Freshmen Party & New Year Party
Saturday, February 2, 2008 7:16:00 PM
Không biết mọi người có để ý không, dạo này toàn viết blog vào các ngày chẵn ^^ tháng 1/2008 viết 12 bài, trong đấy có 3 bài được post vào ngày lẻ, đều là bonus entry
aniwei, không hiểu tại sao lại thấy thinh thích cái luật ấy, cảm giác dễ viết hơn chăng. Hôm nào lỡ mất ngày chẵn thì sẽ không viết
hoặc sẽ viết linh ta linh tinh
cho nên nếu bạn nào muốn đọc blog dài dài thì nhớ vào blog tớ vào ngày lẻ, vì tớ sẽ viết bài vào đêm ngày chẵn
còn bạn nào hy vọng sẽ được đọc blog ngắn thì nhớ truy cập vào ... tất cả các ngày trong tuần
keep your hope, friends ![]()
Người ta nói, "tháng giêng là tháng ăn chơi" - tính chi li ra, thì đến giờ vẫn chưa là tháng giêng
nhưng thời gian vừa rồi quả là ăn chơi nhiều hơn mọi tháng trong năm
và dự kiến tháng tới cũng sẽ như thế
mặc kệ assignments và reports hay project, events
gì
*ko dám mở cặp tài liệu ra nữa đâu >"< nhiều materials phải đọc lắm...*
Hôm qua, ngày đầu tháng, tổng kết chi tiêu kể từ khi đặt chân đến đây, sơ sơ là khoảng €850
... hơi bị khủng khiếp, nhưng sau khi xem xét kỹ lại thì, tiền ăn uống chỉ rơi vào khoảng €250-300 thôi
còn lại là tiền đóng cho những khoản bắt buộc của tháng đầu và ...mua sắm
Nghe có vẻ khiếp nhỉ, du học mà, tiền không phải là vấn đề
tại vì làm gì có tiền
Anyway, chắc là mình sẽ không đi làm cho đến hè. Và kể từ tháng 6 đến tết 2009 có khả năng sẽ về nước một lần
cần xử lý cái ngân hàng VIB vớ vẩn ở Việt Nam và mang hết tiền + đồ đạc sang bên này định cư
ít nhất là 3 năm
Cho nên các bạn cứ chuẩn bị quà cáp + thời gian để đi chơi với tớ đi nhé
thèm các bạn lắm ý
![]()
^^ Những ngày cuối tháng 1 thật sự đến giờ không nhớ là mình đã làm những gì, nhưng có một sự kiện nổi bật nhất, hơn hết thảy
là Freshmen Party - Bữa Tiệc Dành Cho Sinh Viên Năm Đầu của Haaga-Helia, do Helga (Students Union) đứng ra tổ chức vào 31/1 vừa rồi. IT WAS SO MUCH FUN! Believe me when I say ![]()
Well, để các bạn tiện hình dung thì tớ xin tóm tắt nội dung của cái Freshmen Party là thế này:
Tất cả sinh viên mới vào học ở HH đều có thể đăng ký tham gia FP, bao gồm 2 nội dung là Helsinki Exploring và DDD (Drinking and Dancing to Dead
) ^^ Và để tham gia FP, mọi người được yêu cầu sẽ hoá trang thành các nhân vật nổi tiếng - chủ đề của FP ~ Famous People. Bạn Đức sau khi đọc 2 comment về cái ảnh 'phù thuỷ và quả táo' đã quyết định sẽ hoá trang thành Harry Potter để đi FP
và những thứ cần có là sẹo tia chớp, đũa phép và kính gọng tròn cũ nát
sau 1 ngày lùng sục ở nhiều trung tâm mua bán, không tìm thấy cái kính gọng tròn nào với giá... Harry Potter cả
không thể tin được là có những cái kính trị giá đến 255 eur
mình không cận, viễn hay loạn nhưng cũng muốn đeo thử nó một lần
well, sẹo thì có thể dùng bút vẽ, và đũa phép sẽ là... que đan len
ok, lên đường! À mà cũng cần quần áo 1 tí nhỉ, mặc áo sơmi ở trong, thắt caravat và mặc áo len mỏng ở ngoài cho nó giống người Anh
hí hí.
