My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 16, 2008

February 16, 2008 magnify

Cả ngày chỉ đi ra đi vào như chờ đợi.

Không đi chợ, hết nước quả rồi, uống tạm redbull, rồi uống nước lạnh từ vòi, bên dưới đáy cốc có những bọt là bọt, bám nhiều như nước ngọt có ga. lạ lạ.

Tối qua chỉ ăn có 4 bát cơm, mà tối tức bụng, khó ngủ. hôm nay ăn ít đi một tí. 3 bát. uống rượu với ông già. nói chuyện mua vé máy bay giá rẻ. 500eur - khứ hồi - ở lại VN 2 tuần. Chắc hè sẽ về.

Tắm xong. cho đồ vào máy giặt. bỗng thấy muốn hút bụi, lấy máy ra làm một lượt. lại lấy giẻ lau lau, chùi chùi. cơm nước. rửa bát. online. để máy down phim. mạng tốt, seed mạnh, down được Cloverfield, Beowulf, 4 months-3 weeks-2days. còn dvd Ratatouille và Music&Lyrics chưa xem. The Husband của Dean Koontz cũng chưa đọc hết, mới được 6 chapters. sắp xếp bài vở. Tackling Trends Report - 80 trang tài liệu, Tutorial 2.2 - chưa tìm được sources, Group Presentation - 2 trang - chưa gặp group, chắc sẽ liên lạc qua email trong tuần, Economics: Oil Demand&Supply Report - 1 mind map và 1 trang note + 1 video dài 54p. còn định viết và sắp xếp lại sách vở German + Finnish nữa. cả ngày ngồi ngắm, chưa biết nên làm gì trước, xếp đi xếp lại. thời gian cứ thế trôi qua. một mặt muốn qua thật nhanh, một mặt chẳng muốn như thế. ngoài kia trời nắng, -6 độ cũng tối dần, về đêm là -2.

Lấy quần áo và vỏ chăn ra phơi trên cái giá phơi bé tẹo, sắp xếp mãi mới đủ chỗ, còn may. mở cửa sổ he hé để chóng khô hơn. lúc sau thấy lạnh, lại đóng vào. có người nói là run. nhưng không phải vì lạnh. cũng không phải vì sợ. có người đòi mình mở cửa sổ ra để bay vào smile) nhưng lỡ đóng mất rồi. ánh sáng cũng tắt dần rồi tối sập một cái. rèm cửa vẫn cuộn xoắn lại, móc vào tay nắm cửa sổ. nhìn hay hay, định kẹp em chuồn chuồn lên, nhưng thôi. định buộc tóc, nhưng thôi.

Vỏ chăn màu đen và xanh lá. thèm được nhìn thấy màu xanh lá. có một cái stick-pad màu xanh lá. có một cái áo phông màu xanh lá. vẫn thèm được nhìn thấy màu xanh lá. vẫn còn khoảng 160 tiếng đồng hồ nữa. vẫn còn 150km nữa. để có được chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. có thể nhiều hơn không? có thể mà, phải không? ...

Xem Juno xong, hôm nay nghĩ đến chuyện adoption smile nếu cần.

smile) hôm nay thấy ảnh của con sad|) vẫn thấy đáng yêu không chịu được ^^ khỉ con rất đáng yêu. nhỉ. cả voi châu phi cũng đáng yêu =)) vui vui ^^

rồi lại lặng lặng. nặng trĩu. im ắng. thèm có gì ấm áp hơn. chẳng có.

Valentine qua rồi. đang gặm Geisha tự nhiên nhớ đến năm ngoái, có cả một hộp đầy, ăn mãi mới hết. và một cục socola to đùng cho người đang dùng răng giả smile) ko cắn được thì ngậm, chẳng nghe, cứ muốn để dành ^^ có một cái ôm cũng để dành. có một cái hôn cũng để dành... vì không làm được.

Sớm thôi mà, nhỉ. Nhỉ?

Sớm thôi.

pix: Em Yêu :") International Day. 29-11-2007.