My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cafe buổi trưa

Cafe buổi trưa magnify

Đây là đoạn comment trong blog em Vân - thấy bỗng nhiên mình viết dài quá, muốn post lại vào đây để chia sẻ 1 tí, hehe dân cafe vào comment nhiệt tình nhé!

"đúng buổi sáng nay thì anh pha cafe uống.
ko có sữa đặc smile) nên anh pha với đường.
cafe Trung Nguyên, lần đầu tiên anh uống - ko biết có phải là loại cafe ở VN hay dùng ko
nhưng nó thật là nhạt nhẽo 8-}
ko đủ sức đánh thức anh dậy vào một buổi trưa đẹp trời =))

anyway, ngày xưa khi còn ở nhà bigsmile
bà anh vẫn pha cafe mỗi ngày cho anh
anh đi học chiều - buổi sáng ngủ dậy, đánh răng xong là có cafe để uống
lúc nào cũng là một cốc cafe sữa, trong một cái cốc thuỷ tinh, đậy bằng cái nắp của phin pha cafe ^^ đó là dấu hiệu cái cốc dành cho anh

anh uống cafe từ lúc nào thì ko còn nhớ... cũng lâu. có lẽ là từ lớp 6,7 hoặc còn sớm hơn thế
nhìn lại chắc cũng xấp xỉ 10 năm.
mỗi ngày một cốc - cafe mạnh!
bây giờ anh không thích uống bất cứ loại cafe nào khác - ko mạnh bằng, và ko ngon bằng.

Người Phần Lan tuy dân số ít nhưng lượng cafe tiêu thụ trên đầu người lớn nhất thế giới
trước khi sang thì rất háo hức, nhưng đến giờ thì đã hiểu vì sao họ uống đc nhiều cafe như thế
cafe ở đây vừa nhẹ vừa nhạt
giống như một thứ nước màu, ừ, kiểu nước ngọt ý (nếu cho sữa và đường vào)
được cái rẻ 8-} có hai chục nghìn một cốc

nhưng anh không hiểu anh uống nó để làm j
có lẽ là để cho có việc...
để nhắc mình nhớ là, cafe nước mình tuyệt vời đến thế nào.

...sáng ra, à quên, trưa ra, định pha chè lipton mà thôi, muốn pha chè lá cơ mà ko có
ko hẳn là ko có, mà pha ra, chả có ai uống với mình
ấm trà lạnh ngắt sẽ buồn lắm thôi
phải chờ đến khi nào có bạn đến chơi ^^
"

Hiện tại đang là 2h kém 10, chưa ăn uống gì cả nhưng vì thèm quá nên làm 1 cốc cafe uống. lần đầu tiên sử dụng cái máy pha cafe của nước ngoài. cũng đơn giản, nhanh hơn pha phin, có lẽ vì thế mà chán hơn? có vẻ đúng. Vì cafe muốn đậm đà, phải được ngâm lâu một chút. Bộ lọc của phin khó chảy nước hơn, nên bao giờ cafe cũng đặc hơn, và lượng nước được kiểm soát dễ dàng với thể tích rất nhỏ của thành phin. Đến bây giờ, pha cafe bằng phin đã là một thói quen, cũng là một nét văn hoá của mình rồi

Nhưng muốn vui, phải chờ đến khi nào có bạn đến chơi ^^

.

PS: Phát hiện bất ngờ khi đang chat chit nếu bạn uống cafe sữa mỗi ngày giống tớ thì sẽ cao lên!!! (thông tin chưa đc kiểm chứng )