Nội dung đầu tiên của FP bắt đầu từ 3h chiều, mọi người được hẹn đến từ 2h30 để phân chia nhóm (mỗi nhóm sẽ có khoảng 10 người) và được phân nhiệm vụ đi qua ...12 quán Bar khác nhau trong thành phố
hehe, start @ 3PM và about to finish @ 8PM
5 tiếng đồng hồ để đi khắp nơi, hoàn thành từng task và ghi điểm ^^ thực sự thì đúng là mệt nhưng vui kinh khủng
nhận ra ai mới đúng là men/women of party trong lớp ![]()
hehe, nhưng có một điều buồn cười là thế này, tối 30 nhắn tin cho Elio hỏi có đi mua đồ hoá trang không, thì anh ý nhắn lại là thôi, sẽ đi FP mà không hoá trang gì hết, sẽ ăn vận bình thường. Đồng thời mời mình gia nhập nhóm "bình thường mà bất thường" của ảnh
tức là trong 1 rừng người hoá trang thì tự nhiên lòi ra mấy đứa không hoá trang
thì chả bất thường còn gì
và đúng là hôm ấy Elio không thay đổi gì thật, đội "bất thường" còn bao gồm cả Giulio, Tuomas, Joel, Mikko và một chị mà mình không nhớ tên (chị này hay lắm nhé, không học cùng lớp mà lúc nào đi party cũng thấy góp mặt
) Cũng may
bộ HP của mình trông cũng bình thường nên mới đi với các bạn "bất thường" được
Không có kính, sẹo quên vẽ, chỉ mang mỗi đũa phép (nhưng nhìn không giống lắm nên không ai nhận ra)
nhưng mà quan trọng gì đâu đúng không ^^ hehe. Hôm ấy, team của mình được đặt tên là Elvis
do Samuli và Janne dẫn đi. Cả team chỉ có mỗi Ilari là vẽ mặt (như dân rock mình vẽ mặt death/black ý) và Lauri thì hoá trang thành Sherlock Home (có cả mũ, tẩu thuốc, kính lúp và áo khoác - nhìn rất giống ^^) 2 anh là niềm tự hào của team Elvis chúng em
đồng thời, Lauri cũng được tự-nhiên-bầu làm team-trưởng
giữ giấy ghi điểm của nhóm. Ilari thì luôn đi đầu cùng Janne. Samuli thì đi sau bọc hậu đề phòng không ai bị lạc.
Cả nhóm dùng tất cả các loại phương tiện công cộng của thành phố sẵn có như Trail, Metro, Tram và Bus, đương nhiên cũng không thể thiếu phương tiện quan trọng nhất là... xe căng hải
ôi, đi bộ muốn rã chân ra ý
nhớ nhớ là mình đã phải đi từ Pasila xuống Downtown rồi từ đó đi ra Ruoholati rồi quay lại Pasila, rồi lại sang Sörnainen, Hakaniemi, quay lại Downtown... quanh đi quẩn lại quanh khu vực trung tâm của thành phố 5,3 triệu dân - thủ đô của đất nước có tỉ lệ uống cafe cũng như tỉ lệ người chết mỗi ngày cao hơn Mỹ (tính theo đầu người
) và bây giờ đang có vẻ sẽ vượt Đức về tỉ lệ uống bia ![]()
Ở Bar đầu tiên mình đến, cả team sẽ chơi 1 trò kiểu.. bịt mắt bắt dê ^^ mỗi người sẽ được nhận 1 mẩu giấy ghi trong đó là cách chào, hỏi thăm của nhiều dân tộc trên thế giới (như người Eskimo có kiểu chào hỏi là ...cọ mũi vào nhau chẳng hạn
Em có nhớ không, Em Yêu?
) Và mình bắt được lá thăm kiểu chào hỏi của người Thụy Điển là ... ôm nhau
bị bịt mắt, không biết ai vào với ai, mấy đứa đi đâm vào nhau, đụng tía lia và chào hỏi theo các kiểu khác nhau (có cả cách chào là ...vỗ mông cơ, không biết của nước nào)
ai tìm được người có cách chào hỏi giống mình sẽ được mở băng mắt và ra khỏi vòng chiến sự
...tình hình là không biết có phải ngại ôm không
nhưng mình là người cuối cùng tìm được chiến hữu T.T hix hix
Ở một Bar tiếp theo, nhiệm vụ là diễn giải từ ngữ được ghi trên giấy để đồng đội đoán mà không được phép nói từ đó ra
team mình ghi được 13 câu trong vòng 2 phút
a record, hehe, thanks to Hezha and Elio ^^ Yulia tried, but not very successful. Còn một Bar khác có task tương tự nhưng không được nói gì, mà phải diễn tả bằng hành động để đồng đội đoán từ đó
team mình ghi cả 2 câu trong thời gian rất ngắn ^^ ăn trọn điểm tối đa. Sau đấy có cả một Bar có team là... sờ mó người của tình nguyện viên mà đoán người đó đang giấu vật gì trong người (hidden items) - trò này rất khó dù mọi người được phép... sờ thoải mái ở bất cứ chỗ nào trên người 2 anh TNV kia (tớ thề là tớ ko đụng vào 2 anh ý
sorry team) nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được để đi tiếp.
