ngày này thật sự rất muốn hét lên như thế. 5 ngày đã trôi qua kể từ khi được nghỉ winter break. chỉ còn 4 ngày nữa - mà trong đó 2 ngày cuối tuần sẽ là 2 ngày ăn chơi đú đởn (đã lên lịch từ trước) - nên chỉ còn 2 ngày nữa để làm nốt đống bài tập chất chồng chất đống trên bàn kia. Thực tế là hôm qua đã chăm chỉ hơn rất nhiều khi mà đã đụng đến 2 trang tài liệu của Group Presentation và analyse, nhưng có vẻ thế vẫn là chưa đủ. Thứ ba tuần sau là hạn nộp Economics Report 1 mà hôm nay còn chưa thèm động tới cái đề bài. Đầu tuần nhờ Ilari gửi cho mình cái đề bài mới rồi - nhưng trường lại đóng cửa nên không thể in ra được - cứ thế nằm im lìm trong My Documents chờ ngày due mới lôi ra làm chắc...
Đại loại là những ngày vừa qua, mình chỉ có ăn ngủ và chơi bời
không gì nhàn hạ hơn thế. Thật. Down phim ầm ầm. Nghe nhạc ầm ầm. Ăn ngủ ... không ầm ầm nhưng cũng ào ào. Với hy vọng tràn trề là sẽ tăng được 6kg như Em Yêu
*you are my new idol!!!* ...hờ hờ, vẫn chưa tìm được chỗ nào có cân để mà nhảy lên cả...
Mà chú ý, entry này sẽ viết toàn thứ linh tinh thôi, nên bạn nào không đủ kiên nhẫn thì cứ dừng lại cũng được
tớ ko trách đâu, nhưng nhớ kéo scroll xuống để comment nhá
mấy ngày ko thấy các bạn comment câu nào là lại thấy thèm rồi
mà bây giờ đang ăn pizza
hí hí
Chả biết nên nói cái j trước, đầu óc đang lộn xộn. Thông thường thì mình sẽ nói cái gì mới trước
cái gì cũ sau, kiểu đào lại ký ức ấy mà
thế nhé. bắt đầu từ tối nay này ^^ vừa đi tắm hơi về. Sau tận hai tháng trời dầm mưa dãi nắng ở đây mình mới đi tắm hơi lần đầu tiên trong đời
cảm giác thế nào hả ^^ "không thể chịu được" ![]()
Ấy thế mà vẫn là người về cuối cùng đấy
chắc cũng ngồi trong cái lò thiêu ấy tầm hơn một tiếng. mà mình nghĩ là mình bị bệnh tim ý. ko hiểu sao tim cứ đập thình thịch lúc ngồi trong ấy. chắc tại thiếu ôxy... phải đi ra hít thở mấy lần. tóc cũng bị nóng, khó chịu. nhưng lúc nguội lại thì thấy cũng ổn. thảo nào người ta tắm hơi tuần/lần chứ không phải ngày/lần. mà cũng hỏi sơ sơ rồi, một tháng đóng 8-9eur để đi tắm hơi 4 lần. có giờ giấc quy định đàng hoàng. nhà tắm hơi đc xây như 1 cái hầm. có thể nói là kín như bưng. và nóng T.T một môi trường khác hoàn toàn so với bên ngoài bức tường dày như tường thành.
hơ hơ, tự nhiên thấy mình nói năng lung tung. tắm hơi xong về nhà chị Hoa ăn phở. phở của bà ý là nước xương hầm với bột ngọt (chắc chắn) và bánh đa trần + một ít thịt bò, thịt gà, rau linh tinh... chẹp, so sánh với bát phở ở Espoo thì khác một trời một vực. Ăn xong đi về, nhà chả có ai. tắm lại lần nữa. lôi pizza ra nướng ăn hết 1 cái, không thấy no hơn. cũng không đói. bắt đầu ngồi nghĩ trước đấy mình làm gì ![]()
trưa nay nấu canh bí. hơi quá lửa. nêm hơi mặn (có biết j đâu mà nêm). nhưng mình ăn thì vừa, quen ăn mặn mà. sáng thì lại làm bánh mỳ khói. đánh trứng lên, phết vào mặt bánh và nướng bằng mặt chảo chống dính luôn, không dầu mỡ. đã tính ra một cái bánh mỳ kẹp như thế rơi vào độ chưa đến 1 eur. nhưng mấy cái sandwich ở ngoài bán, có 1 tí rau mà chém những 2.5-3eur/hộp.
