My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 14, 2008

^^ Ăn sáng với Bánh Mỳ Khói !

sáng ra tự nhiên thấy thik câu này hơn là "chúc Valentine vui vẻ" anyway, chúc các bạn có VDay vui vẻ ^^

hoho, hôm qua tutorial tệ chưa từng thấy. mình kiểu im như quả trứng ngâm nước bọn nó nói ào ào còn mình thì bị đẩy ra khỏi "hội lắm mồm" tại vì có biết quái j đâu mà nói có ai biết PESTLE là cái gì không...

anyway, chuyện buồn không nhắc, nhưng mà vẫn muốn đong đưa 1 tí kể từ khi sang Theme 2 của IBU : International Business Environment, mình kiểu không theo kịp ý. Bài vở khá là nhiều. chẹp, toàn thứ khó hiểu. Nhưng mà hôm qua gặp big Sam, anh ý cho biết là: theo nghiên cứu, 54% thanh niên từ 18-20 người Phần Lan không biết "interest" nghĩa là gì vâng, em thuộc số 54% đấy đấy ạ

tin vui là bài report của cháu đã Pass rồi ạ thầy Matti chỉ cho 1 chữ "good" vào đầu bài làm mình hơi thất vọng nhưng giở đến trang cuối thì thấy dòng "= ) very impressive work" với cái smileys nhí nhảnh của thầy bó tay còn cái self-assessment thì thầy cho mình dư 2 điểm so với dự đoán - kết quả là đc 18/25 ~ 72% *ko thể tin là bài của Elio làm ngắn hơn mình, ít sources hơn mình, trình bày vớ vẩn hơn mình mà điểm lại hơn mình *

^^ hôm trước nói chuyện với cô Tarja dạy tiếng Phần, gửi cho em bài hát học tiếng Fin mà cô bật hôm trước trên lớp một bài hát sẽ khiến các bạn shock ngay lần đầu tiên nghe trust me when i say. hôm nay chuẩn bị vác laptop đi copy bài đấy vì cô hứa sẽ mang cd đi ^^ upload xong sẽ post vào đây cho các bạn thưởng thức

by the way, hôm qua ngồi upload 1 loạt 2 album Duran Duran - Astronaut và JUNO OST lên imeem các bạn vào nghe thử, tớ sẽ up nốt mấy cái khác sau. dạo này nhiều nhạc nhẽo lắm hí hí...

chà, quay lại với cái title nhỉ Ăn Sáng Với Bánh Mỳ Khói! ^^ một bữa sáng chuẩn, chỉ thiếu salad và jam

- bánh mỳ gối (sandwich)

- thịt xông khói

- trứng ốplếp (ốp la)

=>

+ đặt chảo lên bếp, rót chút dầu, chờ sôi

+ đập trứng vào, chiên trứng ốp

+ cho bánh mỳ vào chiên cùng cho giòn (vì ko có máy nướng bánh mỳ )

+ xong thì kẹp bánh, với trứng ở giữa, 2 miếng thịt xông khói 2 bên, ở ngoài là bánh

ăn bánh uống nước quả và cắn cà chua bi ^^ buổi sáng tuyệt vời.

Hôm nay được nghỉ Data Processing lúc 12h. Nhưng 2 phải đến trường làm test tiếng Phần Lan các bạn chúc tớ may mắn đi


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Như đã hứa, mời các bạn thưởng thức bài hát Hiphoppii Englantii của Paleface

(click comments below for lyrics)