Có một Bar thì nhiệm vụ là phải ... luồn 1 sợi dây vào người, đi vào bằng ống tay áo trái và đi ra bằng ống tay áo bên phải. Cả team xếp hàng thành 1 vòng, người này nối tiếp người kia luồn dây vào người. Mình đứng đầu hàng, là người đầu tiên chịu trận và cũng là người phải chịu nhiều nhất
cái cảm giác sợi dây đi qua người thật khó tả
...
các bạn đừng hỏi, tớ ko explain được đâu
lúc đấy có mình với Mikko là mặc áo sơmi và thắt caravat nên khó nhất, lúc sợi dây đi qua còn bị mắc kẹt nữa, ảnh hưởng đến thành tích của team
em xin lỗi mọi người. Em đền bù sau ạ. Quả thật là mấy task đầu mình chả làm được cái gì ra hồn ý
toàn kiểu stand aside. Nhưng mà, về cuối
mình lại trở thành 1 ngôi sao sáng ![]()
Bắt đầu là ở Bar Friday, task này tự nhiên kiểu rất là khác ý. Phải ...đạo nhạc một bài hát và biểu diễn lại nó trên sân khấu
cái này là nghề của... người Việt Nam
vấn đề là, bài hát đạo nhạc của nhóm phải có những từ ngữ được list trong danh sách đi kèm. Tức là làm thế nào để lồng những từ đó vào bài hát mới ghi điểm được. Và Elio đã hoàn thành xuất sắc công việc re-write lyrics bài I Want It That Way (BSB) và chọn Tanya biểu diễn cùng. Giulio bảo, "hey Duc, you're a music manager, you should direct them, tell them who will sing which part" và
thế là thời khắc của mình đã đến.
Thưa quý vị và các bạn, team Elvis hôm nay xin gửi đến các bạn bài hát mang tên I Want It The Wild Way
Video của màn biểu diễn đã được upload lên Facebook của Giulio và YouTube ^^ Oh, that was so much fun, that was crazy, really
Hezha thì sau đấy cứ luôn mồm bảo, "hey Duc, you totally stole the show, man" ![]()
Đấy là 1 nhé
còn 1 task là phải... Entertain 2 giám khảo, phải diễn tả những điều một rockstar sẽ làm after-party
như là hít thuốc phiện, cắt ven tự vẫn, have sex quá độ ..v.v... nhưng team mình chọn một cách là... tạo không khí sôi động
bằng cách tung hô mình lên như kiểu ở rockshow ý
một rừng cánh tay đưa lên đỡ lấy và truyền người được lifted đi vòng quanh. Đương nhiên là team mình thì không đủ người để truyền mình đi quanh phòng được, mà chỉ tung lên rồi cứ thế gào thét ở bên dưới
thật sự rất wild, một cảm giác rất Yomost
Nhưng đấy chưa phải là hết, vì 2 giám khảo vẫn chưa thoả mãn
và đến lượt Hezha thể hiện cơ bắp
get stripped (upper half thôi
) và ... quyến rũ 2 nữ giám khảo đang mở to mắt chiêm ngưỡng cơ thể chàng thanh niên trung đông lực lưỡng
kết quả là team mình cũng đạt được điểm tối đa với công lớn thuộc về Hezha.