sau đấy thì còn chuyện đang lon ton nhảy lên giường thì chân quệt vào cái bàn - bị nó gặm 1 nhát chảy cả máu
may mà vết thương ko nặng, một lúc sau là máu đông được. nhưng quen chân
cho lên giường 1 cái ... thế là tấm ga hình trái cây ngộ nghĩnh vừa giặt hôm trước - hôm nay đã nhuốm máu
ôi giời ơi.
mà trước khi bị cái bàn gặm thì mình giúp chị Ngỗng gọi điện đến trường HAMK hỏi về cái hồ sơ của chị ý. chả là thế này, chiều hôm qua đang lông bông trên mạng thì chị ý gọi, bảo là vừa nhận đc email của trường nói rằng hồ sơ của chị ý chưa đến nơi - trong khi công ty vận chuyển TNT thì báo là hàng đã được ký nhận
thế là phải gọi điện đến trưởng hỏi xem thế nào. lúc đấy qúa giờ hành chính rồi nên sáng nay mới gọi. điện thoại mình lại hết tiền vào tối qua
phải lấy máy bác Chuẩn gọi. gọi đến văn phòng tuyển sinh, họ bảo hệ thống mạng của trường đang trục trặc nên không kiểm tra được. nhưng có thể để lại số báo danh của thí sinh và email, khi sửa xong sẽ mail lại thông báo
thế là, ít ra thì chị Ngỗng cũng có thêm mấy ngày ngồi run nữa. Em đã bảo là đừng có lo nữa mà lại ![]()
mà nhắc đến bác Chuẩn thì có tin NÓNG HỔI thế này. bác ý sắp cho thuê lại cái nhà này o_O và tương đương với việc là mình và anh Hưng sắp bị đuổi ra đường
anh Hưng nhanh chân nhanh tay mà cũng nhiều tiền nên hình như kịp có chỗ trú rồi. còn mình thì đang bơ vơ, chưa ai nhận
bác ý bảo sẽ tìm giải pháp. công nhận là giải pháp thì cũng nhiều, nhưng mà cái nào tốt nhất.. chẹp. tiếp tục sống với việt kiều hay là chuyển hẳn ra ngoài thuê nhà riêng?
mình nên chọn cách nào nhỉ...
càng ngày càng ghét cái bọn ngân hàng VIB sh!t - tháng vừa rồi mình tiêu hơi nhiều tiền trong tài khoản, mama đi nộp tiền nhưng bọn nó không thông báo đủ số tiền cần nộp - mà nộp thiếu là bọn nó tự động cắt thẻ mình luôn
dm, bọn thần kinh!!!! đã không thông báo kịp thời và chính xác thì chớ, lại còn làm ăn rất bố láo
bây giờ đã hạ quyết tâm là hè này phải về VN để giải quyết luôn chuyện tài khoản với tiền nong
không muốn chấp nhận cái bọn này thêm nữa.
đầu tuần lại mò lên văn phòng nhập cảnh ở Malmi để nộp nốt hồ sơ còn thiếu là giấy chứng nhận nhập học của trường. mình muốn làm nhanh như có thể, nó khuyên là để passport lại luôn, mình ừ. một lúc sau vào Nordea để lập tài khoản thì chúng nó bảo ko có passport thì không làm được
dại chưaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
mà muốn làm nhanh cái thủ tục của mình thì mình phải viết đơn, và phải có ai đó chứng nhận cho là sẽ nhận mình vào làm. mà đến giờ này thì toàn được nghe hứa suông, chưa có ai thề thốt gì cả. mình vẫn thất nghiệp và vẫn chưa đc phép làm việc.
hmm...còn chuyện j để nói nữa không nhỉ
có j bổ sung sau
giờ thì phải cố gắng refresh mình cái đã. ngày mai nhất định phải bắt tay vào làm cái report ngay +.+ kẻo không kịp...
còn bây giờ thì xem phim đã
hí hí







