February 07, 2008
Thursday, February 7, 2008 7:37:00 PM
^^ Hôm nay là ngày lẻ, nhưng mà là mùng 1 hehe. Thực tế là nếu tính theo giờ VN thì mùng 1 cũng qua mất rồi
một ngày trôi qua nhanh quá thể. các bạn tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong năm thế nào ^^ hehe, chắc cũng có đến ối người ko ra khỏi nhà nhỉ. Nhưng mà phong tục thì là phải đi chúc tết
mong mọi người nhận được nhiều lì xì ^^ ở đây thèm được lì xì quá mà chả ai cho ![]()
Hôm qua tinh thần đi xuống thấy rõ, mệt mệt mỏi mỏi các thứ, làm việc ko ra hồn. Hôm nay thấy ổn hơn
chắc tại tối qua được một bữa cơm no rượu say ở bên nhà chị Hiền ^^ ăn cơm tất niên với mọi người. hehe, thật là sung sướng. có bánh chưng đấy nhé
cũng phải 1 năm rồi mới ăn bánh chưng ![]()
Ngửi mùi hương thấy lòng mình bình tĩnh lại. Lạ. Calm down. Không còn phải tự nhủ mình take it easy nữa. nghe Hey Jude vẫn hay nhưng thik It wont be Long hơn. Vì mình đang đếm ngược thời gian ^^
Rủ được chú Janne chở mình đi shopping ở IKEA tối thứ sáu này rồi
hoho, dự kiến sẽ là một vụ ăn chơi, à quên, mua sắm thả phanh kinh hoàng
hoho, nghĩ đến mà sướng
sáng nay lại còn nhận được thẻ sinh viên nữa
thẻ màu xanh da trời. chạy xuống văn phòng Helga hỏi có đổi màu thẻ xanh lá cây được không
thì bảo thẻ xanh lá là cho partime students, xanh da trời là fulltime students
ok thôi
Mình đã quyết định rent 1 cái locker ở tầng 1 để nhét đồ mỗi lần đến trường. càng ngày đồ đạc đi học càng nhiều hơn, nhưng mà lý do chính là không muốn tranh chấp chỗ treo áo khoác nữa. hôm nay thì cả cái khu treo áo bị "phong toả", để dành cho KHÁCH đến trường. sinh viên bị bỏ rơi
mình thì hai ba ngày nay cứ mang áo măng tô to sụ đi. giờ không có chỗ nhét áo, đành phải đưa ra quyết định ngay. 10eur/năm + 15eur deposit cho cái chìa khoá. lúc chọn số, cứ lục lục lọi lọi xem có số 232 không, nhưng mà không hiểu sao toàn đầu 6 T.T thất vọng quá. locker của tớ số 656
đi học giống bọn highschool ở Mỹ, mỗi đứa có 1 cái tủ để đồ ^^ Giulio cũng có 1 cái.
Hôm nay nhận được tin sét đánh là đến Valentine's Day sẽ có 1 bài test vocabulary Finnish
tuần này cả Finnish và German đều tự nhiên mọc ra rất là nhiều từ mới
làm sao nhớ được hết bây giờ
chẳng lẽ đến semester sau phải quit 1 môn T.T ôi! phải cố lên thôi... cố~~lên~~... ![]()
Uhm, đầu tuần làm xong Reference Test rồi, giữ cái answer key lại, đem đi cho bọn cùng lớp chép hết. Bọn nó gật nhiệt tình. Tối nay là deadline rồi, không biết có đứa nào chưa kịp làm không
đề thì cũng dễ thôi, cái chính là bắt sv phải đọc cái instructions, sau này áp dụng vào bài tập. khổ thân Mikko
làm đi làm lại mà không được 10/10 nên mình cũng đưa đáp án luôn
Mikko có 1 ban nhạc tên là Sinfactor
đánh đấm có vẻ khá khẩm phết, vừa nghe mấy bài xong ^^ hy vọng sẽ sớm nổi tiếng
hí hí, lúc đấy kiểu gì mình cũng được benefit
hay đăng ký làm promoter/manager cho band nhỉ
ah, by the way, lại nói chuyện marketing
13 này có 1 buổi valentine's party tổ chức ở KY Club
vé 3eur/người. 5eur/couple
mình không có ai đi cùng nên chắc lần này sẽ ngồi nhà
*trong Vietfin thì thấy có chị Thư đi, nhưng mà đây là Valentine cơ mà
* đành đón V-Day muộn vậy ![]()
tối hôm qua nói chuyện với chú Janne, hỏi xem đi đến Valkeakoski bằng cách nào rẻ nhất. tìm được mấy cách, nhưng xem ra mua vé xe bus đi thẳng vẫn là thuận tiện nhất. cũng có thể đi train/commuter nhưng sẽ phải chuyển bus (mà không rõ giá bus + giờ giấc T.T nên có vẻ kế hoạch này phá sản)
chà, một ngày trôi qua nhanh như thế mà mười sáu ngày thì chậm quá ha...