Và task cuối cùng ^^ là ở một Bar/Restaurant lớn - tầng 2 được thuê trọn để làm "phim trường" - bởi vì task cuối cùng này là mỗi team phải nghĩ ra một kịch bản quảng cáo 30s cho Haaga-Helia. Và vì thời gian chuẩn bị rất có hạn nên... kịch bản của task Entertain được lặp lại
mình lại được bàn dân thiên hạ tung hô thêm lần nữa - 2 times a day werent too much to me, actually, Yo!!!!!!! Nhưng đấy chỉ là cảnh nền thôi
còn nhân vật chính là Hezha (trong lốt hoá trang Rambo) đang thuyết minh những thứ đại loại là "if you want to be like that, go to Haaga-Helia"
^^ và sau đó thì mấy anh quay phim đã hỏi tên Hezha để nếu như ý tưởng được thực hiện thì Mr.Rambo sẽ trở thành Haaga-Helia's idol
oh dammmmmmmn ittttttt
Sau khi đã vượt qua 11 thử thách đầy bất ngờ, hào hứng và hoàn hảo
team mình là một trong những team đến đích sớm nhất ^^ ...có vẻ như chưa đủ sớm để giành giải best freshmen team nhưng mà thật sự là rất vui
everybody had a great time ever ^^ and on all the days after, we will still have to talk about it ^^ Enjoy Drinking and Dancing to Dead
Roni, đi du lịch Lapland cùng cả nhà hai ngày trước nên đã bỏ lỡ bữa tiệc tuyệt vời nhất cuộc đời ảnh
Roni, you missed the most rocking party of your life ![]()
Có một điều bất tiện về FP là nó được tổ chức vào tối thứ 5 chứ không phải cuối tuần, nên vào ngày hôm sau, có rất nhiều người disappear
mọi người cứ liên tục hỏi nhau, "still alive, hah?"
lớp Business Math chỉ có ~1/3 người đi học
và có lẽ cũng vì đấy là class duy nhất của ngày hôm đấy nên nhiều người đã quyết tâm nghỉ - sau một ngày đêm lao động miệt mài
Mình cùng Lauri, Cayan và Elio rời quán Bar lúc khoảng 3h sáng. Rất khó tìm phương tiện để đi về nên mình và Lauri đã quyết định đến nhà Elio ngủ - ở gần một nhà thờ trong khu Hakaniemi - cách Downtown khoảng 25-30p đi bộ. Cayan thì phải đi làm nên bắt taxi về nhà. 3 đứa còn lại khi đã nằm trên giường rồi vẫn còn nói chuyện mãi ![]()
Sáng hôm sau, điện thoại mình có tin nhắn của Roni lúc 9h nên coi như đánh thức cả lũ dậy (dự định là dậy lúc 10h). Elio đãi 2 đứa món cafe kiểu Albani (Italia)
đánh tung bọt, được ra phết. Lauri về nhà tắm rửa thay quần áo và lấy sách vở
còn mình thì không muốn mới sáng ra đã phải chạy vội chạy vàng 40km đi đi về về nên quyết định đến trường với bộ đồ tối qua
không sách vở. Đến lớp thì mượn giấy và bút để ghi chép cái gì cần. By the way, trước khi đi học, Elio ăn sáng với bánh mỳ kẹp. Mình bắt đầu thấy thích cái máy nướng bánh mỳ rồi
vậy là có thêm một thứ được đưa vào shopping list - this month
oh jeahhhhhhhhh.
Ăn sáng ở trường, vào buổi trưa
và sau đó thì ngồi ở cafeteria với Elio, Samuli, Tytti. Một lúc sau thì có Hezha, Giulio và Joel đến. Hầu như toàn team mình
với mấy đứa chăm chỉ như bọn Trung Quốc là đến trường hôm nay ^^ còn lại thì đang ngoắc ngoải ở đâu không biết. Chúng nó lại bỏ lỡ một show nữa của ông thầy dạy Math
ổng không những rất giỏi Excel mà còn rất hài hước
học Math cực chán nhưng đồng thời lại thấy rất là relax với mấy màn chọc cười của ổng ^^ học được cách tính số lượng ngày từ ngày-tháng A đến ngày-tháng B trên Excel, có vẻ rất hữu dụng, vì ổng đã thử tính số lượng ngày ổng tồn tại trên đời này
và đưa ra kết luận là, sinh nhật lần thứ 60, 70 cũng chả hay ho đẹp đẽ gì mà tổ chức (tính xong thì ra số lẻ)
Có bạn nào muốn biết mình đã 'tồn tại' trên đời bao nhiêu ngày thì tớ sẽ tính thử cho
chỉ cần đưa ngày sinh đây ^^ (tớ đang nghiên cứu thử với cái Excel của tớ nhưng vẫn chưa ra
ông ý đã làm thế nào nhỉ)
ohh haha, bài này có vẻ dài phết rồi nhỉ
nhưng mà chưa kết thúc đâu các bạn ạ
cố gắng đọc nốt nhé, chapter cuối ^^ Party Tết Âm Lịch 2008 của Sinh Viên Việt Nam ở Espoo.
