February 04, 2008
Monday, February 4, 2008 9:05:00 PM
Đang ăn táo xanh và uống trà lipton
nhẹ nhàng, thanh thản
hehe. nói chung là kiểu rất rảnh rỗi ý
nhưng thực tế là vẫn còn khoảng vài chục trang tài liệu cần phải đọc. rồi thì đọc cũng phải rút ra cái gì từ đấy chứ, phải không
Hôm nay sau tiết IBU là giờ ăn trưa và 2 tiếng nghỉ ngơi trước khi vào lớp German. ngồi đọc cái Reference Instructions dài khoảng 10 trang, tay lăm lăm 4 cái bút đánh dấu với 2 cái bút bi, 1 xanh 1 đỏ
như trẻ con. ngồi trên 1 cái ghế sofa đỏ, trong thư viện, tai nghe nhạc của Sirenia. bắt đầu từ khoảng 12h30 đến 13h30 thì làm xong hết, tập tài liệu đầy ghi chú với màu mè
nhìn rất vui mắt
cái quan trọng là đã tìm ra answers cho 10 câu hỏi Reference Test hạn cuối vào ngày thứ năm tới. mà thứ năm tới lại là mùng 1 tết âm, chả muốn phải cong đít lên làm cho kịp deadline. cứ thư thư mà làm như hồi làm bài Netiquette (dù chỉ làm được 16/20 - đúng mức tối thiểu yêu cầu
) với email. thấy cũng hay vì mình đi trước thiên hạ được nửa bước ![]()
Kết quả đúng 10/10
hehe, quả không phụ lòng mong đợi và công sức của ta
cho Cayan copy luôn, nhưng bảo nó cầm tập tài liệu về mà đọc, tại vì nó bổ ích. còn kết quả test chỉ là cái phương tiện khiến mình phải HỌC
xác định thế rồi, thấy cái gì vào cũng dễ hơn ^^ sau Reference Test là đến Tutorial vào sáng thứ tư. Phải research thêm, dù mình đã in ra hơn 22 trang tài liệu nữa
đọc mà đau hết cả đầu. chả biết đến lúc ngồi xuống discuss có nói được câu nào ra hồn không, hay lại bị observed thêm lần nữa là "thiếu reference sources" +.+ thực tế là mình chả giỏi research tí nào, đành cố gắng vậy ![]()
Sáng nay lớp IBU bắt đầu lúc 10h15. đã đến sớm để ăn sáng và uống cafe rồi mà vẫn không có chỗ treo áo khoác chứ. bọn lớp 8h chiếm hết mắc áo rồi
bực mình với cái áo măng tô to sụ nên cứ vứt luôn ở đấy
đến lúc về vẫn còn. hí hí. áo rẻ tiền chả có ma nào thèm nhặt
hôm nay chơi 2 cốc cafe. toàn pha loãng hơn với cream, cốc sau còn có 2 cục sugar nữa ^^ cứ như uống trà sữa. Hôm nay tiết Mentoring là của thầy Kari, "bác" này có thói quen nói chậm, kiểu nói đến đâu nghĩ đến đấy
hình như là mới đến đây năm đầu tiên
bọn ở nhóm Tutorial của bác này than phiền là bị đối xử như trẻ con
oh yeah, thik thầy Matti vãi :X hí hí
Rõ ràng là mình rất dễ bị để ý -.- hôm nay lên bảng viết đống brainstorm xong, toàn bị thầy gọi giải thik vì sao lại viết như thế, viết có ý gì...v...v... mình thì kiểu vừa nghe giảng vừa ngồi viết lách schedule cho tuần này
bằng quyển sổ mới của Em Yêu đưa. Hamko
ôi giời, vấn đề gì đâu ^^ mà có sổ sách rồi có khác, học hành khoa học hơn hẳn
thấy cái gì cũng dễ dàng vì đều đã được lên lịch trước ^^ thik nhất là điền vào ô của ngày 23 tháng 2 và tô màu lên cho nổi
hí hí
kiểu hai ba ngày nay vẫn còn rất phởn
không biết có phải "di chứng" từ hôm t7 để lại không nữa
nhưng mà, đang định nói, 1 tuần rồi ko đụng đến rượu thì nhớ ra hôm 31
chà chà, xem ra mình không sống thiếu nổi món này
có câu "nam vô tửu như kỳ vô phong" mà, bia rượu gì cũng chơi hết
mỗi cái là hôm qua ăn xong lăn ra ngủ
lúc 6h tối, lúc sau thì bác Chuẩn với anh Hưng về, nấu cơm, rót rượu ra, gọi mình uống mà mình cứ thế êm giấc nồng trong chăn ấm
ngủ một mạch đến tầm 9h mới dậy. lúc đấy mới cọc cạch chuẩn bị bài vở ![]()
Thứ năm này là mùng 1 tết, vẫn phải đến trường
nhưng mà xong thì sẽ làm gì nhỉ... 7h ở đây là đêm giao thừa ở nhà rồi
chắc về sớm online nghe mọi người chúc tết quá. ước gì mình được lì xì
ước gì mình vẫn còn bé ^.^
![]()
Hôm nay chắc tại món khoai tây chiên muối chấm ketchup bị lỗi nên đầu óc có vấn đề
nãy giờ viết linh ta linh tinh
kiểu viết cho nó đẹp cái calendar ở góc trái blog
à, mà nhiều material quá, không có thời gian đọc quyển The Husband, mượn của Elio hôm đến ngủ nhà anh ý. tác giả là Dean Koontz - có ai biết không? thấy bìa sách có vẻ hay hay nên đọc thử mấy trang. bao giờ xong phải trả lại
chả biết bao giờ xong, mỗi ngày đi 30p đến trường và cũng tầm đấy đi về mà lại chẳng đọc gì nổi. Sáng đi thì đọc báo, chiều về đọc material 1 lúc thì chả thấy vào câu nào lại cất đi
haizzzzz
Mai có bánh ăn sáng rồi nhé
sẽ đến trường sớm ngồi đọc tiếp trước khi vào lớp Data Processing. Phải bảo thầy Mikka giới thiệu lại cái món software Antivirus free của thầy mới được
chả biết có nên tiếp tục dùng Norton 10 không, phải hỏi chú Janne mới được
định tuần sau nhờ chú ý đưa đi IKEA mua sắm
oh yeah, 1 tương lai tiêu pha không giới hạn sắp mở ra
....đùa chứ, sáng nay, 8h tự nhiên mama gọi từ VN sang, than phiền là mama nghe nói dạo này mình "ra hàng" nhiều quá
dm, đi mấy cái party thôi chứ có gì đâu
ở chung với người già khổ thế đấy >.< kiểu bị spy ý, rất là ghét
hmmm... mới đầu tháng đã phải đóng tiền nhà
tiền mặt sắp hết rồi, từ giờ chuyển sang dùng master card hết
mà hôm nay trả tiền ăn trưa toàn là tiền xu 10-20sent
nhưng nhìn lại thì đống coin vẫn còn nhiều lắm
mai phấn đấu tiêu hết 1 nữa số xu đấy
(chứ ko phải 1 nửa số tiền đấy
)
thôi, lăng nhăng thế thôi, các bạn đi ngủ đi
mấy ngày tết vui vẻ nhé. Chúc mọi người HẠNH PHÚC
Hôm nay thik nghe bài "It Won't Be Long" trong soundtrack Across The Universe
xuống entry dưới nghe thử đi ![]()







