My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 12, 2008

February 12, 2008 magnify

Mười hai tháng hai. Hôm nay có đến mấy người hỏi ngày sinh của mình ^^ sắp đến rồi, nhỉ.


Nhưng tại sao lại mong chờ đến như vậy...

Bỗng thấy kiệt sức. Vào đầu tuần thì không hay chút nào, nhất là sáng sớm mai lại có tutorial - chắc mình sẽ xung phong làm observer - đỡ phải đọc research, dù đã print out 1 đống. Probably, tại cái personal report. Cuối cùng thì cũng xong, cũng đã nộp. Thử tưởng tượng đọc gần hai mươi trang tài liệu cuối cùng thì phải 'cô đặc' lại thành 1 trang rưỡi báo cáo. Ngày xưa lúc nào cũng nghĩ viết dài thật là khó, nhưng bây giờ mới thấy viết ngắn đi mới thật sự là vấn đề. Chẳng ai muốn đọc nhiều hơn 2 trang A4 kín đặc chữ những ba mươi lần với nội dung gần giống nhau. Khổ thân Matti, thầy cố lên nhé! Có ai thương thầy như em không cái Hiromi nó viết những 4 trang cơ

Sáng nay, à, chính xác là trưa nay, ngồi metro đến trường. Định bụng đi sớm để quần đảo khu trung tâm một tí, tìm mấy nén hương mùi vani theo yêu cầu đặc biệt. Mở report ra xem lại lần cuối, ngồi gạch gạch bút đỏ lên bản nháp - lại một tờ giấy đầy màu sắc nữa, kể từ khi mình mua bút đánh dấu - rồi làm self-assessment, chăm chú đến mức quên là mình đang ở trên metro, lúc ngẩng lên thì tàu đã chạy đến Kamppi, vội vội vàng vàng cất sách vở vào balô chạy ra khỏi tàu. Đi bộ ngược về ga trung tâm bắt tàu hoả lên trường. Thấy có tàu ở đường ray số 6 lúc 11h08 - đi ra đến nơi thì thấy nó lăn bánh ngay trước mặt mình. Nhìn lại schedule thì thấy có tàu ở đường ray số 2, lúc 11h10 - lại cứ thế từ từ đi bộ ra đấy. Và kết quả là khi nhìn thấy cái đường ray số 2 thì cũng là lúc nó chuyển bánh mấy ngày này không có duyên với tàu xe cho lắm. Tối qua đi học về cũng thế, đi cùng Cayan. Hai đứa tâm sự chuyện tình yêu tình báo trên đường, lúc đến metro thấy báo tàu đi Mellunmäki phải đợi 9p nữa, thế là 2 đứa ngồi xuống ghế buôn bán, có một tàu đến, dừng một lúc, mình mới đưa mắt lên nhìn thấy chữ Mellunmäki to đùng ghi ở cửa ... 2 thằng trố mắt nhìn cánh cửa khép lại và ... đợi thêm 9p đúng như cái schedule khốn kiếp kia ghi. Không ai muốn phải chờ đợi.

Phim thứ hai trong tháng xem nói về pregnance. Đầu tiên là Knocked Up. Vừa xem xong Juno. Một phim hay. Không hiểu vì sao, lại thấy touched vô cùng. Lý do có lẽ là dạo này dễ Touched. Nhưng vì sao lại như thế?

Hai ba ngày nay, vẫn tiếp tục lẩm nhẩm soundtrack của Across the Universe: Hey Jude, It wont be long, With a little help from my friends, Across the universe, Happiness of a warm gun và I want you (she's so heavy). Moritz đề cử poster cho House of Talents (event mà nhóm mình sẽ tổ chức vào tháng 4) là hình Uncle Sam "I Want You". Mình thì đề cử cho Katia lên bìa để 'câu khách' nhưng mọi người chê là sẽ tốn kém khi in ấn T.T mà ngân sách thì làm gì có, trường sẽ không rót đồng nào vào hết. Tự túc là hạnh phúc... tự hỏi, ba năm trước mình đã làm như thế nào... Ba năm làm việc với RHS, đến hôm nay vẫn thấy tự hào vì mình được nhiều hơn là mất. Hôm qua, sau buổi mentor của cô Katariina, nhóm mình ở lại chiếm phòng 3004 và discuss đến tận 2h30 (muộn lớp German 15p) - mình đưa ra một bản đồ model cho insider music concert - khá là nhiều thứ, nên gần như là thuyết trình cho mọi người nghe, cái đấy là gì, dùng để làm gì. Sau đó thì vì vấn đề tài chính, Hezha quyết định thực hiện đơn giản hoá triệt để, nên hôm nay mình phải làm một bản khác - một music show như RHS những ngày đầu - không sân khấu, không staffroom, 2 cái loa to thế là đủ, nhỉ.

Từ hôm có locker ở trường đến giờ, mỗi ngày đều mang đồ đạc cất vào trong đấy. Mang đôi Vans đến trường luôn, thay giầy đi cho nhẹ, lúc đi về lại thay giầy thể thao. Ngày nào cũng sẽ đi giày Vans ^^ đôi giày một năm tuổi.

Vấn đề lớn nhất của ngày hôm nay là cái thẻ Master Card không dùng được. Chị bán hàng siêu thị bảo là "không có tiền trong tài khoản" dm, tài khoản phong toả €6000 cơ mà... không có tiền là thế nào phải kiểm tra việc này ngay. Mình quên mất user/pass của cái Internet Banking rồi bọn VIB dở hơi. Ví còn €300, có lẽ đủ dùng hết tháng này sang đến tháng sau. Hết tiền là lớn chuyện đấy!

Thế mà hôm nay vẫn muốn lượn lên Itäkeskus để tìm mua máy nướng bánh mỳ. Nhìn thấy rẻ nhất là €29 T.T ok, forget about dream breakfasts. Đi siêu thị vẫn cố gắng tìm bột nêm Knorr và sữa đặc nhưng ko có. Mua thử ED - energy drink - về uống thử. Hôm trước uống thử Battery rồi, được phết - ngon hơn Redbull - đương nhiên là cũng đắt hơn một chút. Mua microwave popcorn và geisha về ăn. Táo cúng tết vẫn còn. Làm một quả. À, mình còn mua cả cà chua bi nữa, nhưng về đến nhà phát hiện nhiều quả bị dập, lần này mua nhiều quả chín quá. Hay nhất là có quả giống hình trái tim ^^

Cơm nước vẫn đều. Ăn vặt nhiều hơn. Hôm nay gửi mail cho mấy đứa châu Á trong lớp, hỏi chúng nó có muốn tổ chức cái gì đó cho tuần nghỉ sắp tới không. Hy vọng sẽ có việc để mà làm mà chắc chắn là sẽ có. Không ít thì nhiều.

Vẫn tiếp tục đếm ngược...