hoho, và thưa các bạn, hôm nay là một ngày thứ bảy tuyệt vời
sau 1 ngày nghỉ ngơi recharge battery cho cơ thể thì mình hăng hái lên đường làm nhiệm vụ dũng sĩ diệt mồi ở Espoo
một bữa tiệc "nho nhỏ" được tổ chức với khoảng 30 người tham gia, hầu hết là thành viên của forum VietFin (chuyên tư vấn cho các bạn muốn đi du học Phần Lan - tớ cũng nhờ google cái này mà thành công đấy
*quảng cáo*
)
Tối hôm trước thì đã định tầm trưa trưa mới từ nhà đi Espoo vì Helsinki nằm ngay cạnh, đi chưa đến 1 tiếng (thực ra thì cộng với khoảng cách từ nhà mình đến bến xe thì cũng quá là tiếng rưỡi
) 7h sáng thì Em Yêu gọi
mình kiểu rất là tưởng mình nhớ đến nỗi ngủ mơ ý
nhưng mà tiếng chuông là thật, nên nhấc điện thoại lên
Em thông báo là sẽ đến Espoo 1 mình
oh god, ở hiền gặp lành
tu nhân tích đức nên được đền đáp đây mà
mặc kệ cái đồng hồ hẹn giờ báo thức
mình kiểu hăm hở create một buổi sáng active
ăn sáng nữa cơ
mặc quần mặc áo đến Kamppi đón Em Yêu ^^
Mang theo những thứ cần thiết, bỏ hết vào cái túi đi học mà Em tặng
hai lần đi ra đi vào xem có lỡ quên gì không
cuối cùng là khi đi gần đến trạm metro thì thấy cái tàu chạy vù qua trước mặt
kiểu tức không nói gì nổi
thế là phải đợi thêm 10p nữa. Cuối tuần có khác, tàu vắng hơn mọi khi, nhưng cũng chả chạy nhanh hơn được. Lúc đến nơi thì Em đã xuống xe rồi, mình chạy hộc tốc lên cái thang cuốn dài phải đến 50m ý (tương đương 3 tầng nhà) rồi lại chạy xuống thang cuốn khác để đến bến đỗ xe bus. And there She was
Oh Love, XDDDDDDDD, you dont know how happy i was to see you there ![]()
^^ Mình kiểu đã ngồi research cái lịch trình khá kỹ càng rồi, nên hầu như mọi việc đâu vào đấy.... cho đến khi tới Espoo
bắt nhầm xe bus - đi ngược chiều
và kết quả là phải chịu lạnh gần 1 tiếng ngoài trời mới đến được địa điểm cần tìm ^^ trên forum, mình vốn 'được' phân công vào nhóm rửa bát
nhưng mà đến sớm quá ko có ai nên lao vào nấu nướng luôn
mà thực tế là cũng rửa bát nữa ^^ lần đầu tiên đeo tạp dề thì phải (nếu hồi bé có nghịk ngợm thì không tính
) hehe, cảm giác ngồ ngộ. Lúc đấy thì không có ai chụp ảnh cả ![]()
Sau một tiếng thì mọi người bắt đầu kiểu kéo ầm ầm đến, cái bếp bé tí biến thành cái chợ vỡ
và mọi việc cứ thế tiến hành ^^ mình và Em Yêu đã xong nhiệm vụ nấu nướng rồi, haha. Ngồi chờ món Phở yêu quý
..... đói muốn chết @_@ .... nhận được tin sét đánh là 6h mới được ăn Phở.... may mà 4h đã được ăn mở màn nộm với món gà bỏ lò rồi, không thì chắc thành liệt sĩ diệt mồi quá
hehe, mọi người VFin đúng là rất vui tính ^^ có ối thứ để cười đùa. Lâu lâu đi party thế này đúng là rất hay
chỉ có điều là cũng rất tốn
mới đầu tháng mà đã tiêu hơn 20eur rồi
đi lại ở nước ngoài thật sự là rất đắt, vé xe của mình lại chỉ dùng được trong nội thành Helsinki thôi, đến Espoo thì chỉ còn là cái thẻ nhựa
và kết quả là khi về đến nhà, túi lột ra được đến hơn 10eur tiền xu
không thể tin được. Hôm nay mới biết là đi mua bia thôi cũng phải xuất trình ID (at least 18)
hmmm... nhận ra là mình vẫn còn rất trẻ
hahahaha!!!
Mine ơi, Pink ơi, Kiki ơi
Ôi tôi yêu đời
It's so Fantastic ý ![]()







