My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

February 10, 2008

February 10, 2008 magnify

Đang phải viết Personal Report về Giving Effective Presentation, hạn là thứ ba tới. Mình định làm luôn hôm nay cho xong để mai và ngày kia tập trung research cho buổi Tutorial vào sáng thứ tư. Nhưng bây giờ thì đang nghỉ ngơi.

Vẫn như mọi ngày chủ nhật khác ngủ nướng đến trưa và không ra khỏi nhà cả ngày. Hôm nào ra đường thì cũng chả làm được việc gì huống chi bài vở đang chất đống ra đây thế này thế là mới phải ngồi đọc, đọc và đọc T.T lướt qua một loạt, hình như là 6 bài article về Presentation. đánh dấu được khá nhiều, có lẽ sẽ viết được hơn yêu cầu (1-2 trang) hị hị, giá mà viết luận văn cũng như viết blog nhỉ

chẹp, đang viết mà mọi người cứ nhảy vào chat thật là mất tập trung thể theo nguyện vọng chung của các bạn là tớ ko viết dài nữa tương đương với việc là phải viết mỗi ngày mà tớ thì ko có thời gian nên chắc sẽ có ối thứ bị del đi trong ổ B:

Tối thứ sáu nhờ được chú Janne đưa đi IKEA mua sắm ^^ tổng thiệt hại là €131. mà vẫn còn vài thứ mình chưa mua được. thanh toán đương nhiên là bằng master card rồi hí hí. con xin lỗi mama anyway, đây là danh sách:

  • 1 cái bàn nhỏ, có chân, dùng để đặt laptop hoặc ăn sáng trên giường ^^ do bạn Chi lem0n quảng cáo (đang dùng này)
  • 1 bộ vỏ chăn + gối màu xanh lá-đen - hình người nhìn ngộ ngộ, vừa thay xong ^^
  • 2 cái cốc sứ, một để uống nước và một để đánh răng lúc sau về nhớ ra là thiếu 1 cốc đựng bút nữa
  • và cuối cùng là 1 cái tủ quần áo và mắc áo

đó là những thứ mình mua coi như là quà sn cho 2 tuần tới còn quà của ai khác tặng thì chưa biết thanks to Mr. Janne Viljanen for everything ^^

Khổ nhất là đi mua tủ bằng ôtô của chú Janne, 2 chú cháu hì hục bê bê vác vác cái tủ (lúc đầu là dưới dạng những tấm gỗ, về nhà mới ghép lại hoàn chỉnh), lên xe và chở về. Nhà mình thì ở tầng 4 mà lại không có thang máy... và thảm kịch bắt đầu T.T 2 chú cháu bê nguyên cái tủ (2 phần, mỗi phần phải nặng trên dưới 40kg) lên 4 tầng nhà. Mệt!

Tối hôm đấy, bê xong xuôi là đến nhà chú Janne để ăn tối. Vợ chú ý là cô Nhung, em gái của bác Chuẩn. Được ăn đồ ăn VN do phụ nữ làm được uống cafe VN với sữa đặc Thật tuyệt vời! ngồi đến 10h30 tối mới về cùng ngày, Em Yêu vừa đi party ở Tampere về nhìn ảnh thấy em cười tít thật là thèm được ở đó quá...

Mà chuyện bê cái tủ lên đây đã khổ rồi chứ đừng nói là ghép nó vào mình mất cả ngày tìm xem có ai đủ rảnh để chạy đến giúp mình build up the wardrobe hay không. thế mà chả có ai đến cả bạn bè thế đấy... đến tối thì mình bắt đầu tự làm.. hì hục hì hục suốt 2 tiếng, phát hiện ra là có cái gì đó sai thế là lên Y!M chửi loạn lên bọn IKEA bán hàng rởm nghĩ nghĩ, phải kiện bọn nó thế là gọi chú Janne đến

Nửa tiếng sau, Janne đến, xem xét 1 hồi và quyết định tháo hết ra làm lại từ đầu lần này có 2 người làm nên nhanh và dễ dàng hơn ^^ và quan trọng nhất là tìm ra mình đã ráp sai ở chỗ nào sau 1 tiếng thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ cần hoàn thành nốt việc lắp cửa nẻo vào cho xong cuối cùng mình cũng có 1 cái tủ đựng và treo quần áo Ôi! cái tủ đầu tiên mình mua trong đời quà sn có ý nghĩa biết bao nhiêu, hehe nó có giá €99 ~ 2tr.3 vnđ

Rất tiếc là cái máy ảnh đang ở chỗ Em Yêu nên không có ảnh up cho các bạn xem cái webcam thì zoom quá đáng, ko chụp được toàn bộ, dở dở ương ương ... nói tóm lại là chưa có ảnh các bạn chịu khó chờ tớ tìm biện pháp ava bài này cứ để đấy nhé ^^

hờ hờ, còn gì nữa không nhỉ. À hà, down được phim Juno (2007) với subtitle rồi tuần sau mình sẽ được nghỉ trọn 1 tuần từ 16 đến 24 tha hồ xem fim. Cloverfield thì mới down được bản xấu... chả muốn xem, có lẽ sẽ xoá đi và đợi đến tháng sau T.T còn cả 1 danh sách dài các phim chưa xem được...

Suýt quên, mình vẫn chưa mua rèm cửa, vì hôm đi IKEA, không nhớ rõ cửa sổ nhà mình có kích thước bao nhiêu, và nên mua Curtain hay là Blind... có lẽ để quyết định sau. Ga trải giường cũng chưa mua, cứ dùng tạm cái Fall này vậy và cả máy nướng bánh mỳ cũng chưa luôn. chẹp. để đi Itäkeskus xem sao...

...

Sáng nay, mẹ gọi từ VN sang, lúc 9h30 sáng, đang ngủ. Hỏi thăm linh tinh. Mẹ bảo, bà ngoại dạo này không khoẻ.... bỗng nhiên thấy rất tỉnh táo, nhờ mẹ gửi lời hỏi thăm bà... nhớ bà ngoại rất nhiều. thương bà rất nhiều. vẫn đeo cái nhẫn vàng của bà. nhớ đến bà, mắt đỏ hoe. bà sẽ không sao hết, phải không. sẽ không sao cả. bà nhỉ, bà yêu của cháu. chờ cháu về bà nhé. chờ cháu về...