My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 28, 2008

January 28, 2008 magnify
OST Across the Universe ^^

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

^^ enjoy while reading this mess.


Nửa đêm về sáng thứ hai, khi mình đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, thì nghe tiếng người về. Một lúc sau thì nhận ra không chỉ có hai người đang ở ngoài đó.. hội Việt kiều đang tụ hội về đây để đánh bạc và ăn nhậu T.T anh Hoàng mới về VN, quay lại mang theo thịt chó - đặc sản quê nhà - nên không ai muốn bỏ lỡ. Kết quả là một chục gã đàn ông ùn ùn kéo vào nhà lúc nửa đêm. 1h sáng - mình không thể ngủ được. Đã ồn thì chớ, lại còn nhậu ngay ở bếp - ngay cạnh phòng mình chỉ cách 1 bức tường, nên không thể ngủ nổi.

Cuối cùng thì bị lôi dậy, tống cho 1 lon bia ngồi tiếp khách. Một lúc sau thịt chó đến thì tống cả rượu vào nữa. Từ rượu VN đến rượu tây. Toàn đồ nặng. Kết quả là sau dăm ba chén chú chén anh thì mình cho chó ăn chè. Vật vưỡng lê ra phòng khách cố gắng ngủ. Một tuần mới bắt đầu như thế đấy. hix hix.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ sáng ngủ dậy thấy nắng tràn vào phòng bỏ xừ, mấy giờ rồi, lao vào phòng lấy điện thoại ra xem, 9h40 - 10h15 bắt đầu vào lớp oh shit! i'll never make it in time. Thế là gọi cho Lauri và Roni, nhờ bọn nó đánh dấu tên mình vào tờ giấy điểm danh hộ. Rồi vội vội vàng vàng đánh răng, không rửa mặt, mặc quần áo, lấy sách vở rồi chạy ra khỏi nhà. Chạy đường tắt, oh come on T.T vẫn còn rất nhiều băng đông cứng trên đường, thế là trượt ngã 1 cái >.< may mà mặc quần áo đủ dầy nên ko đau đớn j, lại vùng dậy cố chạy tiếp. Qua cái cầu thì hết hơi, lết đi bộ. Đói, mệt, lạnh, say say... Mình không khác gì mấy ông già say xỉn bị bọn cảnh sát tóm được, bắt ngồi một chỗ chờ đến lúc tỉnh thì về đồn nộp phạt T.T

Chui vào metro, ấm được 1 tí, nhưng đầu óc không sao tỉnh táo được. Nhắm mắt lại và chờ 20p trôi qua, đến Sörnainen thì mệt rũ ra, thấy nôn nao. Tim vẫn đập thình thịch vì hoạt động mạnh, cứ thế đi bộ lên bến Tram. Ngồi xuống cho máu lên não. Mình vẫn còn sống. Nhưng thực sự ko ổn. Tram 7B đến, leo lên chiếm ngay 1 chỗ ngồi rồi cứ thế gục xuống đấy. 10p sau thì đến trường. Xuống Tram, lại ngồi xuống, đầu ong ong, nôn nao, khó chịu kinh khủng. Cố lên, phải vào trong nhà, tránh gió, không thì đi ma teo mất thôi, đúng là "đã yếu mà còn ra gió"... Vào đến trong trường 1 cái, ấm lên hẳn, phù

Nhìn đồng hồ, đã là ~10h40. Không đời nào vào lớp kịp. Thôi thì ăn trưa luôn. Vào canteen lấy đồ ăn, chọn cơm trắng và rưới 1 ít sốt lên ăn cho dễ. 2 cốc nước. Trước 11h, canteen vắng tanh. Cứ thế vừa ăn một miếng cơm vừa nuốt 1 ngụm nước cho xuống. Dần dần cũng hồi phục. Still Alive. Một lúc sau thì lũ cùng lớp cũng kéo vào ăn trưa. Thế là mình bắt đầu ngồi kể 'sáng nay' bị tống rượu vào mồm như thế nào... nhưng mà.. shock! sáng nay không có lớp lôi cái schedule ra nhìn lại thì đúng là hôm nay chỉ có lớp lúc 12h30 trở đi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

T.T Nhớ lại chuyện hôm trước của Aslak với cái đồng hồ mùa hè. Bây giờ thì là chuyện của LeDuc với cái schedule T.T hix hix

Lớp Orientation to International Business Environment, đọc và tập present về Concept Map + Mind Map. Assignment hàng tuần là phải làm 1 cái Map nộp lên. Cộng thêm một Assignment khác due vào tháng sau là Group Presentation và Personal Report. Cái này không làm tử tế sẽ bị đánh trượt T.T Thầy Matti bắt đầu nghiêm khắc rồi, hix hix. Vậy là sắp tới sẽ khá là bận rộn với những bài tập của các môn. Ngày kia là Tutorial nữa chứ. Lại phải research. Hezha đập vai, bảo ở lại bàn chuyện, Kwame bảo là, nhóm 4 người sẽ làm group report bài Hardware cho môn Virtual Data Processing trời ơi lại còn thế nữa. Hẹn thứ 4 sau giờ tutorial sẽ trao đổi report cho nhau T.T nhiều việc quá. Bonus thêm là Tutorial Group còn là Event Group nữa, sắp phải nộp bản overview cho chương trình event sắp tổ chức vào tháng 4. Nhóm mình định làm Talent Show - cũng kiểu FS thôi, nhưng có nhiều giới hạn. Hy vọng với kinh nghiệm của mình, mọi thứ sẽ êm xuôi

Lớp German, có thêm ba học sinh mới, càng ngày càng đông. Sách trong thư viện chắc chắn không đủ cho từng ấy người. Mà mình thì chưa mượn được. Cayan có vẻ bắt đầu chán lớp này, nhưng vẫn vác mặt đến ngồi trêu chọc mọi người. Hôm nay thì đã hỏi mình hello và goodbye trong tiếng Việt là gì

Chẹp. Ngày đầu tiên bận rộn, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng hôm qua mở Across the Universe ra xem lại. Nghe đi nghe lại bài Hey Jude. Sáng nay cũng ngồi ngâm nga hát ở Canteen và Lobby Cafeteria. Thấy thư giãn hơn. Đúng rồi, chỉ cần take it easy là mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ mới ngộ ra được điều này. Mình sẽ làm được! Alles Klar!

PS1: Đã nhận được đồ 'tiếp tế' từ nhà gửi sang. 2 cái túi đi học. 3 cái thắt lưng. 1 cái khăn tắm. 2 cái dvd. 1 cái khăn len màu trắng - cháu Oanh đan :X hôm nay đeo đi học rất thik thú.

PS2: Hôm qua là chủ nhật T.T không có siêu thị nào mở cửa, dại dột lên Kontula, chui vào R-Kiosk để mua 2 hộp nước quả - bị bán đắt hơn 50cent mỗi hộp ... thật là barbarian... T.T mình còn bao nhiêu tiền nhỉ... hix hix... làm sao đi ăn tết đây

PS3: Đã quyết tâm hạ đống erotic xuống và nhét hết vào tủ. Từ giờ phòng mình sạch sẽ oh jeah!

.

PS4: T.T đêm qua họ lại đến một lần nữa. 2 ngày liên tiếp... may mà sáng nay vẫn còn dậy được và không có class trước 12h